1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt em, vĩnh biệt tuổi thơ tươi đẹp của tôi...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh chàng mà tôi quí nhất box 82. Hãy để thời gian làm dịu những nỗi đau mà anh đang phải chịu.
    Lâu lâu mới thấy có một cái topic có chất lượng và nghiêm túc thế này. Chân thành chia buồn và vote cho anh 5*
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chả biết nên nói thế nào bây giờ! những cái chết ở tuổi thanh xuân thật quá đau đớn, càng đau đớn hơn khi đó là bạn của mình!
    nhưng nó càng nhắc nhở chúng ta rằng: fải biết trân trọng cuộc sống này ,xin dẫn lời của paven trong "thép đã tôi thế đấy",câu nói tôi thích nhất:
    ...đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những việc mình đã làm....
    NOTHING VENTURED, NOTHING GAINED!
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vi ah tui cũng thành thật chia buồn cùng Vi nha vì tui và Vi cùng có một nỗi niềm riêng mà nên tui cũng xin mượn cái topic này của vi để có thể nói lên những nỗi niềm của mình nha.
    Đọc những dòng viết của vi thì tôi lại nhớ lại những ngày mà tôi cùng Cường người bạn mà tôi đã cùng nhau vui đùa 18 năm, kẻ mà quậy phá nhất nhì xóm, kẻ mà luôn luôn xa cách với bạn bè xung quanh vì cảm thấy mọi người quá vô vị nhưng ai đã thân thì chơi thân cho hết mình.
    Chúng tôi chơi với nhau từ khi nào tôi cũng chẳng còn có thể nhớ nhưng khi đã đủ tuổi suy nghĩ để biết rằng mình có người bạn thân thì chúng tôi đã như là hai nguời anh em hai người bạn không thể thiếu nhau trong cuộc sống này ,chúng tôi cùng lớn lên ,cùng nhau học tập cùng nhau vui chơi ,cùng có những trò nghịch dại của tuổi thơ.Cùng học tập trong một mái trường cho nên cả hai càng thân thiết hơn bao giờ hết.
    Tôi với Cường vào cấp 3 cả hai với một kẻ chỉ biết chơi điện tử cho nên chỉ có thể đỗ vào trường thấp của quận mình đang sống(đó là tôi) còn cường anh bạn của tôi thì lại vào ngôi trường điểm nên với những người bạn mới mẻ cho nên cũng xa dần những buổi đi chơi quậy phá của thời tiểu học nhưng không vì thế mà cả hai cùng xa cách nhau chúng tôi vẫn bỏ ra những ngày nghỉ ,nhữngngày nói dối là đi học để cùng nhau đi dạo khắp phố phường hà nội ,những buổi ăn kem ,dạo dưới trời mưa lạnh ngắt và những hôm trời nắng gắt sao mà vui thế .Ôi những hoài niệm cũ của thời học sinh......... ...
    Và rồi cả hai cùng có những người bạn thân riêng nhưng không vì thế mà chúng tôi lại xa cách những người bạn tiểu học thân thương cùng chơi với nhau bao nhiêu năm và với sáu đứa bạn 3 nam 3 nữ cùng chơi vô tư với những ngày vui vẻ đầy sức sống của tuổi trẻ cũng như những trò đùa của những cô cậu tuổi mới lớn.
    Cường và tôi là hai người thân nhất trong hội và tôi phải khẳng định là trong cuộc đời này không ai có thể là người thứ hai có thể hiểu tôi bằng nó cũng như tôi có thể hiểu nó chúng tôi không cần phải nói ra những điều mình nói để cho đối phương hiểu mà tôi có thể đọc được những gì mà cường nghĩ cũng như cường hiểu những gì mà tôi nghĩ cho nên chúng tôi lại càng không thể thiếu nhau hơn nữa .Nhiều lần tôi tự hỏi nếu như mai sau cả hai đứa cùng có một cuộc sống riêng thì tôi và cường có được như thế này không và tôi sợ điều đó sẽ xảy ra lắm.
    và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến khi mà cường kẻ được coi là máu lạnh trong nhóm 6 người đó nhận lời yêu Hương người con gái dịu hiền nhất trong nhóm và khi nó nói với tôi như vậy tôi cảm thấy dường như vui hơn cho hạnh phúc của bạn mình nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng như mất một cái gì đó quí giá nhất chẳng nhẽ tôi sắp mất người bạn thân nhất cuộc đời của tôi rồi đây sao?????????
