1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    SG lại mưa khi em ngồi đọc lại những dòng này. có vài người nhắc em nhớ là mình có cái gì đó ở đây.
    Người ta bảo, Mưa cuối mùa. Ừ, những cơn mưa không vội vã , bất chợt như trước nữa. mưa dịu dàng hơn,vẫn nồng nàn, nhưng em nhận thấy có khác.
    Em không còn thích chạy điên cuồng dưới mưa, em sợ ốm đấy.và em sợ một mình, em sẽ khóc.Người ta bảo con gái mạnh mẽ hay khóc một mình dưới mưa. có phải để che dấu? phải chăng vì kiêu hãnh? Mà kẻ kiêu hãnh thường rất cô đơn. vì cứ hay che dấu cảm xúc?!
    Em thì ngốc nghếch, hay buồn vui bất chợt, thất thường như mưa nắng . và chúa hay sủ dụng những câu hỏi tu từ ngớ ngẩn khiến người đối diện đôi khi thấy quá mong manh.
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Cái gì của mình thì mãi vẫn là của mình. Cũng như vậy, cái gì không phải của mình thì dù cố gắng đến thế nào cũng không bao giờ là của mình cả. Cho dù yêu thương đến cháy lòng rồi nát tan....thì mọi chuyện cũng sẽ qua,qua như một giấc mơ nhập nhoè những khoảng tối sáng. Có thể một ngày nào đó ta sẽ quên nhau,hình ảnh người này sẽ tan biến trong tim người kia...Có thể một ngày nào đó ta không thể nhận ra nhau nữa, trong cuộc đời mênh mông này.Có thể đôi khi được nhắc lại, ký ức khiến ta bật cười tự hỏi: "sao đã có lúc ta lại......như thế?".... Nhưng lúc này, khi ta biết trái tim mình buồn trĩu, chỉ ta hiểu vì đâu? Ta biết ta yêu thương người nhiều lắm!!!
    Đã bảo là thôi, ngốc ạ! khii đọc truyện ngụ ngôn về con lợn!
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 05/12/2005
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tháng 3 rồi, chạy giữa cái xô bồ tp em vẫn nhận thấy cái mùi tháng 3. hôm nọ thằng bạn cười ngất đưa tay rờ trán em khi em nhất quyết khẳng định với nó rằng tháng3 có một cái mùi đặc trưng . không cần xem lịch, chỉ cần chậm lại một chút giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống là sẽ nhận ra thôi.
    Tháng3 này chỗ ở của em đã thay đổi, trên con phố nhỏ sáng tối em đi về không rắc đầy cái màu tím man mác hoa xoan, không có những sợi mưa bụi bâng khuâng vuơng trên tóc. tháng 3 ở đây chẳng cần khăn lụa quấn hờ, nhưng em vẫn để mặc tóc bay bay...Tháng 3 ở đây chẳng có cái rét nàng Bân như ngày xưa bà kể, em changử sợ mình ho, khỏi lo giữ ấm.
    Tháng 3 giờ là những buổi chiều muộn thật muộn ở lại công ty, Đến khi những ánh đèn vàng ngoài phố đã đựoc bật lên, khi em quyết định tắt đi cái CPU thì em cũng đã qquá rã rời mệt mỏi. Mong có thêm chút thời gian để chầm chậm chạy trên con đường với hàng me xanh mướt, con đường gợi cho em một chút thân quen giữa lòng thành phố lạ, cây hoa vàng cuối phố, mùa này rải hoa vàng rực quanh gốc, với những cánh bằng lăng tím ngắt sau cơn mưa nhẹ cuối xuân.
    Tháng 3 cũng chẳng còn thời giờ để đứng lặng bên khung cửa sổ dõi mắt ra biển xa mịt mờ chờ nắng vàng gọi gió lên cho biển xanh trong vắt. Em gồng mình lên để cuốn theo cái dòng hối hả cuộc sống nơi đây.
    Tháng 3, anh có nhận ra cái mùi tháng ba, khi anh chầm chậm chạy xe trên những con phố lặng lẽ mướt xanh của thành phố bình yên ấy?!
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    "Tháng Ba, mùa con ong đi lấy mật..." Làm việc chăm chỉ nghe, bé!
