1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 213134, 12/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  2. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Mình chỉ bị viêm gan B thôi. Vài năm trước đi xét nghiệm đã phát hiện bệnh rồi, nhưng ông bác sĩ điều trị bảo là phải theo dõi, chưa tới lúc chữa. Còn cậu mình thì làm đông y, ông ấy cho cái thuốc gì mà tròn tròn á, mỗi ngày mình uống 60 cái viên tròn tròn đó, mỗi lần uống có 20 viên thôi à !!!! Đến hồi đi tái khám, ông bác sĩ bảo là: đừng có uống tầm bậy tầm bạ, đen hết cả mặt, hi hi. Mình cũng không biết là mình mắc bệnh đâu, sức khoẻ thì vẫn bình thường, hồi đi khám tổng quát mới phát hiện ra thôi. Mà mình nghĩ chắc 10 năm nữa bệnh mới phát, nó phải phát từ từ mà. Ông hàng xóm nhà mình á, ổng cũng bị bệnh như mình thì phải, gần 40 tuổi mới chết. Vậy là mình còn sống được thêm 10 năm nữa. Cứ tiếp tục ăn chơi thoải mái...
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    2.132
    Đã được thích:
    2
    Mình chỉ bị viêm gan B thôi. Vài năm trước đi xét nghiệm đã phát hiện bệnh rồi, nhưng ông bác sĩ điều trị bảo là phải theo dõi, chưa tới lúc chữa. Còn cậu mình thì làm đông y, ông ấy cho cái thuốc gì mà tròn tròn á, mỗi ngày mình uống 60 cái viên tròn tròn đó, mỗi lần uống có 20 viên thôi à !!!! Đến hồi đi tái khám, ông bác sĩ bảo là: đừng có uống tầm bậy tầm bạ, đen hết cả mặt, hi hi. Mình cũng không biết là mình mắc bệnh đâu, sức khoẻ thì vẫn bình thường, hồi đi khám tổng quát mới phát hiện ra thôi. Mà mình nghĩ chắc 10 năm nữa bệnh mới phát, nó phải phát từ từ mà. Ông hàng xóm nhà mình á, ổng cũng bị bệnh như mình thì phải, gần 40 tuổi mới chết. Vậy là mình còn sống được thêm 10 năm nữa. Cứ tiếp tục ăn chơi thoải mái...
  4. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha...hóa ra là người cùng cảnh ngộ. Tui cũng vậy, nhiều lúc thấy hơi mặc cảm về việc đó, không nói được với ai cũgn thấy bức xúc muốn chết, nhưng nói ra thiên hạ sợ chạy mát dép ....
  5. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha...hóa ra là người cùng cảnh ngộ. Tui cũng vậy, nhiều lúc thấy hơi mặc cảm về việc đó, không nói được với ai cũgn thấy bức xúc muốn chết, nhưng nói ra thiên hạ sợ chạy mát dép ....
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xin chào hai người cùng cảnh ngộ, cùng tâm sự như nhau và cùng một tính tình vui vẻ. Thật là vui vẻ khi mà các bạn nói về cái chết nhẹ tựa như lông hồng . Mà này, viem gan sieu vi B thì ko phải là hết thuốc chữa. Nếu sức đề kháng tốt, bạn hoàn toàn có thể đánh bại con siêu vi đó mà ko cần thuốc men gì cả. Cho nên, tốt nhất là hai con người vui tính này nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận và nên theo lời khuyên của bác sỹ.
    Đôi khi thấy cuộc đời như một game chiến thuật. Bạn hoàn toàn có thể thua, hoặc hoàn toàn có thể thắng nếu bạn có một chiến thuật đúng. Hãy cùng nhau giữ tinh thần luôn lạc quan nhé.
  7. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xin chào hai người cùng cảnh ngộ, cùng tâm sự như nhau và cùng một tính tình vui vẻ. Thật là vui vẻ khi mà các bạn nói về cái chết nhẹ tựa như lông hồng . Mà này, viem gan sieu vi B thì ko phải là hết thuốc chữa. Nếu sức đề kháng tốt, bạn hoàn toàn có thể đánh bại con siêu vi đó mà ko cần thuốc men gì cả. Cho nên, tốt nhất là hai con người vui tính này nên giữ gìn sức khỏe cẩn thận và nên theo lời khuyên của bác sỹ.
    Đôi khi thấy cuộc đời như một game chiến thuật. Bạn hoàn toàn có thể thua, hoặc hoàn toàn có thể thắng nếu bạn có một chiến thuật đúng. Hãy cùng nhau giữ tinh thần luôn lạc quan nhé.
  8. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hihi..chào anh, lâu rồi mới thấy anh vô topic của em dạo chơi. Anh yên tâm, em vẫn còn yêu đời chán, mà yêu đời như em thì làm sao mà chết được chứ.
    hihi vui qua, bạn em cuối tuần này rủ em đi đến nhà một cậu bạn để giới thiệu cho em.....hix..mình ế nặng rồi, phải đến thôi, anh chúc em yêu được ai đó đi nhé. mà yêu thật chứ không phải đùa đâu...hix...
  9. 213134

    213134 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...
  10. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Chúc e cuối tuần vui vẻ, 213134 và hạnh phúc sẽ quay về bên e sau bao tháng năm lãng du. Lần này nếu thấy bóng dáng của hạnh phúc thì hãy chụp lấy nó e nhé, cột chặt nó bằng tơ trời, sợi tơ được dệt bằng sợi thương sợi nhớ của các nàng tiên tương tư những mối duyên nồng kiếp trước nơi trần gian.
    Rồi những buổi tối thứ bảy của e sẽ luôn đầy ắp tiếng cười và sự bình yên. Tin a đi, thật đấy!

Chia sẻ trang này