1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tác giả của "Từ ấy" ... !!!

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Shogun_tuongquan_new, 30/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tác giả của "Từ ấy" ... !!!

    10/12/2002

    Được shogun tuongquan sửa chữa / chuyển vào 10/12/2002 ngày 12:48
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    .............

    Chữ fool lấy trong bài hát Fool again, còn chữ again cũng lấy trong bài Fool again của Westlife! hì hì
    hi
  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest


    ......Mong là kiếp sau mọi người sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.....
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 31/10/2002
  4. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    NHững phút măc niệm bắt đầu.
    HVA--chữ ký nhiều nghĩa.
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    ...........Cuộc đời ............, chẳng ai nói trước được điều gì............
    If you love someone, tell them
  6. NangSaiGon

    NangSaiGon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy ... cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì sẽ xảy ra ... Do vậy ... NSG muốn nói trước , kẻo lại không còn cơ hội để nói :
    I love you all - especially BKSG and SEC members -God bless you all !!!
    It's ok to kiss a fool .It's ok to let a fool kiss you . But never ever let a kiss fool you (*!*)
  7. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    11h45 Tôi vẫn ngồi còn ngồi ở trước cửa nhà tang lễ Phạm Ngũ Lão, nhìn cảnh mấy xe chở xác về thương tâm quá.! Chị bạn tôi quen thân có thằng em tham gia khóa học của AIA, mà giờ đó vẫn bặt tin. Nhưng người ta không cho dzô ... Tưởng rằng 95% là tang thương rồi.....thì nhận được phone của chị bạn ....."buổi sáng nó dzô đó ..nhưng đến trưa nó nhớ Ba chị quá( Ba chị đó đang bị Ung Thư...sắp..rồi)...nên nó đón xe về quê...nó mới gọi điện lên cho chị nè..mừng quá.."! Tôi cũng mừng quá..vì thằng em của chỉ may mắn thoát chết...nhưng rồi lại nghĩ đến số nạn nhân ...nhiều quá! Bụng đói rã rời, kéo hết ga chạy về nhà thì đèn xe bị cháy..mặc kệ..giờ đó đâu còn đèn xanh đèn đỏ gì..chạy về nhà lẹ lẹ nhìn mặt cô em gái cho chắc.
    CHEC
    http://www28.brinkster.com/nlatrung/
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo thấy nhiều người đi tìm thân nhân mà thương cho họ. Mình cũng một lần suýt mất đi một người đáng kính, giờ hiểu được tâm trạng của họ...
    "Con tôi học giỏi, nó còn trẻ... Tại sao nó phải chết?" Đọc câu này trên báo tự nhiên thấy lòng chùn lại. Bỗng thấy may mắn mình vẫn được sống như mọi ngày!

    Saladin

    Nếu bạn có thể hạ gục tôi bằng ánh mắt, bạn cũng có thể làm chủ cuộc đời tôi.
  9. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời cần có một tấm lòng..."
    http://user.domaindlx.com/minhhieu/mhforum
  10. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tác giả của "Từ ấy"

    Nhà thơ Tố Hữu, cánh chim đầu đàn của nền văn học cách mạng Việt Nam đã từ trần ngày hôm qua 9/12 tại Bệnh viện quân y 108 sau thời gian bệnh nặng. Vĩnh biệt ông...! chúng ta hãy đọc lại bài thơ "Từ ấy", một tuyên ngôn với đời của chàng thanh niên 18 tuổi Nguyễn Kim Thành.
    Từ ấy
    Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
    Mặt trời chân lý chói qua tim
    Hồn tôi là một vườn hoa lá
    Rất đậm hương và rộn tiếng chim...
    Tôi buộc lòng tôi với mọi người
    Để tình trang trải với trăm nơi
    Đề hồn tôi với bao hồn khổ
    Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời
    Tôi đã là con của vạn nhà
    Là em của vạn kiếp phôi pha
    Là anh của vạn đầu em nhỏ
    Không áo cơm, cù bất cù bơ...
    Tháng 7 - 1938


    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



Chia sẻ trang này