1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy , anh nhớ em và muốn gửi cho em nỗi nhớ qua Topic này nhưng bây giơ anh đang bận rồi , thôi thì gác lại nỗi nhớ em anh phải đi đây !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay bận quá , mình dù lên mạng nhưng có vô số việc phải làm nên không thể viết gì được . Giá như 1 ngày bây giờ có thêm vài tiếng nữa thì hay biết mấy . Trước đây anh cũng đã từng nói với em như vậy thì phải . Cái hồi mà anh ôn thi ấy , sao mà lúc nào anh cũng cảm thấy mình có quá ít thời gian nhỉ . Ngày mai , khi sang 1 ngày mới anh đã nghĩ mình có 24h để làm việc thì cuối cùng có không ít việc đọt xuất bắt buôc mình không thể không làm .
    Bây giờ chắc em đang dạy nhỉ , em dạo này thế nào rồi , khoẻ chứ ? Em đã tìm được người đàn ông mới cho mình chưa ? Khi anh quyết định bỏ ra đi thì anh không hề nghĩ là sẽ nhớ em nhiều đén vậy . Anh nhớ em ngay cả trong những lúc anh đang ngủ hay cả trong lúc có không ít người con gái khác muốn đến với anh . Không hiểu sao anh cảm thấy với họ anh chẳng thể nào gần gũi và thân mật được dù nhiều lúc anh muốn nhờ họ để quên em đi nhưng anh lại sợ ràng sẽ lại tiếp tục đánh mất chính mình vào những việc vô ích đó . Thôi thì anh đanh chờ đợi thời gian vậy . Anh sẽ cầu chúc cho em hạnh phúc . Em hãy giữ gìn sức khoẻ nhé . Anh thương em và thưong cái dáng gầy gò , bước đi yếu đuối và ai sẽ che chở cho em vào những lúc như thế này ???
    Anh yêu và nhớ em nhiều lắm !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy sớm , chẳng để làm gì cả . Mìn ngồi mãi mà không hiểu sao mãi trời không sáng . Xỏ giày ra sân Y đá bóng . Phải đến gần 3 tháng nay mình bỏ thói quen dậy sớm để đi đá bóng . Hôm nay dù đã lâu không đá vạy mà mình đá vẫn tốt đấy chứ . Ngày trước , mỗi khi lớp mình đá bóng , Mình luôn phải đá hậu vệ cánh trái mà mình chẳng thích vị trí đó tẹo nào . Mình chỉ thích đá những vị trí tự do hơn như tiền vệ phòng ngự hay Libero hơn và thực sự mình đá những vị trí đó cũng tốt đấy chứ . Sáng nay , đá hậu vệ , vẫn lên , vẫn ghi bàn như thương . Chỉ có điều cái chân phải của mình có vấn đề , nó hình như luôn vậy . Mình không hiểu sao tập sút chân phải mãi mà vẫn không tài nào sút tốt được .
    Về nhà , làm bát cháo lòng , tiết canh . Đến Cty , mấy bố lại rủ đi uống bia vì hôm nay nhóm mình phải xuống công trường . Ra công trường 1 chút thì chuồn sạch , hôm nay xếp đi công tác nên vô tư . Công nhân họ vẫn làm chứ có nghỉ đâu , với lại hôm nay chỉ xây mà vật liệu cũng đủ rồi . Mình trốn lên mạng 1 lúc . Chiều nay , mình chưa biết phải làm gì đây , thôi thì về ngủ . Máy đêm thức xem bóng đá rồi còn gì .
    Mà hôm nay kể cũng lạ , có khi từ giờ mình sẽ đi đá bóng trở lại thôi . Vì như vậy mình thấy vui mà cũng đỡ nhớ em hơn , chứ cú rảnh rỗi hay lên mạng là lại nhớ em hơn .
    Sắp hết tuần rồi nhỉ , Bây giờ chắc em đi dạy kín cả tuần nhỉ . Đợt trước anh có hỏi Hoa về em thì nghe nó nói dạo này em đăng ký dạy nhiều lắm , cả chủ nhật em cũng đi cả ngày . Anh biết không phải em cần tiền mà em muốn vùi chôn những nỗi buồn . Anh cũng đang vậy đấy , chỉ có dồn sức vào công việc mới khiến ta khỏi nghĩ linh tinh . Từ mai mình cũng sẽ ít lên mạng thôi , vì cứ vào mấy Topic này lại nhớ em đến nao lòng .
