1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vĩnh biệt tình đầu !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi River_red_2003, 19/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã khuyên mình . Nhưng có vẻ như đã là quá muộn mất rồi . Cái tự ái trong con người mình cũng như 1 lời thề sẽ không bao giờ mình có thể thay đổi . Mình không thể làm gì được trong lúc này dù vẫn nhớ cô ấy điên cuồng . Có lẽ bạn sẽ coi mình là kẻ diên nhưng đúng là mình không muốn làm thế , mình biết cô ấy vẫn yêu mình , vẫn sẵn sàng chờ đợi mình nhưng mình không cho phép bản thân mình quá ích kỷ . Mình không thể tiếp tục đốt nốt những ngày thanh xuân của cô ấy . Mình sẽ chấp nhận tất cả , miễn có thể thấy cô ấy hạnh phúc .
    Còn Định Mệnh , sao đợt này không viết nữa ? Rất cảm ơn bạn , nhưng hy vọng sẽ có ngày bạn hiểu . Con trai là vậy đấy , không dẽ dàng gì để có thể tha thứ cho mình !!!
    River_red .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  2. jmcp

    jmcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh a ! em cu thay anh noi la anh yeu co ay ,xem ra anh chi yeu duoc bang chu thoi , chu neu anh yeu thuc long thi anh chang bo co ay ,chang de cho co ay phai doi cho anh nhu the .Nghe em noi , tinh yeu thuc su co the lam duoc tat ca moi thu anh a ,no bat chap moi rao can .Anh se nghi em khong o trong hoan canh cua anh nen em khong biet . Khong dau anh a ,em la mot dua con gai nhung lai nhan biet qua nhieu ve cuoc song nay
    Hay quay lai voi co ay ,hay la cho dua cho co ay du anh nghi anh chang lam duoc gi nhung em biet anh se lam duoc moi thu neu anh thuc su yeu co ay .Con gai noi rang se doi cho mot ai do ,co nghia la se doi den het cuoc doi day anh a .Dung lam cho nguoi anh yeu phai dau kho ,con khong thi anh dung bao gio noi rang anh yeu co ay .
    Dung tu ai ca nhan hay tu trong va hay nghi cho nguoi minh thuc su yeu thuong .
    Như thể bây giờ và cả ngày sau ,sau nữa ,em chẳng bao giờ hết yêu anh . I will spend my lifetime loving you
  3. Freedomoflove

    Freedomoflove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Toi co bai hat nay gui cau nhe:

    ----------------------IT'S HARD TO SAY GOODBYE------------------
    There's something in your eyes that's far too revealing
    Why must it be like this a love without feelin'
    Something is wrong with you I know
    I see it in your eyes
    Believe me when I say
    It's gonna be okay
    I told you from the start I won't be demanding
    I won't be demanding
    If you have a change of heart I'll be understanding
    I'll be understanding
    When love becomes a broken heart and dreams begin to die
    Believe me when I say
    We'll work it out some way
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye
    We've lost that loving touch we used to feel so much
    I try to hide the truth that's in my eyes
    The love without feeling
    But when I feel we're not in love, I know I'm losing you
    Believe when I say
    We'll work it out some way
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye
    Don't say goodbye
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
    Believe me when I say
    It's hard to say goodbye
    I'll never try to hold you back
    I wouldn't try controlling you
    If it's what you want
    It's what I want
    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try
  4. Minh_Tu_new

