1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh 1 - Huỳnh Thúc Kháng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Hè năm nay ko có thời gian rỗi để có thể ghé thăm trường , ghé thăm lớp cũ ngày xưa ... cũng biết rằng thế là có lỗi , nhưng ko thể khác ...... đành lỗi hẹn và chờ dịp khác ...
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không qua trường. Ngày nào cũng gặp em đi học về cả. Chỉ nhìn thấy em, cảm giác nhớ trường bắt đầu nóng hổi lên rồi. Những lo âu của thời gian này sao mà kéo dài lê thê đến thế. Thấy em háo hức đi may áo dài, ta lại nhớ cái ngày cách đây 3 năm ta cũng háo hức như thế. Rồi đến khi lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài ấy, ta lại cảm thấy mình xấu xí và bé nhỏ quá. Cái cảm giác được làm người lớn, được làm cô nữ sinh cấp ba chẳng thể nào nguôi cho được em ạ. Hôm nay em đến nhà ta mượn sách, hỏi về những thầy cô của trường HTK thân yêu, ta lại nhớ ta đã hỏi anh ta về những người thầy cô mà giờ đã không còn dạy ta nữa.Thế đấy, thế hệ này đến thế hệ khác của HTK đang dần đi qua, nhưng mãi trong lòng của chúng ta, đó vẫn là nơi yêu thương, nơi chan chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp của những ngày tuổi dở ương.
    Tặng những ai đã là học sinh của HTK :
    Nhắn
    Lớp học trên tầng hai
    Bốn mùa ***g lộng gió
    Nhìn qua ô cửa nhỏ
    Thấy khoảng trời xinh xinh
    Tuổi hồn nhiên chúng mình
    Thẩn thơ rồi lãng mạn
    Nhưng đôi khi lãng đãng
    Thả hồn treo cành cây
    Nhìn vẩn vơ đám mây
    Thấy năm hai gương mặt
    Nhìn năm hai ánh mắt
    Tưởng sao trời bao la
    Nếu mai này cách xa
    Buồn năm hai giọng nói
    Nhớ đến từng câu hỏi
    Vọng từ ký ức sâu.
    Lớp I sau về đâu
    Nhớ mái nhà chung nhé
    Hát Tê Ka đất mẹ
    Lớp I là gia đình
    Bài thơ này của một người bạn trong lớp làm từ năm học 11, dù không chung tên lớp với mọi người. Nhưng hãy cứ lấy đây coi như một niềm vui chung, một nỗi nhớ chung vậy.Thân yêu gia đình HTK.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không qua trường. Ngày nào cũng gặp em đi học về cả. Chỉ nhìn thấy em, cảm giác nhớ trường bắt đầu nóng hổi lên rồi. Những lo âu của thời gian này sao mà kéo dài lê thê đến thế. Thấy em háo hức đi may áo dài, ta lại nhớ cái ngày cách đây 3 năm ta cũng háo hức như thế. Rồi đến khi lần đầu tiên được mặc chiếc áo dài ấy, ta lại cảm thấy mình xấu xí và bé nhỏ quá. Cái cảm giác được làm người lớn, được làm cô nữ sinh cấp ba chẳng thể nào nguôi cho được em ạ. Hôm nay em đến nhà ta mượn sách, hỏi về những thầy cô của trường HTK thân yêu, ta lại nhớ ta đã hỏi anh ta về những người thầy cô mà giờ đã không còn dạy ta nữa.Thế đấy, thế hệ này đến thế hệ khác của HTK đang dần đi qua, nhưng mãi trong lòng của chúng ta, đó vẫn là nơi yêu thương, nơi chan chứa bao nhiêu kỷ niệm đẹp của những ngày tuổi dở ương.
    Tặng những ai đã là học sinh của HTK :
    Nhắn
    Lớp học trên tầng hai
    Bốn mùa ***g lộng gió
    Nhìn qua ô cửa nhỏ
    Thấy khoảng trời xinh xinh
    Tuổi hồn nhiên chúng mình
    Thẩn thơ rồi lãng mạn
    Nhưng đôi khi lãng đãng
    Thả hồn treo cành cây
    Nhìn vẩn vơ đám mây
    Thấy năm hai gương mặt
    Nhìn năm hai ánh mắt
    Tưởng sao trời bao la
    Nếu mai này cách xa
    Buồn năm hai giọng nói
    Nhớ đến từng câu hỏi
    Vọng từ ký ức sâu.
    Lớp I sau về đâu
    Nhớ mái nhà chung nhé
    Hát Tê Ka đất mẹ
    Lớp I là gia đình
    Bài thơ này của một người bạn trong lớp làm từ năm học 11, dù không chung tên lớp với mọi người. Nhưng hãy cứ lấy đây coi như một niềm vui chung, một nỗi nhớ chung vậy.Thân yêu gia đình HTK.
