1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 123jo

    123jo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, NẮNG. Dường như đó là từ mà người ta nghĩ đến ngay khi nhớ về Sài Gòn. Nhưng tôi thì khác, phải chăng để người Hà Nội dễ dàng hoà nhập, mà 2 lần vào thì lần nào trời cũng đẹp và mát, chỉ hơi nóng hơn mùa thu Hà nội một chút vào buổi trưa. Lần nào vào cũng nhanh và vội vàng, chưa đủ lâu để khám phá Sài Gòn và cũng chưa đủ ngấm để nhớ Hà Nội. Đường Sài Gòn rộng thênh thang và tập nập, lần đầu tiên vào cứ lớ ngớ toàn hỏi " phố này là phố gì?" Sài Gòn sống về đêm, quả thực là đúng. Ban ngày là những dòng xe ngược xuôi trên những con đường rộng lớn, ai cũng kín mít với khẩu trang và găng tay, vội vã, hối hả. Chiều xuống thành phố lên đèn, dập dìu sắc màu, nhà nhà người người túa ra đường, đi dạo mát, đi ăn. Nhà thờ lớn đầy xe gắn máy đậu san sát, gió và gió, tiếng xe huyên náo, ánh đèn rực rỡ...
    Buổi trưa ngồi ở cafe Window đường NĐC, bước chân vào đã cảm thấy không khí dịu hơn hẳn bên ngoài với màu xanh của cây cảnh xen kẽ những chiếc ghế bành lớn bằng mây, tiếng nhạc nhẹ êm đềm, muốn ngồi mãi nếu không "bị" hẹn lịch ăn cá kèo cũng ở cùng đường NĐC. Cá kèo đem ra còn nhảy tách tách, nhỏ nhưng ngọt và béo ngậy. Để ra đĩa nước mắm 1 lát cho ngấm rồi lại nhúng vào nổi lẩu, ăn thật đậm đà , khắc hẳn khi ăn cá kèo nướng. Giờ nhắc đến lại thấy thèm quá... Đi được it, chỉ được cái ăn là nhiều.
    Rồi mai đây ở lâu trong đấy , không biết cảm nhận về Sài Gòn sẽ thế nào. Nhưng mà chắc là sẽ lại nhớ Hà Nội lắm
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đêm kia, Sài Gòn bất chợt mưa to, to lắm. Chắc sắp vào mùa mưa rồi đây. Vậy là sắp được bực mình vì những cơn mưa chợt đến chợt đi, cũng như những ngày mưa dầm dề........
    Hy vọng anh đã quen với khí hậu oi ả của Sài Gòn những ngày hè anh nhỉ? Em không có cơ hội để hỏi thăm anh về những chuyện đang xảy ra với anh hiện tại. Chỉ mong anh thấy vui với thành phố nhộn nhịp này.
    Sài Gòn đang vào mùa lễ, chẳng biết 30 năm trước nơi đây như thế nào nhỉ? Những gì mình biết chỉ là qua sách báo nhưng vẫn thấy rất tự hào.
    Sài Gòn ơi! Yêu lắm.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đêm kia, Sài Gòn bất chợt mưa to, to lắm. Chắc sắp vào mùa mưa rồi đây. Vậy là sắp được bực mình vì những cơn mưa chợt đến chợt đi, cũng như những ngày mưa dầm dề........
    Hy vọng anh đã quen với khí hậu oi ả của Sài Gòn những ngày hè anh nhỉ? Em không có cơ hội để hỏi thăm anh về những chuyện đang xảy ra với anh hiện tại. Chỉ mong anh thấy vui với thành phố nhộn nhịp này.
    Sài Gòn đang vào mùa lễ, chẳng biết 30 năm trước nơi đây như thế nào nhỉ? Những gì mình biết chỉ là qua sách báo nhưng vẫn thấy rất tự hào.
    Sài Gòn ơi! Yêu lắm.
  4. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui vẻ nhắn tin rủ online,ban bảo hôm nay bạn vui lắm....bạn làm được bao nhiêu là việc.... bạn lúc nào cũng hồn nhiên. lúc nào cũng động viên....
    Huyên thuyên đủ chuyện
    Rằng: bạn nhớ tieuthu, bạn vừa lãnh lương, bạn đi chơi đây, đi cùng anh chị bạn....Sài gòn đông lắm, vui lắm. ....có bắn pháo bông nữa.....Để nhe răng cười khi thấy bạn hiền bon chen gào lên...tớ cũng thích đi xem pháo bông, tớ cũng thích lãnh lương nữa....huhuhuhuh.....hì...
