Vĩnh biệt quá khứ....... Chẳng hiểu, em yêu anh từ lúc nào, có phải bắt đầu từ cái ngày mà nửa đêm anh lại gọi điện đến cho em. Em chẳng nhớ mình nói với nhau những gì mà nhiều thế, đến khi phone của em gần hết pin anh mới chịu thôi. Rồi anh làm hỏng em bởi những thứ đắt tiền và những lời nói ngọt ngào. Nhưng anh ơi em đâu cần những thứ đó, em chẳng thiếu những món đồ đắt giá và cũng ko hiếm người ngọt ngào với em. Vậy mà em chỉ muốn được nghe giọng nói của anh và được gói trọn trong vòng tay anh. Em đã từ chối tất mọi người chỉ để yêu có mình anh. ......Vậy mà anh chẳng cần quan tâm. Đúng ngày này, một năm trước đây, anh bước lên chuyến tàu đó và ko bao giờ quay lại. Cả ngày hôm đó, em chết lặng, em ớn lạnh, run sợ và tê tái. Anh đã là kẻ làm tan vỡ trái tim em. Anh có biết ko nỗi đau ấy, nó cứ giay dứt ăn sâu vào tim em. Em đã khóc rồi nước mất cũng cạn kiệt, em chỉ còn lờn vờn như một bóng ma. Đã có lúc em ko chịu nổi nữa, nỗi đau này quá sức chịu đựng của em, em đã muốn tìm đến một thế giới khác. Nhưng rồi em đã ko làm được vì như thế là ích kỷ quá anh ạ. Em ko thể vì muốn trút bỏ nỗi đau của mình mà vô tình gây nên nỗi đau cho những người yêu quý em. Vậy là em đã đóng một vở kịch hoàn hảo, em vẫn vui cười vẫn hồn nhiên như xưa, ai biết rằng đằng sau nụ cười ấy là một nỗi buồn của riêng em. Tụi bạn bảo là anh đểu lắm, hãy quên đi, đau đớn làm gì. Em biet chứ, em là người biết rõ nhất, tụi nó cũng chỉ biết anh qua lời em kể thôi. Mẹ hỏi chuyện tình cảm của con thế nào, em cười tươi nói rằng " con gái mẹ làm gì biết yêu". Và đến khi cánh cửa phòng đóng lại, chẳng hiểu sao mắt em cay qua chừng. Thế là trái tim em khép lại, tuy băng giá nhưng vẫn còn đau đớn. Em sợ yêu và em sợ đau khổ. Mỗi khi một người con trai nào đó muốn gần gũi với em hơn, là em lại tìm cách lảng tránh. Em ko muốn yêu, em từ chối tình yêu. Vậy mà em mãi ko quên anh, thế rồi thời qian trôi qua, em đã nhận ra rằng, hận anh, ghét anh hờn oán anh, chỉ làm em thêm nhớ anh, yêu anh nhiều. Ko anh ạ, em ko giận, ko hờn, ko oán, em chấp nhận và đối diện với sự thực. Con người anh là thế và chuyện chúng mình đã chấm dứt từ lâu rồi. Em nhận thấy rằng mình dại dột và dở hơi quá, tự em đã làm khổ thân em. TuongVy
Thật lạ, tình cờ em gặp lại anh, sau bao lâu anh nhỉ. Anh thay đổi và em cũng thay đổi. Em biết anh đã nhận thấy cái khác của em, từ bề ngoài đến nội tâm bên trong. Mình vẫn vui ve nở nụ cười, em vẫn nói chuyện một cách ngây thơ đối với anh. Ai cũng tưởng chùng mình là bạn thân trí cốt. Nhưng lạ nhỉ sau nụ cười ấy, anh tìm thấy cái giá lạnh của em. Em chợt rùng mình hoá ra là vậy, em đã ko còn muốn ở bên anh, em không cần anh nữa rồi. Em cảm thấy sung sướng và nhẹ nhõm, anh ko hiểu đâu cái cảm giác ấy, nỗi đau đớn đã tồn tại quá lâu giờ đây đã được loại khỏi trái tim em. Em đã vượt qua cái mà bấy lâu em cho rằng sẽ ko bao giờ làm được. Bây giờ đây, một năm đã trôi qua, em sẽ ko ghép mình nữa anh ạ, em ko sợ phải đối mặt với tình yêu. Và em tin rằng ông trời sẽ ko nỡ làm em đau đớn nữa. Em sẽ đón chờ và tiếp nhận tình yêu mới. Trước mặt em còn bao nhiêu dự định và tương lai, em ko chịu đầu hàng trước bất cứ một thứ gì đâu anh. Mặc cho những gì anh đã làm cho em, em cũng chúc anh vui vẻ và thành công, đừng làm khổ những cô gái như em nữa anh nhé. Anh là quá khứ của em, vậy xin vĩnh biệt quá khứ. Từ đây em sẽ sống trong nhiềm vui. TuongVy
hichic, ko ngờ V iu nhiều tâm sự thế, xế mà C cứ tưởng Vo iu đanh đá nắm, thôi có C đây rùi, vui nên vI cười nên nào konica
đọc đến đoạn kết của câu chuyện,bỗng nhiên tôi cũng vui lây niềm vui của bạn.Phải thế chứ,con người ko thể sống mãi với quá khứ.Hy vọng bạn hạnh phúc với tình yêu mới Trời không nổi gió Làm sao tôi buồn Người yêu không có Sao tôi nhớ thương?
Em viết bài này ko phải để cho anh, cũng ko phải để nhớ lại quá khứ. Em viết cho những ai đã và đang đau khổ vì tình yêu. Cầu mong mọi người vượt qua được mọi đau khổ bởi vì it's not the end of the world. Chúc mọi người vui vẻ. TuongVy
Và bóng dáng ai lỡ có về mỗi tối Đừng day dứt ai dõi bước chân ai. ....................... Thử hỏi thế gian tình là vật gì.
ôi nghe buồn quá nhưng sau đấy thì hết buồn rồi ai cũng phải trải qua 1 giai đoạn khó khăn, nhưng rồi sẽ vượt qua chỉ hy vọng rằng cái giai đoạn đấy đối với ai cũng chỉ rất ngắn ngủi thôi Have you ever really loved a woman?
Mày à.tao đọc rùi.Tao xin lỗi vì đã luôn hoài nghi những lời nói của mày.Bây giờ thì tao tin rằng mày sẽ vượt qua tất cả.Cố lên CHIAKI... ui tao tự hào là bạn của mày quá!!!!!! À thì ra mày là "vo iu"của lola à.Giời ơi thế mà bây giờ tao mới bít.....Thế thì bây giờ tao chẳng dám động chạm đến "chong iu"của mày đâu,vì mày đấy.hi hi ha ha HẾT HỒN!!!!!!!! Liều_Điệu
Khà khà bạn Tường Vy nhé, hóa ra là toàn kể chuyện lệch lạc cho tớ nghe, nhớ mẹt đấy . Mess with the best, die like the rest