1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIMARU của chúng ta!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi vimaru, 30/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoaTrangNguyen_sad

    HoaTrangNguyen_sad Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    5
    Chê bai nhiều quá , đỗ được để học là tốt rồi
         [​IMG]
  2. Bad_black_boy_hp

    Bad_black_boy_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái nói đúng . Trực chiến thú vị nhất trong tất cả các tiết mục của trường HH này . Có đủ trò để vui chơi khi trực chiến và cũng lắm sự kiện vui buồn hỉ hả xảy ra khi trực chiến. Còn oai nhất là trực chiến vào ngày xem điểm thi ĐHHH .Kekeke. Hôm đó trông ku nào ku ấy oai như cóc .Mỗi đứa được giao cho 1 cái băng đỏ đeo ở tay như bảo vệ xịn .
    Tha hổ đuổi các em quần áo ko chỉnh tề ra ngoài ko cho vào xem điểm mặc cho năn nỉ ỉ ôi . Lúc đó đứa nào chẳng máu vào xem điểm nên cứ xin xỏ , hehe <----- Cứ gọi là oai như cóc .Trực chiến vào dịp tết thì hơi bùn vì bạn bè đi chơi còn mìn ngồi trực nhưng được cái mấy bác trong công ty Đông Long cũng tâm lý, đi mừng tuổi các cháu, đôi khi hiệu trưởng còn đến chúc tết mấy thằng sv trực trường ấy chứ .
  3. flamenco

    flamenco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    hehe sv HH cũng chả đến nỗi,trong số 24 sv VN đang theo học tại trường Đóng tàu lớn thứ 2 thời Xô viết có đến 13 chú HH,còn lại BK,QG,HV mỗi trường chỉ vài chu''.
    Hồi trực chiến buổi tối thì đá bóng ầm ầm ở khu hiệu bộ (ngay chỗ chào cờ),đêm nóng quá trèo hàng rào vào bể bơi cả lũ tắm tiên,thích là.
    Có nhiều người đã dùng nửa đầu cuộc đời mình để làm cho nửa sau trở nên thảm hại và đê hèn.
  4. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
  7. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    giá như thời gian quay ngược lại chỉ cần 1 năm thui..em cũng sẽ biết dc HH là như thế nào....tiếc wá....
    điều bí mật lớn nhất là k0 có gì bí mật cả
  8. gia_cat_luong_tai_the

    gia_cat_luong_tai_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh chị trường Hàng Hải!
    Năm nay em mới vào trường nên có lẽ chưa được nếm nhiều cực hình bằng các anh chị nên cũng không có lẽ là cũng chưa thấy trường có nhiều điều để chê bai lắm.
    Nhưng em thấy việc chào cờ có gì xấu đâu mà sao ai cũng kêu ca vậy,khi chào cờ là được hát bài Quốc ca,một bài quốc ca hay nhất trên thế giới đấy các anh chị có biết không,mọi người có thấy bao nhiêu VĐV khi bước lên bục chiến thắng đều khóc khi hát bài Quốc ca không,khi hát bài Quốc ca sẽ thâý yêu Tổ quốc lắm.Các trường Hàng hải trên thế giới ngày nào cũng chào cờ cơ,trường mình một tuần chào cờ một lần thôi mà.
    Đây chỉ là ý kiến của em thôi có thể không đúng có thể đúng,mong mọi người góp ý.

    Không có gì quý hơn độc lập tự do
  9. randeokinh

    randeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao trường mình có cái vụ hát quốc ca khi chào cờ từ bao giờ thế nhỉ? 5 năm học ở đó mà tui chưa bao giờ phải hát quốc ca khi chào cờ cả. Chắc là mới có hả? Híc còn mấy cái vụ trực chiến thì khỏi phải nói rùi. QUá đã ấy chứ, nhất là mùa hè trực, đá bóng xong lúc nửa đêm rồi trèo tường vào bể bơi bơi chạc nghĩ lại mà vui!
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến chuyện trực chiến mà buồn cười. Hồi năm thứ hai đi trực vào ngày trời nóng bức. Mình cùng với mấy thằng bạn vào bể bơi tăm cho mát, không ngờ một thằng ở ngoài nó chơi đểu làm cả bọn tưởng bảo vệ phát hiện được chạy toán loạn. Mình với một thằng nữa chạy đúng vào chỗ mấy thằng bảo vệ đang ngủ, tiếng chạy ầm ầm, thế là bọn nó thức dậy. Hai thằng bảo vệ mỗi thằng một cái gậy to dã man rượt theo hai thằng. Lúc đó hoảng quá, chỉ sợ mấy lão bảo vệ bắt được mình không cho mình thanh minh cứ phang bừa thì ốm đòn. Thế là hai thằng làm một vòng quanh bể bơi, vượt từ lối vào của nam sang bên lối vào của nữ (trèo qua cái chỗ lan can đó). Chay hục mạng (trên tay là quần áo chưa kịp mặc), rồi bật một cú đẳng cấp qua bờ rào thoát ra ngoài. Chạy được ra ngoài rồi tim vẫn đập thình thình, ra chỗ thằng bạn trông ngoài cổng cạnh trường DLHH lấp nhờ một lúc. Sau đó mặc quần áo và đi vào như không có chuyện gì xảy ra. Lần đó quả là may mắn, chả hiểu sao mình bật rào giỏi thế, bây giờ bật lại chục lần chắc chả qua lần nào.
    Đến năm thứ ba trực chiến thì mấy thằng mua rượu, cá, mực về nướng nhâm nhi cả đêm, kể ra cũng khoái.
    ĐỜi sinh viên mà không đi trực chiến thì cũng mất hay.
    /uploaded/marco_vanbasten/123.gif

Chia sẻ trang này