1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Dù là vậy sao ta vẫn thấy nặng lòng . Dù biết nhớ mong là vô ích sao ta chẳng thể nào quên em được . Ngày mai , trên dòng đời tấp nập liệu ta có ...." vô tình " dẫm đạp lên nhau ?
    Có lẽ chỉ có ông trời mới hiểu , mới biết sau này ai trong chúng ta mới là người quyết định đúng nhưng anh luôn tin mình không sai . Và khi anh quyết định chia tay với em , anh biết là sẽ khó khăn nhưng con người kiêu ngạo trong nah không cho phép bất kỳ ai có thể coi thương mình . Có thể em nghĩ anh thật vô trách nhiệm với em , với gia đình và với cả chính bản thân mình nhưng rồi sẽ có ngày em hiểu . Anh ra đi dể sẽ không ai còn bận lòng vì những nỗi buồn anh đã đem đến cho họ . Ngày mai , vẫn sẽ là ngày mai , không ai trả lời được trước câu hỏi đó cả . Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi ...
    Tôi còn nhớ , trưóc khi tôi sa ngã và đánh mất chính mình , em đã buồn , đã khóc trong khi tôi say xỉn . Rồi có đợt tôi bỏ học để làm 1 chuyến đi chơi dài ngày ở Hà Giang hay Huế , em đã lên Hà Nội để nhờ anh Việt giúp tôi thay đổi nhưng khi ấy tôi chưa chồn chân mỏi gối , tôi muốn được đi thật nhiều nơi , đến thật nhiều vùng . Tôi không thích những chốn phồn hoa đô thị mà hay đến nhưng vùng xa xôi hẻo lánh . Đã có lần anh nói với em rằng tôi ước mơ sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền và lên vùng rừng núi để sống . tôi thích cuộc sống giản dị mà đầy thú vị ở đó !
    Rồi những ngày em đau khổ và tuyệt vọng vì tôi , tôi không hề quan tâm , không hề biết rằng em lo lắng cho tôi đến đâu . Đã vậy tôi còn cáu giận và bảo em đừng quá quan tâm đến tôi và đừng tôi như con nit nữa . Tôi vẫn trượt dài , trượt dài mà không có cách nào dừng lại được . Không biết rằng em có hận tôi không ???
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    ah,hoá ra bác Nam (phải tên RiverRed thế ko?) học cùng trường, em cung GT, k40 nhưng sắp thôi học rùi, nếu may mắn thì họ cho dừng học, chả phải em hoc kém mà em chán học o VN vậy thôi. Xem ra vấn đề của bác đơn giản hơn của em, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh , ko biết sau mấy cuộc đi chơi bác có bị dừng học ko?
    Dù sao cũng phải thấy là bác phức tạp hơn em tưởng , em thì suy nghĩ rõ ràng rành mạch hơn bác. Nói thẳng thì em không thích kiểu người như bác, hi vọng sau này yêu rùi em sẽ thông cảm hơn
    (mà giờ bác đang làm ở chỗ nào vậy? )

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    mà theo bác kể thì đúng là "xa đoạ " thật , em cũng bị dừng học nhưng mà làm ăn + học hành hơi tử tế, không dính vào game, gái... gì cả, chẳng qua muốn du học nên em định bỏ gt thui. Giờ chắc bác ngiêm xì túc hơn rùi chứ,đi làm rùi mà, hic , đúng là người duyên số, người như em chẳng cô nào yêu , hay là mình bận rộn với học và làm quá nhỉ???? Bác dù sao cũng có phước hơn em

    To live is to fight
    Hanh phúc không chỉ là khi tới đích
    Mà là trên từng chặng đường đi
  4. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    À vậy ra chú em học K40 à ? Mà tinh thần cũng chuẩn bị out sao ? Ngày trước anh không phải bị dừng học cũng chẳng phải bị đuổi đâu nhé , đừng hiểu lầm . Anh tự ý bỏ học đấy và dù bọn bạn đóng tiền thi lại và khuyên anh đi thi anh vẫn không chịu đi thi cơ . Còn để cú hiểu anh hả , hãy đợi đấy nhé , còn lâu vì ngay chính mình anh còn không hiểu nổi nữa là chú . Dù sao anh cũng cảm ơn chú vì đã quan tâm đến anh . Chúc chú thành công trong suy nghĩ của mình nhưng tặng chú 1 câu nhé , không phải cái gì mình mong ước đều thành sự thật đâu . Chúc vui vẻ . Hôm nay anh bận cả ngày nên giờ mới lên mạng , trả lời chú hơi muộn nhỉ !!!