    Nhưng không hình như những suy nghĩ của tôi đều không đúng Cường vẫn luôn nghĩ đến tôi và nó biết tôi nghĩ gì và những đêm cả hai đứa ngồi nói chuyện thâu đêm làm tôi càng cảm thấy mình không bao giờ mất người bạn này,điều đó làm tôi hạnh phúc biết bao ...........
    Nhưng rồi khi cả hai cùng vào đại học Hương đã phải về quê nơi hải phòng xa xôi nhưng mối tình của Cường với Hương vẫn đậm đà và Cường luôn luôn dành thời gian để cuối tuần về thăm Hương và dĩ nhiên tôi luôn là kẻ phải đi tháp tùng cùng cu cậu nhiều khi đã là 9h tối rồi mà tôi và cường mới bắt đầu từ hà nội đi về hải phòng để có thể nhìn thấy mặt Hương rùi sáng sớm hôm sau cả hai cùng về hà nội những lúc ấy sao tôi thấy thương cả hai phải xa cách nhau đến như vậy.
    Rồi cũng đến ngày tôi nhận được tin ba của Cường muốn cường ra nước ngoài du học để sang cho gần ba và anh chị và tất nhiên là mẹ của cường cũng sang luôn có thể là họ định di cư sang CANADA điều đó làm hai đứa thêm buồn nhưng biết làm sao được khi đó là điều do ba mẹ sắpđặt và Cường và Hương sẽ sang đó đẻ cùng học cùng lo tương lai cho mình còn tôi một mình ở lại quê hương mong ngóng ngày những người bạn của mình ở nơi phương trời xa lạ cách trở đó trở về một ngày nào đó nhưng điều đó lại không ngờ không ngờ rằng không bao giờ có thể xảy ra nữa.
    Đó là một ngày chủ nhật đẹp trời chỉ còn một tuần nữa là Cường và Hương sẽ bay và Cường sang nhà tôi rủ tôi vào Hải Phòng để chào ba mẹ Hương trước khi đi nhưng hình như hôm đó tôi lại quá ích kỉ cho nên ngại không muốn đi hay không muốn mình thấy người bạn của mình đi chào những người thân trước khi đi cho nên tôi đã từ chối và cường đã đi một mình vào HP.Mọi chuyện tốt đẹp khi Cường vào đó nhưng khi về thì là một ngày giá lạnh lúc đó đã 5h30 và chỉ có đi được nửa đường thôi thì do trời lạnh và tối cho nên khi đến đoạn giao đường thì Cường đã mãi mãi lìa xa tôi cùng gia đình với một vụ tai nạn giao thông chiếc xe tải đã đâm vào Cường.Khi nhận được cái tin khủng khiếp đó tôi sững sờ và như một kẻ điên tôi không còn là mình nữa một kẻ mà suốt 10 năm nghĩ rằng mình không hiểu bao giờ mới có nước mắt chảy xuôi,một kẻ mà cả mười năm nay nước mắt chỉ chảy vào trong lòng dù biết bao đau khổ nhưng đã tràn đầy nước mắt trên gương mặt ôi lần đầu tiên tôi có thể khóc khi mình đã lớn khi mình biết suy nghĩ tôi khóc khóc khi mà mình kiệt sức và lao ra đường phóng xe như một thằng điên rùi dừng lại chỉ để khóc.
    Đám tang đưa tiễn Cường là vào một ngày giá lạnh với bao nhiêu thương tiếc của bạn bè cùng với người thân .Khi Cường đã về nơi an nghỉ cuối cùng thì tôi lại đi khắp hà nội này để mà nhớ lại những kỉ niệm của cả hai ôi sao trên đất nước quê hương trên cái ghế đá này bây giờ chỉ còn mình tôi ngồi mà chẳng còn người thứ hai có thể ngồi đây cùng tôi nữa vậy.........
    Hương kiết sức sau những xúc động vừa qua người nằm bệnh viện người ở nơi xa xăm nhưng tôi biết Cường vẫn ở nơi nào đó quanh tôi và quanh Hương mãi mãi ở bên tôi mà thôi..........
    Có lẽ tôi viết những lời này làm các bạn nghĩ rằng tôi quá là trẻ con hay là cái gì đấy nhưng tôi cũng cám ơn Vi đã có những topic này để tôi có thể nói những gì mà tôi muốn nói suốt nửa năm qua đúng đã nửa năm rùi sao tôi vẫn thấy mọi việc xảy ra như mới ngày hôm qua.
    Bây giờ tôi chỉ còn biết nói rằng :Cường ơi hãy yên nghỉ đi nhé mày sẽ mãi mãi là người bạn thân nhất duy nhất trong cuộc đời này của tao mà thôi........................................................................
