1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viethuy80 xin tạm biệt các bạn

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi VIETHUY80, 21/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Viethuy80 xin tạm biệt các bạn

    sau gần 2 năm biết đến Diễn đàn Online, với bao niềm vui lẫn nỗi buồn , những kỷ niệm không bao giờ quên được.

    Nay đã đến lúc mình cảm thấy chán nản và mệt mỏi không còn hứng thú với ttvnol nữa.

    Gửi đến chị Tus yêu quý: Tạm biệt chị nhá, chẳng còn được cùng chị làm thơ nữa,tuy nhiên em sẽ dõi theo những bài viết của chị.

    Nhắn cháu Vi_dang_so_co_la, mỗi lần chát với cháu là bác thấy mình luôn vui và trẻ biết bao nhiêu. Chia tay với cháu bác buồn lắm. Nhưng bác không còn thấy cái diễn đàn này hợp với mình nữa.

    hic hic, nhắn anh CXR, lâu lắm rồi chả chat cùng anh, anh vẫn khỏe chứ! em luôn dõi theo những công trình Toán học của anh đang nghiên cứu, chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc với niềm đam mê Toán học của mình.Và anh sẽ có bạn gái anh nhỉ

    Với Thieu_iot Box kiếm hiệp, chúc cháu sẽ tay trong tay với người ấy của cháu.

    với em Lan dung: tiếc quá, anh chưa kịp nói với em những lời yêu thương nhất

    Với Bé con thích đùa, tiếc nhỉ, bố không được chưởi nhau với mày nữa.

    M ịa , cứ làm như đang trăng trối ấy nhỉ?

    Nhưng xong rồi, kể từ nay Viethuy80 vắng bóng giang hồ. Tạm biệt các bạn yêu quý của tớ. Tớ trở về với cuộc sống thực của mình đây, không diễn đàn. Chỉ lập trình và vui vẻ hạnh phúc bên cạnh em yêu.

    Một lần nữa cho tớ hôn tạm biệt tất cả các bạn.



    Gắng sức trồng hoa hoa chẳng bén, Vô tình cắm liễu lại nên cây.



