1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi nhé,
    Mình chẳng muốn nói những lời cay đắng như vậy. mình chẳng muốn làm cho bạn khóc. Nhưng bạn đã khóc đưọc rồi. sẽ ổn thôi!
    Mình biết những điều mà bạn chịu đựng, bạn dồn nén. bạn ngốc, ngốc kinh lên đưọc.
    bạn làm minh sợ. sợ nhìn vào cái dáng thản nhiên của bạn.minh sợ cả khi bạn cười. mình sợ vì bạn cứ dồn nén như thế, bạn cứ cố gắng gồng mình lên để chịu đựng. bạn tỏ ra là mạnh mẽ, bạn nói bạn sẽ ổn, bạn sẽ phải sống tiếp cuộc sống của bạn. Bạn có thể lừa dối tất cả mọi người xung quạnh, nhưng không thể dối mình được. khổ thân bạn, khổ thân mình vì mình mình thấy tất cả nỗi đớn đau trong mắt bạn. mình nhìn thấy mình trong đó. vì mình cũng đau giống như bạn vậy.
    Mình cũng ccố, cũng gồng mình lên dể chịu đựng, để vui vẻ,để nhăn nhở truớc mặt mọi người. đẻ rồi mình chỉ muốn nổ tung ra với chính mình.
    Mình không muốn bỏ đi, không muốn đẻ bạn một mình. muốn trả lời đt khi bạn gọi, nhưngmình sợ nhìn bạn là nhìn vào nỗi đau đớn của chính mình. mình chạy trốn.
    Mình phải làm sao đây? mình cần được bình yên.
    Mong bình yên, cho cả hai đứa mình!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Buồn cuời,
    Cái quái gì làm cho một con bé vô thể dục bất thể thao như em quan tâm và thuộc làu làu lịch bóng đá, biết rõ hôm nay vào mấy giờ đội nào đá với đội nào và tỷ số ra sao? Mặc dù chẳng thèm xem bao giờ, vẫn chỉ biết vậy thôi.
    Đêm, chẳng lạch tạch tin nhắn nữa, vẫn thức chong chong, cân đo đong đếm nỗi cô đơn của mình.thưe xem, mình có thể chịu đựng đưọc đến đâu? xem sức chịu đựng của mình thế nào?nghe tiếng xe chạy ầm ầm ngoài phố, nghe tiếng gió mưa thì thầm....nhớ đến trò gửi lời theo gió....ngày xưa....Nằm đọc lại những tin cũ rích mà người gửi nó thì đã quên từ lâu rồi.
    Chua chát thật, mình còn nhớ làm gì cho khổ hả giời!
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bao nhiêu khôn khéo thì thừa
    Bao nhiêu bồng bột thì vừa hai mươi???
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em biết gọi anh như thế nào đây?
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khác?
    Và trong anh ... Trời ơi, em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi,
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho mình là rộng rãi,
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu?
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta ...
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 19/09/2005
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cái tin nhắn đêm qua, nghe chua chát nhỉ? viết cái này cũng không phải để xin lỗi, tớ không có ý định xin lỗi và tớ không bao giờ nói xin lỗi nữa, tớ tự thấy mình chẳng có lỗi gì cả. tớ đã yêu hết mình và tớ đã cố gắng hết sức mình rồi.
    Tớ ngốc, ngốc thật khi tớ cứ nhớ mãi về những lời ngày xưa đằng ấy nói. tớ ngốc nên tớ không thể quên đi những kỉ niệm do cảm xúc mang đến. ngọt ngào thật đấy, nhưng hồi đó ngọt ngào bao nhiêu thì giờ tớ thấy cay đắng bấy nhiêu.Vì tớ không bao giờ tin đựoc rằng bây giờ mọi chuỵen lại thế này. àh, tại tớ ngốc thôi, chứ chuyện gì chẳng có thể xảy ra. Sao tớ lại có thể có một cái niềm tin ngây thơ đến như vậy? sao đã có lúc tớ tin đến tuyệt đối như thế???
