1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinasat

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi apachai2223n10208e, 17/04/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    fuc hay fhuc thì cũng là thờ Nga Sô, khiếp sợ tầu khựa. Đồng đảng với các chú như hóm thoai mờ, cắn nhau làm gì =))
  2. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    =))=))=))=)) Cám ơn đã quay lại há mồm . Đợi tí, Phúc đang cởi khuy quần.


    Phe đ&cp chỉ còn những lý luận ký thuật kinh tế chính trị như thế này thôi sao ? cố lên nào, vặn vẹo các bộ não teo tót hoá dại đi nào, cho ra các con số kỹ thuật đi nào. Cho ra các lý luận chính trị đi nào....


    không thiếu đề tài đâu nhé, phúc ra ơn nhắc lại cho các thành viên phe đ&cp nhé:
    tiền giấy không sinh ra từ máy in tiền hay là tiền giấy in ra từ máy in tiền mua không được vàng =)). Chết cười, nhắc lại những lý luận này của đ&cp thì buồn chết cả cười.
    Việt nam là cường quốc vệ tinh
    Vinasat cung câp dịch vụ cho thiết bị di động
    Vinasat cung cấp dịch vụ cho tầu đánh cá
    Vinasat cung cấp dịch vụ thời tiết
    Vinasat cung cấp dịch vụ an ninh
    Vinasat cung cấp dịch vụ GPS (vfowx bụng mất thôi, cám ơn đ&cp)\
    GPS có họ với GPRS (ôi trời ôi, gọi xe cấp cứu cho tôi)

    về chính trị thì rút lại một thôi:
    báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đẩng cộng sản Việt Nam là lừa đảo, là giải trí.... đây là lý luận của các con em đ&cp nhé, và các con em của đ%chính phủ cần những minh điều đó.

    Nào, cố lên nào các con em của đ&cp. Cố nào, ai lại não cằn não cỗi không oẹ ra nửa câu, há miệng đợi thằng HP nó cởi quần.
  3. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    @FHUC ^^ chửa trả lời câu hỏi của tớ. Hễ học hết ĐH thì đều phải biết lập trình. Rồi cái đíu gì cũng biết thế. Vậy thì fhuc viết được cái phần mềm nào ra hồn chưa?
    Tớ hỏi fhuc. Một thằng kiến trúc sư hoặc một thằng Kỹ sư kết cấu. Nó biết lập trình làm dell gì? Chương trình học người ta sẽ đưa vào một số môn, thứ nhất là để tạo công ăn việc làm cho các thầy giáo, thứ hai là để người học có một ý niệm cơ sở nhất về các môn đó, biết là có các môn đó. Sau đó ai đi sâu vào chuyên ngành nào thì sẽ đào sâu kiến thức của chuyên ngành đó. Các môn khác biết thêm mang tính tham khảo. Thế thì mới sinh ra cái gọi là chuyên ngành chứ. Fhuc khôn vãi tìu ra.
    Các phần mềm liên quan đến vẽ vời ví dụ như phần mềm tính toán kết cấu để viết được sẽ cần Chuyên gia CNTT, Chuyên gia kết cấu, Chuyên gia về gió, chuyên gia về động đất.v.v. Chứ cteo phải là một mình thằng CNTT ngồi ôm máy chém gió tự sướng đâu. Tức là cần có sự phối hợp của các chuyên ngành.
    Rỗi việc thừa thời gian nhồi sọ đủ thứ tren internet. Rồi tinh tướng tự cho mình là giỏi. vãi linh hồn.
    -----
    Thơ à. Đầu óc fhuc thế mà cũng không biết đến dòng thơ mới à. Miễn là nghe có nhạc điệu trong đó, cần cteo gì luật bằng với trắc.Thêm nữa với thể thơ 6-8, tuy có niêm luật nhất định, nhưng đối với văn hóa người Việt rất linh động, phóng khoáng thì nó ctéo cần thiết phải cứng nhắc như cái đống thơ Đường luật của tàu khựa( mà hình như fhuc thuộc dạng nâng bi, ngưỡng mộ khựa đến phát cuồng thì phải) À, biết thơ đương đại chưa. Nó còn thế này cơ :
    Fhuc ngồi trước màn hình
    Phẳng,
    Đã cũ.
    Bề rộng, chiều cao ước chừng 45cm. Không phải LCD.
    Những ngón tay thực nhấn
    vào thế giới ảo.
    Không gian điên rộng mở.
    Mân mê con chuột. Ngón trỏ đặt phím trái,
    ngón giữa phím phải đôi
    lúc lăn lăn bánh xe ở giữa.
    Quay những vòng quay...
    ..thời gian...!

