1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam Jawa Club

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi restless, 23/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Đôi nét về lịch sử Jawa
    http://news.zing.vn/news/oto-xe-may/lich-su-jawa/a50754.html
  2. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  3. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Anh em yêu CZ, anh em đồng hao của Jawa, có thể tham khảo bài này để tăng tinh thần truyền thống cũng như các phương án độ xe cổ điển
    Lịch sử CZ
    Phần 1
    http://news.zing.vn/news/oto-xe-may/cz-bieu-tuong-cua-tinh-than-canh-tranh-p-1/a52971.html
    Phần 2
    http://news.zing.vn/news/oto-xe-may/cz-bieu-tuong-cua-tinh-than-canh-tranh-p-2/a52989.html
  4. VANTINDNG

    VANTINDNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hân hạnh chào đón JAWA BOYS.mìh cũng là ô-sin của chiếc JAWA này đây,nhwng hiện tại mình đang lên kế hoạch để rưóc em nó về,Mình ở Đà nẵng,sẽ cố gắng hoàn thiện em nó sớm để cùng hội ngộ với anh em
  5. conphonho

    conphonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2007
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    He he chào Trúc công tử.
  6. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    em thì lại thích hình ảnh xe cộ nó phủi phủi 1 tý, kiểu như thế này này:
    [​IMG]
  7. restless

    restless Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lười quá! Không muốn động vào cái xe thế là em mang nó ra cho thợ để thay bi trục sau và tăng phanh. Chiều về lấy xe thấy hai ông tướng đang cố bẻ cái cái cần số ra đằng sau, Ắc quy thì hết sạch. Điên quá ... Sáng nay đạp không nổ không biết có chết tăng điện không. Thợ thuyền bây giờ ....é...o chấp nhận được!
  8. crazypennis

    crazypennis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    đợt này ae mình qua Đà Nẵng có đồng hương jawa rồi
  9. vuongtri

    vuongtri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là tín đồ 2 bánh đây .JAWA lại thêm 2 bô nữa hay quá
    @ RESTLESS cho anh ? tý , xe như của em là bi nhiêu vậy,có dể tiềm không , ở Q NAM Anh cũng chưa thấy chiếc nào.
    Nếu có đi thì tấp vào Anh nhé
    HÂN HẠNH CHÀO ĐÓN ANH EM JAWA BOYS
  10. VANTINDNG

    VANTINDNG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm 29.04!!!qua nhà ông chủ bé JAWA,lập kế hoạch sẵn sàng.Chuẩn bị máu me để mang em ấy về,cả người run bần bật,hồi hộp lo lắng bồn chồn không yên!!!không biết có được ông chủ cho phép mình được rước em về dinh không???HỒI HỘP cho đã máu,phê như con mùi...thế mà ai nghĩ mình lại đươvj đón tiếp niềm nở dư lày!!!vô nhà chẳng kịp chào hỏi ôg chủ của em nó đã đòi sính lễ,mình chả biết làm sao chỉ vội vàng nhanh nhảu....cho con xem mặt em nó đã cái ạ!!!kakaka.ổng sững sờ rùi cũng cho em gặp,sau 1 tiếng chào hỏi đàm đạo.thế là ông chủ đớp cho em cái giá"hồi đo tau mua em về hết 1 cây vàng(em về nhà chủ năm 89)giờ ta gả lại cho con với sính lễ là 1 chỉ thôi...Lại thêm 1 lần nữa cả người run lên BẦN BẬT,rồi rống lên dư lày lại là dư lào!!!dzui quá gọi ngay taxi tải thế là cùng em vi vu ngồi taxi về nhà...
    Câu chuyện đến đây là kết thúc,vì bận quá nên chưa chụp ảnh em nó cho mấy bác xem,thôi hẹn lần sau vậy nhas

Chia sẻ trang này