1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi trieudong, 21/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieudong

    trieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn

    Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đã mất! Thông tin từ Box Giáo dục Quốc phòng!http://www1.ttvnol.com/forum/gdqp/846305.ttvn
    Tin BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/09/060920_phamxuanan_orbit.shtml
    Một nhành hoa để tưởng nhớ người không còn nữa!
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Vậy là 1 người anh hùng đã ra đi, chúc ông an nghỉ thanh thản....
    Không rõ ông có tác phẩm nào ko nhỉ bà con ?
  3. BTX

    BTX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt thiếu tướng tình báo huyền thoại Hai Trung.
    Xin được góp 1 ý, 4-5 người tình báo xuất sắc mà chúng ta biết đến như ông Hai Nhạ, ông Hai Trung, ông Ba Đức, ông Tư Cang, ông Năm Thuý, đặc biệt là anh hùng PNT v..v... đều cùng 1 chỉ huy, đó là tướng Sáu Trí. Nếu mọi người đọc loạt bài về ông Hai Trung hay ông Hai Nhạ, sẽ bắt gặp những đoạn phóng viên phỏng vấn ông Sáu Trí - nguyên chỉ huy tình báo miền.
    Theo tôi, ông cũng là 1 nhân vật tình báo huyền thoại và rất anh hùng. Có điều, ông ko được dân chúng biết nhiều vì 2 lý do chính:
    1. Ông hiện nắm quá nhiều bí mật.
    2. Ông luôn tranh đấu cho quyền lợi của đồng đội và cấp dưới của mình, chứ ko phải là bản thân mình. Rất nhiều đồi đội hoạt động trong 2 cụm tình báo huyền thoại là A22 và H63 sẽ được ông đấu tranh để được nổi tiếng và khen thưởng.
    Tóm lại, ông rất nổi tiếng trong ngành, nhưng ko nổi tiếng mấy trong dân chúng. Thật buồn cho ông.
    Tôi tin rồi một ngày các bạn sẽ biết đến những chiến tích lẫy lừng của ông. Ông xứng đáng là huyền thoại tình báo VN.
    Từ đất Mỹ xa xôi, tôi xin thắp 1 nén hương lòng kính tiễn ông Hai Trung về Lạc Cảnh.
    Con xin kính chào ông Hai, một con người có phong thái giản đơn mà cốt cách kiêu sa.
  4. Red_fanatical

    Red_fanatical Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    ...những người + sản khiến phía bên kia cũng phải kính phục nể sợ...
  5. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bác này khôi hài vật , thế mà cũng có lần nói ai đó là "thằng hề của Box" cơ đấy
    Được sinh_nham_tk sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 27/09/2006
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Không có thông tin gì mới, tạm khoá đã
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này