1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt các bạn gà thân yêu !!

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi starhacker, 17/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hu hu khổ thân cho bác star thế. ối thế là hỏng mất em rùi, bác chết đi rùi, lấy ai làm bồ nhí của em đây, thế này thì có mà chết rúc với bác Nuce suốt đời mứt... khóc cho cái thân em chứ chẳng thương gì bác star đâu
    TuongVy
  2. kinkin

    kinkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Phét
    kinkin
  3. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    hmm. xoá đi rồi
    hôm nay ko được tỉnh táo, toàn viết linh tinh
    để hôm khác post vậy
    Được sửa chữa bởi - ADAM vào 17/04/2002 23:07
    lại post lại vậy :
    hồi thứ 2 - Kê Bang Kì Án
    Lại nói đến SH sau khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một bãi đất nhầy nhụa máu mủ và giòi bọ,không gian xung quanh u ám lạnh lẽo đầy sương khói và dậy một mùi tanh tưởi nồng nặc đến lợm giọng .... xa xa những bóng trắng dật dờ qua lại, đâu đó văng vẳng tiếng rên rỉ ai oán đến não nùng ...tất cả tạo ra một cảnh tượng vô cũng ma quái kì bí mà SH chưa từng thấy. Sh đưa tay xem đồng hồ nhưng trên cánh tay trắng ởn chiếc G-Shock đã ko còn nữa, người hắn không còn một mảnh vải, con Wave tàu cáu cạnh mới tậu được cũng chả thấy đâu. Quá đỗi kinh hãi , hắn rùng mình nhắm mắt lại .... và biết mình đang ở địa ngục.
    ....
    Một lúc trấn tĩnh , SH lê bước về phía những bóng trắng dật dờ, hy vọng kết bạn với một hồn ma nào đó ..... bỗng nhiên hắn thấy những đốm sáng rơi xung quanh hắn...ôi chao ! cơ man nào là tiền giấy, quần áo giấy, ô tô giấy, **** giấy.....thì ra hôm nay là ngày 3/3 người trên dương thế đốt vàng mã gửi xuống địa phủ. Sh nhanh chóng lấy một bộ quần áo và một chiếc mũ len, nhặt vài tờ đô lẻ rồi nấp vào một chỗ trước khi bọn ma đói ma khát nhào váo xâu xé đống hàng từ dương thế.
    ...Quả đúng vậy, chỉ trong tích tắc lũ ma đói ma khát đã bâu lại vồ lấy những thứ chúng cần. Bọn này trông hết sức sớm ghiếc, đứa nào cũng cầm Xilanh, người ngợm gầy nhom, lở loét, mặt mũi be bét máu, thằng thì gẫy tay, thằng gẫy chân, có thằng gẫy cả tay lẫn chân còn mỗi cái ..... nhưng mà vẫn máu lắm . SH nhìn bọn chúng cười thầm :" mình vẫn còn đẹp trai chán" ....
    Quan sát một lúc không thấy em ma nào xinh, SH lách qua một ngách nhỏ tới một con đường mòn rồi cứ đi mãi đi mãi ...cho tới khi gặp một cánh cổng sắt, trong làn sương khói lờ mờ hắn đọc được mấy chữ "KRAP NINEL" .......vốn là người thông minh, hắn ồ lên :"công viên lenin đây mà" ( thì ra ở dưới âm phủ mọi thứ đều ngược với dương thế ) ....... " như vậy là chỉ cần vượt qua công viên này đi qua "rts tiev oc iad" là tới trường Bách Khoa dưới địa phủ rồi" hắn nghĩ thầm và hy vọng tìm được con ma sinh viên nào đấy cho đỡ cô đơn, "trường Bk trước đây cũng có mấy chú thất tình uống thuốc chuột tự tử hay treo cổ trên dây phơi quần áo, toàn bọn dở hơi cả nhưng vẫn còn lịch sự chán so với bọn ma nghiện hút" ...càng nghĩ SH càng thấy phải chạy thật nhanh tới trường BK.

    Trong công viên, SH thấy từng cặp, từng cặp ma đang ôm ấp âu yếm nhau sau những gốc cây, bọn chúng nhe hàm răng trắng ởn ra cười tình với nhau, lè lưỡi đỏ lòm liếm lên mặt lên mũi nhau, SH vô cũng kinh khiếp nhưng quả thực cũng thấy hơi ...thèm . Nuốt nước bọt cái ực, hắn lại lê bước và chợt nhận ra mình đang đói, từ khi bị bọn Gioang, Giun, Nut hành hung hắn chưa có gì bỏ bụng cả.......
    Hắn tiến đến một gốc cây nơi có một lũ ma đang đứnglố nhố, định xin cái gì đó để ăn ( vì SH nghĩ đó là bọn ma học sinh đi picnic ) _ít ra thì cũng kiếm được miếng bánh mì Bảo Ngọc hay xin một ngụm Lavie cho đỡ khát ....
    Nhưng hắn đã nhầm !!!! gần đến nơi SH mới nhận ra đó là một bọn ma nghiện đang tụ tập chích hút, ở giữa là con 3 ma Khánh Trắng, Dung Hà, Vũ Xuân Trường đang nằm phê khoan khoái. Nhìn thấy SH ăn mặc quần áo, mũ mão nghiêm chỉnh, nghĩ hắn là loại ma công tử con nhà giàu, bọn ma đàn em chạy ra vồ lấy : "cho em xin một bi, cho em xin một bi", "cho em một tép, thèm quá anh ơi" ....... SH hoảng quá cắm đấu cắm cổ chạy thẳng về phía trường ĐH BK, mặc cho trên đường có những em ma váy ngắn chào mời hết sức đon đã .
    Đến cổng công viên LeNin phía đường "tieV oC iaD", nhìn thấy tấm biển màu của trường BK, SH thở phào nhẹ nhõm và hăm hở vượt định bước qua đường ......

