1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh 1 - Huỳnh Thúc Kháng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    Chị Dung về V chưa đó...hic...??hẹn em ăn kem-đánh games free mùh...hic...định chạy trón ah`...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  2. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sáng nay con ghé qua trường ,gặp thầy mà ko dám chào bởi con sợ,con sợ cái xiết tay thật chặt& ánh mắt tin tưởng của thầy trong ngày bế giảng,con sợ nghĩ tới những vạt áo ướt đẫm mồ hôi của thầy,con sơ......thầy ơi! con có lỗi nhiều lắm.
  3. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sáng nay con ghé qua trường ,gặp thầy mà ko dám chào bởi con sợ,con sợ cái xiết tay thật chặt& ánh mắt tin tưởng của thầy trong ngày bế giảng,con sợ nghĩ tới những vạt áo ướt đẫm mồ hôi của thầy,con sơ......thầy ơi! con có lỗi nhiều lắm.
  4. kokoro04

    kokoro04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ok thôi (^.-) ai chứ em Đức thì nỏ tiếc cái chi cả , kể cả bán cả con tru cắm con bò chị sẵm sàng cho Em ăn bể bụng thì thôi . Có chi gọi điện cho chị nha ! 847005 nha ! nhưng trước lúc đi , em phải báo trước để chị đi bán bò nha !
    chan
  5. kokoro04

    kokoro04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ok thôi (^.-) ai chứ em Đức thì nỏ tiếc cái chi cả , kể cả bán cả con tru cắm con bò chị sẵm sàng cho Em ăn bể bụng thì thôi . Có chi gọi điện cho chị nha ! 847005 nha ! nhưng trước lúc đi , em phải báo trước để chị đi bán bò nha !
    chan
  6. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Buon khong the ta duoc. Gio nay anh em o nha ru nhau di choi ma minh thi con phai di lam. khong biet luc nao moi den tet de duoc ve Vinh nhi. xem nao.... con khoang 4 thang nua duoc nghi tet roi. No biet Vinh du rang roi. Nghe noi la dep hon hoi minh di. Ma minh cung moi di co hon năm chu may. Nho cua lo kinh khung. Gio nay o Vinh la  chieu chieu cung may thnag ban ru nhau xuong Cua lo tam roi nhau. Vui kinh khung.Nho bon bay qua....................!
     
  7. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Buon khong the ta duoc. Gio nay anh em o nha ru nhau di choi ma minh thi con phai di lam. khong biet luc nao moi den tet de duoc ve Vinh nhi. xem nao.... con khoang 4 thang nua duoc nghi tet roi. No biet Vinh du rang roi. Nghe noi la dep hon hoi minh di. Ma minh cung moi di co hon năm chu may. Nho cua lo kinh khung. Gio nay o Vinh la  chieu chieu cung may thnag ban ru nhau xuong Cua lo tam roi nhau. Vui kinh khung.Nho bon bay qua....................!
     
  8. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ hay quá chép tặng mọi người !!
    Còn chút gì để nhớ
    Nhớ chút buồn trong đôi mắt thơ ngây
    Ngày chia xa còn ngậm ngùi tiếc nuối
    Nhớ bâng khuâng của một thời nông nổi
    Ngẩn ngơ vì một thoáng tà áo bay
    Nhớ sân trường , ghế đá , những hàng cây
    Cánh phượng rơi còn quên lời từ giã
    Nhớ hoài niệm cho ta và tất cả
    Kí ức tràn về nhòa trong dáng trường xưa
    Nhớ run rẩy nghệ tĩnh một ngày mưa
    Đường tới trường mờ xa trong làn nước
    Lớp học sao ấm tình thương thân thuộc
    Bạn bè cười như nắng giữa mùa đông
    Nhớ con đò vẫn cần mẫn qua sông
    Chở ước mơ trong hồn xanh con trẻ
    Nhớ ngọn đèn sáng trong đêm lặng lẽ
    Thao thức cùng những ấp ủ mênh mông
    Nhớ chút ngượng trên đôi má ửng hồng
    Câu nói đùa ngày xưa còn gọi lại
    Còn nhớ gì khi rời xa mãi mãi ?
    Ao ước một lần quay trở lại _ thời gian
    trái tim anh dành trọn cho em
  9. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài thơ hay quá chép tặng mọi người !!
    Còn chút gì để nhớ
    Nhớ chút buồn trong đôi mắt thơ ngây
    Ngày chia xa còn ngậm ngùi tiếc nuối
    Nhớ bâng khuâng của một thời nông nổi
    Ngẩn ngơ vì một thoáng tà áo bay
    Nhớ sân trường , ghế đá , những hàng cây
    Cánh phượng rơi còn quên lời từ giã
    Nhớ hoài niệm cho ta và tất cả
    Kí ức tràn về nhòa trong dáng trường xưa
    Nhớ run rẩy nghệ tĩnh một ngày mưa
    Đường tới trường mờ xa trong làn nước
    Lớp học sao ấm tình thương thân thuộc
    Bạn bè cười như nắng giữa mùa đông
    Nhớ con đò vẫn cần mẫn qua sông
    Chở ước mơ trong hồn xanh con trẻ
    Nhớ ngọn đèn sáng trong đêm lặng lẽ
    Thao thức cùng những ấp ủ mênh mông
    Nhớ chút ngượng trên đôi má ửng hồng
    Câu nói đùa ngày xưa còn gọi lại
    Còn nhớ gì khi rời xa mãi mãi ?
    Ao ước một lần quay trở lại _ thời gian
    trái tim anh dành trọn cho em
  10. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hè năm nay ko có thời gian rỗi để có thể ghé thăm trường , ghé thăm lớp cũ ngày xưa ... cũng biết rằng thế là có lỗi , nhưng ko thể khác ...... đành lỗi hẹn và chờ dịp khác ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà

Chia sẻ trang này