1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam Discovery Group ^v^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onamiowada, 15/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kabalo

    kabalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    onamiowada ơi, Kabalo muốn đến Truờng Sa. Bạn có thể huớng dẫn đuờng đi ko? Di Du lịch Balo thôi há.
  2. ThacBa

    ThacBa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi box mình không offline nhỉ. Bao giờ off cái đê

    Bến xe Giáp Bát tồn tại ở phía Nam thành phố đã rất nhiều năm, đến nay tỏ ra có nhiều bất cập, thành phố HN phải di dời bến xe sang địa điểm khác. Công ty Vinafco đã được UBND thành phố Hà Nội giao cho dự án xây dựng bến xe mới phía Nam thành phố tại Thanh Trì, các công việc xây dựng bến xe mới đang được tích cực triển khai. Câu hỏi đặt ra là diện tích đất hiện nay của bến xe Giáp Bát (lô đất rất lớn ở vị trí đẹp) sẽ được sử dụng cho mục đích gì? Nghe nói Sở Giao thông công chính đang dự kiến trình thành phố cho phép dùng lô đất này xây siêu thị và trung tâm thương mại. Theo các bác liệu có nên xây siêu thị ở đây hay nên sử dụng lô đất này vào mục đích nào khác tốt hơn không? Liệu giá đất ở vùng Giáp Bát có tăng hay không?
  3. hifishbone

    hifishbone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ok bác tìm lại những chiến sỹ ngày xưa đi ,giao lưu học hỏi tí nhỉ .Bọn mình đang định làm chuyến đi sông Poco câu cá đây .Nhưng trong đoàn chưa ai từng câu ở đó biết đâu các bạn trong box du lịch đi rồi có thể giúp được .Hoặc bạn nào khoái thì tham gia cho vui .
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Làm 1 chuyến câu cá trên hồ Thuỷ điện Hoà bình đê.
    Sáng mai tớ đi với 1 thằng bạn nối khố. Bạn nào hứng thú thì Join cùng nhé. Hẹn 10 giờ ngày mai tại bến Thung nai.
    Bọn tớ đi 2 ngày. Đêm sẽ ngủ trên hoang đảo. Mang theo nồi niêu xoong chảo, gạo và rau. Cá sẽ tự câu mà ăn. Đồ chuẩn bị đủ roài. Sẽ có anh Vận ở trong bờ ngó ra trông chừng, làm cứu hộ.

    Đang type bài thì nhận được điện thoại báo tin là ngày mai 2 bác già cũng lên Thung nai.....Kỉu này lại riệu chè bét nhè roài...hè hè....
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hoàng hôn trên Thung nai
    Hoang đảo:

    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 15/11/2008
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Lạc sơn - Tìm về một miền huyền thoại.​
    <Thời gian dự kiến: 12 - 14/6/2009>​
    "Đất Lạc Sơn lắm ngô nhiều sắn
    Rượu Lạc Sơn càng uống càng say...
    Ai ơi đến với Lạc Sơn...?
    Không say men rượu cũng say men tình..."​
    Đó là lời thơ mộc mạc giản dị mà đằm thắm da diết của một cô gái xứ Mường Bi Mường Vang mà vô tình tôi tìm được trên mạng, trên đường tìm về miền đất huyền thoại - Lạc sơn.
    Nơi đây, hai mươi mốt ngàn năm trước, những cư dân bản địa đã gây dựng cuộc sống cho mình trong hang đá núi Khụ Trại. Lạc sơn là cái nôi của nền văn hoá Hoà bình - một nền văn hoá có ảnh hưởng rộng lớn trong cả khu vực Đông Nam Á. Trải qua hàng chục ngàn năm lịch sử, văn hoá Mường và văn hoá Thái - Việt đã có sự giao lưu, có mối liên hệ mật thiết. Qua biết bao biến cố thăng trầm của lịch sử, vùng đất này vẫn giữ được những nét văn hoá, tín ngưỡng cổ xưa, không bị đồng hoá bởi những giáo điều từ Phương Bắc. Tìm về xứ Mường cũng là tìm về nguồn cội của chúng ta.
    Dự định của mình là sẽ về xứ Mường trong 3 ngày, vừa là câu cá thư giãn cuối tuần, vừa muốn tìm hiểu cuộc sống người Mường xưa và nay, nhân tiện thực hành vài bài về phong thủy mới học mót được để tìm hiểu về phong thủy khu vực này. Mình tính độc hành. Nhưng nếu bạn nào có cùng sở thích thì đi cùng cho vui.
    Mình thì thứ 6 (12/6) cũng rảnh, nhưng chắc nhiều bạn còn phải đi làm ngày này. Với lại mỗi người có thể có sở thích hơi khác nhau. Chưa kể là cũng chưa rõ đường sá và các điểm đến, điều kiện ăn nghỉ,v.v..... ở khu vực này lắm. Vì thế nên mình soạn nên một lịch trình mở với nhiều Option khác nhau. Bạn nào hứng thú cung đường nào, điểm đến nào thì joint cùng cho vui.

