1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Hoahonglua !

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 24/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vĩnh biệt Hoahonglua !

    Member và cổ động viên của Bóng bàn Sài Gòn.
    Đồng đội và partner đánh đôi của Nh.
    Một cô gái còn xuân ở tuổi 25.
    Đã ra đi trong một tai nạn xe cộ hồi tối qua. Sáng nay Nh đã check thông tin này, đã call về VLong để chứng thực.
    Nh phải về VL gấp, là ng em thân nhất của Nh.
    Anh em SG, ai đã từng biết hoahonglua, xin hãy để dành 1 phút bình yên hồi hướng về linh hồn hoahonglua.
    Cám ơn tất cả.
  2. otbankien

    otbankien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trời, tin chính xác hả Nhân, Ớt không biết nói gì hơn vì quá bất ngờ. Xin chia buồn cùng gia đình Hoahonglua và Nhân.
    Allyssia ơi, mình gửi hoa chia buồn xuống Vĩnh Long nhé.
    ------------------------------------
    Được otbankien sửa chữa / chuyển vào 09:06 ngày 24/08/2007
  3. phongtun01

    phongtun01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Từ HN xin chia buồn tới gia đình Hoahong lua và bản thân TTNHÂN.
  4. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia buồn với gia đình Hoahonglua cùng Box bóng bàn Sài Gòn
  5. athh

    athh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Xin chân thành chia buồn cùng gia đình, người thân, bạn bè của hoahoanglua
  6. Allyssiatran

    Allyssiatran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt em, HOAHONGLUA!
    Sự ra đi của em thật sự là một mất mát cho mọi người. Xin được chia buồn cùng gia đình em và Nhân.
  7. niagarafall

    niagarafall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao có thể như thế được cơ chứ. Sự thật đây sao? Sự thật lại vô cùng đau đớn như thế này hay sao? Cuộc đời éo le và khắc nghiệt với em thế sao hoahonglua ơi! Anh không thể quên giọng hát ngọt ngào của em được, không thể quên một phong cách cổ vũ cuồng nhiệt và hôn nhiên của em ở giải Đạm vừa qua được.
    Làm sao anh có thể nói hết những cảm xúc đang diễn ra trong lòng anh vào giờ phút này, anh chưa có dịp nói chuyện nhiều với em, nhưng có một cảm giác gì đó rất thân thương vì mình cùng là người miền Tây với nhau, vì Vĩnh Long cũng là quê hương thứ 2 của anh, vì em là thành viên của Box BB Saigon.
    Cái cảm giác nghèn nghẹn, muốn khóc mà không khóc được. Trời ơi, em vợ của niagarafall cũng ra đi vào ngày tháng này khi vừa tròn 21 tuổi xuân cũng vì một tai nạn giao thông. Những người em gái thân thương lại ra đi đột ngột như thế sao? Các em còn quá trẻ, các em quá đang yêu, tại sao những điều tốt đẹp không đến với em chứ, ông trời bất công quá!
    Tận đáy lòng anh thắp lên một nén hương để tiễn người em gái hoahonglua của Box về cõi vĩnh hằng, ở một nơi xa xôi nào đó của thế giới bên kia hy vọng em sẽ vui hơn, sẽ không còn phải chịu sự đau khổ của kiếp người.
  8. r20c

    r20c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    vô cùng thương tiếc!
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Xin cám ơn tất cả tình cảm anh chị em dành cho Hoahonglua, một member của box SG, tuy các bạn mới gặp Hoahonglua có 1-2 lần, nhưng ấn tượng về người này thật mạnh mẽ.
    Để Nh tóm tắt tiểu sử ng co gái tài hoa, đào hoa và bạc mệnh này.
    -Hoahonglua tên thật là Ngọc Châu, SV K27 ĐH Kinh Tế.
    -Thành tích trung học: học rất rất giỏi, làm lớp trưởng và BT Đoàn lớp. Và hoa khôi của trường.
    -ĐH: năm 2 làm phó Chủ Nhiệm CLB Dân Ca.
    -Năm 3-4 làm CN CLB Dân Ca Kinh Tế.
    -Năm 4 được chọn học lớp đối tượng Đãng, nhưng ko đc vào Đ vì lý lịch xấu.
    -Trong 2 năm làm CNhiệm CLB Dân Ca, phong trào SV thật sôi nổi, giành được nhiều giải thưởng cấp phong trào TP, giành được 3HCV, 2HCB, 1HCĐ tại liên hoan dân ca Quân Khu 7, và nhiều hoạt động khác như Trung Thu, cứu trợ,...
    -Giải bbàn trường, hạ VĐ khoa, nhưng thua VĐ.....TPhố !
    + Ra trường, vào làm Trưởng Phòng Sale cty của Nh làm.
    + Năm 2006, cùng một số anh em, hùn cổ phần mở cty Việt Wings, chuyên chuyển phát trong nước. Và Châu làm Giám Đốc Điều Hành Cty.
    + tháng 5/07, bỏ Cty lại cho anh em, về Tiền Giang theo chồng sắp cưới, sau đó làm Cty tại Vĩnh Long, làm được 3 tuần thì mất !
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Ngoài đời, bé Châu là một ng rất dễ mến, hoà đồng và hoạt bát. Hơn nữa, Ch còn chơi được đàn Mandoline, đàn tranh khá hay, ko kể một giọng ca rất ngọt ngào đậm chất Nam Bộ thì Ch còn là một ng có hoa tay về Mỹ Thuật nữa, bé ấy vẽ rất nhiều tranh bằng bút chì.
    Ngoài việc là một cổ động viên máu lữa, Châu còn là một tay đánh đôi rất ăn ý với Nh, từ năm 1 tới nay đánh thắng rất nhiều trận khó tưởng, vì Ch đánh gai, giao bóng ác và biết đỡ bóng, còn Nh thì dứt điểm cũng mạnh !
    Một cái hay nữa, là Ch rất hay làm vui lòng ng già, các bác lớn tuổi, vì sự trẻ trung hoạt bát, vui xả láng,.. chứ ko câu nệ gì hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này