1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt Phuơng Anh( tinh_yeu_tre_con)

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi anhson_coalimex, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt Phuơng Anh( tinh_yeu_tre_con)

    Anh vô cùng bàng hoàng khi nghe tin em đã ra đi, anh không ngờ lần offline đầu tiên của hội cafe mà anh em mình ngồi với nhau cùng là lần cuối cùng anh gặp em, Xin chia buồn cùng gia đình Phương Anh và vĩnh biệt em một người bạn rất ấn tượng khi tôi gặp lần đầu, xin em hãy xin nghỉ nơi chín suối
  2. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày nào đó bạn đưa tiễn Tuanchosoi01 nay chúng tôi lại phải đau lòng đưa tiễn bạn.
    Ngày mai 8h30 Tôi và Vitaminbeo sẽ có mặt ở nhà tang lễ, bạn nào đi viếng chúng ta tới đó đi cùng luôn nhé.

    Được anhson_coalimex sửa chữa / chuyển vào 12:41 ngày 31/10/2004
  3. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Giờ là lúc chúng ta tiễn bạn Phương Anh(tinh_yeu_tre_con) về nơi chín suối, cầu mong em được ngậm cười nơi thiên đàng.

    Tin mới nhận được
    Đã bắt được kẻ giết nữ sinh viên để cướp xe Dylan
    Chiều qua, Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ Nguyễn Khắc Điệp, là thủ phạm gây ra vụ giết người cướp của xảy ra tại phố Lương Định Của ngày 28.10 vừa qua.
    Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Điệp, sinh năm 1982, nguyên quán Sơn La, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH Giao thông Vận tải năm 2004. Hắn bước đầu khai nhận, hắn và Phương Anh quen nhau trên mạng và đã nhiều lần đến nhà Phương Anh chơi.
    Trước thời điểm xảy ra án mạng, Điệp nợ hơn 20 triệu đồng. Biết Phương Anh ở nhà một mình, sáng 28-10, Điệp mang theo một chiếc búa đinh, đi xe ôm đến nhà cô bạn gái quen qua mạng. Nhân lúc Phương Anh không để ý, hắn dùng búa đập vào đầu nạn nhân dẫn tới tử vong. Sau đó, Điệp lấy đi xe máy Dylan, một máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động của người bị hại.
    Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khắc Điệp về hai tội, giết người và cướp tài sản. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra.

    Được anhson_coalimex sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 01/11/2004
  4. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Giờ này thì xe tang đã đưa em về coi vĩnh hằng.
  5. mo-mong-ngo-ngan

    mo-mong-ngo-ngan Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tình yêu trẻ con.hic hic em ra đi thanh thản rồi.Người ta đã bắt được cái thằng mặt người dạ thú đó rồi em ah.Thật sự anh cũng ko biết nói gì.Anh là một trong những người may mắn được Offline với em ;được biết em đáng mến như thế nào.Thật thú vị khi sáng CN được cùng ngồi với em và nói những câu truyện dzui dzzui ngộ ngộ.Em sống vui vẻ và cá tính quá.Chẳng phải em đã bảo với anh là em biết anh Sieu Chuoi hôm ngồi uống cafe cùng anh em mình chính là anh anhson_coalimex đó sao.Giờ nhớ lại hôm đó cũng ngộ nhỉ,2 anh em ngồi cãi nhau vui ghê.Tháng vừa rồi bận quá ko rủ em đi Offline cafe tiếp được,vừa mới rảnh được 1 chút thì đã ko có dịp gặp em nữa rồi.
    To anhson_coalimex hic hic tinh_yeu_tre_con ngay hôm đó đã biết anh là Sieuchuoi rồi anh àh,sao sáng CN tuần sau đó anh ko đến ngồi với hội cafe cho vui.Tiếc là hội cafe giờ chẳng có ai hứng thú tiên phong hẹn mọi người nữa.Lại cafe một mình vậy,sáng CN sẽ lại ra Năng làm cốc cafe ,.tinh_yeu_tre_con có linh thiêng thì qua đó ngồi với anh 1 lát nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được mo-mong-ngo-ngan sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 01/11/2004
  6. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi! em không còn lời gì để nói!
    ôi, chị ý mới ngày nào còn nhận em làm em gái! mới ngày nào còn thức đêm để chăm bệnh cho con cún nhà chị ý! mới ngày nào còn chat đêm với em! thế mà ! nản quá , sao những người ra đi gần đây trong ttvnol nhiều thế mà sao ai cũng là người em không quen thì biết thế nhỉ!
    đau lòng quá !
  7. anhson_coalimex

    anhson_coalimex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

  8. Don-vinton

    Don-vinton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chưa một lần được đi offline cùng hội café đã buộc phải vĩnh biệt thành viên tích cực nhất. Xin lỗi tinh_yeu_tre_con vì những lần offline không đi được.Có bao giờ dửng dưng được trước sự ra đi của một con người, và nhất là khi người đó còn quá trẻ. 19 tuổi, quãng đời đẹp nhất của cả đời người, liệu một cái xe máy và vài thứ đồ khác có đủ để đổi lấy mạng sống của một con người không? Cầu chúc cho em ra đi thanh thản.

Chia sẻ trang này