1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    SG nhắn tin : "Sắp mưa rồi.....!" ùh, thì mưa đi. Hn thì chẳng mưa nổi. oi bức đến khó chịu. khó chịu như con người nó lúc này, xầm xì...chỉ muốn nổ tung mà vẫn phải.....
    Chiều qua chạy đua cùng cơn giông ù ù trên đường, mặc kệ bụi cuốn táp vào mặt rát rạt, mặc kệ lá vàng bay ngập. phố ... ngửa cổ nhìn mây đen kéo đến ùn ùn qua những kẽ lá màu sẫm trôi vùn vụt....Tưởng là sẽ mưa to lắm, vậy mà cuối cùng cũng chỉ lớt phớt vài giọt. Chạy ầm ầm lên gác giả bộ cười váng lên lên khoe khoang ồn ào :"em thắng cơn giông rồi, em đã về đến nhà....."
    Thà em đừng thắng cơn giông. Sao trời không mưa đi, thật to. để cho em một ngày mới mát mẻ. Em ghét trời u ám. em ghét phải đè nén, trĩu nặng.....Em ghét lắm!
    Ừ mưa đi, cho dù là chẳng có áo mưa đâu. Mưa xong rồi sẽ mát!
  2. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, hôm qua em mơ thấy anh. Mơ em định bay vào trong đấy với anh, rồi trục trặc sao đấy mà không đi được. Em thì đau lòng, buồn kinh khủng, anh thì chẳng mấy băn khoăn. Hic, đúng là đời thật làm sao, chiêm bao làm vậy.
    Anh dạo này thế nào? Vẫn bận rộn với công việc, vẫn vui vẻ với bạn bè. Và quên mất có em ở đây!
  3. matchbox1991

    matchbox1991 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, hôm qua em mơ thấy anh. Mơ em định bay vào trong đấy với anh, rồi trục trặc sao đấy mà không đi được. Em thì đau lòng, buồn kinh khủng, anh thì chẳng mấy băn khoăn. Hic, đúng là đời thật làm sao, chiêm bao làm vậy.
    Anh dạo này thế nào? Vẫn bận rộn với công việc, vẫn vui vẻ với bạn bè. Và quên mất có em ở đây!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hn nắng, nóng....học thi làm em mệt mỏi và hơi căng thẳng Bống ạ. Thế mà SG đỏng đảnh mưa nắng chẳng thèm hiểu. giận dỗi vô lý, vô tâm hay là thiếu quan tâm. em cũng cần đưọc quan tâm và chia sẻ cơ mà. em cũng có những vấn đề trong cuộc sống cơ mà....có phải mỗi SG nắng , nóng căng thẳng đâu?....đúng không?

    vậy tại sao chỉ mình em phải cố gắng? Hay tại em là con gái thì phải vậy? tại em yêu nhiều hơn thì em xứng đáng "được" đối xử như vậy?
    Tại em cả đúng không?
    Phải không chị Bống?
    Đúng không SG?
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hn nắng, nóng....học thi làm em mệt mỏi và hơi căng thẳng Bống ạ. Thế mà SG đỏng đảnh mưa nắng chẳng thèm hiểu. giận dỗi vô lý, vô tâm hay là thiếu quan tâm. em cũng cần đưọc quan tâm và chia sẻ cơ mà. em cũng có những vấn đề trong cuộc sống cơ mà....có phải mỗi SG nắng , nóng căng thẳng đâu?....đúng không?

