1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt em, vĩnh biệt tuổi thơ tươi đẹp của tôi...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt em, vĩnh biệt tuổi thơ tươi đẹp của tôi...

    Cuộc đời thật quá ngắn ngủi, và cũng thật nghiệt ngã biết bao?
    Nhớ ngày nào bé tẹo, còn chơi đùa vơi nhau, đánh đấm nhau đến khóc thét? Đến nỗi bố mẹ phải la rầm trời? Có khi người lớn cũng xích mích vì ba cái chuyện con trẻ? Cuộc sống thuở ấy đã đầy khó khăn, nhưng lại cũng là cái thời tươi đẹp, hồn nhiên và ngây thơ nhất đối với bọn trẻ chúng mình?

    Ba đứa bọn tôi thì tôi là thằng lớn nhất, cả ba cứ thế hơn kém nhau 1 tuổi? Khu tập thể nhỏ rất đông trẻ con, nhưng cái tầng 4 thân thương ấy chỉ có 3 thằng sàn sàn cỡ tuổi? thân thì thân đấy nhưng vui chơi đánh đấm nhau là chuyện thường? Nó kém tôi một tuổi, ốm yếu từ bé nên rất hay bị hai đứa còn lại bắt nạt? Thằng cu Toóc bé nhất, lại hay ăn vạ nhưng người chắc nịch, rất hay hùa theo ông anh cả để bắt nạt thằng anh hai yếu ớt? nó lại còn sở hữu một ông bố bà mẹ quá lo lắng cho con cùng một bà ngoại chỉ cần ai đụng đến cháu mình là xa xả cả khu cũng nghe thấy? thế nên càng làm cho những trò đùa tai ác của bọn tôi hướng về nó nhiều hơn? Tôi và thằng nhỏ Toóc ở cạnh nhà nhau, lại thân nhau như anh em nên tất nhiên mọi trò quái ác đều hướng về cái thằng nhỏ gày gò ốm yếu, lúc nào cũng rôm sảy đầy mình ấy? Tuổi thơ mà?

    Thế rồi tôi chuyển nhà, lúc 10 tuổi? Có một cái gì đó hụt hẫng trong tâm hồn? Trong những ký ức đẹp nhất về tuổi thơ của tôi, luôn có một góc lớn nhất dành cho thằng Đông, thằng Toóc, hai thằng bạn nhỏ nối khố thời thơ ấu? Có ai gắn bó với chúng hơn tôi, có ai thân thiết với tôi hơn hai đứa nó?

    Bất ngờ, kỳ diệu, quả thật là không thể tin nổi? 3 năm sau, cả hai đứa cũng chuyển nhà đến gần nhà tôi. Tuy không còn gần sát vách như xưa nữa, nhưng dù sao khoảng cách vài trăm mét cũng không còn xa diệu vợi đối với một thằng bé 13-14 tuổi? Gặp lại nhau tay bắt mặt mừng? Nhưng rồi cả ba đều lớn dần, bạn bè riêng cũng có, ít gặp nhau hơn?

    Bẵng đi một thời gian, tôi giật mình chợt nhớ, có hai người bạn tuổi nhỏ mà mình đã từng một thời gắn bó? Cả ba đứa đã lớn bổng lên rồi, không còn cái thời trẻ con nghịch ngợm, cả ba đều đã là những chàng thanh niên trưởng thành chững chạc? Không còn có thể bắt nạt được đứa nào? cả cái thằng nhóc ốm yếu ngày xưa nay cũng đà cứng cáp, mạnh khỏe? Cả ba thằng lại đi với nhau, đá bóng, chơi điện tử, rồi rủ nhau đạp xe về thăm lại nhà cũ? Thay đổi quá, thay đổi tất cả. Tất cả đều giống chúng tôi, to lớn hơn, đẹp đẽ hơn và mạnh mẽ hơn nhiều lắm?

    Rồi tôi thi đại học, bù đầu vào ôn luyện, rồi những người bạn mới, rồi những mối quan hệ mới? sau đó là thằng Đông, anh em ít gặp nhau hơn, để khỏi phân tâm học tập của cả ba đứa? Tôi đã tự hứa với mình là hết kỳ thi năm nay, ba thằng sẽ lại về thăm nhà cũ? nơi chứa đầy kỷ niệm của cả cái thời trẻ thơ dại dột của cả ba?

    Thế nhưng, không còn kịp nữa rồi, tất cả đã không còn nữa? do lại chuyển nhà một lần nữa, và cũng vì ý nghĩ không muốn quấy rầy để thằng cu bé nhất lo ôn thi ĐH? đến hôm nay tôi mới nhận được cái tin sét đánh? Thằng Đông của tôi đã mất rồi? Cái thằng yếu ớt nhất, thiệt thòi nhất trong ba đứa? Không ngờ nó lại khổ đến thế? Nó học rất giỏi, thế nhưng tôi còn chưa biết nó đã đỗ trường đại học nào, chưa kịp chúc mừng thì thằng nhóc đã không còn nữa? Vĩnh biệt người bạn nhỏ của tôi, thế là em không còn có thể quay về tuổi thơ của chúng mình được nữa rồi? Khu Kim Giang của chúng ta giờ thay đổi nhiều lắm, cái trường nhỏ ngày xưa giờ đã xây đến 4-5 tầng, kính gương bóng nhoáng? Nhưng sao nó lạ lẫm thế, sao nó xa xăm thế? Còn đâu những bóng cây ngày nào chúng ta chơi đùa ở dưới, còn đâu những khoảng tường vỡ cả ba thằng thường trèo qua những giờ đi học muộn? Hàng cây phượng trước sân Khu tập thể cũng chặt rồi? Trẻ con bây giờ khôgn còn được trèo lên đó chơi trốn tìm mỗi buổi tối nữa? Ngôi nhà của anh và của mày cũng đã có người khác ở? Tất cả đã khác, khác lắm rồi? Nhưng em sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa? Xin lỗi em vì anh ko có mặt trong ngày đưa tiễn? Bây giờ chỉ có thể chúc em lời an nghỉ cuối cùng mà thôi? Từ giờ đến mãi cuối cuộc đời, chắc chắn em, và ba chúng ta, sẽ là một phần lớn nhất trong ký ức của anh về tuổi thơ tươi đẹp ? và có lẽ cũng là một phần tươi đẹp nhất của cả ba gia đình, trước khi tất cả bị cuốn vào nhịp sống nghẹt thở của xã hội ngày nay? Xin được nói câu vĩnh biệt?

