1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam Discovery Group ^v^

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi onamiowada, 15/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chí lý.....
    Thế nên.... hy vọng mỏng manh nó là thế.....
    Nhưng mà...... mà thôi...nói trước bước không qua. Túm lại, chúng ta là những người không bao giờ chấp nhận tương lai chỉ là thực tại.
    @kilotu: Cũng xin cám ơn những người như bạn. "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu".
    @supper_star: Cám ơn em nhé, hậu phương lớn của những chàng trai.
    @dumdum: Nếu muốn bàn chân bạn đặt tới Trường sa, hãy nắm lấy tay tất cả những chàng trai Box Du lịch.
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Trường Sa là mơ ước của biết bao anh chị em ttvnol này, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng biết nói j nữa, thôi, chúc các anh lên đường bình an và may mắn! Hi vọng em sẽ có dịp đặt chân lên TSa và chiêm ngưỡng tấm bia kia (trên đó có ngày sinh nhật của em ạ! - trùng hợp wa''!). Cả nhà đều rất ủng hộ và sẽ cầu jời fù hộ cho các anh!
  3. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Lúc đầu cũng định join cùng các bác nhưng nghĩ lại là không đú đuợc. Chúc các bác lên đường may mắn, có những kỉ niệm đẹp trong chuyến đi về kể lại cho ae trong box nghe.
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Còn hơn 25h nữa là tàu anh ra khơi. Chúc cho quyết tâm của anh & mơ ước của triệu trái tim Việt thành công
    [​IMG]
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 15/08/2008
  5. huanmq

    huanmq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn thành công !!!
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @All:
    Thực lòng mà nói, chúng ta đi Trường sa 1 vài chuyến thì không khác nhiều với những bạn leo Fan, hay là đạp xe xuyên Việt. Đều là nhu cầu vượt lên chính mình, vượt lên khó khăn khách quan.
    Còn có những tâm tư của các anh chị em khác, khi nghĩ về Trường sa...... Với những tâm tư đó, thật lòng mà nói, có khi chúng ta còn cần cả hàng chục năm, may ra...(may ra nhé), tâm nguyện của chúng ta mới thành sự thực. Đời ta chưa thực hiện được, thì đời con ta, đời cháu ta.
    Dù sao tôi cũng cảm ơn sự chia sẻ của các bạn.
    Đến phút này, không có ai PM. Vậy là tôi đi một mình. Nhưng tôi biết, vẫn như trước nay, có vô số bạn dõi theo từng bước chân tôi. Tôi đi một mình, nhưng không cô độc. Chúng ta sẽ vẫn cùng đến với Trường sa.
    Có lần, tôi đọc báo thấy nhà nước Trung quốc tổ chức cho dân Trung quốc đi Hoàng sa du lịch, cũng ngậm ngùi buồn. Dân có thuận lòng thì mới giữ được đất. Việc của chúng ta, phải chăng là cố gắng tổ chức những tour du lịch Trường sa cho quảng đại nhân dân???!!! Việc đó, muốn làm được, cần có sự chung tay của tất cả mọi người, của ngay cả những bạn không thể trực tiếp đi ra Trường sa. Khả năng mình làm đến đâu thì góp công góp sức đến đó. Các bạn có nghĩ như vậy không?!
  7. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Chúc bác O mà mọi người trong đoàn thành công....Nhớ mang về cho em xin 1 nắm cát hay 1 vai cái lá phong ba nhé
  8. quang3G

    quang3G Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    2.570
    Đã được thích:
    0
    cũng up cho bác,chúc bác một chuyến đi thượng lộ bình an
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Khả năng vào được đảo trong chuyến này là thấp lắm, phụ thuộc vào ông trời có nổi bão hay không....Thôi thì có chút hy vọng thì mình cứ đi thôi. Không vào được thì coi như là một chuyến du lịch bụi trên biển, trải nghiệm đời sống của một ngư dân.
    Thế cho nên không có cát Trường sa, bàng vuông, san hô, hay lá phong ba thì.....mang về 1 con cá mập chiến lợi phẩm làm quà cũng được nhé (Chỉ sợ tầm mình chỉ bắt được con tép mang về )
    Cám ơn quang3G nhé! Up up up.......(nhưbên muare ấy nhỉ?)

    [nick]
    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 16/08/2008
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Delay.......Giời ạ.......Đi biển cũng Delay......
    Ngày xuất kích bị dời lại. Mà thôi, chắc chủ tàu xem ngày.
    Mình cũng chợt giật mình......mấy thầy bói bên Box TL vẫn bàn tán về những rủi ro trong năm nay liên quan đến con số 8. Lịch cũ là đi ngày 17, và đi trong 17 ngày. Hic hic....Toàn tổng 8 cả.
    Mấy ngày rỗi rãi, mình đi mành hoặc đi câu mực ban đêm vậy. Coi như là test sức khoẻ lần cuối trước khi đi câu cá ngừ đại dương, nhân tiện kiếm thêm ít xiền.....
    Thôi thì gặm nhấm tạm mấy cái ảnh trên đường đi vào Miền Trung cho đỡ buồn.
    CỎ NON nay đã về già​
    Ngồi buồn lại giở THƯ NHÀ ra xem​
    Nghe đài báo áp thấp nhiệt đới, cứ tưởng đi qua Thanh hoá sẽ nằm đường vì lũ, chỉ lo không vào kịp, nào ngờ trời quang mây tạnh suốt chặng đường.
    Đỉnh đèo Phước tượng.​
    [​IMG]
    Phía ấy là Trường sa.​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này