1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh biệt tình đầu !!!

    Vậy là anh và em đã chia tay nhau rồi nhỉ , có lẽ cả anh và em sẽ chẳng ai vui vẻ gì nhưng biết sao được , cuộc đời vẫn vậy , chúng ta phải chấp nhận quy luật khắt khe của nó thôi . Anh đã quá hèn nhát khi không thể vượt qua chính mình , vươt qua những cám dỗ tầm thường của cuộc sông thì dĩ nhiên anh phải trả giá thôi . Anh chỉ buồn rằng vì anh mà em phải khổ . Anh là kẻ khốn nạn bởi anh đã cướp đi những gì tươi đẹp nhất của em . Anh đã cướp đi cái tuổi thanh xuân đày sức sống của em , những tháng ngày khăc khoải chờ đợi cuối cùng đều trở thanh vô nghĩa . Tất cả chỉ bởi sụ sai lầm của anh ! Anh xin lỗi, hãy cho anh nói lời xin lỗi ,lần cuối cùng này nũa dù đã là quá muộn !
    Em có biết tại sao anh lại chủ động nói lời chia tay với em không ? Em có biết tại sao anh tại sao anh lại đột ngột ra đi và từ bỏ tất cả vậy không ? Có lẽ em không biết và sẽ không bao giờ biết cả , Bố mẹ em từng nói là anh quá tham vong và ngông cuồng , họ đã bảo em khuyên anh nên thực tế hơn nhưng anh đau có nghe , anh vẫn đi theo bước chân vô định mà chỉ có anh điều khiển được . Nhưng cái tham vọng trong anh quá lớn , quá nhiều mà buớc chân của anh đã bị lạc đường và không thể diều khiển nổi chính mình . Bây giờ khi anh hiểu ra thì đã là quá muộn , anh bắt buộc phải chấp nhận tất cả , chấp nhận thực tế dù thực tế hết sức phũ phàng và tàn nhẫn . Anh chỉ còn 1 thứ , đó là niềm tin vào chính mình , anh vẫn tin sẽ có ngày anh làm lại được tất cả . Như trước đây anh đã từng vấp ngã và cũng từng đứng dậy nhưng ngày ấy anh vẫn còn có em bên cạnh , an ủi anh , vỗ về anh để anh vượt qua . Còn bây giờ , anh đã chủ đọng chia tay với em cũng có nghĩa anh sẽ dứng dậy và sẽ bước đi bởi chính mình . Sẽ không còn có em bên cạnh nữa , nhưng anh mong em hay hiểu cho anh , anh không thể làm khác được , anh không thể đẻ em phải 1 ngày nao nữa phải khổ vì anh !!! Anh yêu em , yêu em thật nhiều và rồi em sẽ hiểu điều đó dù có thể không phải là bây giờ . Anh mong em hãy đừng quá oán trách anh ...
    Ôi , những kỉ niệm êm đềm của 2 đứa cuối cùng vì anh mà mất cả , vì anh mà tan vỡ cả . Anh hối hận lắm nhưng anh biết làm gì đây khi mọi sự đã là định mệnh . Ngày mai , nếu em có 1 nguời đàn ông khác , anh cầu mong người đó sẽ thông minh hơn anh , giỏi hơn anh , và tốt hơn anh ... Anh cầu mong cho em hạnh phúc , từ đáy lòng anh là vậy ...
    Thôi , anh sẽ còn nhớ em và yêu em nhiều và anh sẽ nhớ đến em qua nhũng trang viết trong Toppic này , còn bây giờ anh vẫn phải sống , vẫn phải tồn tại , có lẽ chỉ có điểm này là điểm mạnh nhất của anh ... Và anh tin mình sẽ vượt qua tất cả những khó khăn này !!!
    Anh yêu em va nhớ em nhiều lắm Vân Hải ơi !!
    River_red .


