1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vietnam's 2nd Belly Dance Festival

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dancewithme, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0

    Múa bụng ở Việt Nam Phụ nữ Việt chuyển sang ''múa bụng'' để đàn ông đỡ ghen?
    Bellydance mê hoặc giới trẻ Việt Nam
    Nam Phong
    Viết cho BBC từ Hà Nội
    Liên hoan Bellydance lần thứ hai
    Nguyêfn Thuý Ha? cu?a nhóm Apsara tại Liên hoan Bellydance ở Hà Nội
    Ba năm trước, người Việt Nam gần như không hề biết tới cái gọi là ?oBellydance? và gọi chung những điệu múa Trung Đông gợi cảm là ?omúa bụng? ?" thường hàm ý tiêu cực.
    Nay, hầu như không ai không biết về nó, đặc biệt là giới trẻ.
    Đã có hai vũ đoàn chuyên nghiệp ở Hà Nội là Bastet Douat và Isis. Một vài nhóm khác cũng bắt đầu hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng.
    Vào hôm 11.12 tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Bellydance lần thứ hai tại Sum Villa, một biệt thự bên bờ Hồ Tây.
    So với liên hoan đầu tiên, tháng Mười năm ngoái, khi ?ochỉ có một nhóm chuyên nghiệp và một nhóm học viên? ?" theo lời Ara Hwang (vũ công người Hàn Quốc, trưởng nhóm Bastet Douat, người được cho là đã đưa Bellydance vào Việt Nam), thì con số chín nhóm của lần này đã là cả một bước tiến.
    Các studio dạy Bellydance gần như kín chỗ: ?oNhận một người thì phải từ chối tới ba hay bốn người,? vũ sư Phương Liên, người sáng lập vũ đoàn Isis, nói. Hiện, họ có bốn lớp học mỗi tuần, mỗi lớp 30 người.
    Một số câu lạc bộ thể dục nhịp điệu cũng ăn theo, quảng cáo dạy Bellydance, nhưng thực chất là chỉ kết hợp một vài động tác của môn múa này vào thể dục. Cả Bastet Douat và Isis đều phàn nàn rằng các câu lạc bộ này dùng hình ảnh của họ để quảng cáo cho thứ ?oBellydance giả hiệu? đó.
    Có nguồn tin nói rằng phần đông người theo học Bellydance hiện nay ngoài 30 tuổi và luyện tập để giữ vóc dáng nhưng vũ sư Phương Liên khẳng định điều ngược lại: ?oNhững người đã có gia đình thường không có đủ thời gian để theo đuổi Bellydance.?
    Chị cho biết hầu hết những người đang học tại studio của Isis còn độc thân và dưới 30 tuổi.
    Hồng Liên, 23 tuổi, thành viên thứ hai của nhóm Jawa, người đang làm quản lý trong một doanh nghiệp, nói rằng cô tập Bellydance mỗi buổi sáng như một bài thể dục và tranh thủ ngày cuối tuần:
    ?oSáng dậy Bellydance khởi động một chút. Tối đi học thêm một lớp Bellydance. Gần đây tôi chỉ học mỗi tuần một buổi và cuối tuần tập với nhóm.?

    Sáng dậy Bellydance khởi động một chút. Tối đi học thêm một lớp Bellydance
    Hồng Liên, 23 tuổi
    Vẫn có một số ít phụ nữ đã có gia đình vẫn tập và biểu diễn Bellydance. Nhóm Hoa Sen, một trong chín nhóm vũ công tham gia lễ hội năm nay, gồm ba nữ doanh nhân thành đạt, là một ví dụ.
    Nhưng nhiều người sẽ đặt câu hỏi là liệu họ có thể tập và biểu diễn như hiện nay không, nếu như không thành đạt ?" vì với mức lương công chức nhà nước thì một bộ đồ biểu diễn giá trên 900 ngàn đồng là một món xa xỉ.
    Tự tin là đẹp
    Lý do thường được đem ra giải thích cho ?ocơn sốt? các môn múa (hay khiêu vũ) gợi cảm như Bellydance và Salsa ở châu Á là sự bình đẳng giới, hay ?ogiải phóng nữ quyền?.
    Ở nước chịu ảnh hưởng lâu đời của Nho Giáo như Việt Nam hay Trung Quốc thì việc phụ nữ ăn mặc hở hang và thực hiện những động tác khêu gợi được coi là vi phạm truyền thống đạo đức.
    Với Bellydance hoặc Salsa, người phụ nữ vượt qua những giới hạn của quá khứ để khẳng định mình.
    Lý do thứ hai là ?oBellydance giúp khám phá ra nét đẹp của bản thân,? theo lời Huyền Trang của nhóm Isis.