    Minh_Tu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào Nam, nếu không đọc từ đầu thì tôi tưởng bạn là đàn bà, thật đấy, bởi đàn ông không ai được làm như thế. Xấu hổ lắm!
    Thứ nhất: bạn có một tình yêu đẹp. Tuyệt vời, bạn nghe câu "Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" chưa? Bạn đã vấp ngã, nhưng cuộc đời này ai có thể bình yên mãi, cuộc sống là những thử thách bát tận và mình là đàn ông, dám làm, dám chịu, đòn đau nhớ đời, và phải tự nhủ rằng : Lần sau đừng ngu dại như thế. Chấm hết, làm lại từ đầu,thế mới xứng đáng làm thằng đàn ông. Bạn thử tưởng tưọng xem: Có thể bạn cưới được V.H nhưng khi có gia đình rồi mà bạn thất bại trong công việc, bạn thảm hại như vậy thì cô ấy sẽ ra sao? Coi thường, đó là điều chắc chắn. Mình là đàn ông, phải vững vàng, cứng rắn, phải là trụ cột gia đình, về khía cạnh này bạn không phải là đàn ông.
    Thứ 2:
    Bạn đã sai lầm, nhưng bây giờ bạn đã khác, Đáng khen nhất đời người là đứng dậy sau khi vấp ngã cơ mà. Hãy dũng cảm gặp cô ấy và nói tất cả những gì bạn đã viết ở đây. Cô ấy chấp nhận thì bạn là người hạnh phúc còn nếu không đừng lo lắng buồn khổ nữa. Có quá nhiều thứ mà bạn cần phải lo hơn, công việc, cuộc sống, sự nghiệp, gia đình... Hãy cho đó là quá khứ và phải sống xứng đáng là một thằng đàn ông, rồi bạn sẽ gặp được một người khác, nếu bạn có cái tâm, có nghị lực, có niềm tin, sẽ có nhiều cơ hội đến với bạn, phụ nữ cần chồng làm chỗ dựa chứ không cần tìm người để dựa vào họ như bạn đâu.
    Tôi cũng vừa chia tay với một người mà tôi đã yêu gần 2 năm. Tôi đã sắp đặt kế hoạch cả đời cho tương lai có cô ấy làm vợ. Bạn có thấy ai mất 400 nghìn tiền nhắn tin một tháng chưa, thằng điên đó là tôi, tôi yêu như cuồng như dại, say đắm... Nhưng thời gian đã trả lời tôi rằng, cô ấy không phải là người tôi cần cho tương lai, tôi đã tỉnh lại khi phát hiện ra rằng cô ấy yêu tôi nhưng cô ấy thiếu tính nhạy cảm và sự săn sóc, xẻ chia của một người vợ. tôi đã phát hiện ra điều đó khi bị đá đít ra khỏi Công Ty cũ sau một trận cãi nhau với thằng Giám Đốc người Nhật. Không việc làm, bạn bè bận rộn, nghi ngờ khả năng của mình, cô độc, chán chường và đau hơn, tôi mới phát hiện ra điểm yếu không thể khắc phục được ở cô ấy, và tôi đã chia tay để thấy mình thật cô đơn và buồn khủng khiếp. Sáng 10h dậy, hút một ngày 2 bao thuốc, đếm trên trần nhà có mấy con nhện hay nghiền hàng chục bộ phim chưởng, đêm thức tới 3 - 4h sáng vì không tài nào nhắm đuợc mắt. Sống như vậy được 1 tháng, tôi thấy mình là một thằng ngu, phí thời gian, tốn công Bố Mẹ đã sinh ra, nuôi mình trưởng thành, thà Mẹ tôi đẻ ra cây bắp cải luộc ăn cho mát ruột còn hơn.Tôi đã ôn lại tiếng Anh, học thêm khoá Mar, apply đơn và qua được tất cả các kì phỏng vấn để trở thành một ASM của một Công ty lớn.
    Tôi cũng chỉ là một người bình thưòng như bao người khác, chẳng muốn kể ra chút thành công bé bằng chân con kiến này làm gì cả nhưng thật sự tôi thấy đồng cảm và mong muốn bạn có nghị lực vượt qua. HÃY LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG CHÂN CHÍNH VÀ VỮNG VÀN NHÉ.
    Cuộc sống là những thử thách bất tận và chiến thắng chỉ giành cho ai can đảm đương đầu với nó
  5. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn và cảm ơn bạn rất nhiều vì những lời nói chân thành ! Tôi đã có nhiều lúc nghĩ tới những điều bạn nói và thực sự tôi cũng đã có những kế hoạch cho tương lai của mình nhưng riêng về TY thì tôi hiểu chỉ nên nhớ nó như là những kỷ niệm thời trai trẻ thôi còn thật sự , khi đã xác định lập nghiệp thì chúng ta phải chấp nhận hy sinh thôi ! Dù sao cũng rất cảm ơn bạn ! Tôi se sớm liên lạc để có thể học hỏi những kinh nghiêm quý báu của bạn bởi tôi biết mình còn non nớt lắm . Chúc bạn thành đạt và hạnh phúc !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  6. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ khác phải không ? Tôi đã nhiều lúc chán nản và tuyệt vọng nhưng hơn bao giờ hết tôi thấy mình khát khao thành công . Tình yêu không phải là tất cả dù tôi vãn thấy nhớ và yêu em vô tận !!!
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  7. bshtuan

    bshtuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tinh dau, tinh dep, tinh doi doi, tinh dat do, tinh den, tinh den, tinh di, vi mai tinh dau doi
    tuan
  8. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần vào mạng , muốn viết vài dòng cho nguôi nỗi nhớ em nhưng lại cũng sợ mình sẽ nhớ em hơn . Hôm nay , cày ải cả buổi sáng nên mệt quá . Thôi thì để ngày mai vậy . Dù sao homm nay cũng là 31/5 , Năm nay có ai tặng quà 1/6 cho em không ? Thôi , anh tặng cho em 1 nửa tình yêu của anh em nhé , nửa còn lại anh đành để lại cho riêng mình thôi !!!
    Nhớ em nhiều lắm !
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  9. River_red_2003

    River_red_2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đã vài ngày nay anh thấy lòng mình nhớ em đến lạ . Có lẽ lại sắp tới 1 kỳ nghỉ hè mới , nhưng năm nay anh không thể về với em được rồi . Em có nhớ mỗi năm hè về , anh về nhà và chúng ta có những ngày tháng tuyệt vời bên nhau . Anh và em cùng nhau đi Đồ Sơn chơi , cùng nhau ngắm biển và ước mơ , khi đó chúng ta hạnh phúc biết bao . Rồi để bồi dưỡng cho anh sau những ngày " đói khổ " trên đất HN em lại nấu không biết bao nhiêu món và bắt anh ăn bằng hết . Mà kể cũng tài , hè anh về HP thì hầu như ngày nao anh cũng ở bên nhà em , may mà bố mẹ em cũng quý anh chứ không chắc anh sẽ bị " đá đít " bay đi mất . Năm nay , nghỉ hè em sẽ làm gì nhỉ ? Anh thì chắc sẽ chẳng có ngày nghỉ rồi , lời hứa với chính mình khi anh chưa thực hiện được thì anh không thể cho anh được phép nghỉ dù là 1 ngày . Anh nhớ em nhiều lắm , may mà em không thể biết những điều anh nói , nếu không anh sợ em sẽ không cầm nổi lòng và anh biết , em sẽ lại tha thứ cho anh tất cả để đến bên anh . Và khi ấy , anh lại là 1 thằng hền và tồi tệ , em ơi ! Anh không muốn vậy , hãy tha thứ cho anh . Nếu sau này , anh thành công trong cuộc đời này , anh thề sẽ bù lấp lại cho em tất cả những gì mà vì anh em đã phải khổ . Nhất định sẽ có 1 ngày anh đạt được những điều anh muốn , bởi anh có niềm tin vào chính mình . Còn em , đã vài tuần nay anh không có chút thông tin nào về em , anh sợ anh sẽ không cầm nổi trái tim mình đang khao khát nhớ em . Em ơi , hãy hạnh phúc em nhé . Hãy tìm cho mình 1 người đàn ông xứng đáng và yêu em nhiều như anh đã yêu em . Anh sẽ luôn ở bên cạnh em , cầu mong cho em hạnh phúc . Bởi ANH YÊU EM .
    Không có gì là bất biến trừ sự thay đổi .
  10. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Sao dân tình lại phải bi luỵ bởi cái thứ tình cảm ...nằm ngoài vòng pháp luật thế nhỉ , đúng là nó làm cho con người trở nên yếu đuối hơn ,dễ từ bỏ những niềm đam mê hơn.....Vậy mà đó lại là tình cảm được cả thế giới công nhận mới chết , hihihi , phải chăng t/y là liều thuốc thử bản lĩnh của con người
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông

Chia sẻ trang này