    Dù sao cũng xin nói một lời cuối cùng này XIN CẢM ƠN các bạn đã đọc những dòng này của tôi.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. I_like_Ihatelove

    I_like_Ihatelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Em tìm mãi để xem có mục nào để dành cho phần tâm sự với bạn bèkhi chia xa không? nhưng mà không thấy.. thế là em thử vào đây đọc tâm sự của các anh, cảm thấy cuộc sống này sao có những điều buuồn đến thế.... em thành thật chia buồn với anh VTB... em cũng muốn trút tâm sự của mình, dành những lời thân yêu cho người bạn thân luôn hết lòng vì em. người bạn mà em vô cùng quí mến và kính phục. đó không ai khác chính là I_HATE__LOVE con nhím bướng bỉnh. Tuy rằng chúng em còn có may mắn hơn la chúng em còn có thể liên lạc với nhau. nhưng cứ từng ngày chờ đợi chờ đợi đến giây phút cuối của người bạn thân yêu nhất của mình thì buồn và đau khổ hơn nhiều các anh nhi?
    CN xin lỗi nhím nhé, nhưng không viết ra đây thì CN biết làm gì bây giờ. ??
    Bao nhiêu năm rồi nhím nhỉ? từ cái lúc nhím chuyển từ HN về QN, cái mảnh đất miền trung nắng gió. nhím luôn là cô bé mạnh mẽ, bảo vệ cơm nguội trong mọi trò chơi ngốc nghếch của tuổi trẻ con. nhím luôn là kẻ đầu têu trong mọi cuộc chơi, cũng là đứa con gái sẵn sàng đánh nhau với tụi con trai chỉ để giành phần hơn về mình....
    Thế rồi chúng ta chia tay nhau, một thời gian dài nhím nhỉ? 6 năm chỉ vài lá thư liên lạc, cứ nghĩ là chúng ta rồi sẽ quên nhau như quên cái trò chơi con trẻ đó. nhưng không ngờ sau 6 năm gặp lại, chúng ta lại được học chung một trường, một lớp. ngày đầu sau 6 năm gặp lại, nhím đã hét lên cái tên "cơm nguội", lúc đó CN đã rất ngạc nhiên và khi nhận ra nhím lại bật khóc tu tu... cứ nghĩ rồi đây chúng ta sẽ mãi được bên nhau, trở thành tri kỉ, nhưng rồi lại tiếp tục phải chia tay...
    Nhím được học bổng nhưng lại không đi, lại nhường học bổng ấy lại cho CN chỉ vì sức khoẻ nhím quá yếu.... khi nghe nhím bảo rằng nhím bị bệnh thiếu máu bẩm sinh CN đã rất choáng váng... nhím được biết trước bệnh tình của mình và tình trạng sức kkhoẻ như thế nào mà nhím vẫn còn cười được. nhím ngốc lắm!! CN không muốn xa nhím chút xíu nào cả. CN muốn ở cạnh nhím cho đến ngày nhím vào phòng bệnh chấp nhận ca phẫu thuật chỉ có 30% hi vọng thành công.
    Ngày ấy cũng sắp đến gần rồi nhím nhỉ? giờ Cn lại ở tận bên này, xa tít mù tắp, muốn được nghe nhím cáu ghét cũng không thể. sao mà cuộc sống bất công thế hả nhím? nhím luôn bảo : chỉ cần nỗ lực hết sức mình, tin tưởng vào bản thân thì sẽ làm nên điều kì diệu. CN đang đợi điều kì diệu đó xảy ra đây. CN tin là nhím sẽ vượt qua, vì nhím của Cn là một cô bé mạnh mẽ và đầy nghị lực phải không nào?
    Cn hàng ngày sẽ cầu nguyện cho nhím. biết rằng chúa không bao giờ thấu hiểu nhưng Cn vẫn cứ muốn làm như thế... nhím đã từng chọc CN rằng CN cố biết nhím được sinh ra ở đâu không? va` mặc cho CN mắt tròn lên thì nhím hí hửng cười : nơi mà chúa trời mặc quần đùi và mọi ngươì bình đẳng như nhau, không có đau khổ hay buồn tủi.... CN cũng hi vọng giờ này nhím đang đưọc vui sướng. CN rất muốn chia sẽ với nhím nỗi đau này..............................................................
