1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VinaText...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi FelixDANANG, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nếu Topic này không phải là topic thảo luận thì cho Hoasosac gửi nhờ cái này cái

    Bị tống giam vì đấu tranh cho quyền không... mặc quần áo
    Với hành trang là một chiếc mũ, đôi giầy và balô trên vai, Stephen Gough bắt đầu chuyến đi dọc nước Anh hôm 16/6 trong tư thế của một chàng Adam. Mục đích của hành trình đặc biệt này là kêu gọi quyền được khoả thân tự do đi lại trước đám đông.
    Tuy thế, ước nguyện của người đàn ông 44 tuổi này có vẻ như khó trở thành hiện thực khi anh liên tục bị giữ lại trong suốt hành trình vì tội ?ophá vỡ hoà bình, gây sự chú ý và trở ngại cho an toàn giao thông?. Anh phải ra toà ở nhiều nơi khắp đất nước, và có thời gian còn bị tống giam hơn một tháng trời.
    Hồi đầu tháng 10, Gough bị tạm giữ sau khi người dân Scotland sống dọc theo tuyến đường anh đi qua phàn nàn lên cảnh sát địa phương.
    Chàng Adam sau đó bị toà án Dingwall Sheriff buộc tội ?olàm tắc nghẽn giao thông?. Tại phòng xét xử, lực lượng an ninh buộc phải chùm một chiếc chăn tù lên người Gough vì anh ta nhất định muốn đứng trước vành móng ngựa trong tư thế không một mảnh vải che thân. ?oTôi không thể nào tiếp tục phiên toà nếu tiếp tục bị che người như thế này?, Gough nói.
    Cảnh sát trưởng Alexander Pollock đã hạ lệnh giam Gough cho tới khi anh ta bị kết án ngày 28/11.
    Ở Anh không có điều luật nào cấm khoả thân nơi công cộng. Tuy nhiên, những hành động khiếm nhã hay thái độ ?oquấy rối? được coi là phạm luật.
    Trò chuyện với ''ngài Vinaphone''

    Thưa ?ongài Vinaphone?, tôi là Bút Bi, tôi có thể trò chuyện 5 phút cùng ngài?
    - Ò í e...
    * OK, im lặng có nghĩa là đồng ý. Ta bắt đầu nhé: ngài có biết khách hàng của ngài bực bội như thế nào không khi điện thoại của họ biến thành cục gạch?
    - Ò í e, ò í e...
    * Ngài có vẻ yêu âm nhạc quá đấy, nhưng giai điệu ò í e này không ai chịu nổi đâu. Ta tiếp nhé: ngài có biết khách hàng của ngài thiệt hại bao nhiêu không khi mọi giao dịch đều bị cắt đứt?
    - Ò í e, ò í e...
    * Ngài đùa quá dai đấy! Ba ngày trôi qua, ngài không có một dòng thông báo, không một lời xin lỗi họ, cho đến khi báo chí chất vấn...
    - Ò í e, ò í e...
    * Ồ, đó là lời xin lỗi sao? Bút Bi tôi coi đó là thái độ của kẻ độc quyền. Mà người ta mua chứ đâu có xin dịch vụ của ngài?
    - Ò í e!
    * Thật không hiểu nổi! Thật ra thì ngài có tôn trọng và lắng nghe khách hàng của ngài không?
    - Hướng liên lạc này đang bị nghẽn mạch. Xin quí khách vui lòng gọi vào lúc khác!
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hic...Lại lỗi thêm món hời!
     

Chia sẻ trang này