1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đừng mưa! Sg ơi!....đừng mưa nữa....!
    xin đừng mưa thêm vào lúc này!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 22/08/2005
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội thế nào ư?Cũng mưa kưng ạ,nhưng mưa thành từng cơn,thất thường như con gái vậy,đi đâu cũng phải mang theo áo mưa,mưa một lúc lại tạnh, rồi lại mưa.Hà Nội vào thời gian này đông vui hơn,tấp nập hơn vì sinh viên hết nghỉ hề rồi,đường đông hẳn nhất là những buổi sáng hoặc chiều đi làm về,đông vậy nhưng cũng chả vui lắm đâu em ạ.
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay, cũng có người nịnh em:"phố chớm thu, vắng tiếng cười của em cũng ngơ ngác lắm" :D.
    thế nên,
    Hn vắng em rồi, vui với ai?
    anh nhỉ?
    em đùa thôi, em lại AQ một tí để lên giây cót tinh thần cho mình chút í mà.
    khi send đi cái pm tha thiết như một lời khẩn cầu ấy, em không nghĩ là anh lại vào ngay như thế( bởi sao thì anh biết ), điều đó khiến em cảm kích vô cùng, đôi khi, anh làm một việc gì đó anh cho là nhỏ nhặt nhưng anh không biết được hết giá trị của việc đó đâu.
    Anh đừng quên kể cho em về mưa nắng , và những buớc chân nhẹ của mùa qua phố...về tất cả. nhé!
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Anh ko có khiếu viết văn đâu tiểu thư ạ,anh chỉ viết những cái gì anh nghĩ thôi.Thỉnh thoảng anh lại khoái cái cảnh mưa lụt phố vì như hôm nọ thấy tắc đường là anh về ngay,làm thêm 1 giấc ngủ nữa,phải tranh thủ.Hà Nội mà mưa thì chắc là buồn hơn SG rồi,nó không hợp với anh vì anh thích sự vận động,hôm nay rỗi việc tranh thủ hóng hớt
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay, HN lại mưa ngập, bì bõm phải không anh? Ở đây thì nắng quá nắng đến cháy lòng.......
    Sáng nay nhá, ngồi một mình ở cong ty, cong viec roi rit ca
    the ma van chat chit voi mấy dua ban o Hn. Sang nay vui vì gặp toàn người hạnh phúc anh ạ. ai cũng đang rất hạnh phúc, thấy vui lây. Nếu đừng chạnh lòng nghĩ đến mình thì ....
    Không sao cả. Mưa thế này thì o HN vui nhỉ? nhất là khi ra đường í
  6. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Vậy là đã 1 tuần em xa anh.......
    Lúc tiễn em qua cửa kiểm soát mắt em ghìm không khóc. Anh đứng nhìn em tất tả kéo hành lý vừa đi vừa ngoái lại vẫy vẫy. Bóng em bé nhỏ mất hút sau hành lang mà anh còn đứng đó ngóng....
    Vừa nhắn cho em : " Em lên máy bay chưa ? Lên đường bình an nha. Yêu em nhiều lắm " thì đã nghe tiếng em khóc oà trong điện thoại. Anh lại nhớ cách đây 1 năm tiễn em đi học. Cũng sân bay này. Cũng tiếng em khóc vỡ oà ......Chúng mình lại làm Chức Nữ, Ngưu Lang.....
    Sài Gòn đón em về với hân hoan và hớn hở. Ba mẹ em hân hoan, hớn hở, ngoại em, cậu em hân hoan, hớn hở . Em mỉm cười và cố dấu một nỗi nhớ anh ở trong tim, cố nuốt những giọt nước mắt xa anh vào trong lòng. Anh nhớ em.....
    Anh chưa một lần vào Sài Gòn. Sài Gòn trong anh là em bằng xương bằng thịt. Người con gái Nam Bộ là em đã mang đến cho anh những thiện cảm về vùng đất anh chưa hề đặt chân tới. Ngày em đi anh hứa. Anh sẽ vào Sài Gòn sống cùng với em.....
    Sài Gòn mưa. Anh nhắn tin " Hà Nội cũng mưa em à ". Mưa Sài Gòn ào xuống rồi tạnh luôn. Người Sài Gòn quen với cơn mưa của mình như những nguời yêu nhau quen tính hiểu nết. Mưa như nhịp sống mỗi ngày. Mưa Sài Gòn không dát mặt như mưa Hà Nội. Hà Nội mưa đấy, rồi chợt tạnh nhưng trời vẫn âm u và vẫn vũ để rồi lại ào xuống như trút nước, dai dẳng. Đau tim lắm. Người Hà Nội đi xa không nhớ những cơn mưacó lẽ là vì thế. Họ nhớ mùa thu, nhớ hàng cây, nhớ mặt hồ...... Anh hỏi : " Thế xa Sài Gòn em nhớ gì nhất " . Em trả lời " Nhớ anh "....