    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Anh đã về nhà ăn cơm nhưng cái không khí ảm đạm ở nhà đã khiến anh không tài nào chịu nổi . Anh lại lên mạng , viết vào đây vài dòng để nguôi nỗi nhớ em . Có lẽ anh xứng đáng bị trừng phạt thế phải không ? Nhưng anh nghĩ , có lẽ giờ này em sẽ còn buồn hơn anh , khổ hơn anh bởi 6 năm qua , dù yêu nhau nhưng anh đã làm gì được cho em đâu , anh toàn làm cho em phải đau khổ mà thôi . Nếu em thấy hận anh thì em hãy cú hận anh di nhé ! Em bảo em đã đốt đi tất cả nhưng lá thư của anh gửi cho em , anh trong lòng rất buồn nhưng vẫn phải cười và nói rằng em nên làm vậy . Em bảo em không còn yêu anh nữa nhưng sao anh thấy nét buồn sâu thẳm trong mắt em ? Anh hiểu chứ , anh hiểu tất cả chứ nhưng anh không thể làm gì khác được . Anh đã đi sai đương vf bây giờ anh phải quay lại để đi cho đúng . Với anh , 1 thằng con trai 24 tuổi thì cũng chưa hẳn đã là quá muôn nhưng em thi không thể như thế được . Em phải được đi trên con đường mới sáng hơn , tưoi đẹp hơn . Anh không cho phép mình làm em phai khổ nữa , hãy tha thứ cho anh ...
    Trong anh bây giờ sự hối hận ngập tràn , những Kỷ niệm ập về khôn xiết nhớ . Anh nhớ lại nhưng ngày đầu khi 2 đứa còn học lớp 11 ấy . Khi đó ai có thể ngờ em và anh lại có thể yêu nhau . Khi đó anh còn là thàng con trai " ngố rưng " và ngoài việc học , chơi điện tử và đá bóng ra thì chẳng biết gì nữa cả . Em có còn nhớ khong , khi anh và em gặp nhau ở bãi dửi xe học ôn Toán thầy Giao ấy , anh nói với em cau gì ấy nhỉ ? Môt câu hết sức trẻ con là : "bạn học lớp thầy Giao à " dù trong lớp anh ngồi bàn đầu còn em thì ngồi bàn thứ 3 . Hồi ấy em chưa bị cận còn anh thì cận tới 3,5 Dp rồi . Thế rồi sau hôm ấy chúng ta quen nhau , rồi nhóm chúng ta 5 đứa hết sức thân thiết . Những ngày đi ôn thi về buổi tối , cả bọn thường lang thang dọc đường Trần Phú ngửi hoa sũa , rồi lại sà vào hết hang Chè , bánh đa cua hay bánh mì cay . Sao mà thời cấp 3 vui đến vậy . Thế mà cũng đã 7 năm trôi qua rồi đáy nhỉ . Thế rồi em và anh ngày càng thân thiết , và trong thời gian này dù nhóm chúng ta luôn di d với nhau nhưng bao giờ em và anh cũng gần nhau hơn cả . Bon H , T , Hg còn bảo chúng mày mà yêu nhau thì quấn nhau phải biết nhưng ngày ấy đã ai nghĩ đến điều ấy vì còn kì thi ĐH trước mắt . Thế rồi cuối cùng mùa thi đã đến . Bẵng 1 thời gian thi chúng ta không liên lạc với nhau nhưng khi thi xong ,về Hải Phòng chúng ta lại tiếp tục rủ nhau đi chơi . Cả nhóm thì chỉ có Em và Trung là không đỗ ĐH còn bọn anh 3 đứa đỗ cả . Riêng anh thi quá trẻ con bởi anh đau thấy nỗi buồn của em , anh quá vô tâm khi khoe trước mặ em rằng anh đỗ cả 3 trường ĐH . Đã có lần anh nói vớ em rằng sau này học xong , về nhà tớ sẽ cày nát con đường nhà V.H . Và sau này đúng là anh ...cày nát con đường từ nhà anh sang nhà em thật dù là theo nghĩa bóng của nó .