    Hương Giang cu?a nhóm Apsara
    ?oCàng đi sâu tìm hiểu bellydance, tôi càng cảm thấy yêu bản thân mình hơn, tự hào về những gì mình đang có và muốn phấn đấu hơn nữa đế mình ?~đẹp?T hơn,? vũ sư 24 tuổi trả lời trong một phỏng vấn qua thư điện tử.
    ?oVới tôi, tự tin có nghĩa là đẹp.?
    Một số người khác đề cao yếu tố thư giãn khi luyện tập môn múa này. Hồng Liên của nhóm Jawa nói rằng điều quan trọng nhất Bellydance mang lại cho cô ?olà cảm giác thư giãn và giải tỏa bức xúc nếu có?.
    Nhờ có tính? ghen
    Điều bất ngờ là nhiều người say mê Bellydance hiện nay ở Việt Nam lại từng là những ?otín đồ? của Salsa ?" một môn khiêu vũ bốc lửa, cũng mới chỉ được đưa vào Việt Nam vài năm nay.
    Vũ sư Huyền Trang giải thích rằng vì tập Salsa (và các môn khiêu vũ) phải có đôi (một nam, một nữ) ?onên khả năng độc lập và sáng tạo cũng như cảm xúc phụ thuộc rất nhiều vào bạn nhảy?.
    Bellydance, ngược lại, cho người tập cảm giác tự do sáng tạo.
    Nhưng đó dường như chưa phải lý do chính.
    Thiên Tâm, bà mẹ của một bé trai 7 tuổi, thành viên thứ ba của Jawa, tâm sự rằng chồng chị không thể chịu nổi việc vợ mình khiêu vũ bốc lửa với một người đàn ông khác ?" một phản ứng hoàn toàn dễ hiểu của nam giới ở Việt Nam, nơi vẫn còn chịu ảnh hưởng Nho Giáo rất mạnh.
    Chị cho biết đã rủ chồng tham gia Salsa, nhưng anh lại không có chút đam mê nào dành cho khiêu vũ.
    Nhiều người khác rơi vào tình cảnh tương tự: không thể theo đuổi Salsa vì chồng/bạn trai ghen và cũng không thể ép những đấng mày râu này phải thích Salsa.
    Giải pháp tối ưu đương nhiên là chuyển sang tập Bellydance. Trên một sân khấu toàn phụ nữ thì chẳng có lý do gì để mà ghen.
    Thực ra, không ít người khẳng định rằng họ không hề muốn bạn gái (hoặc vợ) mình ăn mặc hở hang trước đám đông - và cũng có những cô gái bị bạn trai cấm tập Bellydance ?" nhưng ?onhư thế vẫn còn tốt hơn Salsa?.
    Lê Hương
    Tôi 23 tuổi đang theo 1 khóa bellydance và tôi cũng đã có chồng. Tôi khá tự ti về mình, dù ko thuộc hàng xấu nhưng sau khi tập Bellydance quả thật biết trân trọng cơ thể mình hơn, tự tin hơn và ông xã cảm thấy rất thích thú khi xem tôi thực hiện những động tác múa bụng.
    Chồng tôi không thuộc dạng thạc sĩ, tiến sĩ, múc độ tây hóa của anh không phải nhiều nhưng anh không hề cảm thấy có điều gì phàn nàn hay ghen tuông hoặc thậm chí đem những thứ hủ lậu được khoác lên ngươi cái lớp vỏ "thuần phong mỹ tục'' gán ghép lên vợ mình. Thật may mắn cho tôi.
    New Dance
    Thật sự ngưỡng mộ Hà Nội về tài bắt chước, kể cả tài bắt chước những cái không đáng bắt chước. Nhớ trước đây, sau ngày 30-4-75, đố bạn dám nhảy điệu Rhumba chớ nói gì Mambo, Chachacha?
