1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam & WTO

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Viet_Youth, 07/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    HaiSG
    VNisOne Member
    Joined: 12 Nov 2006
    Posts: 9
    Posted: Wed Nov 22, 2006 2:54 pm


    Quần áo made in Vietnam thật sự như Việt Tiến, Thành Công vv ...., những tên tuổi "trùm phé" của VN thật sự thì vẫn chưa đủ tư cách góp mặt vào Walmart chứ khoan nói đến Mervin hay Costco hoặc Norstrom.
    Những món so-called made in Vietnam đó vẫn là Nike, Weatherproof ..., VN chỉ đơn giản làm công việc áembly không hơn không kém . Mọi thứ, từ déign cho đến vật liệu, thậm chí đến cọng chỉ, chiếc nút áo cũng nhập từ bên ngoài vào...
    Có tức cười hay không khi tui mua một món đồ tiêu dùng ngoài tiệm về nhà, coi theo chỉ dẫn trong sách rồi ráp chúng lại và nói rằng: I made thí Đó là chưa kể đến chuyện tui ngồi ráp món đồ đó dưới sự giám sát chặt chẻ (quality cổntl), theo đúng quy trình của... Nike.
    Áo thun Thành Công may bằng vải dệt bởi Thắng Lợi có bán trong bất cứ tiệm lớn nào - department store - của Mỷ hông ??? nếu có xin bà con chỉ dạy giùm ạ. ...
    Ở đây có ai biệt vụ án hàng Nike giả bị bắt ở Sài Gòn hông ? Thật sự đấy là hàng giả mà thật.
    Nội vụ thế này:

    Hãng Nike xử lý những đôi giày kém chất lượng, bị lỗi của họ bằng cách dùng máy ... chặt làm đôi trước khi đem ... bỏ thùng rác .
    Quí vị "chưởng giáo" người Việt nhìn thấy mỏ vàng đó và họ "nương tay" khi xử lý những đôi giày ấy bằng cách chặt nhưng không làm đứt rời hặn Sau đó họ tuồn ra ngoài và bán cho một tay thợ làm giày giả có máu mặt ở SG, người này dùng keo dán lại rồi bán cho những trưởng giả đang học đòi làm sang của SG. Những đôi giày Nike thật mà giả đó mất không lâu thời gian để chiếm lĩnh các sân tenní ở SG . Thương vụ phát triển quá mức lên đến con số cả trăm ngàn đôla, tay làm hàng giả ấy giàu sụ và nổi tiếng, độc quyền trong lĩnh vực Nike "chặt".
    Nike làm dữ, VN điều tra, lòi ra những kẻ tuồn ra ngoài - nói rõ ra là ăn cắp - toàn là những nhân viên thuộc dạng CÔCC , báo chí ở VN hướng dẫn dư luận về vụ án như một vụ làm hàng giả mà thôi - việc ăn cắp hàng tiêu huỷ là ... không xảy ra, trong suốt quá trình điều tra, truy tố...
    Với tinh thần ăn trái rồi chặt luôn cả cây như thế thì những thương hiệu thật sự Made in VietNam còn lâu lắm mới góp mặt được vào những kệ quần áo của Norstrom.
    Bao nhiêu cánh mày râu trong này mua bia hiệu Sài Gòn để uống khi làm BBQ cuối tuần ???
    :cheer:
  2. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Just Me
    VNisOne Member
    Joined: 20 Apr 2006
    Posts: 1577
    Posted: Wed Nov 22, 2006 3:13 pm


    Nói như HaiSG thì những đồ xài như HDTV, computer, electronic, quần áo Made in China thì sao?? China có chế ra được món gì hay cũng chỉ là làm công cho người với sự kiểm soát Quality Control của nước ngoài ? Và nếu HaiSG cần sắp hạng China trong thương trường kinh tế của thế giới thì China đứng vào đâu?
    Trở lại vấn đề, nền công nghiệp dệt vải của VN chưa thể nào cung cấp vật liệu đẹp và rẻ như hàng nhập được, nếu không dùng hàng ngoại làm vật liệu để may quần áo xuất cảng trong thời gian đầu thì đúng là tự sát . Khi nào nền công nghiệp vải của VN bắt kịp trong cả chất và số lượng thì tự nhiên thị trường sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu ... Đừng có cái mental attitude là "VN hiện giờ chế chưa ra được cây kim" .... Chả lẽ phải tự chế mọi thứ mới được quyền đề "Made in Whatever" được à? Nói sợ HaiSG mất lòng và giận chứ that''s why there is a global trade market now. Mua cây kim vài ngàn, mua bao nhiêu cũng có, vậy tại sao phải bỏ tiền ra cất nhà máy, luyện kim loại, chế kim để đem về bán cho ai??
    Được viet_youth sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 07/12/2006
  3. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    CoGaiDoLong
    VNisOne Member
    Joined: 11 Jun 2006
    Posts: 641
    Posted: Thu Nov 23, 2006 6:11 am

