1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Biệt Minu .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ciaominu, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babykiss

    babykiss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với ciaominu về nỗi buồn này!ngày trước nhà em có nuôi con cún tên Sao.! lần nó bỏ nhà ra đi,tìm mãi mà ko được ,em đã ngồi thừ người suốt 3 ngày chẳng bieét làm gì,chỉ hi vọng nó về!1 ngày,ko thấy!2 nagỳ,vẫn không!ngày thứ 3:vẫn chưa thấy gì,em gần như thuyệt vọng!thế rồi sáng sớm ngày hôm sau nó mò về thật!nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bà ngoại em ra quyết định ko được nuôi chó mèo nữa!và lại 1 lần nữa trong vòng chưa đầy 1 tuần,em lại phải xa nó!xa mãi!đến trưa hôm nay tạt qua nhà chủ mới của nó để thăm nó xem sao thi`....quá muộn rùi!nó vừa bị ốm tuần trước và.....Thật đáng tiếc và buồn nữa!Nhưng biết làm sao được,chỉ hi vọng nỗi buồn sẽ sớm nguôi ngoai thui!
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Các bạn học văn có biết chuyện con chó ăn thịt bò trong khi con người thì chết đói ngoài đường ko?
    Bây giờ vẫn thế, vẫn còn nhiều người chết đói vì không có cái gì để ăn lắm.
    Nếu có khóc thì hãy khóc cho những người còn đang chết đói. Họ là con người chứ không phải CHÓ.
    Best regards,
  4. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghĩ như you đấy, nhiều lúc ko biết tại sao ở Châu Âu người ta đổ hàng đống tiền để nhưng con vật nuôi, thực ra bạn thử nuôi 1 con vật mà xem khi đã gắn bó với nó rồi thì tình cảm giữa mình và nó cũng chẳng khác gì tình cảm của mình đối với người nào đó đâu, mà nhiều khi người ta không thể có những người bạn người thì phải làm bạn với chó thôi vì ít ra ở chó luôn có 1 cái người ta gọi là sự trung thành.
    Ciaominu
  5. ciaominu

    ciaominu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    ciaominu cảm ơn mọi người đã thực sự quan tâm và chia sẻ với tôi lúc này . cảm ơn , anh V , chị L , em T và mọi người .
    quả thực đối với tôi bây giờ cảm giác đã mất đi những thói quen , những cảm giác, mất đi một tình yêu thương .
    Trưa nay ăn cơm ,thừa ra một chút thức ăn theo thói quen tôi đem ra sân đổ vào bát ăn của nó , nó không còn nữa , cảm giác hụt hẫng .
    Minu thực sự là 1 con chó mà thực sự phải nói tôi tự hào khi kể về nó , khi được nói tôi là chủ nuôi nó . Cả nhà tôi đều yêu thương nó. Nhiều khi chỉ cần nhìn thấy nó , bĩu môi hay nháy mắt trêu nó , tôi có cảm giác giải toả nhưng gánh nặng cuộc sống , những lo toan đời thường . Nó hiểu tính người , và có thể nói nó là một con chó biết sống . tôi cũng không fải là người quá nhiều hiểu biết nhưng ngay cả đối với con người , để tìm một người biết thể hiện sự quan tâm , lo lắng , lấy lòng người khác một cách nhẹ nhàng và tình cảm không hề dễ dàng , vậy mà với nó , nó đối xử với mọi người trong gia đình tôi như thế . tôi là người bị nó bắt nạt nhiều nhất . lúc nó như một đứa trẻ đùa giỡn ẫm ĩ , nó có cái trò nhảy lên rất cao khi nhìn thấy ai đó chìa khóa nhà , rồi cái trò giả đò của nó mà dù rằng đã rất nhiều lần tôi bắt bài nó nhưng lúc nào cũng fải phì cười , mỗi lần tôi về nhà , nó sủa nhặng xị đuôi ngoáy tít rồi ngoan ngoãn chui vào chuồng , mở cửa dắt xe vào , nó phóng vèo một cái ra ngoài . Nó có khả năng chạy rất nhanh , mà cái kiểu nó chạy như tổ lái đánh võng . Hồi nó bé , có lẽ cách đây 2-3 năm , trời hôm đó mưa , đang lơ ngơ nhìn con nhà hàng xóm trong nhà thấy tôi cầm gậy đuổi về , nó chạy như bay trên vỉa hè về nhà , chẳng hiểu nó lao theo thói quen thế nào, chạy đúng chỗ bị rêu , nó đâm rầm vào gốc cây , tôi vừa thương , nhưng cũng vừa buồn cười. cái mặt nó trông ngộ dã man , vẫn tập tễnh chạy về nhà , cũng may là không sao cả .Nói vậy chứ tôi cũng chưa hề thực sự đánh nó lần nào .Tất nhiên cũng không ít lần tôi bực mình fát điên khi đêm tối đã về nhà muộn, nó fóng ra ngoài để tôi ra ngoài tìm nó về . trong suy nghĩ cũng có lúc nghĩ fải quật cho nó mấy fát nhớ đời , vậy mà khi cầm gậy trước nó , nhìn vào đôi mắt nó , mọi điều giận dữ mất hẳn . hồi nó còn rất bé , tôi cũng dạy nó ngồi ,nằm . ban đầu mọi chuyện đều tốt cả . Vậy nhưng , một thời gian sau , tôi ra lệnh nó ngồi thì nó nằm , tôi nói nằm thì nó ngồi , tôi vuốt ve nhẹ nhàng nói nó thì nó làm theo .có lẽ nó không chấp nhận cái sự ra lệnh của tôi , fải đối xử như 2 người bạn , khi biết thực sự quan tâm , nhẹ nhàng và yêu thương , chúng ta sẽ làm nên nhiều thứ . Tôi cảm giác chính tôi học tập từ nó rất nhiều . Tôi cảm giác rất hạnh phúc khi người con gái tôi yêu thương cũng rất yêu quý nó như tôi .
    Minu không fải là một con chó quá hiền , nó là con chó biết giữ nhà và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình . Khi ai đó trong nhà mở cửa dắt xe ra đi có việc , dù rằng có mấy đứa bạn nó luợn lờ ngoài cổng , nhưng nó không ra mà ngồi im , nó hiểu nhiệm vụ của nó là ở trong trông nhà .Trong buổi đêm nó như một con báo đen , lừ lừ trong sân , luôn thức cả đêm trông nhà . Có nhiều đêm không ngủ được , tôi có thói quen ra cửa nhà xe thò tay ra ngoài khung cửa khóa , để nó liếm tay, cảm giác được quan tâm , không hề cô đơn và trống vắng ...
    Tất nhiên cuộc sống cũng không fải lúc nào cũng toàn vẹn và hoàn hảo , chẳng có thứ gì là vĩnh viễn cả , ngay cả tình yêu cũng vậy mà thôi . cuộc sống của chúng ta muôn màu mà , có màu xanh của của hoa lá cỏ cây , có màu vàng óng ánh của nắng và trăng , và màu trắng trong của mây và màu áo thời đi học , tuy nhiên cũng có màu đen của màn đêm và màu xám của tâm hồn ...Hẫy biết luôn yêu thương , quan tâm tới mọi thứ , vì thực sự có tình yêu chúng ta sẽ có tất cả ..."Where there is a love , there is a way "... minu ơi , anh nhớ và yêu mày ! .
  6. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nói như bạn thi ciaominu nên cố gắng tìm cho ra những người chết đói để mà khóc mới thôi? Nếu vậy bạn cũng nên tăm tia bằng được những người đói khổ mà đứng nhìn họ và khóc cho thoả lòng cao thượng, chứ đừng có nhỏ nước mắt trước những sự tình nhỏ nhặt thế làm gì, nhỉ!
    Híc, thương một con chó cũng không được, cũng phải lôi đạo lý ra dạy bảo!!!
    À quên, tớ không học Văn
    Được sutsit sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 15/09/2004
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hic hic... con minu của cậu đi lạc mất rồi à, tớ thông cảm với cậu lắm, tớ hiểu cảm giác mất đi con vật cưng thì đau buồn như thế nào. Con mèo Bư yêu quý của tớ cũng vĩnh viễn rời bỏ tớ hôm Chủ Nhật 12-9-2004 . Tớ đã khóc rất nhiều. Cầu chúc cho những con vật ta yêu quý được hóa kiếp làm người. Xin chia buồn cùng bạn.
  8. son_of_wind

