1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ocean_blue

    ocean_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi !!! chyện tình của bác lâm li bi đát quá !!!
    Mà công nhận bác viết cũng văn vẻ ra phết ,em đọc mà ngỡ đang đọc một cuốn tiểu thuyết .Cảm hứng của những người đang yêu và những người đã yêu dồi dào thiệt
    Em có thể đặt tên cho cuốn tiểu thuyết của bác là : "tu thu truoc binh minh" được không bác ?????????
    xin khac ten nhau vao trai tim --------de den mai sau do phai tim
  2. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn vì đã cố khen tôi nhưng nói thật tôi hoàn toàn viết bằng sự cảm nhận của bản thân và không 1 chút đắn đo . Tôi viết bằng tất cả mà những tình cảm tôi có được đối với cô ấy và có lẽ bạn nói đúng , tất cả những người đang yêu đều có thể viết như vậy cả ...
    Chúc bạn vui vẻ ,
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  3. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay chưa hết mệt mỏi bởi những ngày ốm thì đợt nóng này hành hạ làm mình cảm thấy vô cùng khó chịu . Ta không muốn mình phải trốn tránh bản thân và quyết định lên mạng , ta viết cho em , cho ta và cho những ngày chúng ta yêu nhau . Nhưng nhiều lúc ta thấy mình thật ngớ ngẩn , ta đã theo đuổi những thứ quá vô vị , và ta thật tồi tệ .
    Thôi , ta tạm xa em , ta còn có nhiều việc cần làm vào lúc này . Em hãy sống thay ta , hạnh phúc em nhé ! Với ta cuộc sống bây giờ sẽ chỉ có công việc và đồng tiền là hơn cả . Và em hãy sống thay cả phần của ta em nhé !!!
    Yêu em nhiều
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  4. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã mấy ngày rồi nhỉ , ta không lên mạng , quyết không thể như những ngày trước đây , anh đã không thể quên em thì sao cứ phải cố quên . Anh sẽ nhớ em như luôn nhớ , sẽ yêu em như đã được yêu em . Và anh hạnh phúc vì điều đó dù có thể mãi mãi không bao giờ em thuộc về anh nữa cả . Ngày mai , có thể trên dòng đời này , em có thể vô tình bước qua thì anh vẫn biết , đã 1 thời ta đã yêu nhau . Anh đã nhủ lòng mình sẽ chẳng bao giờ làm phiền lòng em cả , và anh đã làm được điều đó đấy chứ . Anh đã khoong liên lạc với em và anh biết có thể em buồn đấy , nhưng em ơi , hãy hiểu cho anh .
    Hôm nay đã là 14/5 , anh đã xa em mấy tháng rồi nhỉ . Anh đã cố tình không đếm để thời gian trôi đi thật nhanh mà sao vẫn chậm thế . Anh đã không viết nhật ký , bỏ làm thơ và cũng không chơi đàn nữa , bài hát cho em anh cũng không thể hát nổi một mình bởi bài đó phải có em anh mới hát được . Sau này , khi chúng ta đã trưởng thành rồi , liệu có bao giờ ta quay lại để nhìn những tháng năm này không em nhỉ ? Nếu có ngày đó , có lẽ em sẽ thấy buồn cười lắm nhỉ , trẻ con lắm nhỉ . Còn anh , anh sẽ hối hận ? Vì đã tự ý đánh mất em ???
    Có lẽ anh sẽ hối hân vì những việc mình đã làm nhưng sẽ không bao giờ anh hối hận nếu có thể thấy em hạnh phúc ! Anh yêu em và sẽ mãi bên em , cầu mong cho em hạnh phúc bởi anh đã là của em rồi !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  5. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Trưa về , ăn cơm xong , buồn quá , không ngủ được , thôi thì lên mạng . Đằng nào chiều nay cũng không phải đi làm , chiều nay mấy bố trên Cty gạ đi đá bóng . Trời thì nắng vậy mà 2h đã tập trung , lại vờ vật rồi lại rủ nhau đi uống bia . Chiầu nay , nếu xếp đi thì dĩ nhiên mình sẽ đá rồi , dù sao thì mình cũng là tay săn bàn số 1 của Cty . Chỉ có điều mình không thích đá trên , toàn bị ăn đốn , đau mà đành chịu . Cũng tại ngày trước đá hậu vệ toàn chặt chém người ta nên giờ bị trả giá đây . Mà cũng tại mấy bố Cty mình đá kém quá cơ , nếu không mình đau có khổ .
    Em ơi , giá như có em đi cổ vũ nhỉ , chắc anh sẽ đá hay lắm đấy . Nhớ hồi anh học năm thứ 2 , có lần bọn anh đá giải khoa và em lên HN chơi đúng vào dịp đó , em đi cổ vũ và hôm đó lớp anh thắng đậm với cú Hatric của anh . Mà kể cũng lạ , hồi cấp 3 em đâu thích xem bóng đá đâu , thế mà từ khi yêu nhau , em đã có thể cùng thằng Ngọc nhà em thức cả đêm xem C1 , rồi nếu anh nhớ không sai thì em cũng đã đi xem bóng đá cùng anh trên sân Lạch Tray không dưới 10 lần đâu nhỉ . Mà đến lạ , cứ anh đi 1 mình hoặc cùng bạn bè thì CA HP mình luôn thắng mà cứ đi cùng em thì không thua thì hoà . Hình như em là " sát tinh " của CA HP thì phải . Mà không biết có bao giờ em đến sân xem bóng đá nữa không nhỉ . Em có nhớ cái lần đầu tiên anh dẫn em đi xem không ? Trận CA HP gặp Cảng SG ấy , trận ấy HP thua 0-1 và em với anh về vừa khản cổ , vừa mệt đứ đừ . Trời hôm đó cũng nắng như hôm nay vậy , và mình đi từ 1h30 trong khi tận 3h30 mới đá . Kể cũng lạ nhỉ , không lẽ anh đã khiến em mê bóng đá ? Đêm qua em có Xem Inter _AC Milan không nhỉ ? Anh nhớ em quá , chiều nay anh đi đá bóng cùng máy anh trên Cty , Anh sẽ ghi bàn tặng cho em , em nhé !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  6. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Viết về em vài dòng chứ nhỉ , có lẽ không lúc nào anh không cảm thấy nhớ em và nhất là thời điểm này . Đã có lúc , anh từng nghĩ không thể tồn tại 1 thứ tình cảm là Tình Yêu nhưng bây giờ anh hiểu mình đã nhầm . Anh không hề nghĩ rằng mình đã yêu và yêu 1 cách trong sáng và mãnh liệt như vậy . Anh là người theo chủ nghĩa duy vật như em vẫn nói , không mê tín và luôn tin vào thực tế hơn bất kỳ điều gì khác . Anh đã không ít lần đả kích em vì chuyện đi xem bói nhưng bây giờ anh mới thấy kể ra cũng có khá nhiều chuyên đúng thậ . Em đã từng lo sợ vì thầy bói bảo mình sẽ không thể lấy nhau , em đã lo sợ khi anh luôn tự tin quá đáng vào bản thân mình và đã bao lần em khóc khi nằm mơ thấy mình xa nhau . Vậy mà , bây giờ điều đó đã thành sự thật . Hôm anh quyết định nói lời chia tay , 2 chúng ta ngồi trong công viên , em không khóc và tỏ ra mạnh mẽ . Anh biết em rất buồn nhưng anh hiểu , em muốn anh có thể đi theo con đường của mình và em đã chấp nhận , em chờ đợi sự thay đổi của anh . Nhưng em ơi , em có biết rằng anh không thể làm khác được . Với anh , sẽ chẳng là gì cả nếu anh thể đứng lên bằng đôi chân của chính mình . Anh ghét sự ỷ lại và anh ghét sự quan tâm thái quá của ngườ khác bởi anh là anh ...
    Thôi , anh phải đi làm đây , sẽ gửi về em sau , em yêu của anh nhé !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  7. letmebe

    letmebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay , em không hề khóc , chỉ lặng lẽ quay mặt đi , nhưng tôi biết em còn xót xa hơn thế nhiều . Giấu vội những giọt nước mắt vào lòng , tôi vẫn chúc em hạnh phúc trên con đường mà em đã chọn . Vẫn biết con đường du h5oc lắm gian nan , mong em sẽ tìm được 1 người nương tựa , và yêu em như tôi đã từng yêu . Chấm dứt 1 cuộc tình , cũng rất đẹp phải không ?
    WWW = WORLD WITHOUT WORK !!!
  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết xa nhau rồi sẽ nhớ nhau nhiều lắm , vẫn biết yêu nhau rồi cũng sẽ lắm khổ đau . Sao ta vẫn yêu , vẫn nhớ . Định mệnh thật trớ trêu nhưng cũng đầy thú vị và thách thức . Anh bằng lòng để cuộc đời đưa đẩy , thử thách bản thân mình . Anh chỉ mong , em sẽ hạnh phúc , thật hạnh phúc dù klhông có anh .
    Hôm nay anh mệt quá , cả đêm qua anh không ngủ rồi , có lẽ anh phải đi ngủ 1 chút . Công việc giúp anh vui nhưng cũng khiến anh mệt mỏi quá !!!
    Nhớ em nhiều !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  9. MICKEY711

    MICKEY711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    R là người chủ động chia tay,chủ động nhận hết các sai lầm về mình,để rồi bây giờ vào tâm sự là rất yêu thương,rất nhớ mong cô ấy...Đọc những bài viết của R,mình thấy bất công và thương cho cô bạn gái của R quá...Nếu có lần nào lạc chân vào đây,hẳn là cô ấy sẽ càng thêm tủi và đau khổ...Biết là vẫn yêu,vẫn thương sao không làm một cái gì đó cụ thể hơn...Hay là tự ái của đàn ông đã khiến cho R xấu hổ khi muốn quay lại mà không thể làm được?Nếu bạn gái ấy chưa có ai,thì chắc là vẫn mong ngày trở lại của R đấy,con gái tuy dễ giận nhưng mà cũng dễ mềm lòng tha thứ.Có thể R cảm thấy dằn vặt,tự cắn rứt lương tâm,cảm thấy khó có thể tha thứ cho bản thân khi đã làm nhiều việc có lỗi với cô ấy,nh­ưng mình hi vọng R sẽ biến những lời yêu thương thành hành động.R là con trai mà,phải cố gắng sống đúng với con người của mình,phải làm tất cả để có lại tình yêu ấy chứ...Mong bạn sớm có lại niềm vui,hạnh phúc bên người yêu dấu...
  10. dinh_menh

    dinh_menh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cha'n nhỉ..
    River ơi, bạn thấy đó Mickey viết rất đúng.. như mình cũng từng khuyên bạn nên quay về vậy...
    hãy quay về đi, trước khi đã quá muộn...
    mình vẫn dõi theo bạn từng ngày...
    mến,
    Dinh_menh

Chia sẻ trang này