1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt em, vĩnh biệt tuổi thơ tươi đẹp của tôi...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 01/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunsetsea

    sunsetsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Hừm, đang nghe các bác ấy tâm sự hay, đề nghị đừng bác nào buôn chuyện nhá, làm hỏng đi cái topic có ý nghĩa này!!!!!!!!!!
    Sĩ khả sát, bất khả nhục
  2. JIMMI_TIEULY

    JIMMI_TIEULY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Phải đấy!
    Tiểu Ly!Anh đã chờ em 20 năm và sẽ yêu em một kiếp người!Liệu có ít quá không?
  3. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người chia buồn gớm nhỉ. Đã mất một người rồi thì đừng để phải hối hận với người thứ hai nữa.
  4. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ngọc .Người vợ yêu chồng EAGLE218 nhất trên đời.
  5. Romeo_Montagiu_new

    Romeo_Montagiu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    ông Vị Thầy Bói thân mến, mặt như cái... đít nến!
    không ngờ đấy! chuyện buồn thì ai cũng có nhưng để viết được như ông thì .... khá đấy! nhờ bài này tôi thấy ông cũng t/c ghê gớm! vậy mà mọi khi ông cứ giở quẻ!

    yêu 50 chọn 10 lấy 1
  6. quataovuondiadang

    quataovuondiadang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi mới đọc bài viết này của bạn.Tôi xúc động quá...Nó đã gợi cho tôi về 1 kỉ niệm đau buồn thưở nhỏ.Thằng bạn tôi cũng ra đi khi 2 đứa mới lên 5 tuổi.Tôi là người cuối cùng ở cạnh nó cho đến khi nó ngã và chìm xuống mặt nước....Chỉ vì chơi trò nặn pháo lang,ra rửa tay ở cầu ao,và thế là tôi mất bạn.
    Mỗi khi nhớ đến là tôi lại thấy mình có lỗi....
    THE WORLD IS NOT ENOUGH
  7. Luong7love

    Luong7love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hic hic khóc rồi nè .... Chia buồn nhiều nhiều chứ không phải nhiều nữa

    http://www.anycities.com/luong7love/dodien.pps
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái topic này rõ ràng hồi trước mình post ở bên box82... sao nó lại bay sang bên này được nhỉ... tìm mãi mới thấy... các mod 84 làm ơn chuyển nó về box82HN hộ nhé.... Thanks....
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này