    Đi nhé em, yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng? Ba đứa bây giờ chỉ còn 2 nhỉ? Anh không biết cõi vĩnh hằng có tươi đẹp như người ta vẫn nói không, nhưng dù sao em cũng không còn phải lo lắng bon chen trong cuộc đời nghiệt ngã này nữa? Rồi 2-3 chục năm nữa, không biết khi ấy nghĩ về em, anh sẽ có cảm giác thế nào? nhưng dù sao thì chắc chắn, nó cũng là những tình cảm ấm áp nhất, thân thương nhất?

    Nói thì nhiều, nhưng không muốn dừng lại, xin cảm ơn những ai đã chịu khó đọc hết bài này? có thể bạn hơi khó chịu vì những gì tôi viết quá riêng tư? nhưng quả thật lúc này tôi muốn làm một cái gì đó cho dịu bớt những thứ đang đè nặng trong lòng? viết đã dài mà dường như nó chả nói lên được gì trong tôi bây giờ cả? Nhưng có lẽ làm phiền các bạn như thế là đủ rồi? Xin nói lời cảm ơn sâu sắc nhất? XIN CÁM ƠN?

    Chả biết nói gì hết? lại dùng hai câu mà mình thấy hay vô cùng?

    Cuộc đời dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua

    Bao giờ trở lại ngày xưa


    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  2. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    xin chia buồn !
    Beckham
    [​IMG]

  3. kyquai

    kyquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Xin thành thật chia buồn với mày, tao thật không ngờ mày lại có một tấm lòng chân thành đến vậy. Mày đúng là đã lớn thật rồi.
    kyquai
  4. Light_Star

    Light_Star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là xin chia buồn vì mày vừa mất một người bạn thời ấu thơ.
    Tao luôn nghĩ mày là thằng vô tâm nhưng hôm nay đọc bài này tao sẽ nghĩ mày khác đấy ,còn hôm nào chat thì tao sẽ nói cho mày biết nha.Mày cũng thật là còn may mắn vì vẫn quan tâm tới những người bạn tuổi thơ,còn tao lâu lắm rùi tao chưa về thăm lại tuổi thơ của mình đấy,mà có chăng nữa thì cũng thay đổi lắm rồi,người đi người ở chẳng còn ai.Nhưng tao vẫn hi vọng trong cuộc đời này tao vẫn có dịp gặp lại những người bạn đó.Và trên hết tao vẫn ôm ấp những kỉ niệm thơ bé trong lòng để nhớ và để thương dù sao ai cũng có một tuổi thơ trong sáng.....
    .Sẽ không như là tia nắng
    Vì bình minh tắt tự giờ
    Chúng mình sẽ thôi mơ nắng
    Mà mưa ướt đẫm giòng thơ
  5. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0

    there's only you in my heart
  6. Nhoc-kho-tinh

    Nhoc-kho-tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn!​
    Chẳng biết nếu giờ này mồ của tôi xanh cỏ, thì liệu những người bạn ấu thơ có nhớ đến tôi như VTB nhớ đến em Đông ko nhỉ? Con người đôi khi cũng nên nói ra những nỗi lòng, để bạn bè cùng chia sẻ. Thành thật chia buồn với bạn!
    Tôi với anh đôi người xa lạ. Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.Chỉ biết nói rằng:Xin chia buồn.Mong VTB sớm vượt qua.

    Only Love,Not Married

  8. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc cái bài này muốn lạnh xương sống mà tui cũng giống đó VTB, tui cũng có đứa bạn thân bỏ tui mà đi.
    Autumn Moonlight
  9. REDfox_85HN

    REDfox_85HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    em thanh that chia buon voi anh VTB
    con nguoi ta bao gio cung se co nhung ky niem ve mot tuoi tho tuoi dep va khi nghi lai nguoi ta se thay buon va nuoi tiec.
    nhung em mong rang anh VTB se som vuot qua duoc thoi gian kho khan nay!
    hic
    doc bai cua anh VTB ma em thay muon khoc qua a
    Đời là gì ? và tình là gì ?
  10. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn với VTB.Không ngờ VTB tốt bụng thế(bụng tên này to ra phết chớ bộ).Đọc bài của VTB lại nhớ những ngôi nhà cũ nhớ bạn bè xưa,giờ chúng mày ở đâu cả.Thôi chúc mọi người vui vẻ.
    Hoa bằng lăng mùa này vẫn nở
    mà sao anh chẳng thấy em về
    để bài thơ anh viết chẳng biết tặng ai
    ve con cất tiếng thở dài
    phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi

Chia sẻ trang này