    Bây giờ kể cả các điệu Rock, Twist, Bebop, Reggae, Salsa cũng xưa rồi. Còn Valse, Boston hay Tango chỉ dành cho các vị "bô lão" mà thôi.
    Cùng với điệu Lambada cũng một thời gây sôi nỗi , nhảy điệu bellydance đối với người VN ta thật "lố bịch" vì hết sức "khiêu khích" nam giới!
    Đối với các nước Mỹ La Tinh, điệu nhảy này cũng đã được xem là một điệu vũ khá "***y" rồi, huống hồ gì đ/v người Á Đông vốn bản tính kín đáo trầm lặng.
    Nói thật điệu vũ bellydance chỉ nên có ở những "hộp đêm" kín đáo, nơi dành cho giới ăn chơi sành điệu dư tiền dư bạc đi uống rượu vui chơi hằng đêm.
    Tôi không phải là người hủ lậu, không biết thưởng thức cái hay cái đẹp của vũ điệu, nhưng tôi nghĩ nhiều người cũng rất "dị ứng" với điệu múa bụng bellydance "quá khêu gợi" này?
    Nobody
    Ở đâu trên Trái đất này cũng vậy, không có người đàn ông đứng đắn nào thích vợ mình nhảy "bốc lửa" hay phô bày những phần kín của cơ thể trước những con mắt đầy ham muốn của những người đàn ông khác.
    Những phụ nữ đứng đắn là diễn viên múa thì sự phô bày cơ thể là 1 phần của nghề nghiệp! Đối với họ, múa và khiêu vũ là đam mê, là sự hi sinh 1 phần nào gia đình cho Ngệ thuật và công chúng.
    Nhưng những người phụ nữ đã có gia đình mà vẫn muốn đến sàn nhảy và phô bày 1 phần cơ thể chỉ vì ham muốn của bản thân chứ không phải vì nghệ thuật và công chúng thì khó chấp nhận thật.
    Tags: | E*** Tags
    Thursday December 25, 2008 - 03:32am (ICT) E*** | Delete
    Previous Post: Great season
    Comments
    (1 total) Post a Comment
    * Ban M?
    * Online Now
    Tôi học cả salsa lẫn múa bụng, và tôi thấy rằng âm nhạc và những chuyển động làm tôi bị mê hoặc. Số lượng người tham gia học salsa vẫn chiếm phần lớn, vì belly dance đòi hỏi tính kiên trì, dẻo dai và có năng khiếu càng tốt, không dễ dàng đối với một phụ nữ, cô gái chưa tiếp cận dancing bao giờ.
    Đây là một bài viết nêu những yếu tố rất thực của những dancer nhưng chưa đầy đủ. Hiện nay, tôi và những người yêu dance khác đang quyết tâm đẩy mạnh môn nghệ thuật này tới quần chúng một cách rộng rãi. Bởi ích lợi của dance đối với sức khỏe thì chúng tôi là những người cảm thụ rõ rệt hơn ai hết. Nếu so sánh tính gợi cảm của môn bellydance và những điệu latin khác thì rất khó nói khi quý vị được xem hai trường phái nghệ sĩ thực thụ biểu diễn, thì tính gợi cảm, tạo hình, gây nên sự trầm trồ thán phục sẽ là tương đương nhau. Nhìn nhận về giới dancer, hay về môn nghệ thuật này không phải là cách nhìn phiếm diện.
    Thursday December 25, 2008 - 03:32am (ICT) Remove Comment
  2. Brangel

    Brangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, ai có đĩa thì bán lại cho em đi. Hom đấy em không đi được, tiếc wa.
  3. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    http://www.france24.com/en/20081222-belly-dance-fever-sweeps-vietnams-capital
    Monday, December 22, 2008 - 08:01
    AFP News Briefs List

    Belly dance fever sweeps Vietnam''s capital by Frank Zeller
    * Send by e-mail
    * Print
    A belly dance craze is sweeping the capital of communist Vietnam, dropping jaws, lifting spirits and -- the dancers say -- empowering women through a new mode of self expression.
    Since the sensual Oriental dance arrived in Hanoi two years ago, six dance groups have popped up and more than 1,000 women have joined, among them students, businesswomen, journalists and even a police officer.
    "I''ve lived in many places in Asia -- Hong Kong, Shanghai, the Philippines, India -- but in Vietnam belly dancing took off faster than anywhere else," said Ara Hwang, the South Korean choreographer who brought the dance to Hanoi.
    "I came here from Shanghai to teach salsa and I saw that Vietnamese women are attractive and have lots of passion, so I thought, why not belly dancing?" she said, sitting in the bamboo cafe of her Apsara dance studio.
    Hwang said she was surprised to see how the dance form, born centuries ago in the harems of the Middle East, struck an immediate chord with modern women in urban Vietnam, a society now undergoing rapid change.
    "In Vietnamese culture, tra***ionally you are not supposed to show your feelings," she said. "But I know Vietnamese women have a very, very strong character, and this has given them a way to express themselves."
    "It''s boosted my confidence," said Huong Giang, a newspaper journalist who got hooked after taking a belly dance course to write a story. "It''s kind of erotic and exciting, and it''s separate from your normal life."
    Not everyone here initially shared the enthusiasm, and some fathers, husbands and boyfriends took some convincing, the dancers say.
    "At first my boyfriend didn''t want me to perform," said Nguyen Kieu Trinh, a marketing student who said she first dreamt about belly dancing when she watched Middle Eastern and Indian movies as a child.
    "But he saw how I felt the change in my body and in my mind, and that I feel happier, and now he really supports the belly dancing."
    Apsara runs a dance troupe for women aged mostly in their 40s, named Hoa Sen (Lotus), and even their husbands, after some initial grumbling, now feel proud to see their wives express their emotions and femininity on stage, said Hwang.
    "In the beginning, people often think this is something you see in a disco or in a bar, but we don''t care," said Hwang. "We educate them with our attitude, and people are starting to change and understand."
    The mind shift seems to be working. More than 500 people showed up this month for Vietnam''s Second Belly Dance Festival, held in the Sum Villa, a former state residence that is now one of Hanoi''s swankiest venues.
    Through thick clouds of shisha pipe tobacco smoke, in a room laid out with Oriental carpets, the audience was spellbound by the gyrations of Apsara''s Bastet Douat troupe and groups called Sahara, JAWA, and Esmeralda.
    The show even featured Vietnam''s first male belly dancer, KevinQ, who impressed with his dramatic and moody Tribal Gothic solo performance.
    For the event to go ahead, the government''s usually prudish cultural guardians -- best known for chopping risque scenes from Hollywood movies and torpedoing swimsuit contests -- had to give the green light.
    "It wasn''t clear from the beginning," said Hwang. "But they came to the rehearsal, and in the end they accepted that this is an art.
    "Vietnamese people are very open-minded, especially the women," she added. "In two years, so much has changed. I feel like this is a revolution."
    * Send by e-mail
    * Print
    * Back to News Briefs
    * Top page
    France 24 - Envoyer par email
    L''article a été envoyé par email avec succès
    Images
    Vietnamese belly dancer Huong Giang (centre) and other dancers from the Apsara Dance Studio perform in Hanoi
    © 2007 AFP Frank Zeller
    Images
    Vietnam''s first male belly dancer KevinQ performs in Hanoi. A belly dance craze is sweeping the capital of communist Vietnam
    © 2007 AFP Frank Zeller
    Images
    Vietnamese belly dancer Nguyen Thuy Ha and others from the Apsara Dance Studio perform in Hanoi
    © 2007 AFP Frank Zeller
  4. speckie

    speckie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Belly dance VN và Belly dance Festival trên Bangkok Post
    [​IMG]

Chia sẻ trang này