1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình không yêu người ta thật lòng thì người ấy cũng sẽ không yêu mình thật lòng. Nhưng cũng có trường hợp mình yêu người ta thật lòng còn người ta thì không, thì bạn nghĩ sao? Đối với mình cuộc sống không công bằng gì cả ! Đúng là con gái khi buồn đều khóc, vì Ông trời sinh ra con gái là như vậy mà. Con trai khi buồn thì có thể tìm người khác, tâm sự với người khác. Con trai khi chia tay buồn nhưng không lâu, ba bảy hai mươi bốn ngày là vui trở lại còn con gái thì sao?Làm sao có thể quên được nếu vậy thì sẽ chẵng có đứa con gái nào buồn lâu được. Và tình yêu chẳng còn gì đáng để mà bàn luận nữa.............
    " Thôi nhé từ nay vĩnh biệt nhé
    Tình mình như gió cuốn hai nơi
    Người đi say đắm bên tình mới
    Bỏ lại riêng em giữa cuộc đời"
    Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin...........
    tuongloan
  2. khovixautrai

    khovixautrai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là yêu thật lòng và yêu không thật lòng ?
    Thế nào là yêu hết mình và yêu không hết mình ?
    Thật là lố bịch , yêu không thật lòng thì yêu làm chó gì ?Yêu không hết mình thì yêu làm chó gì ? Thế thành ra là lợi dụng nhau à ? Con gái các bạn còn nghĩ cái kiểu yêu đò thì bị đá là phải thôi !
    Nhiều khi sự yêu thương nhau thật lòng và hết mình là phương pháp tốt nhất để nuôi sống và giữ tình yêu ! Nếu bạn yêu người ta hời hợt thì bạn thu được kết quả còn tệ hơn !
    Hãy làm sao cho người mình yêu hiểu mình yêu người ta thế nào ! Tôi cũng vậy thôi , vì là con trai nên nhiều khi tôi cũng bị những cám dỗ bên ngoài , hay có chút xiêu lòng với 1 người con gái nào khác chẳng hạn ( đàn ông ai chẳng thế ) nhưng nghĩ mình có 1 người yêu mình thật lòng , luôn chung thuỷ với mình và luôn quan tâm chăm sóc mình thì mọi cám dỗ cũng chỉ là cơn gió trời thoảng qua thôi , chẳng mát gì cả . Mà ở nhà mình có máy lạnh nên lúc nào cũng được mát ( người yêu đấy ) hehhehhe
    Nên nhớ rằng : Những cái giống tình yêu thì có nhiều nhưng tình yêu thực sự chỉ có 1 mà thôi ! Phá 1 bức tường đi thì phải nghĩ đến mình phải xây lên nó vất vả như thế nào nhé !
    Trong tình yêu thì những xích mích hay hiểu lầm thì rất nhiều , nhưng phải biết vượt qua , những lúc đó mới biết là ta có yêu nhau thật lòng không .
    Xấu trai nhà nghèo *** ai yêu
  3. thu_xuan

    thu_xuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    " trước sau gì cũng một lần
    em phải ra đi bởi lẽ
    anh đẹp và đa tình thế
    em biết mình chẳng thể
    giữ được anh trọn đời"
    tình yêu thì phải thật lòng chứ nhưng mấy ai yêu thật lòng là được đâu , rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi ( ko ai dễ quên chuyện xưa ) cuộc sống vẫn trôi trên đời này còn nhiều việc để chúng ta quan tâm lắm bạn ạ , hãy lạc quan lên bạn nhé
  4. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ngu quá ... hì hì ... Yêu hết mình hay không thì khó nói được , nhưng cố để người ta yêu mình hơn yêu người ta .....
    Tớ nói thật ? bọn con trai mấy bạn lúc theo đuổi có tỏ vẻ say đắm , chết lên , chết xuống khônghả? đến khi có rồi thì đủ thứ chuyện để áp đặt ..... ngay cả cái từ bạn dùng " đá " cũng đủ để tôi muốn chửi bạn rồi .....
    Bạn nói thế nhưng đến lúc nào đó bạn muốn dứt bỏ thì lại ngon ngọt " em quá tốt , em quá tuyệt vời ... nhưng mình không hợp , anh không thích con gái lắm người theo như em ,- dù anh thừa biết em chung tình với anh " ..há há .. thế cũng nói được ư? ..rồi gì nữa nhỉ " anh là 1 thằng tồi , sao em ko mắng anh , ko chửi anh đi , sao em cứ dịu dàng như thế .. em làm anh thấy tội lỗi " ..... hớ nhưng anh vẫn ra đi quả nực cười thật .
    Nhiều chuyện bạn không hiểu đâu , bởi thế đừng có hồ đồ như thế
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đúng, yêu thật lòng là như thế nào?Bạn nói thì dễ nhưng bạn có thực hiện được không? Bạn cũng đã nói con trai ai cũng như vậy mà.Nhiều khi mình yêu họ thật lòng mà họ lại đối xử quá tệ đối với mình? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.
    Hạnh phúc rất khó tìm, giữ được nó càng khó hơn, khi trong tay mình có được hạnh phúc đó thì đừng đánh mất nó nếu không sau này có hối tiếc cũng đã muộn.Cho nên khi quyết định việc gì thì hãy suy nghĩ cho kỹ...................Đừng để sau này phải nuối tiếc.
    tuongloan
  6. khovixautrai

    khovixautrai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    angellandung : Ngu quá ... hì hì ... Yêu hết mình hay không thì khó nói được , nhưng cố để người ta yêu mình hơn yêu người ta .....------> MK tình yêu còn có cái kiểu so sánh này à ? Tình yêu còn có cái kiểu cố làm cho người ta yêu mình hơn mình yêu người ta à? Sao mà khổ sở quá vậy .Hãy suy nghĩ lại đi - nhân nào quả nấy thôi . Thật đáng thương cho thằng đàn ông nào yêu phải người có ý nghĩ này !
    Thiện tai thiện tai !
    Xấu trai nhà nghèo *** ai yêu
  7. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 tháng mình xa nhau rồi phải không anh? Em đang cố quên anh,vậy mà tối hôm qua anh lại nhắn tin cho em. Tại sao vậy anh? Anh gây cho em như vậy chưa đủ hay sao chứ? Anh biết em đang cố quên anh, mặc dù trong lòng em nhớ anh da diết........Anh nhắn và nói rằng " Anh xin lỗi em, mong em thứ tha cho anh, anh cũng khổ lắm nè......Anh mong em hạnh phúc sau này, bây giờ anh mới biết thế nào là khổ....", em cũng đã nhắn lại cho anh bằng một giọng rất lạnh lùng, em biết anh sẽ rất buồn nhưng em không biết làm gì hơn khi bây giờ anh không còn là của em nữa rồi. Không ai khổ hơn ai đâu anh, em cũng chẳng hơn kém gì anh cả, em cũng đau đớn lắm chứ, anh đã gây ra mọi chuyện thì anh phải chịu thôi, đừng than khổ anh à. Em dần lấy lại thăng bằng thế mà anh lại nhắn tin cho em làm gì cơ chứ? Anh còn muốn em đau đớn đến mức nào nữa chứ? Sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy chứ??????
    tuongloan
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Uh cũng đáng thương cho thằng đàn ông nào ngu như bò mà cứ tưởng mình giỏi ... Dek hiểu gì về con gái thì suốt đời cũng chả kiếm được 1 người ra hồn đâu
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  9. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Làm gì có yêu thật lòng hay không thật lòng, hết mình hay không hết mình. Chỉ có Yêu hay Không Yêu thôi.
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em

Chia sẻ trang này