    Lịch trình 3 ngày 12-14/6:
    Đoàn (nếu có) sẽ chia làm 2 nhóm.
    1. Nhóm 1: Nhóm tiền trạm. Xuất phát sáng sớm thứ 6 (12/6).
    Bạn nào rảnh thứ 6, thích lọ mọ, và nhiệt tình thì đi nhóm này. Mình sẽ đi tiền trạm.
    - Xuất phát 6 giờ AM từ Hà nội. Đi theo quốc lộ 6 qua TP Hòa bình đến Mường Khến thì rẽ trái theo đường 12B.
    - Khi đến đầu địa phận huyện Lạc sơn thì tìm đường tới Làng Vua. Đây có thể là 1 địa điểm khảo cổ ẩn chứa nhiều điều thú vị. Làng vua là điểm được gạch đỏ đầu tiên, gần Phúc Tuy (xem bản đồ bên dưới). Nhóm 2 không qua làng Vua.
    - Tiếp đó, theo đường 12B đi thị trấn Vụ bản. Ở Vụ bản, nhóm tiền trạm cần tìm hiểu xem đồ ăn có thể mua cái gì, cái gì phải mang từ Hà nội để nhóm thứ 2 chuẩn bị hậu cần tốt hơn. Cũng cần tìm hiểu nhà nghỉ ra răng (đề phòng không homestay cùng đồng bào Mường ở trong bản được); đồng thời tìm đường đến xã Ngọc lâu (nơi có giếng nước thần).
    - Nhiệm vụ tiếp theo của nhóm tiền trạm là theo quốc lộ 12B, tìm đường đến hồ Ái (trên bản đồ là vạch đỏ gần Vũ lâm). Ngoại giao để cả đoàn có thể ăn ngủ trong 1 bản Mường gần hồ Ái (kiếm được nhà bà cụ nào biết hát sử thi Mường hoặc lathày lang là hay nhất), đồng thời chuẩn bị thuyền (nếu không có thuyền thì đóng bè), thính, mồi câu cho ngày hôm sau đi câu cá trên hồ Ái. Tranh thủ buông cần xem hồ có khủng long không.
    - Tối: Về bản Mường....... ->