    Thế rồi anh và bọn H,Hg lên Hà Nội học , em ở nhà chờ điểm CĐSP . Và trong thời gian này anh và em thường xuyên viết thư cho nhau . Nhưng khi đó anh đã nói là yêu em đâu nhỉ . Chỉ có điều từ ngày lên HN anh thay đổi hẳn . Từ 1 thằng con trai thư sinh lúc nào cũng Sơ mi trắng đóng thùng , Giây tâyđen bóng anh chuyển sang mốt quần bò , áo phông và giàu khủng bố . Mà quần áo thì ít nhất cũng 1 tuần đến nửa tháng mới giăt . Nhưng mỗi lần anh về em vẫn không nói gì cả chỉ bảo trông anh ra dáng Kĩ sư Cầu đường lắm . Sau này anh mới biết em không thích anhnhư vậy nhưng em thông cảm cho anh vì bố em cũng là KS Cầu Dường . Thế rồi sao nữa nhỉ ...Thôi , đẻ hôm khác anh viết tiếp , anh cần phải đi gặp khách hang chút đã .Anh không thể bỏ mặc công việc dù thế nào chăng nữa , con ngươùi anh từ xưa đến giờ bao giờ chẳng vậy . Anh biết rằng anh vân mãi mãi yêu em ....
    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là mộy ngày tồi tệ , sáng mưa , trưa vẫm mưa và mình thì trùm chăn ngủ . Chiều trời bỗng nhiên trở nên đẹp và anh đã định sẽ làm 1 việc gì đó nhưng hôm nay là chủ nhật . Anh đã quyết dịnh rời xa tất cả những gì thuộc về quá khứ và anh sẽ không đến bất kỳ nhà ai trong ngày hôm nay cả . Với anh , bây giờ ngoài công việc và ước mơ kiếm tiền ra anh không còn gì nữa , anh chỉ còn biết nằm gặm nhấm nỗi buồn mà anh tự gây ra , anh nhớ em kinh khủng !
    Ngày ấy , sau khi anh lên Hà Nội học ấy , em ở nhà và may sao em đỗ CĐ SP . Vậy là cuối cùng tất cả chúng ta , lúc bấy giờ ai cũng đã xác định nghề nghiệp của mình . Anh biết em thích làm giao viên như mẹ em , còn anh , anh thì chỉ thích những cái gì chưa đạt được mà thôi ! Anh đã chán nản thật sự khi mới vừa bươc chan vào ĐH GT dù mới chỉ có 1 Kỳ học . Đến tầm tháng 12 dương lịch thì anh gần như chán hẳn và đã bỏ học rất nhiều . Anh ở nhà để tự ôn thi sang XD và khi đó chỉ có em và 1 vài người biết . Em vẫn động viên anh dù khi đó chúng ta vẫn chưa hề yêu nhau . Thế rồi vào 1 ngày cuối năm , khi về HP anhđến nhà em chơi , rồi anh rủ em đi ăn Kem . Và khi đó , ngồi sau xe anh, anh cảm nhận em ngồi gần anh hơn , và anh hiểu răng em đã yêu anh như bao lần trước đây em như muốn nói mà anh vô tâm không biết . Nhưng sau buổi tối hôm áy thì anh đã hiểu cả , anh cầm tay em nhưng vẫn chẳng nói đượ câu gì , có lẽ khi ấy anh vẫn còn quá trẻ con , quá ngây thơ vì thực sự anh cũng như em , chúng ta vẫn còn quá vô tư và trong sáng . Sáng hôm sau , anh ra tàu và lên HN .Không hiểu sao anh lại có thể viết 1 bài thơ hay đến vậy và khi lên đến HN thì lập tức anh gửi về cho em. Anh hồi hộp , anh lo lắng bởi bài thơ đó chính là lời tỏ tình của anh đối với em . Sau chỉ khoảng 4 ngày , anh đã nhận ngay được thư em , Anh đã xung sướng vì biết em đã yêu anh từ trước đó , chỉ có điều anh không biết mà thôi ! Sau những ngày đó anh lao đầu vào ôn thi , học 1 cách điên cuồng và cật lực , nhưng cuộc đời đâu phải muốn gì là được nấy . Anh dù nỗ lực nhưng cuối cung mùa hè năm đó anh thất bại , thất bại dù chỉ thiếu có 0,5 điểm . Em an ủi anh , động viên anh. Em bảo tại năm nay anh xui xẻo , có quá đông người thi XD và người ta chấm quá khắt khe . Em cười tươi rói và bảo anh trượt ĐH thì cứ ở nhà ôn thi , chúng mình lại càng gần nhau hơn nhưng anh biết trong sâu thẳm tim em , em đang buồn và thương anh vô hạn .