    Nhưng mà em ơi , hãy giữ sức khoẻ em nhé . Bây giờ chắc em gầy lám nhỉ , trưóc đã vậy , bây giờ lại làm nhiều vậy thì em chịu nổi không ? Em hãy vì anh , vì chúng ta đã từng yêu nhau mà hãy nghe anh , hãy giữ sức khoẻ em nhé .
    ANh sẽ trở về khi nào anh cảm thấy mình đủ tự tin và khi nào anh có thật nhiều tiền đã . Còn bây giờ thì anh không thể , em ơi , hãy hiểu cho anh .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  4. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Bác River Red học trường nào đấy nhỉ, zmt cũng dân Cầu Đường đây, em chưa iu nên thấy mục nào về yêu em nhảy vào ngay.
    Tình yêu của bác đẹp quá, nếu là em thì em sẽ gìn giữ at any cost. Hic, người ăn ko hết người lần chẳng ra.
    Mà em cũng lạ , yêu nhau đến thế mà cũng bỏ nhau được, em chăng hiểu các bác bỏ nhau vì cái gì.
    Mấy thằng bạn Sỏ Khanh của em ko chấp , chúng nó tán gái như 1 nhu cầu, bác yêu thật lòng thế mà bỏ thì cũng phí.
    Thôi, em dừng bút ,tâm sư với bác sau

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  5. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy , cuộc đời không phải lúc nào cũng xuôn xẻ và dễ dàng . Có bão táp con người mới có đủ sức mạnh và nghị lực để vươn lên . Tình yêu dù đẹp đến mấy nhưng không có nghĩa nó là TY vĩnh cửu , nó có thể chết bất kỳ lúc nào nếu ta không biết nâng niuvà chăm sóc nó . Trưóc đây tôi cũng tưởng rằng , TY nó hết sức đơn giản , không yêu người này thì sẽ có người khác nhưng thực tế không phải là vậy . Nó quá phức tạp và nhiều điều mà ta khó long hiểu cũng như khó mà nắm bắt được nó . Chúc bạn thành công . À mà trước đay tôi học K38-ĐH GTVT . Còn bạn ? Học hành tốt nhé ! Hãy đừng bao giờ phải để hối tiếc như tôi !
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  6. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chào Nam,
    Không ngờ bạn lại có một Topic buồn đến vậy....
    Uh`, bạn cứ viết đi, viết ra để trải nỗi lòng... Luôn có tôi và các bạn khác đang chia sẻ với bạn mà!!
    Nghị lực lên nhé, tùy bạn chọn con đường cho mình! Tôi rất thông cảm bạn....
  7. saobangcodon

    saobangcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình là bạn thì mình sẽ bỏ tất cả để đến ngay với người ấy. Tại sao hai người yêu nhau ma lại phải xa nhau, phải chia tay nhau??? Đừng để nó xảy ra. Như thế chỉ làm cho cả hai càng đau khổ hơn mà thôi....Hãy quay về với tình yêu của bạn đi...để cả hai lại cùng có những ngày tháng hạnh phúc.
    If I had your love...
  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa gặp ông khách hàng về xong , một ngày thật chẳng ra gì nhưng cũng thật thú vị đấy chứ ! Ông ấy bảo muốn hợp tác với mình mà lại quanlỷ mình theo kiểu đó thì làm sao mà làm nổi . Tuy mình nghèo thật đấy nhưng không bao giờ mình làm thuê cho 1 người bất tài nhưng lại bảo thủ như vậy vì sớm muộn cũng sẽ thất bại . Lại lên mạng , chẳng để làm gì ngoài việc vào ttvnol để tâm sự . Sao mà anh nhớ em đến vậy . Ngày mai là thứ 7 , giá như anh không vì lời hứa với chính mình thì ngày mai anh sẽ đi về HP ngay . Nhưng than ôi , anh đã không thể cho mình cái quyền ích kỷ đó . Giá như anh không tự ý bỏ học , giá như anh không có những đam mê điên rồ , giá như anh không có những ước mơ quái đản thì có lẽ anh vẫn còn có được em nhưng như vậy thì anh đã không còn là anh nữa . Anh sẽ vẫn chỉ là cái bóng của chính mình , mãi mãi anh không thoát ra được mà anh không bao giờ muốn điều đó . Ngày mai , mình có khá nhiều việc để làm đây , mình sẽ không lên mạng nữa , mấy bố trên Cty rủ mai đi nhậu nhưng mình bảo mình không biết uông ruợu , ngộ nghĩnh thật vì 1 con sâu ruợu như mình lại kêu không biết uống ruơu và buồn cười nhất là các bố ấy còn bảo mình là ... đàn bà nữa chứ . Nếu chẳng phải vì đã tự hứa với mình , với em thì anh sẽ cho mấy cha ấy bết hết . Kể cũng lạ , mới chưa đầy 7 năm mà từ 1 thằng thư sinh yếu ớt minh trở thành kẻ biết quá nhiều thứ , Ruợu chè , thuốc lá ,...Ngày trước anh đâu có vậy , thế mới biết môi trưòng sống có sức hút ghê ghớm . mà có khi cũng tại mình hèn quá mà thôi , chứ anh Việt cũng môi trường đó mà ỏng có dây vào thứ gì đâu , mình lại 1 lần nữa không dán nhìn vào sự thật rồi , mình vẫn còn hèn quá !!!