    Em quyết níu với bao tia nắng dịu
    Níu thơ anh, và níu cả hồn anh
    Hoa cỏ sẽ làm ơn theo chứng kiến
    Biệt li nào rứt được mối thâm tình
  4. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không vào net. No biết tình hình ở nhà thế nào? nhớ nhà quá! Quả đất tròn cho mình tuần trước được gặp lại các Thầy , Cô HTK tại đất Nha Trang. Vui quá trời nhưng cũng buồn. Lâu quá rồi mới lại được gặp các thầy , cô đã dạy mình. Thầy Thảo ''Lý '' thì vẫn thế.Thầy lại nhắc đến mình với một cái mà thầy không bao giờ quên là trong 3 năm dạy mình mà chưa bao giờ mình "Được'' gọi trả bài cũ.Thầy khoẻ hơn trước.Nỏ biết thằng Vinh con của thầy giờ làm ở đâu. Vẫn là những giờ Sinh của cô Thanh cả bầy không chịu học bài cũ. " Cậu" Bình dạy Toán gặp mình thì vẫn những "Bài" lên lớp như hồi trước."Ông Thắng" dạy Tin nhắc đến lớp mình ''phá'' của thầy mấy cái đĩa mềm. Thầy Thắng giwò chuyển sang dạy Lý rồi. còn nhiều nữa, Thầy Thành"Văn'', ............nhiều lắm. vui lắm nhưng mình vẫn buồn là không được gặp " Bố Hậu". muốn gặp ''Bố" để nói lên lời xin lỗi mà không được? Phải chi ngày ấy mình nghe lời " Bố" thì giwò đây đâu phải đi xa thế này. Lại nhớ đến A1K75. Nỏ biết bọn bây giờ làm ăn a răng. Dũng '' Lài'' thì đã thành giảng viên Hoá của ĐHV. Không biết bọn học KT có đứa mô về Vinh không? Lớp mình có tới 22 đứa học KT mà. Nỏ biết bọn Hùng ''Tài", Trung"Cư", Lâm"Thanh" đã ra trường chưa. Bọn bây có đứa mô lạc vô đây mà đọc được những dòng này thì liên lạc lại cho tau. tau chi nhớ được số ĐT của con Hằng " Minh" thôi. Mong mau về Vinh gặp lại anh em ta mần bữa. còn nhớ tết năm 2002 về đá cho bọn A3 tê tua mà tau vẫn nhớ là nó chưa chịu trả tiền cho mình.
    Đến giwò làm rồi. Bye anh em .
  5. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không vào net. No biết tình hình ở nhà thế nào? nhớ nhà quá! Quả đất tròn cho mình tuần trước được gặp lại các Thầy , Cô HTK tại đất Nha Trang. Vui quá trời nhưng cũng buồn. Lâu quá rồi mới lại được gặp các thầy , cô đã dạy mình. Thầy Thảo ''Lý '' thì vẫn thế.Thầy lại nhắc đến mình với một cái mà thầy không bao giờ quên là trong 3 năm dạy mình mà chưa bao giờ mình "Được'' gọi trả bài cũ.Thầy khoẻ hơn trước.Nỏ biết thằng Vinh con của thầy giờ làm ở đâu. Vẫn là những giờ Sinh của cô Thanh cả bầy không chịu học bài cũ. " Cậu" Bình dạy Toán gặp mình thì vẫn những "Bài" lên lớp như hồi trước."Ông Thắng" dạy Tin nhắc đến lớp mình ''phá'' của thầy mấy cái đĩa mềm. Thầy Thắng giwò chuyển sang dạy Lý rồi. còn nhiều nữa, Thầy Thành"Văn'', ............nhiều lắm. vui lắm nhưng mình vẫn buồn là không được gặp " Bố Hậu". muốn gặp ''Bố" để nói lên lời xin lỗi mà không được? Phải chi ngày ấy mình nghe lời " Bố" thì giwò đây đâu phải đi xa thế này. Lại nhớ đến A1K75. Nỏ biết bọn bây giờ làm ăn a răng. Dũng '' Lài'' thì đã thành giảng viên Hoá của ĐHV. Không biết bọn học KT có đứa mô về Vinh không? Lớp mình có tới 22 đứa học KT mà. Nỏ biết bọn Hùng ''Tài", Trung"Cư", Lâm"Thanh" đã ra trường chưa. Bọn bây có đứa mô lạc vô đây mà đọc được những dòng này thì liên lạc lại cho tau. tau chi nhớ được số ĐT của con Hằng " Minh" thôi. Mong mau về Vinh gặp lại anh em ta mần bữa. còn nhớ tết năm 2002 về đá cho bọn A3 tê tua mà tau vẫn nhớ là nó chưa chịu trả tiền cho mình.
    Đến giwò làm rồi. Bye anh em .
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dợt rùi về mwói có dịp vô sân sau..cái hồ đã lấp,lại có cọc gôn...đá bóng sướng phải biết....
  7. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    dợt rùi về mwói có dịp vô sân sau..cái hồ đã lấp,lại có cọc gôn...đá bóng sướng phải biết....
  8. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ừ,cái ao ấy bị lấp rùi(he he mất hết vẻ lãng mạn)mà hôm lấp bắt đc hơi bị nhiều cá đó(tha hồ mà ăn)
  9. foodlynn

    foodlynn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    ừ,cái ao ấy bị lấp rùi(he he mất hết vẻ lãng mạn)mà hôm lấp bắt đc hơi bị nhiều cá đó(tha hồ mà ăn)
  10. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    em là cựu học sinh khoá 78 ,lớp T. chào cả nhà!
    ôi trời ơi!trường mình được mỗi cái hồ là đẹp, thế mà lại lấp mất, chán thật!
    bây giờ em đang học mĩ thuật công nghiệp.
    3 năm không phải là 1 trở ngại!

Chia sẻ trang này