    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh bạn đã và vẫn yêu cô gái ấy và cũng biết cô ấy chưa hẳn đã dứt tình sao không dũng cảm mà đến bên người mình yêu thương ? Đúng là hèn nhát .Còn như anh bạn đã quyết chia tay thì nên quên hết đi ,nhớ nhung làm quái gì những kỷ niệm tuy có vẻ đẹp đấy nhưng chỉ làm đau lòng anh bạn thôi ? Nếu anh bạn đã quyết một lời thì hãy kiêu hùng lên đi ,bọn chúng ta là con trai chân đạp đất đầu đội trời sợ quái gì một vài cuộc tình hay một vài cô gái ? Tôi biết là anh bạn đau lắm ,nhưng hẵy cứng rắn lên ,dũng cảm và cần biết mình đang làm gì .Đã ra đi thì đừng bao giờ còn ngoảnh lại .Đời còn nhiều cái vui tươi lắm .Không người con gái này thì người con gái khác ,thiếu gì hả anh bạn .Đừng tưởng cô gái mà mình đã yêu là duy nhất .
    Cứ xây dựng sự nghiệp cho nó ok ,tiền có nhiều rồi ,xin lỗi ,các em chả cứ đến sắp hàng ấy chứ .

    Em mi nhon trên cành cây ,hót véo von .Chim yêu em ,chim mến em vì mỗi lần em hót chim nghe

  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc bài viết của River_red nhiều lần và cũng đọc bài của bạn .Tôi đồng ý với bạn nếu còn yêu hãy vượt qua mọi đau khổ đời thường để cùng nhau hạnh phúc ,còn nếu đã quên gãy quên hết đi ....Trên đời này đúng là nhiều con gái thật nhưng kiếm một người để mình yêu mới thực sự là khó ,và khi kiếm được rồi liệu có giữ dược không đó mới là vấn đề .Tất nhiên tôi không muốn nói đến thứ tình cảm qua đường như suy nghĩ của nhiều chàng trai ,nhưng nếu bạn là chàng trai như thế thì suy nghĩ cả bạn là đúng .Nhưng chỉ đúng với bạn thôi chứ không đúng với một trái tim yêu chan thành .......
    River thân mến!!! Tôi hiểu River tôi không có ý kiến gì cả nhưng nếu bạn muốn đứng dậy muốn khảng định bản thân mình thì hãy làm sao cho thật thành công .Tôi cũng đã từng ở vị trí như người yêu bạn .đã rất đau khổ bởi không hiểu tại sao như vậy nhưng giờ này tôi hiểu anh ấy có lý do như bạn .Tôi hoàn toàn không giận anh ấy và khi tôi hiểu điều ấy thì anh muốn quay lại cũng không được nữa rồi vì tôi đã bên người khác ....Trong tình yêu này bạn đau khổ bao nhiêu cô ấy càng đau gấp bội .Nếu bạn thực sự nghĩ đến cô ấy hãy quay về bởi cô ấy đã chia sẻ với bạn ,chịu đựng mọi thứ vì bạn .Bạn không có quyền làm như thế - Hãy một lần chứng kiến cô ấy đau khổ vì bạn ,bạn sẽ hiểu rằng TRÊN ĐỜI NÀY NGƯỜI CON GÁI YÊU BẠN NHẤT LÀ CÔ ẤY .Sẽ không có ai yêu bạn như vậy đâu , bạn đừng biến mình thành kẻ phụ tình ,biến cô ấy thành người phải gánh chịu mọi chuyện . Nếu còn yêu tôi mong bạn hãy nghĩ lại , hãy về bên cô ấy khi mọi việc chưa quá muộn ....Chúc bạn tỉnh táo để không bao giờ phải nói HỐI TIẾC.......
