1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Nhân một chuyến đi công tác , e tranh thủ thăm họ hàng , bạn bè và loanh quanh Sài Gòn . Thời gian ngắn thôi nhưng biết bao nhiêu cảm xúc đọng lại sau mỗi ngày qua . Không phải là tình yêu nhưng xin chia sẻ với mọi người một góc nhìn riêng tư với nỗi nhớ vẫn còn nguyên mới !!
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Từ chữ ký của bạn,
    Biển chiều đầy sóng vỗ...giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ....
    SG vẫn nắng, vẫn bụi, vẫn khói, vẫn kẹt xe....vẫn ồn ào, bon chen...
    SG vẫn gió, vẫn mưa, vẫn xao xác lá sau cơn giông chiều...
    SG vẫn vô tình lướt qua từng ngày...
    3 Năm, vui buồn, bon chen, mệt mỏi....đủ cả. TÌnh yêu SG có giảm đi chút nào không?
    Hôm trước nói với TVinh:
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ....em vẫn như ngày xưa !
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0

    Máy bay chuẩn bị hạ cánh , sông Sài Gòn uốn lượn ôm sát bờ những nóc nhà cao thấp chen chúc nhau .
    Trời chiều mát mẻ , ráng ánh vàng nhạt sau những đám mây đen lững lờ đang tìm nhau tụ họp đổ mưa xuống thành phố .
    Giờ tan tầm , đường đông nghịt người xe hối hả . Ai cũng như vội vã đuổi theo cái gì đó phía trước đang rất gần trong tầm tay . chỉ có riêng tôi thanh thản ngồi sau xe ngắm họ .
    Chẳng như Hà Nội , đường dài tít qua bao cột đèn xanh đỏ . Những hàng dài ô tô chờ đợi , những chiếc xe máy nặng nhọc nhích lên từng tí một . Rồi lao đi về các hướng , hoà mình vào những dòng người chật ních đường sau mỗi ngã tư
    Trời tối chạng vạng , ánh chiều bị nhạt nhoà bởi ánh điện hắt ra từ những shop , cửa hàng , khách sạn đang bừng lên mời gọi khắp nơi . Thành phố sáng đèn rực rỡ , đủ sắc màu lấp loáng .
    Đi qua công viên , khoảng xanh rợp mắt trùm xuống tôi mùi cỏ cây ngai ngái , dịu mát sau mưa . Chợt thấy gần gũi như đang chầm chậm đi trên Hoàng Diệu , hay Phan Đình Phùng hít hà từng hơi thở nhẹ .
    Tôi ngồi sau , chẳng nhớ nổi xe đã đi qua bao ngã rẽ . Trời tối hẳn , những nhà hàng sáng đèn ồn ã vọng ra tiếng nhạc , tiếng người . Đường vắng hơn những nhịp người tất bật .
    Góc rẽ cuối cùng , xe rẽ về ĐinhTiên Hoàng sau ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai . Chợt cảm thấy gì đó trầm lắng hơn , cũ kĩ hơn lúc trước .
    Nhà trong ngõ , cách đường chừng 20m mà lặng lẽ quá . Đâu đó sự náo nhiệt bị bắt dừng lại ở nhà hàng đầu ngõ , không lẫn được với những nếp nhà ngăn nắp phía trong ....
    Anh chị chờ tôi bên mâm cơm thuần Bắc . Căn nhà nhỏ tràn tiếng cười tình thân và niềm vui ấm áp .
    Vẫn như ở nhà !
  4. tieuthuvv

    tieuthuvv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nhận tin nhắn"tình hình rất là tình hình, SG chiều nào cũng mưa" . Tình hình quá
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Vẫn còn buồn, phải không???
  6. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mình biết bạn Bongxinh này [r32)]@}

Chia sẻ trang này