1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam - Cambot 1978-79...

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Tigris_Corbetti, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ bực mỗi cái là bọn Cam bốt bây giờ nó ghét VN quá thể luôn. Lấy lí do là mình xâm lược nó. Đúng là bọn đầu đất, bọn Khmer Rouge mà không oánh mình thì mình "xâm lược" nó làm wé gì. Không có mình chắc bây giờ bọn nó chết hết dân roài. Đúng là làm ơn mắc oán
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  2. division_commander

    division_commander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    thông tin của bác là ngày 2/6 thì đúng hơn. Lúc đó Nguyễn Văn Linh từ SG lên Nam Vang phãn khán.
    vào 12/5/1975, Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ vào đảo Hòn Trọc
    Có ai làm on lấy mấy bài của em...rồi copy và thêm dấu để mọi người thưỡng thức.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Không, em không nhầm, đúng máy bay VN từ Trà Nóc oanh tạc vị trí Khmer Đỏ trên đảo.
    [​IMG]
    Earn Money ...Click here
    http://greenhorse.com/join_now.ghc?r=7898434
  3. division_commander

    division_commander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nó ghét là đúng rồi đó. VN mình hồi đó đã sai lầm về vấn đền đó. Đáng lẽ sau khi giải phóng CPC thì nên rút quân về, đằng này vẫ để hàng trăm ngàn quân ở lại...lúc đó Vn bị quốc tế lên án, rồi sa sút kinh tế, cô lập ngoại giao và 10 năm sau thì phải rút quân về nước.
    Mình nói vậy nếu có sai sót gì thi mong các bạm thông cảm
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Tớ chỉ bực mỗi cái là bọn Cam bốt bây giờ nó ghét VN quá thể luôn. Lấy lí do là mình xâm lược nó. Đúng là bọn đầu đất, bọn Khmer Rouge mà không oánh mình thì mình "xâm lược" nó làm wé gì. Không có mình chắc bây giờ bọn nó chết hết dân roài. Đúng là làm ơn mắc oán
    [​IMG]
    Earn Money ...Click here
    http://greenhorse.com/join_now.ghc?r=7898434
  4. TrueLie

    TrueLie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú Khmer Đỏ mãi đến gần năm 2000 mới bị xoá sổ cơ mà. Rút về hết nó ngóc đầu dậy thì lại toi cơm à
    Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền
  5. division_commander

    division_commander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo chiến tranh VN-CPC:
    Tuy quân số VN đứng vào hàng thứ 4 sau TQ,LX,Mỷ( sau 1980 với quân số hơn 2 triệu, đã vượt Mỷ và đứng hàng thứ 3) và có một số lượng chiến cụ dồi dào như thế, quân đội VN chúng ta cũng có nhiều khuyết điểm. Trước hết là tìng trạng tâm lý. Sau hơn 20 năm chiến tranh, tin thần quân đội lẫn nhân dân đều mõi mệt. Sau đo la tất cả phương tiện chiến tranh đều lệ thuộc vao LX. Đội ngủ sỉ quan phần lớn ít học, hồng nhiều hơn chuyên ( sorry nếu có đụng chạm nhưng đó là sự thật), nên chỉ mạnh về chiến tranh du kích và cổ điển, ko thể hiện đại hóa. Bù đắp lại, VN có 1 quân đội đông đảo, hỏa lực dồi dào, sự chỉ huy thống nhấtn những cấp chỉ huy nhiều kinh nghiệm, binh líng vẩn có truyền thống dũng cảm,khôn ngoan và yêu nước
    [​IMG]
    Earn Money ...Click here
    http://greenhorse.com/join_now.ghc?r=7898434
  6. division_commander