    2. Nhóm 2: xuất phát ngày thứ 7 (13/6).
    - 6 giờ AM xuất phát từ Hà nội. Tới Xuân mai thì đi theo đường mòn Hồ Chí Minh. Hẹn gặp nhóm 1 ở ngã ba cắt giữa đường 12 B và đường HCM lúc 9h30''.
    - 9h30'': Cả đoàn cùng đi tới giếng nước thần ở xã Ngọc lâu - Ăn trưa tại đây.
    - 14 giờ: Nhổ neo về hồ Ái, câu cá.
    - 18 giờ: Trở về bản Mường, ăn ngủ nghỉ cùng chị em người Mường trong bản. Tìm hiểu nếp sống một gia đình người Mường, các bài thuốc bí truyền,v.v..... Nghe nói người Mường có loại lá rừng để thuốc cá hay lắm......Cả "bùa yêu" nữa......
    3. Ngày 14/6:
    - Sáng sớm: ra hồ Ái câu cá.
    - 11 giờ: nhổ neo đi xã Tân lập theo con đường liên huyện (trên bản đồ là con đường được vẽ màu đỏ từ Vụ bản qua Yên phú -> Nhân nghĩa tới Tân lập).
    Ở Tân lập: thăm hang Khụ Trại - nơi có di tích người cổ 21 ngàn năm tuổi và xóm Chiềng - nơi được mệnh danh là "xóm tâm thần".
    Ăn trưa ở Tân lập.
    - 15h: Nhổ neo đi Vĩnh đồng (huyện Kim bôi), tới thung lũng được mệnh danh là "miệng rồng", thăm khu mộ cổ Đống Thếch 400 năm tuổi của dòng họ quan lang xứ Mường Động (dòng họ Đinh Công). 16h30'' tới nơi, chơi ở đây tới 18h.
    - Về tới Hà nội là 21 giờ.
    Có 1 Option cho những bạn thích mạo hiểm và nhiều thời gian là sau điểm Tân lập, chúng ta sẽ tách đoàn, chưa đi Vĩnh Đồng ngay mà tạt vào đồi Thung (trên bản đồ được ghi là xóm Thung) - một khu rừng ít có dấu chân người, nơi xưa kia viên quan lang họ Quách cai quản xứ Mường Vang ôm mối hận mang tên "Hoa hậu xứ Mường" mà sống nốt những ngày tàn cuối đời . Theo tôi được biết, chưa có nhà khảo cổ nào tìm đến địa điểm này. Dân cư cũng ít lai vãng vì khu vực này âm khí rất nặng nề. Hy vọng chúng ta sẽ phát hiện nhiều điều thú vị tại đây.
    Kinh phí dự kiến: 200k/ người ( không bao gồm xăng xe). But, những người đi tiền trạm chắc hết 300k.
    ------------------------------------
    Phụ lục:
    1. Bản đồ khu vực huyện Lạc sơn - Kim Bôi, với các điểm dừng chân và đường 12B.
    [​IMG]
    2. Vị trí hồ Ái và đường mòn Hồ Chí Minh.
    [​IMG]
    3. Một vài nguồn tư liệu về xứ Mường:
    http://www.vtc.vn/phongsukhampha/phongsu/bi-an-trong-ngoi-nha-21000-nam-tuoi-o-hoa-binh/212678/index.htm
    [​IMG]
    http://www.vtc.vn/phongsukhampha/phongsu/bi-an-khuc-go-tram-tuoi-va-gieng-nuoc-ky-la-o-hoa-binh/212179/index.htm
    [​IMG]
    http://www.baodatviet.vn/Utilities/PrintView.aspx?ID=40485
    [​IMG]
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Topic này được lôi lên rất chuẩn về mọi mặt.
    Trường Sa là ước mơ của nhiều người, nhưng không phải ai cũng ra được đấy.
    Chúc mừng bạn có chuyến đi khá thú vị ^^.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Một chuyến đi đáng đi, các bạn đọc Link nhé:
    http://vietnamnet.vn/psks/201004/10-ngay-lenh-denh-tren-vung-bien-Hoang-Sa-902936/
    Vũ Trung cũng đành đứng giữa biển mà bái vọng về Hoàng sa - mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.
    Thực ra không phải là không thể đặt chân lên các đảo ở Hoàng sa. Tuy nhiên, đó sẽ là chuyến đi vô cùng khó khăn và đầy hiểm nguy. Nói trước bước không qua,....nhưng.....mình sẽ thử xem có thể đi Hoàng sa hay không.
    Và đây là hình ảnh mà rất tiếc, trong chuyến đi biển Trường sa, mình đã để lỡ cơ hội chụp được:
    [​IMG]
  9. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để đi được TS hả bác? Em muốn đi lắm nhưng chưa biết cách đi.
    Mà bác có bạn nối khố ở HB à?
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Các đảo và bãi đá ngầm thì vì là khu vực quân sự nên khó lắm.
    Mình không có bạn ở HB. Chuyến đó mình độc hành thôi. Nhưng "tứ hải giai huynh đệ" mà, đi đến đâu kết bạn đến đó.

Chia sẻ trang này