  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cứ ngỡ là sẽ quên được, vậy mà cứ lướt qua rồi tần ngần click vào. đọc lại những thư cũ, những tâm sự cũ. Nói cũ mà nghe xót xa. mới đây thôi mà, sao đã cũ nhanh thế?
    Mọi chuyện vẫn in trong em, rõ đến từng chi tiết, những lời anh nói, những việc anh làm....nư mới hôm qua đây thôi. Sao mà ngốc thế? cứ nhớ , cứ nghĩ rồi tiếc nuối xót xa.
    Có phải cay đắng cũng do mình tạo ra?
  8. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn mưa. Em nhắn tin : " Thèm tắm mưa quá anh à ". Hà Nội đang vào thu. Lâu lắm rồi anh không còn để ý đến tiết trời xung quanh. Ra đường là cắm đầu đi, đi miết. Hình như ở ngoài đường ai cũng thế. Hình như ai cũng nặng chĩu một cái gì đó. Mặt ai cũng nhàu nhĩ một nỗi niềm gì đó của riêng mình. Có lẽ người khác nhìn mặt anh thì họ cũng nghĩ vậy. Tự dưng anh đưa tay vuốt mặt mình. Thấy nặng trĩu . Làm sao đây ở tuổi 30 người ta lại phải bắt đầu lại từ đầu nơi xứ lạ. Anh hứa với em sẽ vào Sài Gòn. Nhưng sao bây giờ lời hứa lại nặng chĩu chứ không " phơi phới " như hôm nào.
    Hà Nội chưa cho anh đủ như đã và đang cho anh tất cả. Sài Gòn, anh chỉ có em. Nhưng em thì quá yếu đuối và dại khờ. Anh làm sao yên tâm ? Bạn anh bảo : " Sài Gòn chóng mặt lắm " . Anh đủ vững chãi để không chóng mặt với bất cứ biến động nào. Nhưng anh có đủ vững chãi khi ở đằng sau anh còn nhiều nỗi ưu tư ? Anh thấy mình hẫng hụt ít nhiều.
    Sài Gòn chỉ còn là những nỗi ưu tư.
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đó là tại số :D. em lại nói chuyện duyên số cho nó nhẹ nhàng. Những tin nhắn ấy anh không nhận được. may hay không may? nếu anh đọc đưọc thì sao nhỉ?
    chẹp...
    cũng vậy cả thôi.
    may, may mà không nhận được.
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0

    Sài Gòn nóng. Mưa mải chơi ngoài biển quên mất đường về.
    Em hứa là em sẽ mạnh mẽ, em hứa là em sẽ vững vàng nhưng anh biết em sẽ vẫn là em. Và đúng như thế. Những điều anh đã định liệu cho em, những sự việc anh đã tiên đoán cho em để rồi anh bất lực nhìn thấy chúng xảy ra với em và chạy theo giải quyết hậu quả cho em. Chỉ vì em không đủ mạnh mẽ và vững vàng để đi đúng con đường anh đã chỉ.
    Anh biết vẫn là thế. Bất lực và mệt mỏi. Nhưng không thể bất lực mà buông xuôi để dù mệt mỏi vẫn gồng mình lên chạy tiếp con đường cho em, chắn gió cho em. Duyên số là thế đấy. Chỉ bởi vì anh rất yêu em.

Chia sẻ trang này