1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. night_wind

    night_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có thật nhớ huơng vị của bánh cuốn thanh trì không, cuôi tuần sau tớ vào bồ ở đâu tớ sẽ mang vào cho hẳn một cân luôn tớ với bồ ăn mệt nghỉ, nhưng mà nước mắm thì phải tự pha vì mang lên máy bay thì Vào tận Sài Gòn mà được ăn bánh cuốn thanh trì tuyệt cú mèo. Cảm giác chắc sẽ khác khi ăn ở Hà nội nhiều...
  2. night_wind

    night_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh iu Amigo rủ mãi không chịu Nam tiến cùng, lại còn đòi bánh cuốn Thanh Trì, xài sang quá, tự dưng nói động đến món này làm em chết vì thèm...chẹp...chẹp..
  3. night_wind

    night_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh iu Amigo rủ mãi không chịu Nam tiến cùng, lại còn đòi bánh cuốn Thanh Trì, xài sang quá, tự dưng nói động đến món này làm em chết vì thèm...chẹp...chẹp..
  4. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Thật mờ! Trust luôn! Cái loại mà nó có màu đục đục (mà vẫn trong trong, hình như do...hàn the ) xếp thành tầng tầng ý nhá, lúc ăn phải bóc từng tấm ra ý nhá, mà cái hành lá phi hơi hơi vàng vàng sậm sậm ý nhá, huhu! Khoản nước mắm để tớ! Ấy PM cho tớ số đt của ấy, tớ sẽ liên hệ. Đợi cuối tuần ấy vào mở tiệc liên hoan hoành hoành tráng tráng, nhá!
    Thế chứ lị! Chứ tớ ghét cái loại bánh cuốn nhồi đẫy thịt rồi mà còn ăn với... chả!
    ấy thế!
  5. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Thật mờ! Trust luôn! Cái loại mà nó có màu đục đục (mà vẫn trong trong, hình như do...hàn the ) xếp thành tầng tầng ý nhá, lúc ăn phải bóc từng tấm ra ý nhá, mà cái hành lá phi hơi hơi vàng vàng sậm sậm ý nhá, huhu! Khoản nước mắm để tớ! Ấy PM cho tớ số đt của ấy, tớ sẽ liên hệ. Đợi cuối tuần ấy vào mở tiệc liên hoan hoành hoành tráng tráng, nhá!
    Thế chứ lị! Chứ tớ ghét cái loại bánh cuốn nhồi đẫy thịt rồi mà còn ăn với... chả!
    ấy thế!
  6. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Saigon em đang mưa, cơn mưa đầu mùa! Bàn làm việc của em hướng ra cửa sổ, mà chúi mũi vào cái màn hình, mưa sầm sập mà chả biết gì! Nhận được một cái sms của một người xa lạ (không có trong phone book), nội dung như này: Mọi người ơi, Xì gòn mưa roài. Cơn mừa đầu mùa mưa. Thật mát, thật thú vị. Híc, lâu lắm rồi, mới thấy trời mưa. Vui wá! Thấy iu đời hơn, hehe!
    Saigon nắng quá lâu rồi, mưa đi thôi nhỉ! Nhưng em sẽ buồn hơn!. Mưa làm em thêm nhớ anh!
    Đêm nghe tiếng mưa rơi
    đếm mấy triệu hạt rồi,
    mà chưa với nỗi nhớ!!!!

    Đêm nay em cũng sẽ nằm đếm mưa, dù em biết chẳng có gì dài hơn khoảng cách giữa hai đầu nỗi nhớ!
    (nhưng em không bảo đảm là sẽ còn thức cho đến hàng đơn vị triệu đâu ạ )
  7. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Saigon em đang mưa, cơn mưa đầu mùa! Bàn làm việc của em hướng ra cửa sổ, mà chúi mũi vào cái màn hình, mưa sầm sập mà chả biết gì! Nhận được một cái sms của một người xa lạ (không có trong phone book), nội dung như này: Mọi người ơi, Xì gòn mưa roài. Cơn mừa đầu mùa mưa. Thật mát, thật thú vị. Híc, lâu lắm rồi, mới thấy trời mưa. Vui wá! Thấy iu đời hơn, hehe!
    Saigon nắng quá lâu rồi, mưa đi thôi nhỉ! Nhưng em sẽ buồn hơn!. Mưa làm em thêm nhớ anh!
    Đêm nghe tiếng mưa rơi
    đếm mấy triệu hạt rồi,
    mà chưa với nỗi nhớ!!!!

    Đêm nay em cũng sẽ nằm đếm mưa, dù em biết chẳng có gì dài hơn khoảng cách giữa hai đầu nỗi nhớ!
    (nhưng em không bảo đảm là sẽ còn thức cho đến hàng đơn vị triệu đâu ạ )
  8. night_wind

    night_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã PM cái số mo bi le của tớ cho Bồ rồi đấy, gủi qua cái kênh nhắn tin riêng của ttvn. khi nào nhận được thì nhắn lại cho tớ một phát cho nó hoành tráng nhỉ, còn không nhận được thì cũng nhắn tin lại cho tớ nhé
  9. night_wind

    night_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã PM cái số mo bi le của tớ cho Bồ rồi đấy, gủi qua cái kênh nhắn tin riêng của ttvn. khi nào nhận được thì nhắn lại cho tớ một phát cho nó hoành tráng nhỉ, còn không nhận được thì cũng nhắn tin lại cho tớ nhé
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Di pờ nai rồi đấy nhá! Dài ngoằng hẳn hoi nhá. Cũng có kèm theo mô bi le

Chia sẻ trang này