VĨNH BIỆT THẦY! ( Xin được làm trái quy định một lần: Post bài có nội dung không phù hợp với box ) Đêm ngày 26.3, Thầy TÔN THẤT BÁCH đã đột ngột từ trần tại một tỉnh miền núi phía Bắc... Không có từ gì để miêu tả cảm giác lúc này nữa....Sáng nay, chỉ mong đó là tin đồn. Nhưng bây giờ thì.... Thầy đã ở bên cạnh tất cả chúng em. Vậy mà lại lặng lẽ ra đi khi chẳng có ai bên cạnh cả... Em đã tự hứa sẽ có một ngày nói với Thầy rằng chúng em yêu quý thầy biết bao. Rằng những bài học đầu tiên của Thầy đến bây giờ vẫn còn nguyên trong tâm trí em. Rằng chắc chắn em sẽ thực hiện được câu chúc của Thầy cho riêng em hôm tốt nghiệp... Đến bây giờ có muốn nói gì thì cũng đã quá muộn... Vĩnh biệt Thầy yêu quý của tất cả chúng em, và của riêng em nữa! Phạm Quỳnh Trang-Chirurgienne Je jure d'être fidèle à la chirurgie
http://vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2004/03/56678/ Phạm Quỳnh Trang-Chirurgienne Je jure d'être fidèle à la chirurgie
Xin chia buồn cùng chị Trangsarah , đúng là một tin đột ngột đến nỗi không thể tin nổi , nếu không đọc bài chị em cũng không biết , cứ nghĩ GS Bách sẽ tiếp tục lên nhiều chương trình như mấy ngày gần đây , quá đột ngột..... YEH YEH YEH
MÌNH CŨNG VỪA BIẾT TIN GS BÁCH MẤT.....CHIA BUỒN CÙNG TRANGSARAF.......MẶC DÙ MỚI CHỈ THẤY GS TRÊN TIVI NHƯNG MÌNH RÂT QUÍ ÔNG..........CÔ MÌNH VỪA CHỮA BỆNH TẠI BV VIỆT ĐỨC.......NƠI GS LÀM....MỌI NGƯỜI Ở ĐÓ CŨNG BUỒN LẮM.....
GS Tôn Thất Bách,một bác sĩ,một nhân cách lớn của VN.Ông ra đi khi đang ở giai đoạn có thể cống hiến nhiều nhất cho nền Y học VN và thế giới.Quá mất mát!
Mất mát dù lớn hay nhỏ thì vẫn là mất mát, cái đã mất đi sẽ không bao giờ lấy lại được, thế nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn và chúng ta sẽ sống tốt hơn, sẽ cống hiến tốt hơn để không phụ sự mất mát đó. Hãy làm theo lời răn của cha ông : "Tre già, Măng mọc"... Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo