1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Biệt Minu .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ciaominu, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Biệt Minu .

    Hôm nay , thứ hai , ngày 13 tháng 09 năm 2004 ,
    minu à , mày là con chó thứ 3 của tao đặt cùng tên là minu . tới thời điểm giây phút này cũng là gần 4 năm mày sống trong nhà tao. Sáng nay có lẽ khoảng 6h30 mẹ cho mày ra ngoài đường chơi , mày đã đi và đến bây giờ , hơn 5 tiếng rồi mày không trở lại , cả sáng tao đã đi tìm mày khắp nơi , ngõ ngách , đến tận cả những lò làm chó , tao không thấy mày .có lẽ mày bị bắt rồi , tao cũng đã cố gắng để tìm mày , vậy mà không thấy nữa . mới tuần truớc con nhà hàng xóm đẻ ra 3 nhóc giống mày , mày đã thành bố rồi . mấy hôm nay mày có vẻ buồn buồn và trầm tư , tao biết , tao cũng đã có cảm giác , có lẽ đấy là điềm báo trước một điều gì đó, vậy mà học tập , công việc quan hệ tao không quan tâm nhiều đến mày . mày thực sự là một chú chó rất khôn và rất đẹp. lên thiên đàng hạnh phúc nhé con, tao rất yêu mày ...!

    11:19 AM mon 13/09/2004

    ciaominu@



    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    mày đã bị bắt thật rồi , những đứa bắt mày chắc chắn bị trời phạt , lũ trộm cướp khốn nạn . hóa thành kiếp người sống hạnh phúc nhé con!.
  3. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ra sân nhìn chỗ mày ăn , chỗ mày hay nằm , chỗ ngủ của mày, trên sân còn những túm lông mới thay của mày , đêm qua tao còn nhìn mày , cười với mày , đến bây giờ chưa đến 12 tiếng đồng hồ mà , tao buồn lắm . chỉ giây phút chủ quan đã làm mất mày rồi , đừng trách tao nhé mày , lên trời luôn hạnh phúc nhé con !.
  4. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    trên cổ mày có đeo hình trái tim bạn tao tặng mày ghi tên và số điện thoại nhà ,sẽ có ai tốt bụng giữ mày lại với tao không , minu ơi ! bọn trộm cướp , chắc chắn bọn mày sẽ fải trả giá
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cậu là đàn ông/con trai?
    Nếu vậy là vứt đi rồi.
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ rằng có một ai đó đang nuôi minu của cậu hay minu của cậu đang sống hạnh phúc ở một thế giới hạnh phúc khác đi. Sẽ thấy nhẹ nhõm hơn mà. Nhà tớ từ lúc tớ còn bé đến bây giờ nuôi không biết bao nhiêu là cún, mỗi con có đặc điểm riêng, tớ đã từng chứng kiến những chú cún yêu quý của tớ ra đi như thế nào, tớ đã từng khóc rất nhiều, nhưng bây giờ tớ ko khóc chỉ ngồi cầu nguyện để chú cún của tớ có thể hạnh phúc trong kiếp sau( nếu có)
  7. MoiChanViTheoGai

    MoiChanViTheoGai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai thì sao nhỉ?Đàn ông thì ko được yêu cún à?Cổ hủ
    Bạn ciaominu chắc là yêu con cún đấy lắm nhỉ.Một người bạn mất đi thử hỏi ai mà ko tiếc.Mà có khi bạn với cún còn tốt hơn với người ấy chứ.Cún luôn trung thành tuyệt đối, chả bao h biết giận rỗi hay trách móc mình
    Nhà tớ cũng đã nuôi rất nhiều cún và bây giờ vẫn còn 2 con cún nhỏ xinh xinh nữa.Bây giờ có ***g rồi nên ko sợ mất trộm nữa.Lần nào về cũng được bế chúng nó và kiss
    Tớ thì tớ chưa bao h cho địa chỉ và số điện thoại của nhà mình vào cổ chúng nó.Lần này về nhất định làm thử xem
    Hy vọng một ngày nào đó minu sẽ trở về với bạn
  8. zaS_ZiS_Zus

    zaS_ZiS_Zus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà iu cún như thế thì ... rất dễ xương đấy chứ
    Nhà tớ hồi xưa có lúc lên đến cả đàn gần 15 con cún. Cún bà, cún ông, cún bố, cún mẹ, cún con, cún cháu, cún chắt .... Choe choé vui cực . Giờ thì chả có con nào, hic
    Minu mà biết bạn iu nó thế thì vui lắm đấy
    Kinh nghiệm của tớ là không bao h cho cún ra đường 1 mình cả, fải theo chặt bám sát ... . Nếu k thì sẽ có lúc đau thương lắm
  9. Rockerfeller

    Rockerfeller Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Món dồi chó nướng cực ngon. Món chả chìa cũng rất ngon.
  10. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con milu, hôm trước con cún nhà anh cũng suýt nữa bị bắt may mà nhìn thấy kịp chỉ tiếc là phang cho thằng trộm chó một phát vào đầu nhưng trượt. Ciao Milu !!! thằng nào bắt mày nó là con người nhưng có lẽ lại không bằng một con chó như mày đâu. Cả cái bon mà ăn thịt chó nữa chó chứ thật kinh khủng
    Con đường ta qua đến nay trăm buổi...

Chia sẻ trang này