    Được viethuy80 sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 21/06/2003
  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Anh Huy ơi anh không chào tạm biệt quân sư và phó giáo chủ à? Cả em Thuỷ (Nước_mắmHP) nhà em nữa. Anh đi là đi thật hay sao? Mà anh có nhớ đến bọn em thì cũng không cần post bài chào nữa đâu không có ********* nào nó lại bảo anh là sĩ mõm. Chỉ cần anh còn nhớ đến bọn em là được rồi, lúc nào gặp anh em minh chat với nhau vậy.
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Trời!
    Sao thế? Mấy ngày bận rộn, ko có thời gian lên đây, có chuyện gì mà phải kéo nhau đi hết thế?
    Em Huy à, em Huy ơi, em đi đâu thế? Em bận à? Uh thì bận, khi nào hết bận thì em lại quay vào đây chơi, có sao đâu mà phải nói lời tạm biệt? Mình ko phục vụ nó mà nó phải là nơi cho mình học hỏi và thoải mái chứ? Thế giới ảo, cuộc sống ảo, đến mức nào mà em bỏ cả bà chị ảo này nữa thế hả em thân yêu?
    Ngày trước, ko biết bao nhiêu lần chị cũng nghĩ sẽ bỏ mặc cái thế giới ảo này, quay về cuộc sống thường nhật. Đã đi vào cuộc sống này, ko chỉ đơn giản là vui theo cái ý thích nhất thời, nó còn giúp cho mình giải toả những điều khó nói trong cuộc sống thường nhật mà ko thể bày tỏ cùng ai. Cái xã hội ảo ấy tưởng chừng vô hại, nhưng nó ngấm sâu vào từng người với nhiều mức độ khác nhau, có thể buồn hay giận hờn theo nó, tức tối hay vui vẻ, chẳng thể nào biết được. Hôm này làm bài thi tốt, vào ngay đây thấy chú nào nói những câu chẳng ra gì với mình, nóng mặt lắm chứ, bực lắm chứ, ko chỉ bực đơn thuần mà cái niềm vui vừa nhen được nó nguội tắt đi, thật lạ, cái thế giới ảo này ơi!
    Em biết ko, có những lúc chị nghĩ, sao con người với nhau thôi, mà cũng chẳng sống tốt được với nhau, nhưng ai cũng tốt, cũng đẹp cả, thì làm sao còn thế giới này nữa, cũng như thế với net và mạng, nếu ko có những nỗi buồn hay niềm vui, nó chẳng thể lôi kéo em đến thế, chẳng khiến em phải băn khoăn, bực bội, hay mang lại cho em những trận cười sảng khoái. Em ạ, chị chẳng nói em là nên bỏ hay ko bỏ net, nhưng với em, nó là cuộc sống, là công việc, là niềm vui, là nỗi buồn, nhưng nó phục vụ em, phải vì em chứ em ko phải vì nó. Em bận, em ko vào, ko viết, khi em hết bận em lại có những gì đã có, nhưng em đi, em còn băn khoăn và bứt rứt, em đi có yên ko?
    Chị nghĩ rằng, chị vào net là vì chị, chứ ko phải vì những ai, những cái gì mà chị vào hay ko vào net, em có hiểu ý chị ko? Đúng là sống trên đời sống, cần có một tấm lòng, càng nghĩ càng thấy đúng. Chị mới đọc xong quyến truyện, Vàng rỉ của Phan Cao Toại. Hay và thấm thía. Những gì đáng trân trọng, những tài năng mà ko tôn trọng, ko biết nâng đỡ nó đi đúng hướng, ko biết tận dụng nó, nó chẳng khác gì vàng rỉ. Một bác sĩ chuyên khoa ngoại, có bàn tay vàng trong phẫu thuật, chỉ vì những ấu trí ngu ngốc của những người lãnh đạo dốt nát, ghanh ghét tài năng mà nó trở thành vàng rỉ, em thấy có tiếc ko? Chua xót lắm chứ, nhưng mà cuộc sống, chẳng ở đâu là ko có những cái giả dối, đểu cáng, nhưng cũng ko thiếu những tấm lòng.
    Chị mong em luôn vững bước trên con đường em đã chọn, và em hãy thực hiện nó bằng hết khả năng và niềm yêu thương cuộc sống. Điều đó tưởng chừng như là mơ hồ, là hão huyền nhưng nó rất cần thiết. Chị mong em hết bận, và sớm quay trở lại đây. Em nhé!
    Chị
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ồi ôi làm sao mà lại thi nhau té hết thế này? Bác Viêt Huy có rì bức xúc à? giời !bác đi thì iem lấy đâu mấy cái bài viết hay hay mà đọc? chẹp


    nhà nuôi
  5. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là sau khi các mod thi nhau từ chức và chuyện các chủ đề bị khoá một cách vô kỷ luật thì tôi đã thấy chán cai cảnh của CLB này rồi. Mọi người đang cố gắng xây dựng thì các thành viên nhiệt tình nhất lại bỏ đi, có một người luôn luôn khoá các chủ đề một cách khó hiểu. Bây giờ vào đây tôi cũng không biết nên post bài ở đâu nữa.Mọi ngưòi ơi nghĩ cách để đưa CLB của chúng ta thoát khỏi tình trạng này đi. Tôi nhớ box Quảng Ninh của chúng ta năm ngoái cũng vào thời điểm này đã xuống dốc nghiêm trọng và hậu quả là nó đã trở thành "một thời vang bóng" rồi đấy.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Hừ ..anh chỉ được cái xoen xoét ... lại em iêu gì đấy hử ? thí muh cứ than thở .. chả đứa nào thèm iêu anh ... xạo è cổ ... may là em chưa bị anh dụ đổ ko là tiu 1 đời rùi .. đi đi ..rùi rảnh thì quay lại nhá
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....

Chia sẻ trang này