    vậy tại sao chỉ mình em phải cố gắng? Hay tại em là con gái thì phải vậy? tại em yêu nhiều hơn thì em xứng đáng "được" đối xử như vậy?
    Tại em cả đúng không?
    Phải không chị Bống?
    Đúng không SG?
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ừ, Hà Nội của ngày xưa cũng vậy, nói nhiều, trách nhiều cũng "chỉ bởi vì anh vô tâm thôi". Ừ, người ta có thể, có nên vô tâm, khi yêu? Chỉ biết rằng, trong tình yêu đích thực, người ta yêu tình yêu hơn yêu chính bản thân mình! Vậy, có vô tâm được không?
    Saigon ơi, - Xin hãy yêu em tôi nồng nàn như nắng, dịu dàng như gió và trong lành như mưa! Xin đừng để em tôi phải buồn nỗi buồn của tôi đã từng, đau nỗi đau của tôi đã từng... Đừng như Hà Nội
    Em tôi ơi, xin đừng bao giờ để mất niềm tin vào tình yêu! Vì khi đã mất, sẽ không trở lại bao giờ!
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Ừ, Hà Nội của ngày xưa cũng vậy, nói nhiều, trách nhiều cũng "chỉ bởi vì anh vô tâm thôi". Ừ, người ta có thể, có nên vô tâm, khi yêu? Chỉ biết rằng, trong tình yêu đích thực, người ta yêu tình yêu hơn yêu chính bản thân mình! Vậy, có vô tâm được không?
    Saigon ơi, - Xin hãy yêu em tôi nồng nàn như nắng, dịu dàng như gió và trong lành như mưa! Xin đừng để em tôi phải buồn nỗi buồn của tôi đã từng, đau nỗi đau của tôi đã từng... Đừng như Hà Nội
    Em tôi ơi, xin đừng bao giờ để mất niềm tin vào tình yêu! Vì khi đã mất, sẽ không trở lại bao giờ!
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ở đây nóng khiếp bạn hiền ạh. trưa hôm qua bonl chở bạn chay lòng vòng ngoài đường dưới cái nắng như thiêu đốt...lại nhớ Sg những buổi trưa bạn hiền chở bạn chạy lòng vòng.....
    Tất nhiên là bonl thì không thèm nhường mũ cho bạn, chẳng biết có phải vì thế mà bạn ghét chạy với bonl ngoài đưòng giữa trưa. Thành phố dạo này lại đang sống trong tình trạng thiếu điện. bạn gắt gỏng với bonl là bạn khó chịu vì chạy ngoài đưòng trong tình trạng toàn ngã tư không đèn thế này, lộn xộn quá....bạn không thích ngồi sau bonl
    Hôm qua đọc tin:"mưa cho lãng mạn" hì....tiếc là bạn không ở Sg mùa mưa. Có người bảo:" em sẽ thấy chẳng lãng mạn như người ta phỉnh phờ em đâu "hahhah...chẳng biết nên tiếc hay nghĩ mình may mắn nhỉ?
    Chiều qua ngồi trong Memo, uóc lại đưọc cụng ly với bạn hiền. như mấy lần đi uống. bạn hay cười vid hết một chai thôi là bạn hiền kêu coca uống , đấy là bia, vậy còn rượu thì thế nào nhỉ? hihi....
    Năm cuối rồi, xin mama đi chơi đi.ra HN nhé, bạn sẽ đưa bạn hiền đi uống.quán đẹp lắm.bạn vốn thích quán đẹp mà.hahhah....yên tâm là không đẹp kiểu lão "cởi mở" dẫ bạn đi đâu. hì.....
    thế bạn Hiền nhỉ?
    Bạn nhớ bạn hiền đấy!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Ở đây nóng khiếp bạn hiền ạh. trưa hôm qua bonl chở bạn chay lòng vòng ngoài đường dưới cái nắng như thiêu đốt...lại nhớ Sg những buổi trưa bạn hiền chở bạn chạy lòng vòng.....
    Tất nhiên là bonl thì không thèm nhường mũ cho bạn, chẳng biết có phải vì thế mà bạn ghét chạy với bonl ngoài đưòng giữa trưa. Thành phố dạo này lại đang sống trong tình trạng thiếu điện. bạn gắt gỏng với bonl là bạn khó chịu vì chạy ngoài đưòng trong tình trạng toàn ngã tư không đèn thế này, lộn xộn quá....bạn không thích ngồi sau bonl
    Hôm qua đọc tin:"mưa cho lãng mạn" hì....tiếc là bạn không ở Sg mùa mưa. Có người bảo:" em sẽ thấy chẳng lãng mạn như người ta phỉnh phờ em đâu "hahhah...chẳng biết nên tiếc hay nghĩ mình may mắn nhỉ?
    Chiều qua ngồi trong Memo, uóc lại đưọc cụng ly với bạn hiền. như mấy lần đi uống. bạn hay cười vid hết một chai thôi là bạn hiền kêu coca uống , đấy là bia, vậy còn rượu thì thế nào nhỉ? hihi....
    Năm cuối rồi, xin mama đi chơi đi.ra HN nhé, bạn sẽ đưa bạn hiền đi uống.quán đẹp lắm.bạn vốn thích quán đẹp mà.hahhah....yên tâm là không đẹp kiểu lão "cởi mở" dẫ bạn đi đâu. hì.....
    thế bạn Hiền nhỉ?
    Bạn nhớ bạn hiền đấy!
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    HN dạo này mưa hoài, mỗi khi mưa em lại tự hỏi, không hiểu mưa SG thì thế nào? SG cũng đang mùa Mưa! Liệu có bao giờ em cũng chạy ào ào dưới mưa SG, lạnh, cô đơn, bé nhỏ và nhớ day dứt mưa HN?
    SG lớn rộng và xa xôi!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 06/06/2005

Chia sẻ trang này