    --------=)) [r2)]
    Tớ nói rồi, tớ úng hộ fhuc hoàn thiện căn bệnh chửi bới. Sẽ luôn đồng hành cùng fhuc. =))
  4. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    Lại một lý luận chính trị khoa học xuất sắc của chủ nghĩa ngu dân, đ&cp vạn tuế vạn vạn tuế.

    Nhắc lại chút "Và d&cp sống bám vào loài chó đẻ như thế nào, thì dù mình không muốn, cũng phải làm rõ trong topic này." [-X
    Nhắc lại là, bệnh liệt não là căn bệnh nhiễm phải nhưng di truyền bằng cơ cấu khoá-mở gen, cơ cấu đó có ở trong các động vật có xương sống để duy trì tính đẳng cấp, tức là đ&cp sẽ duy trì giai cấp lợn chó để đ&cp hút máu trong nhiều đời khi mà biến một con người thành một con lợn hay là một con chó.
    Tức là, nhiều đời nữa chúng ta vẫn phải sống với đám hồng vệ tinh internet do cuộc đại cách mạng văn hoá vô sản liên miên, cải cách giáo dục liên miên ngày hôm nay đẻ ra. Đó là ơn sâu của đ&cp.


    chủ nghĩa ngu dân muôn năm, muôn năm, muôn năm
    chủ nghĩa ngu dân sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

    Thế thằng KTS có cần vẽ acad không hả lợn, hả chó, nó có cần tính kích thước các cửa sổ theo các tỷ lệ mỹ thuật không hả các lợn các chó, hay là thằng kts không cần biết cái nhà nó vẽ ra cao bao nhiêu
    thế thằng kỹ sư kết cấu nó không dùng máy tính thì nó tính ra cái l mẹ nó, nơi nó đã đẻ ra không cần tính toán hay sao ?

    đến bà đi chợ cũng cần biết M+ M- của cái máy tính tay chứ đừng nói là bảng Excel và các công thức cell


    Mình hỏi lại các lợn các chó nhé:
    thế không có lũ lợn và lũ chó này thì đ&cp bám vào đâu ?



  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    phúc chửi đảng và chính phủ, thế phúc đang theo ai, phúc đang nhồi cơm vào bụng của ai, xài điện của ai, của ************* cấp cho hả?

    sao mà trí tuệ bị trí đần lấn át hết vậy phúc, chữ nghĩa để đem đi chửi vậy nó không phí công thầy cô giáo dưỡng mình à.

    Đời sao khốn nạn zị phúc... tỉnh đi phúc ơi.
  6. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    các cụ làm thơ như thế này dành cho loài chó hoá dại và giống lợn liệt não

    con cóc là cậu ông trời
    nếu ai đánh cóc thì trời đánh cho
    con cóc co ro
    con cóc ngồi đấy
    con cóc nhảy đi
    nhảy nhảy đi đi
    đi nhảy đi nhảy
    nhảy nhảy đi
    đi đi nhảy
    đi đi
    nhảy nhảy
    nhảy đi
    đi nhảy
    nhảy đi, nhảy nhảy đi
    đi nhảy, đi đi nhảy
    Nhảy nhảy, đi đi đi
    đi đi, nhảy nhảy nhảy
    .....
    có nhiều nhạc chưa nào, theo thứ tự từ trên xuống dưới là: nhạc ráp, tăng gô, valse, hành khúc 2/4, và cuối cùng là biến tấu đoạn điệp khúc 5/8. Ơn trời, HP không những giỏi toán lý, giỏi thiết kế mạch số và lập trình máy tính.... mà HP được học nhạc từ lúc chưa biết chữ và làm thơ con cóc nhảy đi rất chi giỏi
    =))=))=))=))=))=))=))

    về bảo mẹ các lợn các chó cởi váy ra mà đọc thơ vào đấy

    Vì theo các lợn các chó báo nhân dân là lá cải relax, nên topic Vinasat cũng relax chút nhé =))=))=))=)):)):)):)):))[:D][:D][:D]



    1. Ở đầu làng ngang có chỗ lội

    2. Có miếu ông Cuội cao vòi vọi

    3. Đàn bà đến đó vén quần lên

    4. Chỗ tời đến háng, chỗ đến gối

    5. Ông Cuội ngồi trông mỉm miệng cười

    6. “Cái gì trăng trắng giống con cúi?”