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  6. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Tôi đã đọc bài viết của River_red nhiều lần và cũng đọc bài của bạn .Tôi đồng ý với bạn nếu còn yêu hãy vượt qua mọi đau khổ đời thường để cùng nhau hạnh phúc ,còn nếu đã quên gãy quên hết đi ....Trên đời này đúng là nhiều con gái thật nhưng kiếm một người để mình yêu mới thực sự là khó ,và khi kiếm được rồi liệu có giữ dược không đó mới là vấn đề .Tất nhiên tôi không muốn nói đến thứ tình cảm qua đường như suy nghĩ của nhiều chàng trai ,nhưng nếu bạn là chàng trai như thế thì suy nghĩ cả bạn là đúng .Nhưng chỉ đúng với bạn thôi chứ không đúng với một trái tim yêu chan thành .......
    River thân mến!!! Tôi hiểu River tôi không có ý kiến gì cả nhưng nếu bạn muốn đứng dậy muốn khảng định bản thân mình thì hãy làm sao cho thật thành công .Tôi cũng đã từng ở vị trí như người yêu bạn .đã rất đau khổ bởi không hiểu tại sao như vậy nhưng giờ này tôi hiểu anh ấy có lý do như bạn .Tôi hoàn toàn không giận anh ấy và khi tôi hiểu điều ấy thì anh muốn quay lại cũng không được nữa rồi vì tôi đã bên người khác ....Trong tình yêu này bạn đau khổ bao nhiêu cô ấy càng đau gấp bội .Nếu bạn thực sự nghĩ đến cô ấy hãy quay về bởi cô ấy đã chia sẻ với bạn ,chịu đựng mọi thứ vì bạn .Bạn không có quyền làm như thế - Hãy một lần chứng kiến cô ấy đau khổ vì bạn ,bạn sẽ hiểu rằng TRÊN ĐỜI NÀY NGƯỜI CON GÁI YÊU BẠN NHẤT LÀ CÔ ẤY .Sẽ không có ai yêu bạn như vậy đâu , bạn đừng biến mình thành kẻ phụ tình ,biến cô ấy thành người phải gánh chịu mọi chuyện . Nếu còn yêu tôi mong bạn hãy nghĩ lại , hãy về bên cô ấy khi mọi việc chưa quá muộn ....Chúc bạn tỉnh táo để không bao giờ phải nói HỐI TIẾC.......
    /[/red][/size=4]Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
    [/quote]
    Chào Hằng !
    Rất cảm ơn Hằng vì lời khuyên của Hằng nhưng thực sự tôi viết những Kỷ niệm của tôi lên Topic này không phải để chua xót cho mình mà thực sự tôi chỉ muốn nhắc nhở bản thân tôi thôi . Tôi muốn mình cần phải bị dày vò , cần phải trả giá và đau khổ . Thực sự tôi không muốn ai chia sẻ với tôi , tôi thích sự chịu đựng 1 mình , có như vậy tôi mới đủ bản lĩnh để đứng lên . Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm !!!
    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!
  7. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi hè năm ấy , Anh quyết đinh trở về Hải Phòng để ôn thi . Anh đi làm , còn em đi học . Anh khôngmuốn xin tiền bố mẹ đẻ ôn thi vì anh biết dù bố mẹ thương anh nhưng trong thâm tâm anh không muốn thấy họ thất vọng vì anh . Ngay trong cái tên của anh đã hàm chứa bao Kỳ vọng của họ , anh không thể phụ lòng tin của họ . Ban ngày anh đi làm , tối đến anh lại đến Trương Trần Phú để ôn thi , trong thời gian này anh đã có quá nhiều cái không phải đối với em , anh cáu bản , anh hay gắt , anh hay bỏ đi uống rượu 1 mình . Và cũng đã không ít lần anh thấy em khóc vì anh . Nhưng anh không thể an ủi em bởi anh không dủ bản lĩnh để nhìn thẳng vào mình , nhìn thẳng vào những thất bại của mình . Cả về khách quan lẫn chủ quan . Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình quả rất đáng trách nhưng anh biết làm gì đây ngoài việc tự dằn vặt và xỉ vả mình . Thôi thì anh mong em sẽ sớm có 1 người khác thay anh lo lắng cho em .
