1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnamese women 's identity

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tiếng Anh Sài Gòn (Saigon English Club)' bởi Tao_lao, 03/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    A good father and a kind woman
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Nguoi-Viet-5-chau/2006/09/3B9EEA82/
  2. nham_nhi2712

    nham_nhi2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    So, is that the Vietnamese''s identity that you wanna see ?! :)
  3. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    chắc zị
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hi`...cái bài báo đó hay hay có tình cha thương con, tình vợ thương chồng , kiểu như ''đọc báo giùm bạn'' thế thôi mà ở đây chưa có nên nhét đại vô. Chứ còn nói chuyện đờn bà An Nam tử tế hơn đờn bà xứ khác thì tui chả mấy gì tin.
    Ở bên Sing đây, nhắc tới đờn bà VN thì dân bổn xứ nó nghĩ tới mấy em GÀ (mà gần đây cũng có báo VN đăng cái bài Thiên đường Yoo Chiat kể chuyện mấy em VN qua đây làm GÀ. ) Hoặc đờn bà VN lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc v.v. vì tiền, chả mấy gì tốt đẹp. Đành rằng cũng nên thông cảm đa số chị em là nông dân thất học, cắn răng chịu mấy thằng ...đáng cha (nhiều thằng bịnh hoạn) vì hi sinh ,giúp đỡ gia đình, truy cầu đổi đời v.v. Hay cũng nhiều chị em ở nước nhà cam chịu bán thân ...nuôi con,nuôi gia đình. Thật là cảm động xiết bao...nhưng nhắc ra chỉ biết...(hết biết nói gì)
  5. nham_nhi2712

    nham_nhi2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bro tào lao nói vậy thì oan cho chị em đờn bà VN wá!!!
    Mà sao bro gọi là đờn bà ghê wá dzậy!! Gọi là chị em đi.
    Cái gì muốn đánh giá nhận xét cũng phải nhìn toàn diện chút. Có bao nhiêu % mấy chị em VN đi làm GÀ, đi lấy ĐL, HQ đáng tuổi cha, còn bao nhiêu % chị em vẫn lấy chồng VN. Tui đảm bảo % lấy chồng VN vẫn rất cao. Chẳng qua xưa giờ chị em bị tù túng trong xã hội phong kiến với đầu óc gia trưởng của mấy cánh đờn ông quá, bây giờ đựơc tung cánh một chút, đựơc lựa chọn người đàn ông cho mình một chút, đựơc sống tự do theo ý mình một chút... vậy là các ông đã xoay ra mà gào lên là phụ nữ VN thế này thế nọ..
    Thật ra ở nước ngoài cũng đầy ra những sinh viên VN học giỏi. Do 1 số dân da trắng "thiếu hiểu biết" nên chưa phân biệt, chưa hiểu chuyện nên nói Gà này kia thôi.... Bộ tưởng gái Thái Lan, Phillipines, Trung Quốc là tốt lắm chắc !!! ???!!
    Tui có quen 1 người bạn Hà Lan qua thăm VN vài lần, cực kì ngưỡng mộ cái gọi là Vietnamese wowan''s identity luôn đó bro ơi!!
    Nói vài lời 8 chơi với bro chứ không có ý gì "gây chiến" đâu nha. :)) hi hi
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Tui thì hổng có gào thét gì à. Cả đám đàn bà An Nam dù có hư hỏng (nếu thiệt là vậy) cũng hổng có ăn nhậu gì đến tui, đâu có mắc mớ gì mình. La chi cho mỏi miệng lại bị mang tiến bảo thủ,chậm tiến bộ. Nhiều khi tui có cái tật nói mà chơi,ngứa miệng nói 2,3 câu phong long thế thôi chứ chuyện nhân tình thế thái nói mãi bao giờ mới xong. Kiểu chuyện trà dư tửu hậu nói rồi bỏ.
    Con gái VN lấy chồng ngoại quốc, làm dâu khổ cực ở xứ người nói ra cũng tội. Tỉ lệ con gái lấy chồng ngoại hiển nhiên là ít hơn lấy chồng nội, nếu như con số đầu mà đạt dăm ba phần trăm thôi thì đã là loạn giang hồ rùi, còn gì để ý kiến ý cò nữa. Tui nhớ mấy năm trước ở bên này có vụ rao bán cô dâu VN. Mẩy cổ ở trong 1 cái phòng cho thiên hạ đi qua đi lại coi mà lựa. Mèn ơi,dân bổn xứ cũng phản đối quá xá vì có đám con nít cũng đòi đi coi, thử hỏi còn đâu là nhân phẩm con người (người chứ đâu phải thú mà cho dân tình tới xem) . Người ta hỏi tui cái vụ này thì tui chỉ biết nói lẹ lẹ cho qua. Mà nói nào ngay cũng tại xứ nghèo nên dân xứ giàu nó coi thường. Mấy nước như Tàu,Phi Luật Tân,Thái cũng bị xem là ''hèn hạ'' ko kém VN. Nghèo là 1 cái tội.
    Ngay cả ở cái xứ nhỏ xíu này, nói mấy chuyện xấu hổ kiểu đó nói hoài hổng hết. Ngoài ra thì còn ở mấy xứ khác như Úc,Mĩ...chuyện dân Việt gây xấu hổ nói hoài chắc chỉ mỏi miệng. Số người gây xấu bao nhiêu phần trăm, ko ít cũng ko phải 100%. Thế nhưng bao nhiêu đó đã đủ làm 2 chữ VN có ấn tượng quá xấu với dân xứ khác,cũng đã đủ xấu hổ lắm rồi (còn chuyện mấy ông quan VN tham nhũng tui kể cho mấy thằng mần chung,nó còn tưởng tui kể chuyện cười)
  7. coldbutcool

    coldbutcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    @ bro : lập topic Đọc báo dùm bạn đi bro. Em thấy bro hay uống trà, đọc báo, ngẫm sự đời ... zậy làm cái topic đó đi bro. Có gì hay hay zui zui để lên, sau 1 ngày mần ziệc cực khổ, lên nhàn đàm zới nhau cho zui.. gọi là giải khuây 1 tí, bro hen
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cái nhìn của Tao-lao về phụ nữ VN thời nay cưc đoan quá. Vừa cực đoan vừa thiếu lý tính. Nếu Tao-lao hiểu "chuyện nhân tình thế thái nói mãi bao giờ mới xong" thì bàn lui bàn tới cũng chỉ dẫn đến những lệch lạc trong suy nghĩ mà thôi.

  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Yeah, this is just after-dinner talks and will never end. Countless poets repeat a question '' what ''s love?'' . They never get an proper answer no matter how many times they ask. It is the same as here.
    I am not an extremist, Sweet. Or at least I never see myself as such. Everyone comes from different backgrounds, experiences different things in this life. Therefore, they have different perceptions of life reality. I often tell a story and tell people my opinions. If you argee and share same thoughts, I am happy. If you dun, I would try to explain. If I can not convince you, I will walk away. It is almost impossible to change others'' perceptions or characters. There is no true or false in an argrument. The issue is whether you believe it or not. In both cases, it is fine.
  10. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem trên tivi co'' nói về việc xây dựng thương hiệu cho Hoa hậu Việt Nam. thấy nói rằng " vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam ngày nay phải kết hợp cả vẻ đẹp truyền thống và vẻ đẹp hiện đại". thiệt tình thấy sáo rỗng quá. chả có gì là rõ ràng.còn ông TS. Lê Văn Lan thì nói vẻ đẹp ngày nay của người phụ nữ VN bị đứt gãy. buồn
    thấy bác Taolao có thành kiến về phụ nữ VN cũng suy nghĩ xem mình có giống vậy không. thật buồn là thấy bác nói nhiều cái đúng. Nhưng nói vậy cũng phải xem lại. có vẻ như bác taolao chỉ nói về phụ nữ ở thành thị. còn nông thôn thì chưa thấy nói tới. bác chỉ nhìn thấy pn nông thôn ham lấy chồng nước ngoài mà không thấy được nhưng người quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chịu thương chịu khó. đó mới quả thật là ngườ phụ nữ VN. Nhưng vần thấy buồn, vì họ vẫn chỉ là những người nông dân chân lấm tay bùn thôi. khó mà đem ra để so sánh với phụ nữ các nước khác năng động hơn. điều này cũng khó bởi vì tới 80% dân VN là nông dân mà.
    Còn phụ nữ ở thành thị thì có thể khá hơn về đời sống vật chất cũng như tinh thần. có nhiều người vật chất khá một chút mà dễ sinh tật. nhưng đây đâu phải đa số. họ đâu thể là đại diện của Vn mà có thể xây dựng Identification trên hình ảnh của họ
    Nói vài điều để thấy rằng phụ nữ VN cũng vẫn còn những nét đẹp riêng chứ

Chia sẻ trang này