    Cố lên nhím nhé!! CN luôn đứng ở đằng sau cổ vũ nhím. vượt qua tất cả và giành lấy một xuất học bổng để chúng ta lại được ở bên nhau nghe nhím.... Lật đật không bao giờ khóc khi bị vấp ngã, vì nó luôn cười và tự đứng dậy, Cn sẽ cố gắng để trở thành một con lật đật mạnh mẽ như nhím. luôn yêu nhím và bên cạnh nhím. cầu chúa ban phước lành cho nhím.... nhím lluôn mãi trong tim của CN dù cho cuộc sống có thay đổi như thế nào đi chăng nữa........ ALLWAYS AT NHIM"S SIDE
    Ngày thi đaị học sắp đến rồi đấy nhím, giành lấy danh hiệu thủ khoa nha. CN yêu bạn cũng như yêu và trân trọng tất cả những gì nhím đã làm cho CN.... em cám ơn web, cám ơn anh VTB đã mở ra một nơi để em tâm sự. I THX SO LOT
    [/violet][/size=5]
    ALLWAYS LOVE I_HATE_LOVE..... CN YÊU MI LẮM NHÍM À
  5. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng sẽ cầu nguyện cho bé Nhím. Chúc bé may mắn!
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  6. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hic hic Cơm Nguội ơi là cơm nguội, nhím phải nói bao nhiêu lần thì cơm nguội mới bỏ đi cái ý nghĩ đấy nhỉ?
    Cơm nguội cứ than thở thế thì nhím chết sớm hơn vì lo cho cơm nguội thôi. ở bên đấy cố gắng lên cơm nguội nhá. cố gắng cho cả phần của nhím nũa mà. nhớ là không được khóc nữa đâu. Cơm Nguội khóc thì ở bên đấy ai dỗ dành cơm nguội đây??
    Nhím đã từng bảo Hope to the end cơ mà, không lo đâu, dù chỉ còn 0.01% thì cũng vẫn hi vọng mà.. đúng không?
    dù sao thì cũng cám ơn cuộc sống đã đem cơm nguội đến với nhím he he he
    hic hic anh silvermoon, ai bảo anh cầu nguyện cho em thế hả? nhím<= còn lâu lắm với die a'. ma` khi nào em muốn dòm face của anh để trông nó như thế nào có được không ạ? em đang ở Hn thi ĐH mà
    Tomorrow never comes coz TM is today of yesterday I hate myself.... sorry life, i like that
  7. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyen cua VTB nghe thay ma xuc dong that day,ngay be tui cung tung song o ben khu Kim Giang ,va rui tui cung phai chuyen nha ==> phai xa nhung nguoi ban thoi tho au cua tui,hoi do toi choi than voi may dua con gai va 2 thang con trai hoc cung lop,luc con nho toi rat nghich,hay tron di nha tre de duoc di choi cung ban be (vi ban be tui chung no ko di nha tre ),roi den khi bat dau di hoc ,choi than them duoc 2 dua con trai ,chung no cung nghich nhu tui ,suot ngay duoi nhau danh nhau trong lop
    Den nam 10 tuoi toi phai chuyen nha di ,va tu do ko con gap lai 2 nguôi ban trai cua tui nua ,trong tui bay gio chi con an tuong ve ho la nhung cau be bu bam nhin rat nghich va dong lai ku uc tuoi tho tui la cai ten cua 2 nguoi .Con nhung nguoi ban gai thi sau nay tui co gap lai ho nhung ho ko nhan ra tui vi da qua lau rui ma
    Cung nhu VTB trong toi bay gio van con lai rat nhieu ky uc tuoi tho o khu nha cu ,voi 1 cai san rong ,va cac buoi toi tat ca bon tre con deu ra day choi du cac tro
    Sau khi chuyen nha tui cung choi voi rat nhieu nguoi ban moi ,cung co nhieu ky niem rat vui va dang nho ,nhung ma nhung ky niem ve ban be thoi tho au cua tui thi se ko bao gio phai mo ,mac du se chang bao gio tui co the gap lai ho
    Va toi cung rat quy tuoi tho cua tui no rat dep va dang nho,do la thoi gian dep nhat trong cuoc doi toi day (tu nam3 tuoi ---->15 tuoi )
    Ngoc
  8. Childhood

    Childhood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hì, nhà em ở khu nào thế.... nhà anh ở H2....
  9. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chồng à!!!!
    không ngờ trông mặt chồng sở khanh thế mà lại suy nghĩ thật sâu sắc và thật người lớn( ko bít có phải lớn từ khi lấy zợ ko nhỉ?)
    ba la` B47, mẹ là B43 ,con là B51 ,3 khẩu súng AK ..a à á a ah bắn chít 1 ông già
  10. ruoukho

    ruoukho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khiếp !!! Bố viết dài thế . Ngắn gọn hơn đâm ra lại hay

Chia sẻ trang này