    Hê hê hê! Ơ kìa, anh Just Me đang thuyết pháp phải hôn;
    Một đạo sĩ khoe thần thông, rằng ông đã công phu miệt mài 30 năm để đi trên mặt nước. Và ông biểu diễn đạp sóng đi từ bờ này qua bờ kia trước sự thán phục há hốc của nhân loại. Chỉ duy có thiện tín nữ Quách Riệu Đế cười ruồi, nàng lơ đãng búng tay cái chóc:
    - 30 năm? Trong khi bổn cô nương chỉ trả 3 xu đi đò. [hihi]
    Có lần trò Quách, trên tinh thần 3 xu đó, nàng ghẹo một người bạn trên sân trường, anh là Giáo sư ở Sài Gòn, anh dịch sách rất tài ba. Cái làm nàng quá trời dễ nể là anh đọc KRISHNAMURTI dày cộm bằng nguyên tác tiếng Anh! Biết nàng Quách rất sùng kính Krishnamurti, anh nói anh sẽ tặng nàng một bản dịch, và anh khiêm tốn nói trên sân trường rằng, anh đã nghiên cứu hơn 5 năm để dịch tập sách mỏng đó.
    Nàng Quách ríu rít cám ơn anh , và nàng e lệ nói:
    - Hơn 5 năm cho một giáo sư ? Trong khi siêu mẫu gánh hàng rong Quách Bún Riêu , du côn chợ Vườn Chuối, chỉ cần 20 ngàn đồng để mua cuốn sách đó, dà. :D
    Anh Just Me quý mến,
    Cả làng thương mến,
    Giỡn chơi chớ . Dách Cô Trinh Nữ Kiếm đem cái triết lý 3 xu đi đò mà binh xập xám với anh Just Me là trớt quớt:
    Mua cây kim vài ngàn, mua bao nhiêu cũng có, vậy tại sao phải bỏ tiền ra cất nhà máy, luyện kim loại, chế kim để đem về bán cho ai??
    Xám cô dành, dách cô đạp ba gác chết mẹ.
    Dạ, trật bàn đạp gồi Just Me chàng hảng , ủa lộn, Just Me chàng ơi!
    Cái mental attitude là "VN hiện giờ chế chưa ra được cây kim"... là câu nói thật SÂU SẮC! Cái tầm nhìn thật CAO XA! Trinh Nữ Kiếm KÍNH TRỌNG, nàng cực kỳ thú vị với những phát biểu, nhận định của anh HaiSG trên đây! [vnisone_clap] [vnisone_clap] [vnisone_clap]
    Đem "cây kim , sợi chỉ , cái nút áo" NHỎ XÍU đó, cái thực tế NHỎ NHOI, TẦM THƯỜNG đó - mà 30 năm VC chưa làm được, là ý nhắm tới cái CHUYÊN NGHIỆP, cái KHOA HỌC KỸ THUẬT, cái SÁNG TẠO, và trên hết là CON NGƯỜI VN hôm nay. Đó là điều mà ông xe ôm du côn lãng tử, người đàn ông rặt Sài Gòn đó chỉ cần văng một câu:"Chuyên gia VC hả, c...!".
    Anh Just Me thân mến,
    Và thực tế gất phũ phàng dâm đãng , là người VN dưới sự lãnh đạo của Đảng vĩ đại anh minh thần võ ... chỉ làm điếm quốc tế thôi, ủa lộn , làm công , dà , làm công xuất khẩu luôn , bán mồ hôi RẺ MẠT! - ấy chính là vì VN chưa làm nổi cây kim sợi chỉ!!!
    China khác chớ anh. Tụi Trung Quốc nó có nhãn hiệu made in China hùng hậu chớ? Hàng Mỹ, hàng Nhật còn phải tè hàng Tàu chứ nị?!
    Nói đi thì cũng nói lại cho anh Just Me mừng , là VC tuy hong chế ga nổi cây kim , làm tàu thì chìm , làm cầu thì sập , làm đường thì lún , ấy thế mà ta sắp có phi thuyền bay vào vú tru cho cái đám Thần Châu té đái hớt . Đố anh cái phi thuyền đó ta làm công hay làm chủ?
    Hề hề.
    T A haha ...
    T Suối in hình CHIẾC XE TÀNG
    T Đêm nao đập vỡ cây đàn
    T GIẬN ĐỜI NÀO AI MẮT XANH!
    T Vui ca lên đi trong CHIẾC XE GIÀ
    T Sau khi men say lạc mấy tơ đàn...
    T Hồn ta vụt lướt trên trời xanh lam,

    Trinh Nữ Kiếm
    ___________________________________________

    [guitar]
  4. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Coldwing
    VNisOne Member
    Joined: 09 Jul 2006
    Posts: 811
    Posted: Sat Nov 25, 2006 6:44 am