    7. Vội vàng khép nép đứng liền thưa:

    8. “Trót dại hở hang xin xá tội!”

    9. Ông rằng :”mầy cũng chẳng tội gì!… “

    10. Chỉ tội làm ông cứng con buội

    11. Muốn tốt mày về bảo làng mày:

    12. “ Ra đây ông cho giống ông Cuội”

    13. từ ấy làng ngang sinh ra người

    14. Sinh ra rặt những thằng nói dối! ”.




    =========================

    Thơ à. Đầu óc fhuc thế mà cũng không biết đến dòng thơ mới à. Miễn là nghe có nhạc điệu trong đó, cần cteo gì luật bằng với trắc.Thêm nữa với thể thơ 6-8, tuy có niêm luật nhất định, nhưng đối với văn hóa người Việt rất linh động, phóng khoáng thì nó ctéo cần thiết phải cứng nhắc như cái đống thơ Đường luật của tàu khựa( mà hình như fhuc thuộc dạng nâng bi, ngưỡng mộ khựa đến phát cuồng thì phải) À, biết thơ đương đại chưa. Nó còn thế này cơ :
    Fhuc ngồi trước màn hình
    Phẳng,
    Đã cũ.
    Bề rộng, chiều cao ước chừng 45cm. Không phải LCD.
    Những ngón tay thực nhấn
    vào thế giới ảo.
    Không gian điên rộng mở.
    Mân mê con chuột. Ngón trỏ đặt phím trái,
    ngón giữa phím phải đôi
    lúc lăn lăn bánh xe ở giữa.
    Quay những vòng quay...
    ..thời gian...!



    ===============

    HP không theo đ&cp, mà HP là con cháu của các liệt sỹ đã nằm xuống bên các đài Tổ Quốc Ghi Công. các liệt sỹ đã đem chính quyền từ tay thực dân đế quốc về Hà Nội, còn đ&cp bán đứng con em của các liệt sỹ cho đến quốc thực dân

    HP không theo chủ nghĩa chó dại, vì nó ngược hoàn toàn với chủ nghĩa xã hội mà HP tôn sùng. Chủ nghĩa xã hội là quất roi vào đít thanh niên bắn học học học từ lúc còn chết đói. Chủ nghĩa chó dại có chính quyền là lập tức phá sạch đình chùa đốt sạch sách vở. CHủ nghĩa chó dại có chính quyền là chết đói hàng chục triệu nông dân Tầu, là bao cấp nhục nhã trong "tư tưởng kinh tế Việt Nam". Còn chủ nghĩa xã hội làm châu Âu tiến lên không ngừng trong 700 năm qua, trở thành siêu cường từ lúc chết đói sau có 18 năm.

    HP không theo đ&cp, vì từ lâu HP vãn nói rằng, cùng một chủ nghĩa ngu dân và cùng một mục đích hút máu, đ&cp của chunga ta sớm hay muộn cũng ôm lấy chó già bị đá ra sa mạc, cùng một chiến tuyến, chung một giọng sủa

  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    ớ. fhuc lại đần độn rồi. Biết sử dụng các phần mềm nó giống với biết lập trình à =)). Sao mà fhuc không thế hả fhuc. Trời ơi. Thiên tài là đây ư!=)). Tiếc thay tớ lỡ ngưỡng mộ thiên tài =))
    Nói như fhuc hóa ra việc biết sử dụng cái cuộn giấy chùi đ.ít ( nhân tiện chùi mồm của fhuc) nó cũng giống như việc biết sản xuất giấy =)). Nếu ai cũng biết mọi thứ thế thì ...vãi hàng. VN ta toàn thiên tài. Thế thì đúng là siêu cường rồi còn gì. =)).
    Vẫn chưa trả lời. Fhuc có vẻ như là chuyên về CNTT ( hoặc súng hoặc xe tank) thế fhuc đã viết ra được cái phần mềm nào ra hồn chưa?
    Trước tớ cứ hoài nghi về trình độ thực của fhuc. Nhưng đến nay thì có thể khẳng định được rồi. Fhuc chẳng biết cái ctéo gì cả ngoài việc cóp bết và chửi bới. Ai đời lại bảo cái việc thằng kiến trúc sư nó ngồi vẽ cad, tính toán tỷ lệ mỹ thuật trên cad ( sử dụng phần mềm) nó là việc lập trình CNTT =)). ^:)^. Kinh hồn là thiên tài.
    Lại phải dạy fhuc chút vậy:
    Ví dụ như người ta ngồi viết ra cái phần mềm tính kết cấu:
    1. Chuyên gia CNTT sẽ sử dụng kiến thức của mình về lập trình, máy tính .v.v. ( pát can hay C+ gì đó, cái này tớ ko rành lắm) để viết ra phần mềm dựa trên:
    2. Chuyên gia kết cấu, chuyên da về vật liệu : cung cấp kiến thức về mô men, lực cắt lực dọc.v.v rồi thì sức bền vật liệu.v.v
    3. Chuyên gia về gió: Sẽ góp kiến thức về tải trọng gió ảnh hưởng đến ngôi nhà ( đặc biệt là đối với nhà cao tầng)
    4. chuyên gia về động đất.
    .v.v.
    =))
    Trời ơi. Một thằng kiến trúc sư hoặc kỹ sư kết cấu ngồi sử dụng phần mềm thì gọi là Lập Trình =)). Thiên tài ơi là thiên tài.
  8. cuong7vu

