1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIiết cho Sài Gòn dấu yêu!....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tieuthuvuive, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hà nội - Sài gòn, thân yêu quá!
    Hầu như ngày nào cũng ngồi ăn sáng ở hàng phở ấy. Chẳng hiểu tại sao nhiều người Nam vào đấy thế. Đôi lúc khiến tao giật mình mày ạ!
    Có lần chỉ cách nhau một tầm tay với thôi mà xa lắm.
    Tao nhớ đường Nguyến Du có người xách guốc cho tao đi bộ lang thang sau ngày làm việc mệt mỏi.
    Tao nhớ mày.
    Tao nhớ quán bún bò Huế đầu đường Lý Chính Thắng.
    Tao nhớ nhiều thứ.
    Sáng nay thấy người ta bán cốm rồi. Giá mà thấy sớm hơn tao đã gửi cho mày cho thỏa nỗi nhớ Hà nội.
    Tao nhớ... mày ơi!
    Được Amigo76 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 05/05/2005
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hn cũng cờ hoa rợp đường, lễ hội không nhiều lắm vì vậy mà người ở Hn ngồi nhà ôm ti vi xem những hình ảnh được phát về trực tiếp từ phương Nam. Tưởng tượng ra có thể trên một cong đường, một góc phố hay một góc nhỏ nào đó trong một quán cafe, hay quán ăn, bạn mình có thể cũng đang ngồi, có thể cười nói, cụng ly hào hứng chan chát, hoặc trầm ngâm bên ly cafe. cũng có thể đang chạy ào ào trên phố cười rạng ngời cùng bạn bè....hoặc một mình lang thang qua những con đường nghĩ về phương Bắc cũng tự nhủ: "Ấy ơi, ấy dljt?"
    Lòng se lại vì nhớ! SG ơi!
    Ấy ơi! Ấy dljt?
    Ấy có còn nhớ tớ không?
    .............
  3. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hn cũng cờ hoa rợp đường, lễ hội không nhiều lắm vì vậy mà người ở Hn ngồi nhà ôm ti vi xem những hình ảnh được phát về trực tiếp từ phương Nam. Tưởng tượng ra có thể trên một cong đường, một góc phố hay một góc nhỏ nào đó trong một quán cafe, hay quán ăn, bạn mình có thể cũng đang ngồi, có thể cười nói, cụng ly hào hứng chan chát, hoặc trầm ngâm bên ly cafe. cũng có thể đang chạy ào ào trên phố cười rạng ngời cùng bạn bè....hoặc một mình lang thang qua những con đường nghĩ về phương Bắc cũng tự nhủ: "Ấy ơi, ấy dljt?"
    Lòng se lại vì nhớ! SG ơi!
    Ấy ơi! Ấy dljt?
    Ấy có còn nhớ tớ không?
    .............
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhắn tin :" nóng quá, nóng chết đi được" ừh, nắng nóng như thế thì mệt lắm. Lại thấy thương quá. lại buồn sao mình ở xa thế này?....Muốn lắm, gửi một lúc gió biển vào...
    Nhăn nhở: ở đây cũng nắng ngập tràn nhưng mà dịu dàng và gió thì mát lắm, chảng nóng như ở miền Nam....
    Nhưng mà vẫn ước được ngồi sau người ta, chạy vòng vòng dù là giữa trưa nắng. để nghe người ta gắt gỏng chỉ vì cái nón nhường qua nhường lại....để nghe hạnh phúc dịu dàng dưới nắng nồng nàn....
    ...............
  5. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Bạn nhắn tin :" nóng quá, nóng chết đi được" ừh, nắng nóng như thế thì mệt lắm. Lại thấy thương quá. lại buồn sao mình ở xa thế này?....Muốn lắm, gửi một lúc gió biển vào...
    Nhăn nhở: ở đây cũng nắng ngập tràn nhưng mà dịu dàng và gió thì mát lắm, chảng nóng như ở miền Nam....
    Nhưng mà vẫn ước được ngồi sau người ta, chạy vòng vòng dù là giữa trưa nắng. để nghe người ta gắt gỏng chỉ vì cái nón nhường qua nhường lại....để nghe hạnh phúc dịu dàng dưới nắng nồng nàn....
    ...............
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dễ thương nhắn tin :Sg đang mưa nè, thơm wá, có mùi của đất, cây, nước,...mùi của mưa. nhìu người chê mùi này hôi, nhưng mà bạn lại thích lạ. ước gì tt có ở đây cùng nghe mùi thiên nhiên ấy nhỉ!.....
    nhắn lại:ở đây cũng đang mưa nè, ngoài mùi của đất, của cây,...còn có mùi nồng nàn của biển nữa. bạn đang ngồi quán cafe nhìn mưa rơi ngoài biển. Dễ Thương làm bạn nhớ SG, nhớ bạn bè và nhớ ......"người ta" quá
    SG chắc là nóng ghê lắm? Thế nên, chỉ một cơn mưa thôi mà nhận đưọc bao nhiêu tin nhắn của bạn bè khoe khoang:" ở đây đang mưa, mát mẻ quá...." Điện thoại cứ rung lên bần bật....Mình ngồi ở cái xứ bát ngát gió, ngập tràn mưa này lại thấy thương, thấy nhớ da diết.....!
