1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh 1 - Huỳnh Thúc Kháng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đồng ý, không nên nói chuyện riêng!
    cái ao đó ngày xưa sạch lắm, chẳng biết sao lại lấp nó đi thế nhỉ???
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  2. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    uh cái ao đó lấp để xây tr­­uờng mà , ao đó mọi hôm em thấy vẫn sạch lắm chú.
    Hương
  3. thu_canh

    thu_canh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    uh cái ao đó lấp để xây tr­­uờng mà , ao đó mọi hôm em thấy vẫn sạch lắm chú.
    Hương
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Vâng!cái ao đó đúng là có một thời kì không được đẹp đẽ lắm song mỗi lần từ trên cửa sổ xuống mặt nước dưới cái nắng dìu dịu của mùa thu thì quả là...nhiều tâm hồn phải mơ mộng!(Câu này nói riêng chứ nhờ bài thơ "Mặt nước hồ thu"(cảm xúc từ cái ao đó!)mà em đã cưa đổ hoa khôi lớp chứ chẳng chơi đâu ạ!) dẫu sao nó cũng đầy kỉ niệm !uh nhờ hồi cắm trại (hình như lớp K_K80 cắm trại tại đó)em đã sang lớp này đánh bài tới khuya thật là đầy kỉ niệm.........
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++
    MÃI TIẾC MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ
    NHỚ MÃI MỘT THỜI QUÁ KHỨ

    ++++++++++++++++++++++++++
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  5. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Vâng!cái ao đó đúng là có một thời kì không được đẹp đẽ lắm song mỗi lần từ trên cửa sổ xuống mặt nước dưới cái nắng dìu dịu của mùa thu thì quả là...nhiều tâm hồn phải mơ mộng!(Câu này nói riêng chứ nhờ bài thơ "Mặt nước hồ thu"(cảm xúc từ cái ao đó!)mà em đã cưa đổ hoa khôi lớp chứ chẳng chơi đâu ạ!) dẫu sao nó cũng đầy kỉ niệm !uh nhờ hồi cắm trại (hình như lớp K_K80 cắm trại tại đó)em đã sang lớp này đánh bài tới khuya thật là đầy kỉ niệm.........
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++
    MÃI TIẾC MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ
    NHỚ MÃI MỘT THỜI QUÁ KHỨ

    ++++++++++++++++++++++++++
    tranquangdat
    m2m

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đúng thế, cái ao đó trước đẹp lắm, khônghiểu sau này, các bạn khoá sau đã làm gì nó mà khiến nó trở nên xấu đến như vậy? Thực sự với những người đi xa như tôi, khi biết sự thật này sẽ buồn lắm.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Đúng thế, cái ao đó trước đẹp lắm, khônghiểu sau này, các bạn khoá sau đã làm gì nó mà khiến nó trở nên xấu đến như vậy? Thực sự với những người đi xa như tôi, khi biết sự thật này sẽ buồn lắm.
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Mọi ngươi` ơi, khai giảng đã hơn một tuân` rùi mà em vẫn thấy thế nào ấy. Trùi ui, hôm đó angel xẫu kinh khủng luôn,măc áo dài mà gầy đét đi à. Chán ghê. NHưng trường V1 hôm đó đẹp lắm. Con gái mặc áo dài xinh ơi là xinh.Chỉ trừ mỗi angel. Hic
    angel
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Mọi ngươi` ơi, khai giảng đã hơn một tuân` rùi mà em vẫn thấy thế nào ấy. Trùi ui, hôm đó angel xẫu kinh khủng luôn,măc áo dài mà gầy đét đi à. Chán ghê. NHưng trường V1 hôm đó đẹp lắm. Con gái mặc áo dài xinh ơi là xinh.Chỉ trừ mỗi angel. Hic
    angel
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, không ai kể về ngày khai giảng à
    angel

Chia sẻ trang này