1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống hối hả mình chỉ hy vọng quên được thôi, cám ơn anh UNIDO.....em sẽ chôn nó xuống tận đáy lòng mình vậy....Thời gian sẽ xoá dần vết thương.........
    tuongloan
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại một mình nhớ anh, em cũng không ngờ ngày CN vừa rồi mình đã gặp nhau..Em cũng không biết phải làm thế nào nữa? Tại sao anh lại khơi vào lòng em nỗi nhớ anh càng ngày càng tăng như vậy? Gặp anh em rất vui nhưng cũng buồn vì anh đang ngồi trước mặt em như thế mà em không thể nhào vào lòng anh, muốn được anh ôm trong đôi tay ấm áp đó, được anh vổ về nhưng anh ngồi ngay trước mặt em vẫn cảm thấy sao xa xôi qúa......Muốn nói chuyện nhẹ nhàng với anh nhưng em không thể làm được, em không thể để anh thấy em yếu đuối khi không có anh bên cạnh, cho nên em đã nói những câu làm anh rất buồn phải không? Nhưng em không còn cách nào khác, mặc dù trong lòng đau lắm.....Em đã cố quên anh tại sao anh lại......???? Có ai hiểu được nỗi đau của em không?
    Em muốn anh quên em, em đã bịa chuyện em đi lấy chồng, lấy chồng thế nào được khi bây giờ em đang còn đi học và điều quan trọng là em vẫn còn yêu anh cơ chứ? Thế mà anh lại chúc mừng cho em, cũng tốt thôi như thế anh sẽ quan tâm đến vợ con và không còn nhớ em nữa.........Chắc bây giờ anh đang vui vẻ bên chị ấy, đang hạnh phúc làm sao anh có thể nhớ đến em được cơ chứ??????????
    Nếu có kiếp sau em vẫn muốn làm người yêu của anh và sẽ làm người vợ luôn bên cạnh anh chăm sóc cho anh và chia sẻ những nỗi buồn trong cuộc sống............Nhưng em biết làm gì có kiếp sau hả anh??????
    Buồn quá!
    tuongloan
  3. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0


    Cho một điều đã qua
    Phải chi em đừng gọi điện cho tôi
    và đừng nói bằng nước mắt
    nếu có một ngày tình yêu dã mất.
    đừng mong chi tình trở lại em ơi.....
    có những giản đơn không thể nói bằng lời
    có những nỗi đau không thể thốt thành tiếng.
    có những tâm tư hoài niệm.
    chôn tận đáy lòng đến nghìn sau.
    nếu một ngày mình gặp lại nhau.
    chắc không khỏi thấy ngại ngùng ấnh mắt.
    tôi mong em đừng hay nhắc.
    những buồn vui của tháng ngày xưa.
    giờ đã xa nhau mỗi đứa một nơi.
    em đùng vì tôi mà có lần phải khóc.
    tình yêu là đoá hồng gai góc.
    vết thuong lòng đâu dễ sẽ lành ngay.
    hàng tỷ tình yêu trên trái đất.
    có bao đôi lứa đến được bến bờ hạnh phúc
    tinh yêu có thê la thiên đuòng hay địa ngục
    có thể là khổ đau hay vui sướng.
    riêng nhất một điều em có hiểu cho không.
    tôi ước ao em tìm đuọc nhiều hạnh phúc.
    em sẽ không còn phải khóc
    như đã có lần nước mắt nhấn chiìm tôi

    scorpion
  4. xauxi82

    xauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình đang cố gắng đấy bạn, nhưng có vẻ như chẳng có ích lợi gì cả........Buồn vẫn buồn thôi.....cũng đôi khi mình đã thử nghĩ như bạn đấy nhưng........
    tuongloan
  6. Arct32

