1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt anh Tiến Thảo - U18

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi zipnguyen, 25/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thumongto

    thumongto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia đình an Thảo.
  2. miceku

    miceku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng gia quyến của anh Thảo!
    Vĩnh biệt người anh đáng kính, một người luôn hết mình với niềm đam mê, cùng sự am hiểu cao về kỹ thuật superbike!
    Thành kính phân ưu!
    Được miceku sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 27/04/2009
  3. Duongchopper

    Duongchopper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không được gặp anh nhưng đã nghe tiếng anh nhiều...
    thành thực chia buồn cùng gia đình anh Thảo...Hãy cẩn trọng khi đi đường!
  4. nsr150lx

    nsr150lx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    XIN ĐƯỢC CHIA BUỒN GIA ĐÌNH ANH THẢO VÀ ANH EM U18 ,
  5. DP167

    DP167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chia tay anh, tiễn đưa anh bằng tấm lòng những đứa em luôn quý trọng anh.
    Cách nay khoảng nửa tháng, anh Vũ có điện thoại anh Thảo gọi hỏi thăm. Hai người nói chuyện xong, anh Vũ nói ?omai mốt anh mua xe, anh nhờ anh Thảo nhập thôi?. Mình thấy lạ lạ trong lòng.
    Trưa 25/04, hai vợ chồng chuẩn bị ăn cơm, anh Vũ nói:
    - Phương ơi, anh Thảo mua R1 anh thấy bất an lắm.
    - Anh em MTSG lên đường rồi, anh Thảo có đi đó. Không biết ảnh đi xe gì. Năm ngoái 30/04 U18 tính xuyên Việt, có nhờ vợ đặt phòng nhưng rồi lại không đi vì CA Đồng Nai đó.
    Mình thấy tiếc vì ở xa quá, không được tham gia hay tiễn anh em lên đường, chắc là vui lắm.
    Anh Vũ thì linh cảm xấu lắm về anh Thảo từ hôm nói chuyện với anh Thảo nhưng đợi anh em xuất phát rồi mới nói với vợ vì sợ nói ra, lại bị nói là gỡ miệng.
    3h30 chiều 25/04, điện thoại reo:
    - Phương ơi, bình tĩnh nhé.
    - Gì vậy anh?
    - Anh Thảo mất rồi.
    - Cái gì? ở đâu?
    - Anh Thảo. Vợ hỏi tin tức anh em thử xem có đúng không?
    Hai vợ chồng vẫn không tin, anh Vũ nghĩ là trò đuà của bạn bè, mình nghĩ là nhầm lẫn. Nhưng khi xác nhận lại tin thì bàng hoàng và ngẩn người một lúc. cảm giác trong lòng trống rỗng, không có cảm giác gì cả vì vẫn hy vọng là không đúng.
    Từ hôm qua đến giờ, trong đầu hai vợ chồng mình toàn quẩn quanh hình ảnh gara xe của anh và giọng nói của anh: ?oroòi, dễ thôi?
    Mình lại nghĩ đến list điện thoại: Bình Phantom, Phú Mito mình chưa xoá và cũng không muốn xoá tên các em ra khỏi list điện thoại. Giờ lại đến anh: Anh Thảo Ya. Mình nghĩ cũng không bao giờ làm thế. Mình để là để còn hy vọng mọi người còn ở đâu đó mà lâu mình không liên lạc thôi.
    Mình lại nhớ khi mình chuẩn bị lên đường xuyên Việt mà vẫn chưa đạp xe nổ máy dù anh Di đã chỉ bao nhiêu lần, có lẽ do sức mình yếu. Anh Thảo nói ?odễ thôi, em cứ đạp kiểu của anh, đảm bảo nổ luôn?. Và mình thử thì dễ thật. Từ đó đến khi bán chiếc xe, khi đạp máy chiếc TZM của mình, mình chỉ đạp theo một cách duy nhất mà anh Thảo chỉ.
    Với hai vợ chồng em, anh là người đầy đam mê, hiểu biết kỹ thuật và là người sửa SuperBike giỏi nhất Việt Nam. Đến bao giờ mới có người như vậy?
    Thương quá người anh đáng mến và hiền hậu. Thương quá những bé con của anh không còn được cha đưa đón.
    Mình và chồng muốn vào tiễn đưa anh nhưng lại sợ nhìn anh phút cuối, sợ nhìn vợ và những đưá con anh đeo khăn tang trắng xoá. Hai vợ chồng muốn giữ mãi hình ảnh tươi cười của anh, giữ mãi dáng đi và giọng nói của anh. Chúng em xin tiễn anh bằng tấm lòng của những đưá em mãi mãi quý trọng và thương mến anh.
    Vô cùng tiếc thương anh và cầu mong anh yên nghỉ cõi vĩnh hằng.
    Hai em Vũ - Phương
    Được DP167 sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 28/04/2009
  6. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    "Tôi là mẹ, còn đây là thông gia, mẹ vợ nó. Dạ, tôi là mẹ của Thảo, người chết, nằm ở kia kià. Cảm ơn anh chị đã tới. Có điều chi không phải mong bỏ quá cho"
    Từng lời một, nghe mà thắt lại trong tim, người mẹ tóc bạc trắng, sáng mai tiễn con lần cuối ra nghĩa trang Đa Phước.
    Anh ra đi, để lại chị nhà trong khăn tang trắng với đôi mắt quầng thâm sâu thẳm đượm buồn. Hai đứa con còn quá nhỏ, một trai một gái, tụng kinh cho ba nó mà cũng không chịu ngồi yên một chỗ, chạy lung tung.
    Anh Thảo có một ước nguyện là sẽ được đi qua cây cầu Nguyẽn Văn Cừ mới xây. Sáng mai đoàn đưa tiễn sẽ đưa anh qua cây cầu mới thông xe này, tới Trần Hưng Đạo, sau đó rẽ vào cầu Nguyễn Tri Phương, Chánh Hưng, tới đại lộ Nguyễn Văn Linh thì rẽ phải, đi hết đường rẽ trái tầm 5.5km, để ý bên tay trái sẽ có anh em mô tô đứng chờ đưa vào. Từ tỉnh lộ đi vào tới nghĩa trang tầm 500m. Hẹn gặp lại toàn thể anh em vào sáng ngày mai.
  7. bmw_9680

    bmw_9680 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Anh !!!
    Được bmw_9680 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 27/04/2009
  8. TonNgoKhi

    TonNgoKhi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2009
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    10
    Lâu lắm mới lang thang qua Box này,dù chưa biết anh nhưng em cũng xin thắp một nén nhang tư tưởng cầu chúc linh hồn anh sớm siêu thoát!
  9. haanh167tk

    haanh167tk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Thành kính phân ưu! Mong bác bình an chốn cửu tuyền!
  10. camry91

    camry91 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp Thảo nhưng lên box này được nghe nhiều rồi.
    Yên nghỉ bình an!

Chia sẻ trang này