    Tháng Ba không mùa thu, vẫn vàng hoa cúc trước hiên nhà
    Tháng ba, tháng Ba của Song ngư...
    Tháng ba, những ấm áp từ phương Bắc xa xôi cho em quên mình đã qua 2 mùa sinh thiếu vắng người thân.
    Cảm ơn tháng Ba, cảm ơn nhiều, thương yêu!
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chúc Mừng sinh nhật tháng ba
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Saigon - và một mùa mưa sớm!
    Ui đang định viết gì đó thì cô bé chủ topic này đã đến đợi dưới kia rùi. Hẹn mai nhé, Saigon mưa yêu yêu
  7. freakeh

    freakeh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Lại thơ mới thẩn rồi, bao giờ bống ra Hn vậy. Công việc tốt chứ, con mèo đã có đôi rồi hả.
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Hihi, ko phải thơ mờ. Tháng 8 tớ ra HN. Mèo đã có... ba rùi . Thanks nhá!
    To nhóc con: Tóc xoăn đẹp. Lâu không viết bài nào ra hồn, định tình tang tí mờ lại bị gán cho tội tày đình là thơ mí thẩn . Thui, lần này tịt hẳn hằn hăn, thề (cá trê)!
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi không lãng đãng. nếu bảo vì bận quá thì đúng là phét đấy. nhưng đúng là không viết đựoc. không hiểu tại sao. chỉ biết là chán, lúc nào cũng chán lắm. mở mồm ra là kêu chán đến phát...chán cả lên :D
    lâu lâu 2chị em mới hẹn hò đựoc nhau, thế mà cũng lượn đựoc có tí rồi vắt chân lên ...xe hối hả chạy, chả kịp hẹn hôm nào...luợn tiếp.
    Tóc thẳng, lại đen nhánh, thấy khang khác, vẫn trẻ trung, nhí nhảnh. đi cạnh nhau giống như em là chị và chị là em. (hix) ui zùi ui >>>ức.
    Áo thun, váy xoè chạy xe bay tung tóe...không tin đựoc là chị. chạy sau thấy bé bỏng lạ lùng. tự dưng lại nghĩ mình sẽ giống như là chị hơn (chuối nhỉ?!)
    yêu,
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Muốn viết một cái gì đó. Đặt tên là gì nhỉ? Thôi, em gọi lần này là "Viết cho HN " nhé.
    Nhà cách nhau chưa đầy 5p chạy xe. nhưng ít gặp nhau . chị bận, em cũng thế. nhưng không vì thế mà những tình cảm của chị và em phai nhạt. em vẫn luôn nhớ đến chị và lúc nào cũng yên tâm là chị ở ngay đấy thôi, chị ở bên em bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào em cũng có thể chạy ào về với chị. em biết em có thể chia sẻ với chị, có chỗ dựa và em hạnh phúc vì chị ở bên em.
    Khi mà tất cả mọi thứ trước mắt em thật mù mờ, khi tất cả mọi thứ ở thành phố này đợi em chỉ mang một cái tên duy nhất là "Khó khăn" thì chính chị đã động viên và giang rộng tay ra với em, và nhờ đó em thấy mình tự tin.
    Nghe tin chị sẽ về, tự nhiên thấy hẫng, thấy chới với...suýt nữa thì em bật khóc oà lên. Chọt xấu hổ vì sao mà yếu đuối thế, chị sẽ chẳng thích đâu và rồi chị sẽ lo lắng về em. Em sẽ phải chúc lành cho những ngày sắp tới của chị chứ. và em phải cứng cỏi để chị sẽ yên tâm về em.
    em thích dựa vào vai chị, em thích đưọc mãi như vậy, thấy sống mũi mình cay cay khi em nghĩ có thể đây sẽ là lần cuối, sẽ rất lâu, lâu lắm em mới có thể đưọc dựa vào chị. Em ghét nhưng tình cảm uỷ mị lắm, em sẽ không khóc đâu, cả khi chị đã đi rồi.
    Chị đi đúng lúc em nhận ra chị quan trọng thế nào với cuộc sống của em. Nhưng em sẽ không khóc đâu, sẽ nhớ tất cả những lời chị dặn dò. em sẽ ngoan.
    Chị sẽ hạnh phúc chị nhé.
    Em yêu chị lắm

Chia sẻ trang này