    Arct32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chac ban khong du hap dan so voi ban gai cu cua cau ta do thoi!!!!
  7. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Không hấp dẫn thì mình không biết nhưng mình nhỏ tuổi hơn người yêu cũ của anh ấy, cũng có thể chị ấy có kinh nghiệm hơn mình cho nên anh ấy dễ xiêu lòng thôi mà. Mình yêu anh ấy bằng chính tình yêu của mình nhưng anh ấy không biết trân trọng nó, đáng buồn phải không? Có phải anh ấy không phải để dành cho mình không? Mình cũng đã thử nghĩ rằng người xấu đi người tốt mới đến nhưng mình vẫn không thể nào quên được anh ấy, có cách nào để quên anh ấy một cách nhanh chóng hay không??????????
    tuongloan
  8. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, em vô tình nghe lại bài hát " Hương ngọc lan " trên radio . Em lại nhớ anh da diết, em nhớ cái ngày mà em gặp anh lần đầu tiên sau khi nói yêu nhau, anh đã chở em đi trên con đường có hương ngọc lan . Từ bé đến giờ em chỉ biết mùi hương của hoa sữa chứ em chưa bao giờ ngửi mùi hương ngọc lan cả . Em còn nhớ như in lúc đó anh hỏi : " Em có ngửi được mùi hương gì không ? ", và sau đó anh đã hát cho em nghe bài hát này ...... " Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xõa bóng mát, tỏa hương bát ngát ....Nói với em ngày cuối thu buồn, chờ anh bao lâu trông mong mỏi mà chẳng thấy anh......." càng nghe em càng nhớ anh, và rồi ......em đã khóc, khóc rất nhiều .....Em tự hỏi sao ngày ấy mình hạnh phúc đến như thế ? Khi yêu anh em không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ chia tay nhau một cách đau đớn như vậy ? Đúng là trên đời chẳng ai học được chữ ngờ phải không anh ?
    Ngày CN vừa rồi em gặp anh, em vui lắm nhưng không dám bộc lộ niềm hạnh phúc của mình vì giờ đây anh đâu còn là người yêu của em nữa mà là của người khác mất rồi, em rất đau đớn khi nghĩ đến chuyện này ......Nhìn thấy anh em rất muồn nhào vào lòng anh để được khóc và nói với anh rằng " em nhớ anh nhiều lắm ..." nhưng không được rồi ....Ngồi sau xe anh em rất muốn được ôm anh như ngày nào nhưng em không thể làm được, có phải vì em hết yêu anh hay là vì em không muốn làm kẻ thứ 3 ........có lẽ là em không muốn làm người thứ 3 vì trong đáy lòng em còn yêu anh rất nhiều mà .....
    Sao em lại khổ đến thế này, làm sao em có thể quên được anh đây H.A ? Anh làm em đau khổ đến bao giờ chứ ? Ông trời ơi ông có thể hành hạ con đến lúc nào nữa đây ? Chẳng lẽ quên đi một người khó đến thế sao ???????????
    tuongloan
  9. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    ặ, thỏ ra là bà nói dóc vỏằ>i tui Ă? Còn dĂm bỏÊo sang nfm làm 'Ăm cặỏằ>i...Humh....thỏưt là... bỏĂn bă mà câng chặĂi nhau kiỏằfu thỏ Ă? Làm tui mỏằông hỏằƠt, 'úng là 'ỏằ"......LVB. Chuyỏằ?n này ai biỏt chặa? Có kỏằf cho tỏằƠi nó nghe không? Đỏằf tui 'i kỏằf dạm cho nhâ... Thôi bỏằa nào qua 'Ây du hỏằc 'Ây tui giỏằ>i thiỏằ?u cho vài ngặỏằi, thỏ là quên ngay 'ặỏằÊc chỏằâ gơ. Đi xa xa cho khuỏƠt mỏt là cĂch quên mau nhỏƠt.

    ...You gotta search within you, gotta find that inner strength, and just pull that sh** out of you, and get that motivation, to not give up, and not be a bad quitter....
  10. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Vì tình yêu không như chiêm bao không như khát khao ta luôn mong chờ.......
    tuongloan

Chia sẻ trang này