1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam Airlines

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi love_travel, 08/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Sẵn đà,hắn vung tay đập chai rượu xuống đầu Thoại.Anh né đầu tránh,nhanh tay gạt rơi chai rượu và tiện tay cầm khẩu súng hết đạn quật trúng trán hắn !
    Giữa lúc ấy Vui ngồi ở ghế trê dứng phắt dậy chắn cho anh.Nhân cơ hội đó,Thoại liền với tay trái lấy khẩu súng ngắn giấu sẵn trên giá hành lí,lên đạn.
    Tên không tặc giận điên vì đánh hụt,dấn thêm một bước,tránh Vui,giáng mạnh chai rượu xuống dầu Thoại.
    Chai rượu vỡ tan,nhiều mảnh cắm sâu vào đầu anh,máu chảy toé loé.....Anh choáng váng,quay cuồng.....nhưng cái đau đã làm anh hăng máu.thoại cố định thần,nhắm thẳng tên không tặc bóp cò....Viên đạn xuyen thẳng vào ngực trái khiến hắn ngã sóg soài chồng lên tên Thục đã bị bắn chít !!
  2. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    phản ứng nhanh va bình tĩnh giúp ta sử lý được mọi tình huống
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Tên thứ hai ở phía sau còn đang lúc túng kéo xác đòng đội ra cho đỡ vướng thì Thoại đã kết liễu tên cầm chai nên....
    Hắn lao đến như con thiêu thân,liều mạng bổ tới ôm lấy Thoại,định quật ngã anh ! Thoại dùng cùi tay trái liên tiếp oánh mạh ra sauđồng thời quay nòng súng gí sát vào sườn hắn nã mấy phát !!
    Thế là....chị ôi....rụng bông hoa Gạo......
    Bốn chú không tặc bị "hạ gục nhanh,tiêu diệt gọn" trong vòng vài phút !!
    Mất máu nhiều,choáng váng nhưng Thoại vẫn không......ngã xuống.Anh tìm cho mình vị trí lợi thế nhất trong buồng khách rồi tựa lưng vào vách ngăn,kêu gọi hành khách bình tĩnh.TAy vẫn giưưong súng về phía trước cảnh giới !!
    Vui lấy lại đc bình tĩnh,điện thoại lên tổ bay báo cáo tình hình.Nhân lúc ấy có một ng đàn ông ngồi hàng ghé đầu nhỏm dậy.Thoại phát hiện thấy,lớn tiến trấn áp khiến hắn lại ngồi thụp xuống,không dám ngo ngoe .......
    Ngay sau khi nhận định đc tình hình,cơ trưởng Nguyễn Văn Tôn cho máy bay hạ cánh xuống sân bay Plâyku.
    Không quên cảnh báo các chiến sĩ an ninh về ng đàn bà nọ và ng hành khách khả nghi.Bàn giao xong tình hình,Thoại ngã xuống.................bất tỉnh !!!
    Người khách nọ tên Sơn và ng đàn bà kia bị bắt.Sau này,trong phiên toà xét xử,ng ta mới bít,tên Sơn là sĩ quan nguỵ,cùng tham gia âm mưu của bọn không tặc.Còn ng đàn bà kia là vợ tên Thục,cùng chồng âm mưu cướp máy bay đưa con trốn ra nước ngoài.chúng đã bị kết án 15 năm tù giam .

    Phù,mỏi tay quá !
    Xin hết ạ !
  4. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bài đóng góp của bạn susungot rất nhiều
    mình xin sử topic vietnam air các vụ không tặc và rớt máy bay lại thành vietnam Airlines
    bạn susungot và các bạn có đi VNA lần nào chưa
    Được love_travel sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 10/01/2007
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    ô hô,hơi bị xấu hổ là e mới chỉ đi cút kít,xe đạp, xe bò,công nông,xe máy,ô tô mấy cả tàu hoả thôi ạ !
  6. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    hihi nếu thật vậy cũng không sao
    tham gia topic này bạn sẽ có thêm kinh nghiệm
    mai mốt đi khỏi ngở ngàng
    bây igờ chưa đi biết đâu mai mốt sẽ đi
    tham gia cho vui bạn nhé
  7. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ ra nhà bĂc Susungot làm ỏằY khỏằ'i VP 'ỏƠy ặ?Hôm nào rỏÊnh rỏằ-i ko phỏÊi vỏằ sỏằ>m vỏằ>i chỏằ"ng, bĂc lặỏằÊn sang toà nhà bên cỏĂnh chặĂi vỏằ>i nhà iem tẵ nhĂ !
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 10/01/2007
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    si a !
    CặĂ mà toà nhà nào bĂc nhỏằ? ?
  9. love_travel

    love_travel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    thế bạn chưa bao giờ đi máy bau của viet nam Ảir hả
    mình thì chỉ có đi 1 lần của vietnam AIr thôi còn lại đều là đi các hãng nước ngoài thôi
    kinh nghiệm cũng có chút ít
  10. dana919

    dana919 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Ủa??? Nhà pác này hỏi khó trả lời quá đi mà .
    Nếu muốn đi VietnamAir thì bạn phải sinh trước 1975 và ở miền Nam Việt Nam? Ở đây chắc hơi hiếm vụ sinh truớc 1975 .
    Các pác chú ý 1 chút khi post bài nha: Vietnam Air và VietnamAirlines (VNA) là 2 hãng HK khác nhau, có lịch sử khác nhau...
    Sẽ thật là thú vị khi chúng ta được biết lịch sử phát triển của Hàng không dân dụng của Việt Nam nói chung qua từng thời điểm của lịch sử.
    Hôm nay bận quá, sẽ góp ít "dưa lê, dưa chuột" lúc khác vậy!
    Tôi rất "kết" chủ đề này!!!

Chia sẻ trang này