    Nhưng rồi anh ở nhà không được bao lâu bởi anh không thể chịu đựng nổi nhưng lời bàn tán , dị nghị của những người xung quanh . Anh không quan tâm đến họ nhưng anh thương bố mẹ anh phải buồn vì điều đó . Anh quyết dịnh lai trở lại Hà Nội , kiếm việc làm và tự ôn thi . Thỉnh thoang anh mới viết thư hay gọi điện về cho em . Còn việc anh vè HP thì gần như anh chẳng muốn về nữa . Em nhớ anh nên thỉnh thoảng em hay lấy Lý do lên thăm An Hải để lên gặp anh . Chúng ta cũng có những phút giây êm đềm và hạnh phúc dù anh biết nhưng ngày tháng đó không nhiều . Anh hát cho em nghe nhưng bài hát mà em thích , có lần , hồi Kỷ niệm 30/4 , là cái ngày anh nói câu yêu em lần đầu tiên ấy , Anh đã viết 1 bài hát tặng em và cung chỉ để dành cho em . Cho đến bây giờ , bài hát đó cung chẳng có ai được nghe ngoài anh và em . Em còn nhớ chứ , anh đã hát cho em nghe bài hát đó bên bờ sông Tam Bạc , duới chân cầu Lạc Long ấy . Và hôm đó em đã khóc , em bảo em hạnh phúc vì em biết anh cũng rất yêu em .
    Thế rồi thời gian trôi đi , mùa hè lại đến , một mùa thi hứa hẹn đày sự khó khăn bởi trước đó em anh sốt Vi Rut suốt gần 1 tháng . Trong 1 tháng đó em đã trốn nhà , bỏ học lên với anh không biêt bao nhiêu lần . Em cứ nói dối bố mẹ là em đi học rồi bát xe lên đén HN chỉ để nấu cho anh bát cháo , băt anh uống thuốc rồi ngồi nhìn anh và âm thầm khóc 1 mình . Anh biết em khóc nhưng anh không nói bởi anh không muốn em buồn thêm . Và mùa thi năm đó , Em lên HN truớc mấy ngày để nấu nướng cho anh ăn để thi vì trước đó anh toàn ăn cơm bụi . Anh bắt em về nhưng em không chịu , em bảo là em lên thăm An Hải và chỉ giúp anh ăn uống điều đọ đẻ thi cho tốt và bố mẹ em đã đồng ý rồi . Hôm thi toán , Lý bên Kiến trúc anh làm bài rất tốt nhưng chiều hôm đó trời đổ mưa và anh nhiêm xcảm , hôm sau trời vẫn mưa to và anh lên cơn sôt dữ dội , Em lại cuống quýt lo lắng đủ thứ , em lo cho anh cứ như anh còn là đứa trẻ con ấy và em là bảo mẫu của anh vậy . Em lại khóc và bảo anh thôi bỏ không đi thi để giữ sức thi XD . Nhưng thằng con trai trong anh làm sao chịu nghe em điều đó . Anh vẫn tự mình đi thi , em đòi theo nhưng anh không cho , anh bắt em ở nhà vì sợ em lại ốm vì mưa . Hôm dó , buổi sáng anh vẽ không tốt , Bại vẽ đó anh nhớ mãi, góc nhìn tuy tốt nhưng anh không có cảm nhận về ánh sáng nên anh biết chắc chắn sẽ không đạt điểm cao . Đến trưa trời bỗng nắng , anh ra ngoài công trương và đinh sẽ ngồi uống nươc bên ngoài và ăn gói sôi mà em đã làm cho anh từ sang sớm . Bất chợt anh thấy em đứng khá xa chỗ anh mà sau này anh biết là em cũng đi theo anh khi anh vừa rời nhà .Anh đã mắng em 1trận tơi bời vì đã không ở nhà như anh nói . ANh biết em thương anh nhưng em có biết anh cũng thương em thé nào không ? Em đã gầy vậy mà còn chịu mưa năng thế thì chịu sao nổi . Anh nhớ mãi cái dáng tất tưởi khổ sở của em ngày hôm đó ...
    Và năm đó may sao , anh đỗ cả 2 trường Kiến Trúc lẫn XD . Anh mừng lắm , còn em thì dù vẫn tỏ ra rất vuinhưng khi đến ngày anh sắp đi anh đã thấy nét buồn trong măt em ...Anh dã thấy và thực sư em phải hiểu cho anh . Thăng con trai trong nh không thể yếu mềm được dù anh rất muốn ôm em vào lòng để lau những giọt nươc mắt cho em .