    division_commander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đối đầu với 1 lực lựng quân sự hùng hậu như thế, Khme Đỏ trong năm 1975 chỉ có 68 ngàn quân. Mấy năm sau, trong chiến tranh Vn, quân số này tăng lên hơn 150 ngàn, dược tổ chức thành 23 sư đoàn. Hải quân hầu nh7 ko có. Còn ko quân thi một số may bay ko thể sử dụng vì thiếu bảo trì, thiếu cơ phận sửa chửa. TQ viện trợ cho vài máy bay Mịg 15 va Mig 17
    Bộ binh tuy tổ chu61c thành sư đoàn nhưng binh sỉ đa số còn nhỏ tuổi, số còn lại tuy co inh nghiệm chiến đấu, nhưng chỉ là chiến tranh du kích, chưa có kinh nghiệm trong những trận đánh cấp trung đoàn trở lênhay những trận đánh phối hợp pháo binh thiết giáp. Bù đắp lại, họ cuồng tín hơn,quen thuộc địa thế di chuyển nhanh chóng o những vùng từng núi, sình lầy
    [​IMG]
    Earn Money ...Click here
    http://greenhorse.com/join_now.ghc?r=7898434
  7. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Sửa đồng chí sư trưởng tý, hải quân KM đỏ cũng tương đối, có tàu bè đầy đủ. Nhưng ko có trình độ, bị hải quân VN làm cho 2 trận sạch xanh kình ngạc. Về không quân còn có Mig-19, nhưng phi công chưa huấn luyện đủ. Khi ta tràn vào Pnompenh thì máy bay còn nguyên.
    Nói thêm, chúng ta thắng nhanh nhưng lãnh hậu quả lâu dài, đau thương lắm. Bao chàng trai trẻ tuồi tàn tật, hy sinh. Tôi có dịp nói chuyện với 1 bác tên Xuân, cựu binh chiến trường K. Bác này với tôi tham gia hội mô hình Sài Gòn. Bác kể, ngán nhất là tụi tàn binh VNCH, chúng nó giống thổ phỉ, hung hãn và dữ tợn. Thứ 2 là vào các phum sóc, ăn uống cái gì cũng dễ bị đầu độc. Lính ta đi lẻ tẻ nhiều khi ko thấy về luôn. Nói chung dân bọn nó khá đểu giả. Do đó, nhiều khi thấy đồng đội mình hy sinh vô lý như vậy, lính nhà ta cũng có vài hành động ko đẹp lắm. Khó mà kể được vì nhạy cảm.
    Chúng ta có nhiều máy bay nhưng yểm hộ chán lắm. Một lần tấn công một điểm tựa, bác ấy được nói là có không yểm, mừng quá. Ai dè nửa tiếng sau 1 chú Mi-8 bay tới, phi công dùng tay liệng cối 120mm xuống rừng cây. Không biết chết thằng ku Khờ Me nào không. Chuyện này không đưọc kiểm chứng, vì đó là chuyện nói bên bàn nhậu, mà bác này cũng hơi bất mãn. Ghóp vui tý thôi. Nhưng cười ra nước mắt đấy.
    6 năm đợi chờ
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chà bác sư trưởng, cái trận TQLC Mĩ ấy em biết rồi, trận này bọn Khmer chống cự cũng gớm nên bọn Mĩ cũng thiệt hại khá nặng (chết 31 lính). A37 với UH1 là ta sử dụng để đánh các mục tiêu ở Thổ Chu và Phú Quốc. Các máy bay này cất cánh từ sân bay Trà Nóc (Cần Thơ) để phối hợp với hải quân giải phóng các đảo. Mấy trận này mãi đến cuối tháng 5-1975 mới tiến hành (do tình hình miền Nam) nhưng khá thành công. Lần đầu ta dùng UH1 treo ngoài khơi phóng rocket trực tiếp.
    Bác spirou, em nghe nói ở CPC ta còn xài An2, bay qua chỗ quân nó rồi mở cửa, đạp bom xuống, chứ A37 với F5E hay UH1, Mi xịn chỉ được dùng trong mấy trận lớn thôi.
    Ta cũng xui, ngày xưa huấn luyện du kích cho nó quá rồi nó phản thầy. Còn có những trận chúng nó căn hoả lực đến mức quân mình chạy tới đâu là đạn cối rót ngay vào chân ! Xe tăng thiệt hại cũng nhiều. Nhưng dân nó như mấy bác kể thì thực đểu quá.
    Quên, hỏi bác spirou 1 câu ngoài lề : cửa hàng sao đỏ có website không ạ. Đa tạ bác.
  9. KhuongDuy

    KhuongDuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hik, bọn Cambôt nó ghét dân mình thiệt đó . Cái này có nhiều lý do lịch sử mà . Cũng chẳng trách được nó . Pà con cô pác cứ giả sử TQ nó vào giúp mình đánh Mỹ , xong nó đóng quân lại mình 10 năm , xem có ghét chúng nó không .
  10. Longname

