1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 25/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jmcp

    jmcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em không muốn nói lời vĩnh biệt đâu vì em yêu anh mà , nhưng em mệt mỏi với ý nghĩ bất cứ khi nào em cũng có thể mất anh ,thà đau một lần rồi để mãi mãi em có anh .
    Vĩnh biệt anh , người em yêu suốt cả cuộc đời , hãy hiểu cho em , chỉ vì em quá yêu anh mà thôi , hãy hiểu cho em .
    Như thể bây giờ và cả ngày sau ,sau nữa ,em chẳng bao giờ hết yêu anh . I will spend my lifetime loving you
  2. kiendmc

    kiendmc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Thế nào gọi la yêu hết mình? Đừng có ảo tưởng như vậy. Luôn phải tỉnh táo trong tình yêu. Đừng để phải ân hận. Nói tóm lại là biết chấp nhận những gì xảy ra trong thực tại
  3. fulin

    fulin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Này Loan có nhận ra ai không? Đã hứa là không buồn mà .Cuộc đời không bao giờ như chúng ta mong đợi đâu , vì vậy đừng thất vọng , và cũng đừng nuối tiếc hay khóc vì một người chẳng ra gì cả .
    Cuộc đời là một chuyến đi
    Gặp nhau rồi lại chia ly là thường
    Mai sau có gặp giữa đường
    Xin đừng ích kỷ nụ cười trao nhau
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Muốn yêu thật lòng thì phải định nghĩa thế nào là yêu thật lòng chứ . Thời buổi bây giờ ít ai yêu thật lòng lắm . Muốn yêu thì bao giờ ngưòi ta cũng suy xét xem đối tuợng mà mình cần yêu có những cái gì đã chứ / Nếu ko thích thì làm sao tiếp cận đc để mà yêu chứ . Cái gì mà chẳng có xuy xét , mà đã xuy xét thì làm sao mà thật lòng đc chứ !
    Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
    Trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ ai ???
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Nếu một mai chim kia cất cánh
    Chim có còn nhớ về tổ không?
    Nếu một mai chúng mình xa cách
    Anh có còn nhớ đến em không?"
    tuongloan
  6. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    " Con trai thằng nào cũng đểu ... ??? " Hu .. Hu oan lắm tóc dai ơiiii , hay thương cái thằng tóc ngắn này đi , Bạn cứ nói ... cứ chưởi ... nhưng mình luôn tin rằng [u]" Con gái nói không là có [/u] ",... Hiiii , HICccccc
    Tình bây giờ như gạo châu củi Quế ... Anh dìu Em đi dưới bóng nợ nần ...
  7. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi : TƯƠNG LOAN
    " Nếu một mai chim kia cất cánh
    Chim sẽ buồn và sẽ nhớ lắm thay
    Nếu một mai chúng mình xa cách
    Anh sẽ sầu , thương tiếc mối Tình ... Chung ,..."
    Chúc Em luôn hạnh phúc !!!
    Cầu Em được người Tình như tôi đã yêu Em , ...
  8. hiew

    hiew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi : TƯƠNG LOAN
    Xin chép tặng u bài thơ nhé , ...
    " Đưa người yêu qua nhà người yêu cũ
    Chợt gặp cơn mưa ban trưa
    Bỗng thấy mình tách thành hai nửa
    Nửa ướt bây giờ , Nửa ướt xa xưa ... "

    " Nói ít hiểu nhiều , nói nhiều hiểu ...??? "
  9. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vô tình em đã gặp anh
    Vô tình em đã yêu anh mất rồi
    Vô tình rồi lại vô tình
    Xa nhau có phải vô tình không anh?
    " Nào ai biết lòng em đang thương nhớ, nào ai biết giờ đây anh ở đâu, màn đêm kia xin mang những nhớ nhung trở về từ đáy sâu. Nào ai biết lòng em vẫn yêu anh, chỉ còn đó vầng trăng hứa năm xưa, người yêu ơi sao anh nỡ cách xa, con tim em nhói đau....Cho dù anh đã cất bước đi, quên hết lối hẹn thề, mà em vẫn mãi nơi đây đợi chờ......"
    tuongloan
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cô em gái của tôi nặng tình quá! Mà cũng phải thôi có nặng tình thì mới đúng là em của anh chứ! Cuộc sống hổi hả vẫn diễn ra thời gian sẽ làm nhạt nhoà đi kỉ niệm, tình cảm nhưng ký ức tình yêu sẽ còn mãi ở bên em. Hãy giữ nó ở một nơi nào đó khuất sâu trong tâm hồn mình và khi nhớ lại mình không phải hối tiếc những gì mình đã làm, đã hiến dâng vì bản thân mình, tình yêu của mình chứ không một lý do nào khác.
    Em cố gắng học tập, phấn đấu để sớm đạt được ước mơ của mình. Ở nơi xa anh luôn cầu chúc cho em như vậy đấy Loan ạ!

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...

Chia sẻ trang này