    Su à,
    Noí thiệt với Su, tôi có ý nghĩ xúi VN chơi trò kinh tế đểu với thằng TQ đó, theo như những phát hiện của Su, nó có vẻ thường những sẽ work.
    Nhận định của Su là mẫu mã của TQ xấu như ma lem là đúng 100%, dân Tàu không có thẩm mỹ là đặc tính dân tộc, hoặc không có khiếu copy là một sự thật phũ phàng, họ bị trói buộc bởi văn hoá và phong tục của cái tôi tự hào mà không bao giờ có thể thay đổi hay bắt kịp Tây phương, một sự khác biệt rất lớn giữa người VN và Tàu.
    Ý định của tôi là:

    Cũng là làm mọi, nhưng VN phải làm mọi cao cấp, TQ lợi dụng chiêu dùng sức mạnh động người với sản phẩm giá thấp phá thị trường VN, thì nay ta tương kế tự kế, lợi dụng hàng rẻ của nó mà làm lời, tôi lấy một thí dụ, tụi TQ không thể xâm nhập thị trường vì cái yếu của họ như nói ở trên, nhưng lại tập tành làm ăn theo kiểu Tây Mỹ, tụi nó sẽ chết sớm, VN ta nay cứ việc mua đồ của nó, không thèm làm giả, mà là bỏ vào cái vỏ của VN mà bán thì sẽ trở thành không làm mà vẫn có lời.
    Như Chú nói, comp của nó xấu, chuyện đó thì quá dễ mà, mua về bỏ vào một cái vỏ đẹp thì OK thôi, còn về chất lượng thì khỏi lo, không ít thì nhiều tụi Tàu muốn xâm nhập thị trường ngoại thì bắt buộc tụi nó phải làm không khá thì cũng tương đương, hơn thế kỹ thuật tụi Tàu chưa đủ khả năng nhái hay làm hàng giả, giỏi như Taiwan kia mà, bán rẻ như bèo cũng chẳng làm được trò trống gì thì nói chi tới TQ trong hi-tech, thí dụ như Airlink, không nói để mà chơi, vì tui biết rõ ràng, hàng Cisco (thương hiệu gì đó quên rồi) có những thứ gần như 100% Airlink (thí dụ như mấy cái wireless card, thậm chí Airlink còn tốt hơn) vậy mà có mấy người chịu mua đâu, tuy nhiên cái tiếng VN thắng Mỹ trong chiến trường cũng tốt lắm đó trong thương trường nếu VN biết quảng cáo cho dù cái lõi là hàng TQ.
  5. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    watermelon_man
    VNisOne Member
    Joined: 07 Apr 2006
    Posts: 1646
    Posted: Sun Nov 26, 2006 6:55 pm


    Chào anh HaiSG chu choa sao mà nhiều người Sè Goòng quá dị ?? HaiSG có dính dáng gì đến nick Saigon hay Ngưoisaigon không??
    Về hàng hoá trading with VN hay xài đồ TQ thì đối với Dưa nó như thê này : good value for money!
    Nhà Dưa có 2 cái máy DVD, một hiệu Pioneer, một hiệu quái quỷ Diamond gì đó chửa bao giờ nghe qua , mua nó chỉ vì nó rẻ mạt : $99 , quăng chơi trong workshop hờ khi bạn bè đàn đúm thì có mà hát hỏng . Cái Pioneer thì $799 . Kết cuộc, đĩa nhăng đĩa cuội, đĩa quái quỷ mp3 gì thằng Diamond cũng hát ráo trọi, còn thằng Pioneer thì kén , phải đĩa gốc đĩa gác thì nó mới hát, bằng không là nó nhè ra !!
    Thế là bọn Dưa kháo nhau: cứ việc chơi hàng TQ . Electronics ngày càng tân tiến, tội gì đầu tư vào thứ quyền quý cao sang rồi phải giữ khư khư làm mọi cho nó!?
    Một đời ta ba đời nó: cứ thế mà có mẫu mã mới không bị nhàm, vốn đầu tư cũng không đáng để tiếc!
    Ơ mà đang nói đến Trading with VN sao lại lái qua China vậy??
    Hàng may mặc Viettien hở?? Ờ ờ... chờ xem WTO xong xuôi ngã ngũ hổng chừng sẽ thấy đó . Có một hôm ngồi ăn sáng ở k/s Sài gòn, Dưa nghe bàn kế bên 1 ông vịt Kiều đang hỏi đối tác có biết chỗ nào sản xuất vớ bằng cotton uy tín không, bên Mỹ ông chuyên cung cấp hàng may mặc và chuyến này vìa VN tìm nguồn đí.
    Vn mới bắt đầu thôi, đường còn dài ... đi đâu so đo với bọn phương Tây đã có bề dài lịch sử về công nghệ cao ... thiển cận gì đâu !!
    Nhà bác TT , đồng ý không phải cứ xài hàng VN thì mới tỏ rõ là thương VN , nhưng cũng đừng cứ chê hàng VN, người VN thì mới tỏ rõ tôi đây không phải là Thiên Cộng, Thân Cộng, hay là Chính Cộng , TT nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này