1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh Biệt Minu .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ciaominu, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alpha_team_Leader

    Alpha_team_Leader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các cậu chứ tớ là người hết sức yêu quý chó. Từ ngày bé, tớ đã khóc mỗi khi chó nhà tớ bị câu mất. Lớn lên, tớ không bao giờ coi chó là chó cả, toàn coi như bạn bè. Tớ sống rất mạnh mẽ, nhưng cũng chưa đánh chó bao giờ. Và hơn cả, hiện nay nhà tớ có 14 con chó (hồi em Angelica biết mới có 11 con, nay con mẹ đã đẻ 5 con, cho đi 2 con còn 14). Lúc nào tớ đi làm về là chúng lại tung tăng chạy tới bên tớ.... Nhìn những con chó con vàng ươm như những cục tơ óng ả, háo hức rạp mình chạy tới đón tớ, nỗi mệt nhọc của tớ như bay đâu hết. Con Z của tớ gầm lên để chào chúng, nhưng chúng không hề sợ tiếng động cơ. Chúng hiểu đơn giản đó là kiểu chào của tớ. Rồi tớ sẽ vuốt từng con một. Con nào cũng tranh dành để được quấn lấy tớ nhiều hơn ............
    Nhưng là thằng đàn ông đứng trước nỗi đau thì phải can đảm lên đồng chí gì đó ạ. Sến quá đấy! Các bạn ở đây nói đúng đó, còn bao nhiêu người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ kia kìa. Chó thì vẫn là chó, người mới là người. Thay vì chú âu sầu vì con chó, chú ra đường, mỉm cuời với cuộc đời, làm nhiều việc tốt, dành cái tình thương ấy cho mọi người có phải ý nghĩa không? Anh bảo, để mạnh mẽ hơn, chú học võ đi. Dân võ sống thẳng tính, hơi cộc cằn, nhưng tốt bụng và mạnh mẽ lắm! Dạng chú vào lò bị anh em quần cho vài buổi là tơi người ra ngay! Chú thì được mấy nả, nhể? . Sống vững vàng, mạnh mẽ và đàn ông lên, chú em! Nỗi đau nào cũng phải vượt qua, đừng quá sến, dù là thật cảm giác đấy nhưng không bản lĩnh. Chú sửa đi nhé!
  2. tingting158

    tingting158 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ting Ting hiểu và đồng cảm với ciaominu. Ting ting cũng có thể thấy ciaominu yêu thương chú cún của ciaominu như thế nào khi nhìn thấy nickname của ciaominu. Thường người ta đặt nickname theo 1 cái gì mà người ta cho rằng thật sự yêu thích và quý mến.
    Ting ting chia bun` với ciaominu nha nhung mà cái gì đã qua, ko thể nào quay lại đc. Minu cũng thế. Biết đâu nó sẽ có 1 cuộc sống êm ả hơn, tốt hơn ở đâu đấy. Hãy tin vào một cái gì tốt đẹp hơn đi nào.
    Cuộc sống có nhiều thứ đáng fải lo toan và thời gian thì chẳng chờ ai cả. Cơ hội và thử thách đang trước mắt. Nếu bỏ lỡ nó có khi ciaominu sẽ tự trách bản thân mình đấy. Là 1 thằng đàn ông, ko đc ướt át thế này, ngẩng cao đầu, hiên ngang tiến lên fía trước. Đấy mới là phong cách của ciaominu, fải ko???
    Có những thứ mất đi sẽ hoàn toàn biến mất, có những thứ mất đi nhưng vẫn tồn tại. Chắc chắn ciaominu hiểu mà????/!!!

Chia sẻ trang này