    Mà quái lạ , tại sao mọi người cứ khuyên mình quay lại với cô ấy nhỉ . Mà mình có ác quá không khi hôm nọ Hoa bảo em lo cho mình đến gầy người đi . Hoa bảo em liên tục gọi diện đến nhà mình để hỏi bố mẹ mình xem có tin tức của mình chưa . Mình đã gọi điện về bảo với bố mẹ là bố mẹ cứ yên tâm , mình sẽ không bao giờ sai lầm và xa ngã như trước đây nữa , mẹ thì cứ bảo mình về rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó . Mình thương bố mẹ vì lên cơ quan cứ phải giả vờ tự hào vì có 2 thằng con ngoan và học giỏi trong khi mình lại đổ đốn thế này . Còn em , chắc đến trường cũng sẽ khó sử nếu có ai đó hỏi về anh . Lại còn chuyện anh Thọ nữ chứ , lần trước mình trót hứa hè này về dạy anh ấy học Cad và 3D_Mã nữa chứ . Bây giờ thì lại phải thất hứa thôi vì sắp hè rồi mà mình thì lại không về HP được . Mình đã dự tính trong khoảng 2 năm , hoàn thành xong tấm bằng ĐH và tích luỹ 1 số kinh nghiệm và vốn thì mình sẽ trở về , xin lỗi bố mẹ và sẽ làm lại từ đầu . Bây giờ mình không thích về nhà dù HP thật tuyệt vời , nhưng nó cũng chứa quá nhiều kỷ niệm và những nỗi đau của mình . Sắp 30/4 rồi , năm nay anh sẽ hát lại bài hát anh viết cho em nhưng sẽ chỉ hát thầm cho mình anh nghe thôi vì em đâu thể nghe được nữa . Nhưng anh cũng mong em sớm có 1 người đàn ông tốt hơn anh , yêu em hơn anh sẽ đến với em . Em xứng đáng được có những gì tốt đẹp nhất mà anh không thể mang đến cho em được . Anh mong em hạnh phúc , tự đáy lòng mình anh luôn mong như vậy .
    Em có còn nhớ không , em luôn bảo anh là người yêu không nhiệt tình và thiếu sâu sắc , có lần em còn hỏi hay là anh không yêu em . Em bảo là sao yêu em mà chẳng bao giờ anh ghen cả , không phải là anh không biết ghen mà bởi anh luôn tin tưởng em và chẳng việc gì anh phải ghen tuông cả , anh thích sự chân thật trong Ty . Anh cũng chẳng thích bộc lộ yêu em nhiều quá để làm gì vì nếu vậy em lại nhõng nhẽo , em lại hay hờn dỗi như bao đứa bạn anh bị người yêu hành hạ .Bây giờ đay anh lại thèm có cái cảm giác đó vậy mà không được ... Ôi ước gì ... Mà thôi , không nên mơ ước hão huyền , ngủ đi , ngủ sớm mai đi đá bóng về còn phải đi làm chứ . Ngày mai sẽ là 1 ngày bận rộn của mình đây !
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  9. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ôi "tình đầu", hai chữ ấy nghe sao mà nặng lòng mà xót xa đến vậy... Vâng, vĩnh biệt!
    http://www.ttvnol.com/forum/t_178369
  10. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi xa nhau người ta mới nhận ra giá trị đích thực của nhau ?
    Và tình đầu luôn xót xa nhất vì ta đã dành quá nhiều tình cảm cho nó , cho dù đó chỉ là cảm xúc đầu đời của tuổi trẻ ?
    Dù sao thì cũng 1 thời đã qua rồi !!
    IT'S MORE THAN JUST A GAME !!!
    Được letmebe sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 26/04/2003

Chia sẻ trang này