    Nhớ cô bạn dễ thương hồn nhiên, ánh mắt trong sáng lúc nào cũng lấp lánh sau cặp kính - chân thành, tin cậy! Cô bạn đáng yêu dù đang có hàng trăm những điều phiền muộn chất chứa trong lòng vẫn nhiệt tình san sẻ an ủi, động viên "Táo" nhõng nhẽo trẻ con " cố lên nhé!" làm "táo" thấy mình nhỏ bé thật sự trưóc cô bạn của mình.
    Nhớ cậu bạn nhiệt tình, lúc nào cũng sẵn sàng có mặt khi bạn gọi. đến để rồi chẳng biét làm gì, lúng túng bần thần nhìn cô bạn của mình với ánh mắt xót xa, một cậu bạn lúc nào cũng có những ước muốn thật đáng yêu, nghe xong cảm động phát khóc: "đủ sức để làm bạn của bạn này".....
    Một ông anh ngọt ngào như một ly kem trái cây. biết xoa dịu những nỗi buồn phiền nhanh hết mức người ta có thể tưởng tượng ra, nhanh như một cái chớp mắt
    Những người sẵn sàng thức dậy vào lúc 2h sáng chỉ để cầm điện thoại nghe một cô bạn ở tận phương Bắc khóc vì những lý do ngốc xít.Thậm chí chỉ vì : "tớ không ngủ được, dậy nói chuyện với tớ", "ừ thì nói chuyện, nhưng mà chuyện gi?". "tất cả, chuyện về SG....về gió, về nắng, về những bộn bề công việc....."" Hay để bạn kể cho bạn này nghe chuyện về một cô tt nhõng nhẽo nhé"....hihihii.....
    .....................

    Rồi nhớ đến ngẩn ngơ một người, từ lâu rồi không còn chia sẻ với mình nữa, không còn kể những câu chuyện vu vơ kiểu như là :"tớ đi cắt tóc, tên thợ cắt tóc làm ăn "trớt qướt",hỏng mất tiêu cái đầu của tớ..." rồi " đêm qua tớ thức đến 3h, định vào topic 3h sáng ...nhưng lại sợ, tớ kô hiểu sao tớ lại sợ...." thậm chí đại loại là "đang chát với ấy nhưng tớ thích viết mail....." Ngốc xít! Ấy ơi!.... Để rồi dở lại mail cũ đọc rồi chợt khóc . tự hỏi mình vì đâu? Những kí ức buuồn vui như những thước phim nhập nhằng ,chớp loé những khoảng tối sáng ......hạnh phúc , day dứt tiếc nuối.....
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Dễ thương nhắn tin :Sg đang mưa nè, thơm wá, có mùi của đất, cây, nước,...mùi của mưa. nhìu người chê mùi này hôi, nhưng mà bạn lại thích lạ. ước gì tt có ở đây cùng nghe mùi thiên nhiên ấy nhỉ!.....
    nhắn lại:ở đây cũng đang mưa nè, ngoài mùi của đất, của cây,...còn có mùi nồng nàn của biển nữa. bạn đang ngồi quán cafe nhìn mưa rơi ngoài biển. Dễ Thương làm bạn nhớ SG, nhớ bạn bè và nhớ ......"người ta" quá
    SG chắc là nóng ghê lắm? Thế nên, chỉ một cơn mưa thôi mà nhận đưọc bao nhiêu tin nhắn của bạn bè khoe khoang:" ở đây đang mưa, mát mẻ quá...." Điện thoại cứ rung lên bần bật....Mình ngồi ở cái xứ bát ngát gió, ngập tràn mưa này lại thấy thương, thấy nhớ da diết.....!
    Nhớ cô bạn dễ thương hồn nhiên, ánh mắt trong sáng lúc nào cũng lấp lánh sau cặp kính - chân thành, tin cậy! Cô bạn đáng yêu dù đang có hàng trăm những điều phiền muộn chất chứa trong lòng vẫn nhiệt tình san sẻ an ủi, động viên "Táo" nhõng nhẽo trẻ con " cố lên nhé!" làm "táo" thấy mình nhỏ bé thật sự trưóc cô bạn của mình.
    Nhớ cậu bạn nhiệt tình, lúc nào cũng sẵn sàng có mặt khi bạn gọi. đến để rồi chẳng biét làm gì, lúng túng bần thần nhìn cô bạn của mình với ánh mắt xót xa, một cậu bạn lúc nào cũng có những ước muốn thật đáng yêu, nghe xong cảm động phát khóc: "đủ sức để làm bạn của bạn này".....