    Bỗng nhiên mọi thứ xung quanh ko còn lờ mờ mà trở nên tối đen, SH rợn người đứng sững lại, một bàn tay lạnh toát và đầy lông lá vừa chạm vào lưng hắn......
    ( muốn biết số phận của SH và 2 tên côn đồ Giun, Gioang, Nut ra sao , đón xem hồi sau sẽ rõ )




    Được sửa chữa bởi - ADAM vào 21/04/2002 14:13
  4. mecghi

    mecghi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    bác ADAM viết mà em sởn cả tóc gáy, kinh quá!
    when you tell me that you love me!
  5. L_X_Thang_new

    L_X_Thang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    hichic, star ơi, hồi xưa ở gần nhà tao, tao có thấy mày dê như thế này đâu!
    darling so share with me, your love if you have enough
  6. DarkMaster

    DarkMaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của Kinkin gửi lúc 20:06, 17/04/2002
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    `a đau quá, anh Giun tha cho em, em trót dại với chị Kinkin, lần này mới là lần thứ 2 thôi ạ, em hứa từ nay em sẽ không bao giờ 'làm ăn' lộ liễu như thế nữa hu hu hự hự đau quá'
    --------------------------------------------------------------------------------
    Phét
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Hoá ra không phải hai lần mà còn nhiều hơn ( thế này thì SH chết chả oan tý nào cả .

    To: Adam : Bác viết gì mà làm iem sởn cả gai ốc , chắc là mấy bà bán phở thích được lượn qua địa phủ một chút lắm ( lấy xương về để đun nước phở mà he he )
    You bring my heart away .
  7. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    He he .. hội gà vĩnh biệt bác Starhacker. Bác kể chuyện thế này làm anh em lại mủi lòng. Em nghĩ bác nên vào chùa cho lòng nó thanh tịnh lại đi ạ.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  8. Gengargo

    Gengargo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HU HU HUH HU HU HU HU H

    Chời, Bác Sờ Ta thôi đã thôi rồi.................
    Sờ Ta ơi là Sờ Ta... híc....... nỡ lòng nào bác lại bỏ tui mà đi thế này.
    Nhớ ngày nào hai đứa mình đi cùng nhau tán gái, làm thịt biết bao em gà mái múp máp, mơn mởn. Thế mà bây giờ bác bỏ tui mà đi, bỏ tui bơ vơ giữa đàn..... bồ nhí.... nheo nhóc của bác. Nào là em KinKin....híc...... em Tường Vy, Em Sờ Quít, Em Chàm Mìn....huhu........trời ời chẳng lẽ..... "đừng... hỏi... tại.. sao" nữa hay sao trời.
    Tui biết phải làm thế nào bây giờ ? huhuhuhuhu Khổ thân bác của tui, bị bọn vũ phu nó hành hạ thể xác, chắc bây giờ bác đang ở trên thiên đàng, trong cơ thể tơi tả....... mong chờ ở người bạn tốt bụng duy nhất trên cõi đời.
    Được rùi, tui sẽ không phụ lòng mong mỏi của bác đâu, tui sẽ chăm sóc chu đáo đàn bồ.... câu yêu quý của bác:
    _ 2,4,6 là TV, KK bác nhé
    _ 3,5,7 là Sờ Quít, Chàm Mìn bác thấy có được hông ?
    _ Chủ Nhật thì... đừng hỏi tại sao bác ha.
    Tuy vất vả nhưng vì tình nghĩa với bác tui sẽ hăng hái..... chăm sóc tận tình. Chúc bác yên nghỉ nghìn năm.
    Thôi mệt rồi, ngồi uống chút nước cái đã.
    Ủa, có ai đi cúng điếu thằng bạn mình vậy ta... ?????
    Oh, chào , Giun, Gioăng, Nút, oh chào Vam, Nô ! Quý hoá quá, các bác tình nghĩa quá !. Khuya khoắt thế này còn đi nghĩa trang.
    Ủa, mà bác Giun đi cúng không mang theo nhang mà mang theo.... dao làm gì dzậy ? Chời, có cần chặt gì đâu mà bác Gioăng, Nút mang theo rựa, búa nữa. Bác Vam, Nô mang theo cưa gỗ nữa kìa.
    ("...mấy người này tính làm gì dzậy ta ???!!!!.....")
    ......................................

    Gengar
    Được sửa chữa bởi - gengargo vào 17/04/2002 22:35
  9. SweetCranberries

    SweetCranberries Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Star oi cho chi cai so dien thoai nao em trai yeu dau...
    Sweet
    ~~~~~~~~~~~~~~
    To love is to admire with the heart, to admire is to love with the mind. Tell me how you love?
  10. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Bác Adam tiếp tục đi chứ, để cả nhà còn theo dõi tình hình của star chứ.
    Phu quân ơi.. đi đâu mất rùi để bác Gen bác ý cưa cẩm phu nhân thế này à, ai đời phu nhân thế này mà phải share bác ấy á
    TuongVy

Chia sẻ trang này