    son_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho con Milu của cậu Tuấn Anh và con chó nhà bạn Angelica không phải chịu chung số kiếp với con chó này:
  9. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Khiếp...!!! mới nhìn vào đã muốn nôn rồi, đằng ấy kiếm đâu ra tấm cảnh này vậy. Trông dã man thật.
  10. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Cái nhà bác nothinglastforever này hình như có vấn đề rồi:
    1. Tôi cá 99% là bác này chưa bao giờ nuôi một con vật cưng trong nhà. Nếu không bác đã chẳng nói với cái giọng thế này. Còn nếu bác đã từng nuôi chó, mèo, chim v.v... mà vẫn nhảy vào nói một câu vô duyên kiểu đó thì úi chà, xin lỗi bác, bác cũng chẳng nhân ái tí teo nào để mà dạy dỗ bọn em rỏ nước mắt thương người chết đói
    2. Cứ theo như nothinglastforever nói thì giả tỷ lòng yêu thương có thể cân đong đo đếm được thì tổng lượng yêu thương của một con người luôn là hằng số. Bạn mà yêu chó rồi là bạn hết cơ hội để thương người chết đói. Để thương những người bất hạnh đó bạn cần phải ghét con chó nhà bạn, dù nó bị bắt cóc hay bị ném vào nồi giả cầy thì cũng không được rớt 1 giọt nước mắt nào. Nhớ nhé, từ rày tiết kiệm yêu thương để sau này lỡ cần dùng đến lại không biết lấy đâu ra. Ví dụ, yêu mẹ rồi thì không được quý bố, yêu ông yêu bà rồi thì vứt hết cô, dì, chú, bác, anh chị em ra sau gáy, rõ chưa! Hử?
    Bác nothinglastforever ơi, con chó nó không phải là con người, nó không "cao cấp" được như con người, nhưng nó trung thành và tình cảm hơn nhiều người lắm. Mà xét cho cùng, nhân gian khuyến khích nhau nhân yêu thương lên gấp nhiều lần để giảm bớt bất hạnh. Ai lại bắt người ta đi san yêu thương từ chỗ này sang chỗ khác như thế? Em chẳng phục bác tí nào. Thất vọng tràn trề, hic

Chia sẻ trang này