1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HnQnSg

    HnQnSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Chiều nay, thương nhớ lắm chiều nay
    Em nhớ và ghen nắng xế ngày
    Nắng đến bên anh thanh thản thế
    Còn em , cái nắng lọt nơi tay...."
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn xinh mấy hôm nay nắng thế! Cháy đỏ da em Hà Nội. Mồ hôi dấp dính. Không ngủ! Hơi thở oi nồng của thành phố không có đêm! 30 năm sau ngày giải phóng, Sài Gòn xinh vẫn xinh! Sài Gòn tươi tắn như cô gái trẻ ưa chưng diện, cờ, hoa rợp đường, đèn sao lấp lánh muôn nơi! Người Sài Gòn yêu thế! Phố Sài Gòn hớn hở thế! Cảm ơn Sài Gòn đã ghi thêm một ngày lễ chiến thắng 30.4 cận ngày 1.5 cho em được nghỉ 2 ngày. Tạ ơn sự dịch chuyển của trời đất để 2 ngày lễ trên trùng với T7, T8 cho em được nghỉ thành... 4 ngày . 96h trong lòng Hà Nội. Em sẽ về! Tình yêu ơi! Tình yêu ơi!
  3. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn xinh mấy hôm nay nắng thế! Cháy đỏ da em Hà Nội. Mồ hôi dấp dính. Không ngủ! Hơi thở oi nồng của thành phố không có đêm! 30 năm sau ngày giải phóng, Sài Gòn xinh vẫn xinh! Sài Gòn tươi tắn như cô gái trẻ ưa chưng diện, cờ, hoa rợp đường, đèn sao lấp lánh muôn nơi! Người Sài Gòn yêu thế! Phố Sài Gòn hớn hở thế! Cảm ơn Sài Gòn đã ghi thêm một ngày lễ chiến thắng 30.4 cận ngày 1.5 cho em được nghỉ 2 ngày. Tạ ơn sự dịch chuyển của trời đất để 2 ngày lễ trên trùng với T7, T8 cho em được nghỉ thành... 4 ngày . 96h trong lòng Hà Nội. Em sẽ về! Tình yêu ơi! Tình yêu ơi!
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em ra đi
    Đi hay sự trở về
    Về những nơi cơn mưa ngày xưa chẳng bao giờ ướt áo
    Về với trăng nâu trong mướt mùa hè
    Với cỏ non mướt xanh thành phố nhỏ
    Về với những kỉ niệm học trò.
    Em ra đi
    Sự vụn vớ trong anh như rét ngọt
    Cho thơ lên ngôi hay giữ lại vẹn nguyên
    Anh đi qua mảnh vỡ tình yêu gom những vần điệu mới
    Bàn chân mình đặt dúng dấu chân xưa
    Trên cát mịm đau thuỷ tinh nhói buốt
    Sóng liếm tràn muối mặn thấm vào tim
    Em ra đi dù tất cả vẹn nguyên
    Có sự ra đi nào mà chẳng trở về.
    Em sẽ về bên tình yêu
    Vẹn nguyên !
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Em ra đi
    Đi hay sự trở về
    Về những nơi cơn mưa ngày xưa chẳng bao giờ ướt áo
    Về với trăng nâu trong mướt mùa hè
    Với cỏ non mướt xanh thành phố nhỏ
    Về với những kỉ niệm học trò.
    Em ra đi
    Sự vụn vớ trong anh như rét ngọt
    Cho thơ lên ngôi hay giữ lại vẹn nguyên
    Anh đi qua mảnh vỡ tình yêu gom những vần điệu mới
    Bàn chân mình đặt dúng dấu chân xưa
    Trên cát mịm đau thuỷ tinh nhói buốt
    Sóng liếm tràn muối mặn thấm vào tim
    Em ra đi dù tất cả vẹn nguyên
    Có sự ra đi nào mà chẳng trở về.
    Em sẽ về bên tình yêu
    Vẹn nguyên !
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lắm đấy cô em ạ,cuối năm nay anh cũng vào trong SG,he he he,anh thích cái không khí náo nhiệt của nó,thích cái cách mà người ta làm,chơi.Tuy nhiên SG lại không có cái mà người ta gọi là '' khoảng lặng bình yên'' như ở HN.Đêm xuống mà lang thang trên đường HN thì rất thích,thơ mộng phải biết nhưng thực siwj là anh ko yêu HN lắm,có thể 1 phần vì nó không phải là nơi anh gắn bó tuổi thơ của mình,sống ở đây ngót hơn 10 năm rồi mà anh vẫn cảm giác nó là lạ thế nào ấy,
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng lắm đấy cô em ạ,cuối năm nay anh cũng vào trong SG,he he he,anh thích cái không khí náo nhiệt của nó,thích cái cách mà người ta làm,chơi.Tuy nhiên SG lại không có cái mà người ta gọi là '' khoảng lặng bình yên'' như ở HN.Đêm xuống mà lang thang trên đường HN thì rất thích,thơ mộng phải biết nhưng thực siwj là anh ko yêu HN lắm,có thể 1 phần vì nó không phải là nơi anh gắn bó tuổi thơ của mình,sống ở đây ngót hơn 10 năm rồi mà anh vẫn cảm giác nó là lạ thế nào ấy,
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Anh Vinh! Cấm nhé, từ giờ trước mặt tieuthu cấm nói chuyện "vào sài gòn" nói từ đấy ra có người đau lòng lắm đấy. sung sướng thì đừng có làm người khác ghen ti chứ hix.....
    Lang thang Đêm HN thơ mộng thật đấy, nhưng mà em chỉ có một mình thôi, hoặc là lang thang nhiều mình...dù như thế nào đi thì "tức cảnh sinh tình", thơ mộng chỉ làm em nhớ người ta đến ...khóc......
    Anh vào SG sung suớng rồi, đừng có cố tình chạm vào nỗi khát khao của người khác. như thế người ta gọi là cố tình phạm tội kích vào chỗ thích của người khác đấy
    Nói vậy thôi, anh về SG đi. người trẻ nên sống ở SG.Em cũng yêu SG quá rồi. ngốc thật!
    Mà sao chỗ nào cũng thấy anh bon chen thế nhỉ? hay là anh đi theo em đấy
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Anh Vinh! Cấm nhé, từ giờ trước mặt tieuthu cấm nói chuyện "vào sài gòn" nói từ đấy ra có người đau lòng lắm đấy. sung sướng thì đừng có làm người khác ghen ti chứ hix.....
    Lang thang Đêm HN thơ mộng thật đấy, nhưng mà em chỉ có một mình thôi, hoặc là lang thang nhiều mình...dù như thế nào đi thì "tức cảnh sinh tình", thơ mộng chỉ làm em nhớ người ta đến ...khóc......
    Anh vào SG sung suớng rồi, đừng có cố tình chạm vào nỗi khát khao của người khác. như thế người ta gọi là cố tình phạm tội kích vào chỗ thích của người khác đấy
    Nói vậy thôi, anh về SG đi. người trẻ nên sống ở SG.Em cũng yêu SG quá rồi. ngốc thật!
    Mà sao chỗ nào cũng thấy anh bon chen thế nhỉ? hay là anh đi theo em đấy
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ù cô bé ạ,anh vẫn theo em đấy,mà phải chăng là ta có duyên với nhau nhỉ?Anh cũng vào 7x để hỏi han thì gặp ngay em.Khi nào em thấy buồn,muốn đi lang thang hay gọi anh nhé cưng,xa HN anh cũng bối rối nhưng anh không buồn

Chia sẻ trang này