    Thân mến River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  5. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm về muộn quá . Chăng biết làm gì , lên mạng 1 lát nhưng vẫn chẳng có gì hứng thú . Hôm nay mình lầm sao ấy nhỉ . Thôi , hẹn mai viết nhé , hôm nay ta về đi ngủ , ta chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp như mỗi lần trước đây ta đã từng chúc em khi ta đưa em đi chơi về . Hôm nay có thể sẽ có 1 người khác nói với em câu đó nhưng ta biết sẽ chẳng có ai thật lòng với em như ta .
    Ngày mai , ta sẽ là người như thế nào ? Liệu ta có trở thành người như em đã từng ước mơ , đã từng khao khát không ? Có lẽ là không bao giờ như vậy bởi anh phải là anh chứ , nhưng chăc chắn anh sẽ là người tốt và có ích hơn ngày hôm qua !
    Chúc em hạnh phúc !!!
    Nhớ em nhiều !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  6. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    30/4/2003 .
    Đã 5 năm để đánh giá 1 mốc thời gian quan trọng . 5 năm cho 1 cuộc tình , 5 năm cho một kết cục và kết cục đó thật tồi tệ , phải không em . Nhưng anh mong em đừng trách anh nhé , hãy coi như là 1 cơn gió lạnh thoảng qua . Nỗi đau nào rồi cũng được hàn gắn , Ty nào cũng có lúc khổ đau và dù người ta có nỗ lực thế nào đi nữa nhưng không thể làm được điều tốt đẹp nhất cho nhau thì hãy dũng cảm nhìn vào sự thật , chúng ta sẽ chia tay .
    Hôm nay , sau tròn 5 năm trời kể từ cái ngày 30/4/1998 , cái ngày mà anh nói với em cái câu chua xót ấy , cái ngày anh nói : "Anh yêu em " . Anh cũng sẽ vẫn nói câu đó , rằng : " Anh mãi yêu em " . Nhưng anh sẽ chỉ âm thầm nói một mình thôi vì sẽ không bao giờ anh xứng đáng mình nói câu đó trươc em dù anh biết em cũng như anh , chúng ta yêu nhau không bờ bến . Mà thật lạ , kh anhviết lên những dòng này , không như máy hôm trước , hôm nay anh thấy mình thật thoải mái , có lẽ anh đã chai sạn đi nhiều rồi . Lát nữa anh sẽ phone về cho em , chỉ để nói , chúc em hạnh phúc ! Trong tim anh muốn nói vậy !!!
    Chúc em hạnh phúc !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  7. gai_hong_nhung

    gai_hong_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    NGAY truoc !!! khi chia tay voi moi tinh dau tien cua minh .TOI dau kho ran vat...cu nghi la minh khong the song duoc nua neu ma thieu anh ay ...AY VAY MA .... toi van song nhan rang day nay ....va trai qua vai moi tinh nua co ....hehhêhh....
  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    1/5/2003 .
    Sáng nay , dậy sớm và không chui ra khỏi màn . Anh nằm bẹp dí bởi cảm thấy mình mệt mỏi quá . Có lẽ anh sẽ quỵ mất , những ngày qua đối với anh quả là những thử thách ghê gớm . Anh không nghĩ là lại khó khăn để vượt qua nó đến vậy . Khi xa em , anh không thể không nhớ , không thể không buồn và không thể nào vui nổi . Anh nhớ , nhớ em , nhớ 30/4 năm ngoái , và cả những 30/4 mọi năm , anh luôn háo hức cái ngày này ( Và có lẽ em cũng vậy ) . Anh mong sẽ được nghỉ , về nhà và được ở bên em . Em sẽ nấu cho anh nhưng món Cá mà anh thích , em sẽ đi bên anh trên đường Hồ Xuân Hương , Sẽ cùng ăn kem dưới chân cầu Lạc Long . Ôi , những nỗi nhớ , những kỷ niệm sao mà khó quên đến vậy !!!
    Hôm nay , chắc em bận rộn lắm nhỉ , anh biết em luôn như vậy mà . Dù không phải đi làm thì em cũng có vô số những việc không tên khác . Trước đây em cứ chê anh lười và bẩn , cũng chỉ tại chẳng bao giờ chịu làm gì cả . Nhưng em thấy đấy , thỉnh thoảng anh cũng giúp em nhặt rau đấy chứ , dù rằng đến hôm nay anh vẫn không tài nào phân biệt được 1 số loại rau và nhặt chúng như thế nào , theo anh thì cứ lấy dao, roạt 1 nhát , thế là xong , nhặt làm quái gì cho mệt .
    Hôm qua anh cũng đã nói với em rồi nhỉ , anh hèn quá đúng không ? Anh tồi tệ quá đúng không ? Nhưng cũng chẳng sao , hãy cứ oán trách cứ căm hận anh đi, anh không trách em đâu bởi dù em có hận anh thì cũng đúng thôi . Anh hèn quá mà !!!
