1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt anh, người em yêu nhất.............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 25/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    TÌnh yêu là trò đùa của trái tim và chẳng ai biết ngày mai nó sẽ đem đến cho ta hanh phúc hay đau khổ. Nhưng dù có la gì đi nữa thi cuôc sống không phải chỉ co TY. Những gì đã bỏ ta ra đi có nghĩa nó không thuộc về ta. Dũng cảm lên bạn ạ, nỗi đau là điều chỉ có con nguời mới có, hãy đừng nghĩ rằng đau khổ là không công bằng, mà nguợc lại nó sẽ cho bạn thấy sự kỳ diệu của hạnh phúc và cái giá để có đưọc nó. Thời gian sẽ xoá đi những đau buồn và quá khứ chỉ còn là kỷ niệm, có thể vui có thể buồn nhưng thiếu nó chúng ta sẽ không trưởng thành phải ko bạn


    H@anbk a di đà phật
    Je mehr Sie lernen, desto dummer sind Sie

  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là thế bạn à, không có nó thì con người sẽ không trưởng thàng đuợc, phải không?Mong rằng thời gian sẽ giúp mình quên được anh ấy.
    tuongloan
  3. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa rồi đó anh à....và em lại nhớ đến anh, không biết giờ anh đi làm về anh có bị mắc mưa không? Anh có mang áo mưa không? Anh rất hay bệnh mà, đúng không? Trời vào đông rồi đó anh, anh ra ngoài nhớ mang áo mưa nhé....Khi trời lạnh nhớ mặc áo ấm vào nhé, em không còn bên cạnh anh để chăm sóc anh được nữa đâu anh à. Vào một buổi tối trời mưa, anh đã nhắn tin cho em và nói rằng : " Trời mưa lạnh quá, ước gì có một người con gái ôm vào lòng cho lòng bớt lạnh....". Uhm, lạnh quá phải không anh? Người con gái ấy cũng lạnh như vậy đấy anh à, người con gái ấy cũng ước rằng giá như bây giờ có anh bên cạnh có lẽ hai chúng ta sẽ ấm hơn. Tại sao thế anh? Tại sao mình không được ở bên nhau, tại sao ta không thễ chia sẽ hơi ấm cho nhau cơ chứ?
    Bao nhiêu lượt người đọc trong đó có anh không? Giá như anh đọc được những dòng chữ này.....
       I want close to u and beside u forever

Chia sẻ trang này