    Một ông anh ngọt ngào như một ly kem trái cây. biết xoa dịu những nỗi buồn phiền nhanh hết mức người ta có thể tưởng tượng ra, nhanh như một cái chớp mắt
    Những người sẵn sàng thức dậy vào lúc 2h sáng chỉ để cầm điện thoại nghe một cô bạn ở tận phương Bắc khóc vì những lý do ngốc xít.Thậm chí chỉ vì : "tớ không ngủ được, dậy nói chuyện với tớ", "ừ thì nói chuyện, nhưng mà chuyện gi?". "tất cả, chuyện về SG....về gió, về nắng, về những bộn bề công việc....."" Hay để bạn kể cho bạn này nghe chuyện về một cô tt nhõng nhẽo nhé"....hihihii.....
    .....................

    Rồi nhớ đến ngẩn ngơ một người, từ lâu rồi không còn chia sẻ với mình nữa, không còn kể những câu chuyện vu vơ kiểu như là :"tớ đi cắt tóc, tên thợ cắt tóc làm ăn "trớt qướt",hỏng mất tiêu cái đầu của tớ..." rồi " đêm qua tớ thức đến 3h, định vào topic 3h sáng ...nhưng lại sợ, tớ kô hiểu sao tớ lại sợ...." thậm chí đại loại là "đang chát với ấy nhưng tớ thích viết mail....." Ngốc xít! Ấy ơi!.... Để rồi dở lại mail cũ đọc rồi chợt khóc . tự hỏi mình vì đâu? Những kí ức buuồn vui như những thước phim nhập nhằng ,chớp loé những khoảng tối sáng ......hạnh phúc , day dứt tiếc nuối.....
  8. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng đầu tuần, giờ này chắc bạn này đang ngồi ngoan ngoan trên giảng đường nhỉ? hôm nay là ngày cuối cùng đi thực tập, bạn tự cho mình đưọc phép bùng buổi sáng. hé hé....Định viết mail cho Dẽ thương, cơ mà thôi.....
    Buổi sáng nắng lên rực rỡ ở phố biển, thế mà giờ trời lại bắt đầu xầm xì rồi .mùa hè là như thế đấy, mưa nắng thất thường, thật ghét quá.
    Mai là kết thúc thực tập rồi lại chia tay phố biển, lại về trường, về HN, về lại cái nơi đầy ắp bạn bè, nụ cười và những kỉ niệm từ ngốc xít đến lãng mạn....với những ngày mưa , ngày nắng, những con góc phố đèn vàng và con đường ngày gió ngập lá....Sẽ lại nhớ phố biển ngẩn ngơ da diết. Giống như nhớ Sg vậy.
    Sai gòn hôm nay có nắng lắm không dễ thương?
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Sáng đầu tuần, giờ này chắc bạn này đang ngồi ngoan ngoan trên giảng đường nhỉ? hôm nay là ngày cuối cùng đi thực tập, bạn tự cho mình đưọc phép bùng buổi sáng. hé hé....Định viết mail cho Dẽ thương, cơ mà thôi.....
    Buổi sáng nắng lên rực rỡ ở phố biển, thế mà giờ trời lại bắt đầu xầm xì rồi .mùa hè là như thế đấy, mưa nắng thất thường, thật ghét quá.
    Mai là kết thúc thực tập rồi lại chia tay phố biển, lại về trường, về HN, về lại cái nơi đầy ắp bạn bè, nụ cười và những kỉ niệm từ ngốc xít đến lãng mạn....với những ngày mưa , ngày nắng, những con góc phố đèn vàng và con đường ngày gió ngập lá....Sẽ lại nhớ phố biển ngẩn ngơ da diết. Giống như nhớ Sg vậy.
    Sai gòn hôm nay có nắng lắm không dễ thương?
  10. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Dễ thương đây!
    SGN nắng xinh tươi lúc ban mai. Lunch với bạn, gió bỗng thổi ù ù, đi ngang qua những dãy nhà cao tầng, gió lùa hun hút, lất phất vài giọt mưa, bớt chợt tươi thắm tươi như đang trong những cơn gió lạnh đầu mùa, của Hà Nội, của Hà Nội thân thương. Rồi mưa trút xuống mỗi lúc một dày hơn. Lá vàng ngập đường, lại như nhìn thấy từng đợt lá sấu vàng đang rải thảm trên con đường PĐP, sau những cơn mưa, trong lời kể của một người thân thương lắm mà không biết gọi là gì . Chạy về Văn phòng ướt như con mèo mắc mưa, răng va vào nhau lập cập mà lòng ấp áp. Hình như em thấy, những sợi nắng trong mưa, mong manh. Mưa Saigon, yêu thế!

Chia sẻ trang này