    Longname Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2001
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bài này là của division_commander, tôi chỉ thêm dấu.
    Tình hình nội bộ VN-CPC ?" TQ sau năm 75
    Tôi xin tóm tắt để mọi người có thể hiểu hơn nguyên nhân xảy ra cuộc chiến tranh :
    Sau chiến thắng của Campuchia và VN giữa những năm 1975, quan hệ giữa 2 nước VN và CPC bước vào một giai đoạn mới vì những tranh chấp biên giới và khác biệt ngoại giao giữa 2 nước, cộng thêm sự rút lui của Quân đội Mỹ đã tạo nên một khoảng trống làm thay đổi cán cân lực lượng khiến cho TQ ngày càng quan tâm đến tình hình trong vùng. Dù những năm đó TQ đang trải qua những tranh chấp quyền lực nội bộ đẫm máu, nhưng mối quan ngại về an ninh lãnh thổ ko lúc nào bị suy giảm. Bị áp lực nặng nề của LX ở biên giới phía bắc, TQ ko bao giờ muốn có một nước VN có khuynh hướng thân Nga ở biên giới phía nam, nhất là VN còn có mưu toan thống trị toàn cõi Đông Dương để trở nên một thế lực quân sự hùng mạnh ( cái ý này thì tôi nói vậy...chứ ko có ý xúc phạm đến VN...nếu ko đúng thì cho tôi sorry)
    Ở trong một hoàn cảnh tương tự như thế, đã từng biết rõ về khuynh hướng xâm lấn và bành trướng của TQ từ hàng ngàn năm qua đối với Việt nam chúng ta dù bề ngoài mặt luôn nói anh em thân thiết, lại càng biết nhiều hơn về TQ, nên lúc nào cũng cảnh giác về mọi đe doạ của nước láng giềng khổng lồ phương bắc. Họ ko thể đứng yên để CPC gây rối loạn ở biên giới tây nam.
    Riêng CPC, những kinh nghiệm lịch sử đối với VN đã ăn sâu trong đầu óc, khiến cho những lãnh tụ khmer đỏ rất nhạy cảm về vấn đề an ninh và sự toàn vẹn lãnh thổ. Những nghi ngờ cảnh giác đó, cộng với sự kiêu ngạo mù quáng đang gây ra xích mích mới đầu lẻ tẻ ở biên giới đối với VN.
    Khi vừa vào được Nam vang, Polpot đã đưa ra một chỉ thị 8 điểm trong đó điểm trục xuất Việt kiều va tăng cường quân đội ở biên giới. chỉ trong vòng 3 tháng, gần 200 000 Việt kiều ở CPC bị cưỡng bách hồi hương, tràn về các tỉnh biên giới Tây ninh,An giang. Trong những ngày đầu tháng 5, hải quân nhỏ bé của CPC đã được huy động đi chiếm những đảo ngoài khơi vịnh Thái lan. Ngày 4 tháng 5 ( ko sure), họ bắn phá đảo Phú quốc. Một tuần sau đó, họ chiếm đảo Thổ châu , tàn sát khoảng 500 cư dân trên đảo và sau đó họ tiến chiếm đảo Hòn Trốc.
    Trong cơn men say mê chiến thắng, cũng vào ngày đó, khmer đỏ bắt gữ chếc tàu dân sự Mayaguz của Mỹ chạy gần đảo đó. Nhưng trước khi bị bắt chiếc tàu đã đánh điện cầu cứu và Chính Phủ Mỹ biết tin về vụ bắt giữ chiếc tàu trước Campuchia. Đang cay đắng về thất bại VN, Mỹ phản ứng mạnh mẽ, TT Ford ra tối hậu thư đòi CPC phải trả tự do cho chiếc tàu trong vòng 24h. Vì phương tiện truyền thông thô sơ, nên khi Bộ trưởng Thông tin thay mặt Chính phủ CPC ra lệnh Quân khu Tây nam trả tự do cho chiếc tàu trên đài phát thanh Nam vang thì quá muộn, thủy quân lục chiến Mỹ đã đổ bộ lên hòn đảo Hòn Trốc và không quân Mỹ đã bắn phá hải cảng Kompongsom.
    Sau hai tuần lễ, khi tạm thời ổn định lại được chính quyền, bộ đội VN phản công chiếm lại đảo Thổ châu. 10 ngày sau phái đoàn CPC gồm Polpot, Ieng Sary và Nuon Chea đi Hà nội thảo luận về biên giới 2 nước
    Những năm sau đó là những năm Sihanouk nghiêng về VN chúng tavà cảm thấy biên giới do Pháp qui định đã khiến CPC bị thiệt thòi. Lúc đó VN cần sự ủng hộ của Sihanouk nên cũng tỏ ra mềm dẻo, đồng thời cùng ngày mà Polpot tới HN, VN tái chiếm đảo Hòn Trốc. Cuộc thương thuyết về biên giới không đi đến đâu, phái đoàn CPC rời HN đi Bắc Kinh. ( chắc là đi nhờ TQ hehe)
    Wait and see

Chia sẻ trang này