1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Hoahonglua !

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 24/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Sáng nay, khi mình nghe tin Ch mất, mình đã về VLong, gặp gia đình chia buồn. Ch mất tối qua, trong một tai nạn rất thảm thương, con người này bạc mệnh thế là cùng !
    Châu đi làm trợ lý GĐ, thu tiền ở SG mới về tới VL thì 9g tối, chưa về nhà thì xếp nhậu nhẹt, bắt để xếp chở trên xe 4 bánh, hình như là chở về nhà dùm. Xếp xỉn, đâm xe vô cổng nhà ng ta, xe 4 bánh thành đống sắt vụn, dĩ nhiên em của mình cũng ko còn,....11g khuya.
    Thi thể ko có gì hư hại, mặt còn đẹp lắm, nhưng hộp sọ thì ko còn,...
    Đem về nhà lại vì tín ngưỡng, ko cho vào nhà, liệm ngoài sân. Sáng đem đi thiêu sớm. Nhà chỉ còn cha 75 tuổi và mẹ. Thằng em thì cũng còn nhỏ (cha mẹ có con trễ), gia đình gốc bà con ko cho chôn gần nhà, sợ nhớ con mà cha mẹ ko sống nổi, vả lại, vì chết thảm, nên hoả táng rồi lấy cốt đem lên chùa nương nhờ cảnh chùa.
    Nh về VL kịp thời cùng ng chồng đã đính hôn đang ôm hình Ch, khóc suốt. Hoả táng xong, còn một đống tro,.... mình ko tin được, cái ng em, đồng đội dễ thưong của mình ngày nào, giờ chỉ còn đống xương và tro, quá nhanh, quá bất ngờ và bi thảm.
    Nh cùng gia đình nhặt cốt và bỏ vào tĩnh bình, đưa em về chùa, xong Nh về TP.
    Cũng còn lâu lắm để xoá nhoà một hình bóng.
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chân thành chia buồn. Chân thành thương tiếc.
  3. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    không biết nói gì khi đọc được tin này
    xin gửi lời chào vĩnh biệt tới người bạn chưa 1 lần gặp mặt
    chúc hương hồn em luôn bình an ở nơi vĩnh hằng
  4. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Cho dù chưa một lần gặp mặt nhưng xin nghiêng mình đưa tiễn một người bạn. Xin gửi tới gia đình bạn những lời chia buồn sâu sắc nhất.
    Được toingannamdoi sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 26/08/2007
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hình hoahonglua, người ngồi dưới cây đàn.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ruaandtho/img_0375.jpg
    ngồi cuối cùng, áo xanh nhạt
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ruaandtho/img_0384.jpg
    Nữ ngồi giữa
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/ruaandtho/img_0395.jpg
    Ngồi giữa, áo nâu đất.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/niagarafall/dscn3248_s.jpg
    Em cười đẹp nhất.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/niagarafall/dscn3269_s.jpg
    Giữa Allyssia và Stubornone
    http://www8.ttvnol.com/uploaded2/TRANTHIENNHAN/off%20karaoke.jpg
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9

    Hình hoahonglua, người ngồi dưới cây đàn.

    ngồi cuối cùng, áo xanh nhạt
    Nữ ngồi giữa
    [​IMG]
    Ngồi giữa, áo nâu đất.
    [​IMG]
    Em cười đẹp nhất.
    [​IMG]
    Giữa Allyssia và Stubornone
    [​IMG]
    [/quote]
  7. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn và thương tiếc .
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng bất tử
    Tiếc thương một thành viên TTVNOL
    Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu

    Em đã đi, đời trôi qua như giấc mộng
    Nhân gian buồn thương tiếc gọi tên em
    Em đã sống, đã yêu, đã giận hờn, đam mê, khát vọng
    Xin em mỉm cười thanh thản ra đi
    Chốn thiên đàng, đầy lá hoa đẹp đẽ
    Em sẽ vui cười, chẳng còn những lo toan
    Hoa nào chẳng tàn theo năm tháng
    Chì có em - Hoa hồng lửa - chẳng tàn
    Em trẻ trung mãi trong tim bè bạn
    Em mãi hai lăm bất tử với thời gian
    Ngủ yên nhé, em hồn nhiên là lụa
    Em mãi trong tim bè bạn, em ơi

  9. thichdapbong

    thichdapbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Choáng!
    Tình hình an toàn giao thông nước ta thật là .... bức xúc quá. Gần như ai cũng có ít nhất một người thân, hay bạn bè tử vong vì tai nạn giao thông.
    Mỗi lần biết có một người tốt mất đi là xót ruột vô cùng . Đau thật!
  10. vodichthegioi

    vodichthegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn và vô cùng thương tiếc một người chưa từng gặp mặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này