    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!
    Được River_red_2003 sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 21/04/2003
  8. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ohhh chuối, thê lương quá, làm thằng đàn ông dũng cảm di nào, tâm trạng dai dẳng và giằng xé thế này là ko được roài
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  9. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn ! Cảm ơn vì những lời khuyên thiện chí nhưng tôi mong ông bạn hãy để mặc tôi ! Tôi xin cảm ơn rất nhiều !!!
    Thân mến ...
    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!
  10. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rồi chúng ta tiếp tục xa nhau . Những ngày thang đó tuy buồn nhưng cung vẫn đầy rãy những niềm hạnh phúc . Đó là những lần em lên HN thăm anh hay những lần anh về HP chơi ! Và nhất là những lần anh đượ về nhà lâu , chúng ta thật là hạnh phúc . Nhũng ngày như những ngáy giáp tết , chúng ta đi quà cho bó mẹ em , bố mẹ anh và họ hàng cùng bạn bè . Tuy chúng nhỏ bé nhưng cũng hết sức ý nghĩa phải không ? Hay những hôm em nấu những món ăn thật ngon cho anh ăn mà bố em còn trêu là " Nhờ thằng N nó về mà tao mới được ăn ngon thế này đấy " . Em thì vừa xấu hổ ,bẽn lẽn nhưng anh biết , em yêu anh , yêu anh nhiều lắm . Hay có những tối , chúng ta đạp xe lang thang trên đường Trần Phú để nhớ lại những ngày học sinh ấy nhỉ . Em còn nhớ chúng ta đã ngồi để nói chuyện về cái thời 2 đứa đi học về còn đúng 2000 uống Xí muội không ? Hay có lần anh ăn liền 10 cái bánh mì cay không ? Sao mà nhưng ngày tháng đó anh muốn về đến vậy , nhưng bây giờ thì đã quá muộn rồi , Em ơi , hãy tha thứ cho anh em nhé !
    Nếu nói về những Kỷ niệm của chung mình thì nhiều vô kể , bởi nếu tính từ cái hôm 30/4 năm 1998 đến cái hôm anh hẹn em để nói lời chia tay thì chúng ta yêu nhau đã gần 5 năm rồi cò gì ! Sắp đến 30/4 rồi , Nếu là mọi năm thì anh mong ngày này lắm . Về HP , anh và em lai được gần nhau , lại được cùng nhau đi dạo trên đương Hồ Xuân Hương hay lang thang đi ăn Kem chỗ cầu Lạc Long , Hoặc lai cùng nhau đến nhà mấy đứa bạn chung của chúng mình . Em đã chẳng nói , sau này lấy nhau về thì bọn mình không biết mời bạn be kiểu gì nữa , em nhớ không ???
    Vậy mà , cuộc đời đầy cám dỗ và anh đã xa ngã , Anh phải trả giá . Anh không biết làm gì hơn ngoài 1 lời xin lỗi ... Anh đã quá ham những cuộc đi chơi , quá hứng thú với nhưng buổi nhậu nhẹt cùng bạn bè . Hay anh lại quá ham mê vao những trò Gamé vô bổ . Và dĩ nhiên cái gì đến phải đến . Anh liên tục thi lại rồi họcc lại . Anh đã dần tụt dốc và dần sao lãng chuyện học hành ...Và cuối cùng , anh đã trở thành người chán học . Anh liên tục bỏ học , những chuyên di chơi xa cuốn hut anh hơn vì anh là người như vậy . Anh thường cùng bạn bè hoặc chỉ môt mình đi chơi ở Lạng Son , Hay những lần đi Hà Giang , Tuyên Quang , ... Tóm lại anh đã đi qua nhiều nơi trong thờ gian này và anh luôn tự hào ràng mình đã đặt chân đến hết các vùng , miền của đát nước . Anh đi quá nhiều nhưng cái anh học được thật quá it ỏi phải không ???
    Bây giờ anh đã tự dằn vặt mình và anh mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh , dù khong phải là bây giờ !!!
    Tôi yêu em , tôi yêu gia đình tôi nhưng tôi không biết yêu chính bản thân mình !!!

Chia sẻ trang này