    Tớ sẽ không tan vỡ , không sụp đổ nhiều như thế nếu tối qua tớ không nhận đựơc bài hát ấy và nếu tớ không tin chắc nhất định người gửi không phải là đằng ấy. buồn cười, tớ lạ thật đấy, tớ tin vào cảm giác của mình. tớ tin vào mình gần như tuyệt đối, và cho dù đến tận bây giờ tớ vẫn không biết người gửi là ai nhưng tớ vẫn đinh ninh chắc chắn rằng không bao giờ là ấy. vì thế mà tớ thấy cay đắng. tớ ước tớ quên cả cái tn trên báo tờ báo điện tử ấy đã gửi từ hôm 14/2, nhưng tớ chẳng quên đựơc. kỉ niệm cứ hay hành hạ tớ như vậy, để trái tim tớ tan nát, để tớ đau đớn đến cùng cực....vẫn động viên mình rằng tất cả sẽ qua thôi. tớ là một người lạc quan lắm. nhưng tớ xót xa mình quá.
  6. tnanl

    tnanl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Nói thì sợ em buồn, có người buồn...nhưng chị vẫn thấy mọi việc tiến triển theo những điều bình thường và có thể biết trước.
    Có phải trong tình yêu là như thế? Không thấy, không tin những gì người ngoài dễ biết?
    Có phải tình yêu là thế! Sao chị lại giận em?
    Rồi lại thương em?
    Dù sao thì vẫn rất yêu em...?
    Nghĩ đến chị, chị đang ở thời điểm khác em trong cuộc sống, nhưng vẫn không quên để dành những khoảng trống trong trái tim mình, để không quá thất vọng, không quá khổ đau, để bình thản hơn em ạ! Chị đã nói không có điều gì tuyệt đối trong cuộc sống này...???
    Em àh,
    Và cứ khóc, cứ hờn ghen, nhớ tiếc...
    Những suy tư, những cảm xúc rất người!
    Hãy tin rằng ngày mai tha thiết lắm
    Tự tim mình hoa trái sẽ sinh sôi!
    Chúc em đủ dũng cảm....
    Chị yêu em,
    Vrne,
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Câu nói như vô tình về những dấu yêu?! ta thấy trái tim mình thắt lại, cổ họng khô khốc nghẹn đắng. Nhưng ta cười, vẫn cười, thì vẫn là dấu yêu của ta. mãi cứ là dấu yêu của ta. nhưng chỉ vậy thôi.
    Không còn nhớ đến day dứt??? ồ không, nhớ chứ, vẫn nhớ, lạ không? ta đang sống giữa Sg đó thôi, vậy mà vẫn nhớ.buồn cười.
    hôm qua, sau khi ngồi mổ sẻ đủ kiểu, kết luận: yêu thật!?- hơ hơ....không biết. chẳng biết gì cả. cứ đổ vạ cho cảm xúc vậy thôi. đừng chắc gì hết.
    mệt,
    kệ....
  8. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn chợt mưa chợt nắng chảng vì đâu .
    Anh và em trong nắng chiều vờn chiếu . Cơn mưa nhẹ ào đến đẩy 2 ta vào quán vắng bên hè . Ngồi cạnh anh mắt em ngời sáng như ly cafe anh ngao ngát toả hương thơm . Đột nhiên em dựa vai anh khóc , cũng đột nhiên như trời Sài Gòn chợt mưa . Chỉ khác Sài Gòn chợt mưa chợt nắng chẳng vì đâu , còn em biết tại sao mình chợt khóc . Điều mà xa em rồi anh mới hiểu .
    Trời Hà Nội giờ đầu đông lạnh giá , nhưng cũng ko bằng lạnh giá thiếu vắng em . Giờ lạnh giá nơi phương trời xứ lạ , em một mình xin mạnh mẽ lúc thiếu anh .
    ....Nhớ và yêu em nhiều !!!!!!
  9. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hic, tất cả những người trong TOPIC này lãng mạn thật.
    Sao mừh có thể viết được dài thế nhỉ. Giỏi quá.
  10. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Gửi Sài Gòn dấu yêu !!!
    Nhớ Sài Gòn quá, nhớ nhất những hôm đi mát xa, con gái Sài Gòn thật nhiệt tình và mến khách...
    Ôi ! Nhớ Sài Gòn quá....

Chia sẻ trang này