    cuong7vu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    59
    thật đúng là con lợn. thế ra lợn đang nói về loại kỹ sư kết cấu chỉ biết bật chương trình tính kết cấu làm sẵn ra ? thế những thằng lợn đó có đọc được bản vẽ không đấy ? Hay là kỹ sư của đ&cp ngày nay chỉ toàn những loại đó, không bằng bà đi chợ biến đánh lệnh sum() của excell?

    Thế ra laoij ký sư đó của các lợn các chó phải nhờ ngường khác vẽ acad vào trong máy tính để nó bấm chạy chương trình kết cấu ? thế ra có loại ký sư kết cấu không thể tính được kết cấu cái chuồng lợn, nơi cần khá nhiều lần đánh lệnh sum() của excell ? Thế đó là tiêu chuẩn giáo dục mà tiến sỹ ngành nhồi sọ học đem về hả các lợn các chó ? (Quay lại với vị tiến sĩ ngành nhồi sọ học, giám đốc viện nghiên cứu chăn nuôi AQ nứt sọ quốc gia, sản phẩm chung của Cao Đẳng Vũ Khí Vinhempic và Đại học Harvard, ... , và các tước khác)

    à, hoá ra cái cầu thăng long trải nhựa tiến tiến nhất thế giới bằng các kỹ sư loại này. Cứ vài giây, cái cầu đoa lại bị táng cú thôi sơn hàng chục tấn và không biết 1 hay 3 năm nữa là nó sập. Đến giờ thì mặt tầng hai đã lõm sạch vì các cú nẩy của xe tải hàng chục tấn qua các rãnh nằm lọt 2 người lớn.

    Thế cái trường đại học nào dạy ra các kỹ sư kết cấu và kiến trúc sư không biết lập trình máy thính thế, có phải kiểu trường dạy ra Cho Seung Hui không hả các lợn các chó. Các trường đại học xây dựng kiến trúc ở Việt Nam thì không, thi không qua môn lập trình máy tính là không được tốt nghiệp, như đa phần các trường cấp 3 hiện nay.


    cho hỏi lại nhá: loại kỹ sư đo ở đâu ra hả các lợn các chó ?

  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Cứ đem con các Liệt sĩ ra hù dọa. Đồ thiệt hay đồ dỏm mà phách lối dữ.

    Mà cũng chẳng nên đem ra dọa, phúc à, thời buổi cha làm thầy con đốt sách đầy rẫy ra kia kìa. Phúc cũng đang bước tiếp con đường ấy đó.. khoe khoang gì thế
  10. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Đọc lại ở trên để biết thế nào là Lập trình nhé.
    Còn biết sử dụng phần mềm thì...=))
    Các bác ơi. Vào mà xem thiên tài cuồng loạn. Đọc nhiều , nhồi sọ nhiều quá loạn mịa nó rồi =)).
    Biết sử dụng phần mềm ---> đối với kỹ sư kết cấu hoặc kiến trúc sư, nó chỉ là một công cụ để thể hiện kiến thức không hơn không kém, nó giúp người ta làm việc nhanh hơn ,, chính xác hơn dựa trên nền tảng về chuyên môn ( Kiến trúc, kết cấu) học được. Nếu không có công cụ đó thì người ta có thể vẽ bằng tay. Hiểu chưa đồ dốt. =)). Ngày xưa làm dell gì có máy tính, có phần mềm này nọ? Người ta vẫn tính được tháp Ép phên đó thôi. Sao mà khôn quá thế hả fhuc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này