    Cũng vờ nhe nhởn khoe khoang để bạn yên lòng : rằng tớ vui cực nhé () tớ viết xong bài khoá luận xương xẩu rồi, Ở phố biển của tớ cũng cờ hoa rợp đuờng chào mừng ngày giải phóng nhá, rồi chiều ở biển đẹp quên sầu luôn....biển thẫm lại, huyền hoặc, hoàng hôn thì rõ ràng là tím nhá.....he` trênbiển tuyệt vời cực......
    Sao lại không khóc?!
    [nick] [/]
    Được eulixinhxan sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 30/04/2005
  5. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Bạn vui vẻ nhắn tin rủ online,ban bảo hôm nay bạn vui lắm....bạn làm được bao nhiêu là việc.... bạn lúc nào cũng hồn nhiên. lúc nào cũng động viên....
    Huyên thuyên đủ chuyện
    Rằng: bạn nhớ tieuthu, bạn vừa lãnh lương, bạn đi chơi đây, đi cùng anh chị bạn....Sài gòn đông lắm, vui lắm. ....có bắn pháo bông nữa.....Để nhe răng cười khi thấy bạn hiền bon chen gào lên...tớ cũng thích đi xem pháo bông, tớ cũng thích lãnh lương nữa....huhuhuhuh.....hì...
    Cũng vờ nhe nhởn khoe khoang để bạn yên lòng : rằng tớ vui cực nhé () tớ viết xong bài khoá luận xương xẩu rồi, Ở phố biển của tớ cũng cờ hoa rợp đuờng chào mừng ngày giải phóng nhá, rồi chiều ở biển đẹp quên sầu luôn....biển thẫm lại, huyền hoặc, hoàng hôn thì rõ ràng là tím nhá.....he` trênbiển tuyệt vời cực......
    Sao lại không khóc?!
    [nick] [/]
    Được eulixinhxan sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 30/04/2005
  6. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn yêu!
    Chúc mừng ngày giải phóng, thống nhất đất nước để BẮC NAM CHUNG MỘT NHÀ nhé!
    Mò vào mục dự báo thời tiết trong mấy trang báo điện tử, rồi hét toáng lên :Bắc nắng, Trung nắng , Nam nắng....cả "nhà" mình hôm nay nắng....nắng rực rỡ, nắng như Sài gòn....!
    Mừng ngày giải phóng nắng nhậu, mưa cũng nhậu....khà khà.....
    Được eulixinhxan sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 30/04/2005
  7. eulixinhxan

    eulixinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn yêu!
    Chúc mừng ngày giải phóng, thống nhất đất nước để BẮC NAM CHUNG MỘT NHÀ nhé!
    Mò vào mục dự báo thời tiết trong mấy trang báo điện tử, rồi hét toáng lên :Bắc nắng, Trung nắng , Nam nắng....cả "nhà" mình hôm nay nắng....nắng rực rỡ, nắng như Sài gòn....!
    Mừng ngày giải phóng nắng nhậu, mưa cũng nhậu....khà khà.....
    Được eulixinhxan sửa chữa / chuyển vào 13:24 ngày 30/04/2005
  8. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trả lại chiếc vé khứ hồi SGN-HAN-SGN, ở lại với thành phố náo nức trong những ngày hội.
    23:59 - 29/4/2005: 3 chai rượu và những chiếc ly vỡ, rải rác những mảnh vỡ khắp nhà. Một mảnh nhỏ xíu vô tình lạc vào ngón chân út, máu rỉ rả mà chẳng thấy đau.
    2:00 30/4/2005: Đứa khóc lóc, đứa cười man dại, đứa lại kể lể những câu chuyện không đầu, không cuối... Buồn cười thật. Vẫn bạn mình đấy mà trong cơn say, chúng nó lạ quá. Thế mới hay, ai cũng nặng trĩu trong lòng những nguồn cơn không dễ dãi bày. Nghĩ thế cũng thấy nhẹ lòng, rằng không chỉ một mình mình đa đoan. Rồi lại thấy mình thật tệ với bản thân mình.
    3:30 30/4/2005: Ngổn ngang quanh nhà, đứa ngủ, đứa thức, đứa thút thít trong cơn say chưa tan. Khúc quanh LTT - TVL chợt náo nhiệt và sáng trưng như giữa ban ngày. Từng chiếc xe quân sự nối đuôi nhau kéo vào. Các lực lượng tham gia đoàn diễu binh bắt đầu tập kết. Các chú giải phóng quân xanh biếc màu lá từ đầu đến chân, các cô chiến sĩ sài gòn dịu dàng bà ba đen, mũ tai bèo, khăn quàng cổ, xinh tươi thế. Ôi, mà mắt đã díu lại rồi... giấc ngủ chập chờn trong một điều gì đó, gần như là mê say...