    Thôi , hôm nay anh sẽ tự thưởng cho mình 1 chai nhé , đã 3 tháng nay anh không có 1 ngụm nào vào bụng rồi , mà hôm nay thì anh buồn quá . Anh sẽ uông để say , không phải để quên em bởi anh biết càng say anh càng nhớ em hơn . Anh muốn sẽ nớ em hơn , nhưng chỉ trong ngày hôm nay thôi , anh mong ngày mai , sau cơn say sẽ không bao giờ anh phải buồn và nhớ em nữa !!!
    Vĩnh biệt TY đầu tiên của tôi !
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  9. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 3/5/2003 .
    Lại 1 nhày mới bắt đầu , có nhưng điều người ta hay nghĩ đến và mơ ước thì sao mà khó thành sự thực đến vậy . Anh yêu em và mong sẽ có được em nhưng cuối cùng thì lại là không thể . Anh có nhiều ước mơ lắm và nhiều người cho là điên rồ nhưng anh đến lạ , luôn nghĩ mình đúng và chẳng chịu thay đổi những suy nghĩ của mình . Bây giờ khi anh hiểu ra thì đã quá muộn bởi anh đã mất em và 1 khoảng thời gian dài rồi . Anh sẽ làm lại , vì anh chứ không phải vì ai khác . Ngày hôm nay anh sẽ nhớ em nhiều hơn ngày hôm qua !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  10. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mấy hôm mình ốm và chẳng làm được gì cả . Sống 1 mình những lúc như vậy mới nhận ra nhiều điều trong cuộc sống . Trước đây mình đã được quá nhiều người quan tâm nên không hề nhận ra rằng mình có thể làm được tất cả dù không có ai bên cạnh . Ngay như lần này , mình đã 1 mình vượt qua bệnh tật , tự mua thuốc , ăn và uống thuốc cùng với tất cả những công việc khác . Nhưng cũng trongnhững ngày này mình thấy nhớ mọi người nhiều quá , mà bản thân mình thì lại không thể cho mình cái quyền phá bỏ những quy định của bản thân , sao mà mình mâu thuẫn vậy ...
    Vậy là đã 3 ngày rồi nhỉ , 3 ngày nằm và nghẫm , ta thấy cuộc đời này quá mệt mỏi , chán nản . Ta nhớ em nhiều hơn , nhớ những lần ta ốm ở HP cũng như trên HN . Những lần đó hầu như ta đều có em bên cạnh . Sao mà những lúc đó ta thấy mình nhỏ bé đến vậy , em chăm sóc ta từng tý một , vậy mà khi đó ta không thích vậy , ta lại mắng em là lo nghĩ vớ vẩn . Bây giờ ta mới thấy thèm khát những ngày như vậy . Nếu giờ này , em đã có 1 người đàn ông khác , em chăm sóc anh ta như đã từng chăm sóc ta ? Ta có ghen không nhỉ ? Có lẽ là ta có , ta biết ta ghen với điều đó nhưng tiếc rằng ta chẳng thể làm gì được . Chỉ cầu mong em hạnh phúc !!!
    3 ngày , thời gian tưởng chừng là vô tận . Nhớ em điên cuồng và yêu em đến tuyệt vọng . Ta biết , ta vẫn còn yêu em nhiều lắm , có lẽ trong tim ta , em mãi tồn tại và không bao giờ mất được . Ta vui mừng vì ta biết , ta vẫn là kẻ chung tình , ta hạnh phúc vì tađã có thể chấp nhận mọi bất hạnh để có thể mang lại hạnh phúc cho em . Ta yêu em cũng như trước đây em từng yêu ta vậy .
    Ngày trước em thường trách ta vô tâm , ta không bao giờ quan tâm đến em nhưng em đâu biết , ta không bao giờ để lộ mình rằng ta cũng yếu đuối , ta mong được em chăm sóc . Cũng chỉ bởi ta không muốn em phải vất vả vì ta . Ta không muốn em . 1 cô gái gầy yếu như em lại càng gầy yếu hơn vì phải lo toan , suy nghĩ hay vất vả vì ta . Ta không bao giờ tỏ ra mình yếu đuối cũng chỉ vì ta thích chứng minh mình mạnh mẽ và quyết đoán , ta thích mình là mẫu người như vậy mà .
    Mà thôi , sẽ có 1 ngày , em sẽ hiểu ta . Ta sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh cho em thấy rằng ta không phải là kẻ hèn nhát va bất tài . Ta sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình bởi ta là ta !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .

Chia sẻ trang này