1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vinh 1 - Huỳnh Thúc Kháng

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninja_kirimaru

    ninja_kirimaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác sano và bác Nico nhé, kỹ niệm của các bác dưới gốc cây phượng bị em xoá mất rùi. Chả là hôm liên hoan lớp thiếu xỉa cho bọn con gái ăn ốc, em đã vô tình đốn mất cây phượng đó rồi. mà cũng lạ, cây phượng thì nhỏ mà làm ra được nhiều thứ thật, nào là xỉa, tăm xỉa răng, phần còn lại còn làm được cái gậy cho bọn con trai đi đập chắc. híc.

  2. ragulosa

    ragulosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    [br]Hặ..Hặ..cho tui tham gia vỏằ>i.Tui hỏằc K76 trặỏằng huỏằnh 'Ây.LỏĐn 'ỏĐu tiên vào 'Ây tui sỏằ'c wĂ,nên bao nhiêu là kẵ ỏằâc vỏằ trặỏằng ta thui rại là quyên hỏt.Chỏc 1 vài hôm nỏằa hỏt sỏằ'c thơ lúc ỏƠy thơ chỏng mà tuôn trào cỏÊm ''súc'' lên ỏƠy à.Đỏn lúc 'ó khâo mỏƠy chú lỏĂi cỏƠm tui viỏt vỏằ.....

    ----------------
    U oi!! Tui cung K76 day, khong biet u hoc lop mo?
  3. ragulosa

    ragulosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Moi nguoi lam tui nho truong qua!!!!
    Khong hieu sao cai lam tui nho nhat la cai canh tan truong luc troi mua. Moi lan mua to cai duong tu nha de xe ra cong ngap het. Tui thay nho kinh khung cai canh chen chuc, ho het, quat nuoc de di. Hoi do nha de xe nho lam, khong biet bay du co khac khong...6-7 nam roi chua ve truong!!
    Moi nguoi co nhac den ong Dieu, khong biet co phai thay Dieu ngay truoc day GDCD khong?
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Bác Điều là bác bảo vệ chứ nhở? Hay là bác Điều dạy GDCD cho K77 nhỉ? Hồi mình học có 3 bác BV. Ghét nhất bác Nguyên, còn có một bác chi già già trông rõ khổ thì không nhớ tên. Hẹ hẹ! Mình là học sinh ngoan nên các bác vẫn thường lén mở cổng cho mình ra ngoài khi mình có việc cần, lại còn cất kĩ thư cho mình nữa. Hồi 20-11, mang hoa lên trường tặng... hứng lên chạy ra tặng 3 bác 3 bó.
    Bi giờ ai làm hiệu trưởng hề? Cô Lan còn làm hiệu phó nữa không? cái phòng máy tính đã đem ra cho học sinh học chưa hay là vẫn để "trưng" mỗi lần có đoàn thanh tra? Còn phòng lab học tiếng nữa, vẫn để mốc xì cho bọn trường ngoài vào học hay dân trường mình học. Đúng là phí của giời?
    Hồi trước mình nhớ nhất là 2 cái gian nhà ọp ẹp sau cái ao.. . dùng để dạy thêm đó. Nhiều kỉ niệm phết... Nhất là: "Máy bay siêu âm là máy bay bay kô có tiếng động"...hi hi ha ha!
  5. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Bí thư Đoàn Trường bây giờ là Thầy Phong dạy Thể Dục , còn mọi hồi là Thầy Luận .
    Đợt vừa rồi Cựu Học Sinh HTK đã có nhóm họp ở HN có thầy Tài ( Hiểu Trưởng), Cô Lan( hiệu phó) và thầy phong bí thư đoàn trường.
    Bên trường chưa có kế hoạc nghe bảo đến 20 - 11 song rồi lúc đó mới có kế hoạch cho đợt kỷ niệm 85 năm thành lập trường.
    www.htkol.org/diendan mọi người vào tham gia web trường Huỳnh Thúc Kháng nhé.
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Sao toàn các vị đầu to mặt lớn vậy? Bác Tài vẫn đương chức à? Lạ nhỉ???? Hihihihi! Không biết giờ gặp thầy, thầy còn nhớ con bé láo lếu dám qua mặt thầy ngày trước nữa không nhỉ? Vẫn còn nhớ như in câu nói "bệnh thành tích" của thầy.
    Ờ! Kỉ niệm thì cũng thích, lại được sống lại kỉ niệm ngày trước. Nhưng nghĩ cũng tức, đã nghèo còn thích chưng. Tiền xây dựng cơ sở vật chất thì lúc nào cũng kêu thiếu, bàn ghế xộc xệch, ghế ngồi rách nát, cái dãy nhà 3 tầng xây từ thủa khai thiên lập địa giờ như bà già rụng răng vẫn cứ cố đấm ăn xôi. Chỉ có tiền kỉ niệm với hội hè là nhiều... Vẫn nhớ cái vụ bắt hàng loạt học sinh may áo dài đồng phục, được đâu mấy tháng đầu, qua kỉ niệm thành lập là thôi..., tiền của phụ huynh là lá mít chắc? Lại đồng phục phù hiệu nữa chứ... Mỗi năm mỗi kiểu, thấy cóc đua nhái cũng đua.... Năm đó DK7x (cầm đầu ) phản đối dữ dội nhất, ý kiến ý cò lên BGH mà vẫn... hic... Thấp cổ bé họng nó thế. Đi đâu cũng không thoát được cái bệnh lãng phí và sĩ diện.
    Hix! Nhưng mà... chấp nhận thui. Hổng có tiếng nói nên... nghe có hội trường vẫn thấy háo hức. Nhưng dịp này có lẽ là không về được (tháng 12 gần ôn thi rồi). Cũng ko về dịp 20-11 nữa vì 13-11 được nghỉ kỉ niệm thành lập trường ĐH đang học nên vù về nhà lun. Hic hic! Lại một lần nữa không về đúng dịp kỉ niệm. Thôi! Chắc đợi đến khi nhận được thiệp mời trân trọng rồi về luôn 1 thể. hihihi
    A`! Vẫn nhớ dáng thầy Luận còng lưng tôm chở đứa con mỗi buổi tan trường. Nhớ cái ao đầy cá, trông rất là "sinh thái" lại đem lấp mất. Tiếc hùi hụi.... Hà hà! Cây liễu cuối sân trường còn nữa không nhỉ? Ngày đó giờ thể dục toàn ngồi ném cá và trèo lên cây vặt hoa liễu mang vô lớp chơi. Giờ ra đây, thấy hoa liễu nhiều, thích mà ko sao trèo được.
  7. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    To khongthe: nếu mà 13 bạn về thì có lẽ là vào đúng ngày hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo việt nam 20-11 đó.
    Còn chuyện kỷ niệm 85 năm không biết là cựu học sinh có được cắm trại không nữa.
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thật là thất lễ... Không biết tuần này mình có làm xong nhiệm vụ để yên tâm về nhà nữa không??? Hic hic! Chuối quá!
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0

    ê!
    có nhớ hôm kỉ niệm 80 năm thành lập trường có một anh bế một chị phóng qua vườn hoa nhà trường không, ca trường xuýt xoa mãi, nhất là bọn con gái.
    Có nhớ giàn hoa giấy của trường mình không?
    Có nhớ vụ đốt pháo cối của dân lớp T không?
    Có nhớ ...chúng ta thật hạnh phúc khi còn có những ký ức tươi đẹp để tìm về...
    Có lẽ có những khi mình thật khờ dại nhưng không hề nuối tiếc vì hạnh phúc vẫn còn những người bạn cũ ở bên mình.
    Thấy mình trưởng thành và cần phải làm người lớn.
  10. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là đến 85 năm này ai cắm trại cựu học sinh thì gọi điện về trường xin đi kìa.

Chia sẻ trang này