    7:00 - 30/4/2005: Tiếng rầm rập của đoàn quân tiến vào SG. Nhìn quanh,thấy mỗi đứa bấu víu vào một ô cửa sổ, nhìn xuống đường xem đoàn diễu hành đang đi qua cửa nhà.Tự hỏi, không biết 30 năm về trước, dân SG có đón đoàn quân giải phóng bằng những bộ mặt... ngái ngủ như thế này không
    Giá không có hình ảnh nhưng người bà, người mẹ hối hả chạy bộ vì đường bị cấm, ẵm những cháu bé đi xuyên qua hàng rào cảnh sát chặn đường, đưa các bé vào cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng 2, thì hình ảnh tái hiện công cuộc thống nhất đất nước thật là hoàn hảo. Thương các em bé quá! Lại chợt nhớ hình ảnh 2 người cảnh sát cơ động, chạy xe trước dẫn đường cho đôi vợ chồng trẻ vượt qua những đoạn đường cấm, đưa bé vào cấp cứu hồi đêm. Chưa bao giờ, thấy yêu các chú công an đến thế .
    Hà Nội thân yêu, như thế nào trong những ngày này?
  9. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Trả lại chiếc vé khứ hồi SGN-HAN-SGN, ở lại với thành phố náo nức trong những ngày hội.
    23:59 - 29/4/2005: 3 chai rượu và những chiếc ly vỡ, rải rác những mảnh vỡ khắp nhà. Một mảnh nhỏ xíu vô tình lạc vào ngón chân út, máu rỉ rả mà chẳng thấy đau.
    2:00 30/4/2005: Đứa khóc lóc, đứa cười man dại, đứa lại kể lể những câu chuyện không đầu, không cuối... Buồn cười thật. Vẫn bạn mình đấy mà trong cơn say, chúng nó lạ quá. Thế mới hay, ai cũng nặng trĩu trong lòng những nguồn cơn không dễ dãi bày. Nghĩ thế cũng thấy nhẹ lòng, rằng không chỉ một mình mình đa đoan. Rồi lại thấy mình thật tệ với bản thân mình.
    3:30 30/4/2005: Ngổn ngang quanh nhà, đứa ngủ, đứa thức, đứa thút thít trong cơn say chưa tan. Khúc quanh LTT - TVL chợt náo nhiệt và sáng trưng như giữa ban ngày. Từng chiếc xe quân sự nối đuôi nhau kéo vào. Các lực lượng tham gia đoàn diễu binh bắt đầu tập kết. Các chú giải phóng quân xanh biếc màu lá từ đầu đến chân, các cô chiến sĩ sài gòn dịu dàng bà ba đen, mũ tai bèo, khăn quàng cổ, xinh tươi thế. Ôi, mà mắt đã díu lại rồi... giấc ngủ chập chờn trong một điều gì đó, gần như là mê say...
    7:00 - 30/4/2005: Tiếng rầm rập của đoàn quân tiến vào SG. Nhìn quanh,thấy mỗi đứa bấu víu vào một ô cửa sổ, nhìn xuống đường xem đoàn diễu hành đang đi qua cửa nhà.Tự hỏi, không biết 30 năm về trước, dân SG có đón đoàn quân giải phóng bằng những bộ mặt... ngái ngủ như thế này không
    Giá không có hình ảnh nhưng người bà, người mẹ hối hả chạy bộ vì đường bị cấm, ẵm những cháu bé đi xuyên qua hàng rào cảnh sát chặn đường, đưa các bé vào cấp cứu ở bệnh viện Nhi đồng 2, thì hình ảnh tái hiện công cuộc thống nhất đất nước thật là hoàn hảo. Thương các em bé quá! Lại chợt nhớ hình ảnh 2 người cảnh sát cơ động, chạy xe trước dẫn đường cho đôi vợ chồng trẻ vượt qua những đoạn đường cấm, đưa bé vào cấp cứu hồi đêm. Chưa bao giờ, thấy yêu các chú công an đến thế .
    Hà Nội thân yêu, như thế nào trong những ngày này?
  10. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hà nội - Sài gòn, thân yêu quá!
    Hầu như ngày nào cũng ngồi ăn sáng ở hàng phở ấy. Chẳng hiểu tại sao nhiều người Nam vào đấy thế. Đôi lúc khiến tao giật mình mày ạ!
    Có lần chỉ cách nhau một tầm tay với thôi mà xa lắm.
    Tao nhớ đường Nguyến Du có người xách guốc cho tao đi bộ lang thang sau ngày làm việc mệt mỏi.
    Tao nhớ mày.
    Tao nhớ quán bún bò Huế đầu đường Lý Chính Thắng.
    Tao nhớ nhiều thứ.
    Sáng nay thấy người ta bán cốm rồi. Giá mà thấy sớm hơn tao đã gửi cho mày cho thỏa nỗi nhớ Hà nội.
    Tao nhớ... mày ơi!
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 05/05/2005

Chia sẻ trang này